Namlun_akita...xin một khoảng trời (=.=)

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi namlun_akita, 2/12/09.

  1. namlun_akita Thành viên

    Sẽ tiếp tục..........mỗi ngày đều nói chuyện và nhắn tin với người ta, người ta chia sẽ mọi chuyện buồn vui của người ta với họ. Mỗi ngày giữa người ta với họ, khoảng cách dường như được thu hẹp lại, nhưng đến một giới hạn nào đó sẽ không thể hẹp hơn được nữa, đó là giới hạn mà họ đã đặt ra. Mong cho họ sẽ luôn vững vàng, luôn tràn đầy quyết tâm và sẽ làm được những gì họ đang nghĩ. Chúc cho người ta luôn vui nhé!
  2. namlun_akita Thành viên

    Người ta có cảm tình với họ và tán họ cách đây 3 năm, rồi họ không đón nhận tình cảm của người ta vì họ chưa đủ lớn (họ nghĩ thế dù họ bằng tuổi người ta ;;)). Có lẽ người ta thất vọng lắm, buồn bã lắm…….mới đón nhận tình yêu của một người con gái khác và nói với họ rằng:
    - Họ sẽ hối hận vì từ chối tình yêu của người ta. Người ta đón nhận tình yêu của người con gái khác vì người con gái đó yêu người ta. Dù người ta không yêu cô gái ấy nhưng cô ấy sẽ lấp đi khoảng trống của họ trong lòng, trong tim người ta và biết đâu sau này, tình yêu người ta dành cho cô gái ấy sẽ lớn hơn tình yêu dành cho họ.:-w
    - Ừ, mong hai người sẽ hạnh phúc nhé!- Họ đã rất chân thành.:)
    Đâu ngờ rằng cô gái mà người ta chọn lại chính là cô bạn cùng lớp của họ, ở gần chỗ ở của họ nữa. Ngỡ ngàng lắm :-O:-O và cũng giận người ta nhiều lắm :-L. Người ta muốn làm gì thế? Trả thù hay chỉ muốn trêu ngươi họ khi ngày mỗi ngày 2 người đi qua đi lại chỗ ở của họ đến chục lần. Dù không muốn nhưng dĩ nhiên họ cảm thấy khó chịu dễ sợ, họ đã đối diện với 2 người thật vui vẻ như không có chuyện gì cả, nhưng thật sự thì… khó lắm. Họ lo rằng bạn của họ sẽ đau khổ bởi người ta chỉ muốn cô ấy làm người thay thế trong khi cô ấy lại yêu người ta thật lòng. ……..8->
  3. namlun_akita Thành viên

    Người ta cặp với bạn họ được 4 tháng không nhỉ? Hình như không tới thì phải.:-/:-/ Họ đã nghĩ người ta đang lừa dối tình cảm bạn họ và rất lo cho cô ấy. Họ muốn khuyên cô ấy phải suy nghĩ cho thật kỹ chuyện này nhưng như thế sẽ làm cô ấy nghĩ họ cố tình phá đám nên chỉ tâm sự với một người bạn chung của họ và cô ấy. Chắc cô ấy yêu người ta lắm nên bất chấp tất cả không thèm để ý. Đến khi thấy 2 người vui vẻ bên nhau, họ đã rất vui, thật đó, chẳng biết sao nữa, họ đã tin người ta thật lòng với cô ấy, thầm chúc cho 2 người sẽ hạnh phúc và bền vững mà lòng họ nhẹ nhàng đến lạ.O:)O:)

    Mọi chuyện thế là tốt đẹp, tất cả là duyên số.:-j

    Ai ngờ đâu, chỉ chưa tới 4 tháng tính từ khi người ta nói nhận lời yêu bạn họ, người ta lại gọi điện thoại, nhắn tin với họ thường xuyên. Đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe bình thường, rồi đến :" Người ta nhớ họ lắm!". Và không đầy 1 tuần, người ta đã thú thật rằng: "Dù đã cố gắng thật nhiều, nhưng người ta không thể nào quên được họ." Vậy đó, thật khó hiểu và khó xử biết bao nhiêu???#-o#-o
    - Người ta đã chia tay với cô ấy rồi, lý do là không quên được người cũ và cô ấy cũng đã đồng ý. Bây giờ người ta muốn được ở bên họ, người ta đã yêu họ tình yêu sâu sắc nhất. Mong họ hiểu cho người ta.:x
    - Tại sao lại như thế? Người ta đã làm trò gì vậy hả? Họ không hiểu và không muốn hiểu những chuyện như thế này. Giữa chúng ta, ngoài tình bạn ra không thể có gì nữa cả... Thật là...[-X[-X
  4. namlun_akita Thành viên

    Kí túc xá đêm mưa buồn kinh khủng................

