Miềng mồng 5 củng chán như ngày thường thôi Tiền không có Tình không có Ngồi trông xó Nhìn con chó Nhục hơn nó
Kỷ niệm à!!! Cứ về theo gió, cứ về trong mưa và cả trong nắng, vẫn còn xuyến xao, vẫn còn chút bận lòng, mỗi thứ vẫn còn một chút....Nhưng mà hình bóng anh đã đi rất xa con tim em rồi. Chỉ còn là kỷ niệm, mà ngay cả nó....em dường như cũng đã quên. Giờ đây, em nghĩ về một người khác, vòng tay em cũng ko còn bên anh, nỗi nhớ cũng ko còn mang dáng hình anh, yêu thương đã thuộc về ai kia hoàn toàn xa lạ với anh rồi đấy. Em yêu người ấy, nhiều hơn cả anh....Tạm biệt nhé! Kỷ niệm. Vì em đã thật sự bắt đầu rồi....
Nói với ai đó: Cảm ơn tình cảm anh đã dành cho em, nhưng như em đã nói ngay từ đầu, em mà không thích thì dù có thế nào kết quả vẫn không thích anh. Em buồn khi nói ra điều này vì em biết em đã làm ai đó buồn nhưng cuộc sống mà,phải sẳn sàng đối diện với mọi sự thật, dù sự thật có thế nào. Em ích kỉ quá hay sao mà giờ đến làm bạn với anh, em cũng không muốn.Nếu như anh không dành tình cảm cho em, không nói ra điều đó thì có lẽ mình đã là bạn. Tiếc quá một tình bạn!
Nói với một ai đó: Anh cảm thấy mệt mõi lắm rồi sao khi nào em cũng bắt a phải chạy theo như thế, giờ anh không muốn tiếp tục nữa mình dừng lại thôi em.. chấm hết rồi
Nói với 1 ai đó: Em không cần anh yêu,em không cần điều đó,nếu là trước kia,thì giờ mọi chuyện đã khác,em không giống người ta không yêu là phải ghét,em muốn all những mối quan hệ lòng vòng này chấm dứt và em muốn all chúng ta mãi là bạn....giờ xung quanh em là bể lặng,cứ để thế này hay hơn....em xin lỗi....
Cố lên nào, cố lên nữa, tí nữa...cứ như thế.... Không mất niềm tin vào bản thân thì mọi việc sẽ dễ dàng...
Tại sao mày lại làm tao đau thế,tao có làm tội làm tình gì mày đâu???....tao luôn làm tròn bổn phận of tao là cung cấp cho mày,vậy mà khi nào tao chưa kịp đáp ứng,mày lại làm khổ tao....tao đáp ứng rồi mày cũng làm tao đau,vì sao???....(chả là cái dạ dày of tôi đang bị đau ấy mà....)
E có nhận mạnh đằng sau đó a!!!E bị đau dạ dày,k ăn cũng đau,ăn rồi cũng đau...a đừng đen tối,k tốt cho sức khỏe.....
Kệ đi,cái gì đến thì đến,k đến thì thôi,cứ phải nhớ,phải suy nghĩ nhiều làm gì???...mình thấy bản thân thôi đủ khó hiểu,huống hồ muốn hiểu người ta....
Nói với một ai đó: Ôi thời gian, hãy cứ lặng lẽ mà trôi nhé, để ta không còn nhận thấy sự tồn tại của mi. Êm đềm, lặng lẽ mà trôi thôi thời gian nhé
Sao anh cứ thích làm theo anh, nói theo kiểu của anh? Lúc nào anh cũng nói em không nghĩ đến cảm xúc của người khác, vậy mà anh có biết anh làm em đau không? Có bao nhiêu điều hay ho sao không nói với em mà chỉ toàn đè mấy cái chẳng ra gì để nạt nộ! chán lắm.
Nói với một ai đó: "Híc...mình chán cái cảnh này lắm rồi! Sao cuộc sống lại phức tạp quá vậy? Không chạy theo nổi mọi thứ...ko đủ can đảm và thời gian để làm hài lòng được tất cả mọi người...phải chăng là mình...vô dụng!"." Tau quyết định sẽ thay đổi...sẽ không yêu hay là gì gì đó với ai nữa hết mi nà...trong 5 năm...Thật là buồn cười đó"...