Nối thơ!!!!

Thảo luận trong 'VƯỜN VĂN HỌC, THƠ CA' bắt đầu bởi MyDream, 17/1/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Chờn vờn én liệng trong mây
    Anh về xứ cũ, chốn đây em chờ.


    @Asary: tỷ chọn "chờn vờn", từ wen thuộc đó, mụi thấy okie ko? :lol:
  2. Asary Kami Guest

    Chờ làm gì khi người ta ko đến
    Đợi để chi biết người ấy chẳng màng...

    =>trễ hẹn nữa roài đê mừ hehe
  3. As Eros Guest

    <div class='quotetop'>(mydream281 @ Feb 20 2006, 11:52 AM) [snapback]5142[/snapback]</div>
    Tôi đã từng nghe câu chuyện từ khi còn bé xíu, nên không còn nhớ cuộc khởi nghĩa của chàng Lía cụ thể vào thời gian nào. Cho đến năm ngoái, khi trong một lần Thuận Thành, Bắc Ninh, tình cờ nhìn thấy con phố Luy Lâu, tự nhiên cứ nhìn quanh quẩn đến ngớ ngẩn, xem đâu là dấu cũ của thành Luy Lâu xưa...ngẩn ngơ nhớ tới câu ca của những người dân khóc thương chàng Lía, mydream nghe thử xem sao nhé:

    Chiều chiều én liệng Truông Mây
    Cảm thương chú Lía bị vây trong thành.

  4. MyDream Thành Viên Danh Dự

    As Eros: mydream từng đọc câu chuyện về chàng Lía của đất võ Bình Định từ hồi nhỏ, bây giờ không nhớ hết nhưng những ấn tượng về lòng dũng cảm, sự xả thân của người anh hùng vẫn đôi lúc gợi nhắc một điều gì đó của một thời đã qua. Câu ca dao đó mydream cũng thuộc, từ "én liệng" có lẽ cũng bị ảnh hưởng đôi chút trong đó.
  5. MyDream Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(Asary Kami @ Feb 20 2006, 06:19 PM) [snapback]5188[/snapback]</div>
    Màng danh màng lợi chẳng màng
    Anh màng một nỗi thênh thang đường tình.
  6. Asary Kami Guest

    Tình iu như thể gió Đông
    Lướt qua thật nhẹ má hồng đời em

    => wow ai mà giỏi wá ta...
  7. rockaruouaem Thành viên

    <div class='quotetop'>(Asary Kami @ Feb 22 2006, 06:45 PM) [snapback]5496[/snapback]</div>
    Em xăm vào vết tim anh
    Tình dặm đường xa cõi gian truân :lol:
  8. Asary Kami Guest

    éc từ nì khó wá Út vô web potay.com tìm wài cũng hok ra nha...
  9. MyDream Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(rockaruouaem @ Feb 24 2006, 09:25 AM) [snapback]5638[/snapback]</div>
    Truân chuyên nối nỗi chua cay
    Nhọc nhằn em gánh, người hay chăng người?
  10. rockaruouaem Thành viên

    Người đi còn nhớ không người
    Để ai ngơ ngẩn một trời lao đao :lol:
  11. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Đao kiếm ngày cũ dọc ngang
    Mà nay theo gió mơ màng tình xa.
  12. rockaruouaem Thành viên

    <div class='quotetop'>(mydream281 @ Feb 25 2006, 11:57 AM) [snapback]5804[/snapback]</div>
    Xa ngàn dặm lòng người xa mấy dăm.
    Dặm yêu thương nhuốn mấy dặm thê lương
    :lol:
  13. Asary Kami Guest

    Lương bổng Út đây hok màng
    Út đây chỉ thix anh chàng (admin) đẹp dzai...
  14. As Eros Guest

    Trai trai gái gái tương phùng
    Cho câu luyến ái ngập ngừng người đi...
  15. rockaruouaem Thành viên

    Cười ai 1 kiếp lang thang
    Khóc ai vạn kiếp thương tang nhạt nhòa
    :lol:
  16. Asary Kami Guest

    Đi đâu cho hết nhớ anh
    Hay là hái củ hành về ăn...

    hihi thơ nài hay wá các bác nhể..
  17. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Ăn hành em không sợ hăng?
    Bởi nhớ anh quá hành hăng mặc hành.
  18. ruouvanoinho Guest

    .....Hành trang mang theo chất đầy nổi nhớ
    Cả niềm tin gãy vỡ
    Dấu niềm riêng anh cách bước ra đi.
  19. kehuydiet Guest

    Đi đêm mới biết đêm dài
    Đi ngày mới biết ngày dài hơn đêm
    Ngày lại ngày đêm lại đêm
    Ta đi cho hết ..... ban đêm ban ngày
  20. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Ngày đến dịu dàng trong em
    Chợt mong, chợt nhớ êm đềm dấu yêu.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này