    Càng về đêm trời càng mưa rả rích, nghe đến não cả lòng. Kí túc xá đêm nay nhuốm một nỗi buồn kinh khủng. Nỗi buồn của những đứa trẻ tập tễnh bước vào đời.Nỗi buồn của những đứa con rời xa vòng tay mẹ. Nỗi buồn của những con người xa khuất bóng quê hương. Ôi! Sao không gian quanh tôi lại mênh mang đến vậy, thời gian thì nặng nề lê gót chẳng chịu trôi.#-o8->

    Biết làm sao được, tất cả đều là sinh viên, đều là những người lần đầu tiên bước vào cuộc sống xô bồ mà không có người nâng đỡ, không có người dìu dắt những đôi chân, không có người lo cho ta từng miếng ăn giấc ngủ ..........Không có những gì ngày xưa ta có bên mình. Khóc! Khóc! :((:(( Từng tiếng khóc vỡ òa trong màn đêm cùng tiếng mưa dầm dề. Ai cũng khóc, không có lấy một người bình tĩnh an ủi dỗ dành bởi ai cũng có gia đình, ai cũng có quê hương, ai cũng có một nơi để thương để nhớ. Thôi thì cứ khóc, cứ để đêm mưa mang kí túc xá vào giấc mơ còn lăn dài giọt nước mắt. Ngày mai chắc trời sẽ nắng thôi mà.[-o<
  5. namlun_akita Thành viên

    anh L đã nhầm lẫn gì trong này rồi ;)), hãy xem lại nhé! Họ là Nấm, còn người ta là người ta /:)
  6. namlun_akita Thành viên

    Bệnh mất rồi, chán thiệt... thở không nổi nữa #:-S
    Mỗi lần bệnh là lại nhớ nhà kinh khủng... :(( mai về thôi. Cần ba mẹ hơn ai hết :rockman
  7. H.A.P Thành viên

    :T về nhà rồi nhí nhảnh nhỉ (am) ta mong sao nhà ngươi ko hết bệnh để nhà ngươi khỏi ném boom ta ;))
    namlun_akita thích bài này.
  8. namlun_akita Thành viên

    đc đó, ai làm chi mà AL kêu nhí nhảnh hả? Có người trù ẻo hèn chi cả tuần ko hết bệnh, mới hết chút xíu giờ bệnh nữa rhồi, cán thiệt #:-S
  9. namlun_akita Thành viên

    Cuộc sống bôn ba đôi khi làm con người sống khác với bản chất thực của họ. Mỗi ngày càng lớn hơn, ta nhận thức được trách nhiệm mà mình đang gánh, cái nặng nhất là hi vọng của gia đình. Ta phải làm sao? phải sống sao? và phải cố gắng sao đây?
    Không sao cả... Cố lên nhé
    Hãy tin vào bản thân rằng mình có thể làm được...
  10. Amoled Thành viên

    Bé ơi cố lên nào. Chúc bé đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ bảo vệ đồ án sắp đến.
    namlun_akita thích bài này.
  11. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ơh, rứa là sắp bảo vệ áh... Cái dự định SG thẳng tiến thế nào rồi em? Còn cí vụ em út chi đó cho anh nữa? Thế nào thì chắc là hổng hết.... :((:((:((
    namlun_akita thích bài này.
  12. namlun_akita Thành viên

    Trí ơi, cảm ơn nghe, mà bé chưa làm xong chi hết, 22//06 mới bảo vệ mà. Rảnh qua bé cafe đi, ơ mà bữa nay bệnh ko uống cafe đc, mai mốt khỏi bệnh qua nha.
  13. namlun_akita Thành viên

    Thì vẫn thế mà anh, 2 tháng nữa bé mới bảo vệ, bữa nay đang cố gắng làm đây nè! còn chuyện chị dâu của bé thì bữa giờ có nghe anh báo cáo tình hình chi hết răng bé biết được. Hay kiếm chị dâu khác nha ?? :>:>:>:>
  14. namlun_akita Thành viên

    Hôm qua người ta qua chơi, uhm, thì cafe cho vui cũng được. Họ sẽ vẫn coi người ta là bạn và không vượt qua ranh giới đó, ít nhất là bây giờ. Người ta nhìn họ rồi cười hoài. Buồn cười thế. Lại còn chốt lại một câu:
    - Nhìn kỹ họ cũng không đến nỗi nào nhỉ 8-}8-}8-}
    - X(X(X( chịu nổi không chứ. Ủa, giờ người ta mới nhận ra à ??;));))
    Xong cafe... Về.
    - Ê.....Ê họ ơi!! Có thư nữa mà..
    Ặc, chi nữa rứa, có chi ngồi cả buổi không nói mà còn thư từ chi ri trời...~X(:-??
    Nội dung......không bàn...:-??:-??:-??:-":-"
    Còn chữ........xấu tệ luôn 8-|8-|
    H.A.P thích bài này.
  15. namlun_akita Thành viên

    Cho người đang thấy áy náy............

