Nói với một ai đó: hôm qua a đã suy nghĩ rất nhiều, phải chăng chúng ta xa nhau em đã quên anh. Tết?? phải chăng tới đó qua lâu để em con nhớ tới anh. 1..2..3..ngày..1...2...3... tháng anh phải chờ đợi đến bao giờ nữa????
Nói với một ai đó: Dù biết giờ anh đang rất buồn và mệt mõi,nhưng em không bên cạnh anh được, cố gắng vượt qua thời gian này nha anh, em tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với anh mà thôi.
Nói với Nhím: Chị Nhím ta đã có tình cảm với anh em nào ở QTN rồi, chị bắt đầu iu, iu. Hãy chúc mừng chị Nhím nào. Chúc nhím tìm được người iu tốt, thương iu nhím như [you] đã thương Nhím vậy.
Nói với mvhung: Nhím cám ơn những lời chúc từ H Nói với chính mình: cái gì đến nó sẽ tự đến và ra đi sẽ tự ra đi nên Nhím ơi cố lên
Nói với 1 ai đó: Không nên chống lại mấy thằng ngu .. vì chúng quá đông và nguy hiểm Nói với mấy thằng gà: ngồi đó mà cắn lén anh, cắn càn hã mấy chú
Ban ngày mặt trời chiếu chói chang Điều hay lẽ phải đều phân định Hành pháp nghiêm minh phải tỏ tường Ngu Thuấn muốn đời còn khắc ghi.
Nói với một ai đó: Cảm thấy buồn. Cảm thấy nhớ. Mới vài ngày không gặp mà tự nhiên cảm thấy nhớ một người nào đó. Rất nhớ. Vì sao?
Nói với một ai đó: Cuộc sống của mình lại trở về như vốn có của nó, cảm thấy cuộc sống thực sự quá đơn giản , nếu dám nghĩ và dám làm.