Nói lại là quan điểm của em phải thẳng thắn, chuyện tình cảm cũng rứa. Yêu nhau, có thể hy sinh vì nhau. Chịu được... em nghĩ em là người có thể vì tình yêu mà làm được mọi thứ. Nếu đó thật sự là tình yêu... Như vậy, nếu là tình yêu thì cái gì và làm gì cho nhau có quan trọng không? Nhưng phải nói rõ ràng hơn, tình yêu cũng không phải là duy nhất. Yêu Không có nghĩa là chỉ có thể yêu một người (Tất nhiên hok yêu nhiều người cùng một lúc) .
Hì ,k hổ danh là chị của em cơ Tình yêu chỉ là một mặt của cuộc sống chứ mấy ,xung quanh nó còn có bao nhiêu phạm trù .
Ngày xưa đi tán gái.....tán đọa mới được thành quả nắm tay chứ chưa nói chi đến công đoạn ML....Em nhớ hồi cấp 3 thằng bạn thân nắm được tay cô người yêun mà cả ngày như người trên trời rơi xuống ấy. Còn bây giờ đọc báo thấy tụi choai choai ML ầm ầm như cơm bửa ấy....cái năm tay củng không còn mấy giá trị tinh thần. Nói chung mổi thời đại, mổi thế hệ, mổi cá nhân có một cách nghĩ khác nhau.
Ôi, lý thuyết thiệt là cao sang, miềng nỏ hiểu chi hết, nắm tay thì cũng nắm rồi, còn mấy cái sau thì búi ai bày cho với
nắm tay thì nắm tay, còn làm tình thì tay nắm chổ khác, túm lại nắm tay trước làm tình sau, không nắm tay thì không thể làm tình, làm tình bằng tay cũng khá hoành tráng đấy. p/s: Hắc Công Tử.
Ngày xưa ăn cơm độn khoai sắn, cứ ước ao 1 bửa chỉ được ăn toàn cơm, đến khi có cơm trắng ăn rồi thì ước mơ có nhiều thức ăn ngon vào, đến khi ăn cơm thịt cá no nê lại mơ...giá chừ có méng keng chắt chắt nấu rau muống! nó giản dị thế đó, khi người ta có đủ hết rồi lại bắt đầu thèm nắm tay...Còn tui, vẫn ăn cơm đôn khoai nên vẫn rất thèm thịt cá! haaaa......