    Con trai lâu lâu ham vui "xỉn" một bữa có sao đâu, đó là chuyện thường tình thôi. :-":-":-"
    Mà đã xỉn là phải nói. Đơn giản là nói vì muốn nói... ;);):)]:)]
    N không hề trách mà "người đang áy náy" cũng không cần phải áy náy bất kỳ chuyện gì hết[-X[-X, bởi "người đang áy náy" lúc say cũng không nói hay làm gì quá đáng hết, lui tới cũng trò chuyện như anh em mình mọi hôm thường nói vậy.L-):>:>
    Đừng thấy áy náy nữa nhé! Chẳng có gì đáng bận tâm ở đây hết. N vẫn luôn xem "người đang áy náy" như một người thân và mong "người đang áy náy" cũng sẽ xem N như một đứa em gái như bình thường vậy. Nếu N sai thì bị nạt là đúng thôi, chẳng có gì bàn cãi cả=D>=D>/:)/:)
    Thế đi ha :d:d
    H.A.P thích bài này.
  16. H.A.P Thành viên

    Ê nhóc cám ơn nhìu hi :d chúc nhóc sớm hoàn thành cái đồ án dài 4 tháng hi :d
    Cố gắng lên nha :d người chi mô mà bệnh mãi rứa ko bít nữa :S nhanh hết bệnh để nhí nhảnh nha :d
  17. namlun_akita Thành viên

    Hết bệnh rồi mà, mừng quá nhắn tin vô điện thoại chẳng nghe AL trả lời...đang buồn nè hjhj /:). Bữa ni n lại vui rồi, không có khó chịu như bữa bệnh nữa đâu, hì:>
  18. namlun_akita Thành viên

    Mấy hôm nay bị bệnh mà tính ra mình làm được nhiều chuyện hơn lúc bình thường, có lẽ lúc khỏe ham chơi quá sinh lười. Tới khi bệnh không đi chơi được, ngồi không cũng buồn nên lôi bài vở học giết thời gian, đâm ra làm được nhiều việc :)):)). Cái đồ án do mình nghiên cứu mấy ngày nay đã ra được sản phẩm,\:D/, ai cũng khen ngon nhưng trạng thái thì chưa được, cần nghiên cứu thêm ;;);;)#:-S. Ngày mai lại tiếp tục, tuần này mình túc trực phòng thí nghiệm trường 7 buổi/ tuần #:-S#:-S, đã bệnh rồi mà trưa nào cũng 12h-12h30 mới về tới phòng..phù :(:( vậy mà vẫn chưa chết (cái ni anh L mà nghe được la chết đây :P:P).
  19. namlun_akita Thành viên

    Chiều đi họp giao ban tháng mới nghe thông tin phong phanh là tuần sau có thể được nhận học bổng #:-S#:-S#:-S, trường gì mà học bổng của kì 1 đến cuối kì 2 còn chưa nhận được 8-|8-|. cũng có bao nhiêu đâu, học bổng khá hình như 900k còn bổng giỏi có 1100k, mỗi lớp có khoảng 5-8 người, cả trường có khoảng 80 lớp.. ặc, tiền thì trên đưa về chứ có phải thầy cô bỏ ra mô mà :-< lâu quá.
    Mình cũng được có 1,1tr chứ mấy, mà nhận xong khao coi như hết, thế mà cũng mong ngóng dễ sợ =P~=P~, người đâu mà thấy tiền là sáng mắt sáng mũi ra, chán dễ sợ ;;)
  20. namlun_akita Thành viên

    Ặc, cái tính lanh chanh không chừa :P:P, đụng nhằm lúc có người đang bực mình chuyện gì í. Chết cha... Bữa sau nhớ chừa đi nghe Nấm :-?:-?. Lặn nhanh cho rồi :-t:-t, không thôi ráng phá thêm chút là tan xác như chơi :P:P. Kiếm chuyện khác quậy ăn mừng "gần lành bệnh".8-}8-}8-}8-}

Chia sẻ trang này