Nổi đau...

Discussion in 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' started by anh26, Nov 21, 2006.

  1. anh26 Guest

    Anh đã vào ĐN! về nghe ba kể chuyện! anh thấy tội em quá!em không thể về mà phải đi ...đi mãi!
    lũ trẻ bây giờ vẫn đứng ở cổng nhà anh chơi! thấy trống vắng lạnh lẽo vô cùng! nhớ ngày xưa còn rm ca hát vui vẽ, vậy mà bây giờ....
  2. anh26 Guest

    Gần tết rồi đó em! hôm nay là 30/12 rùi! vậy là sắp qua năm 2006 rùi! năm nay nhà chắc buồn lắm phải không em! tết này anh không về đc chắc phải đến tết nguyên đán mới về đc! hôm nay chị H về! chị cũng nhớ em nhiều lắm đó em à!mong cho em yên ổn an nghĩ nơi ấy!

Share This Page