Mấy hôm nay ngủ toàn mơ chuyện quá khứ gặp những người bạn và thầy cô thời cấp 2. Lâu lâu lại có người quen dùng số đt lạ nt đến giả vờ đánh đố mệt mỏi, nói 1 dăng xong người ta chạy mất dép, đã mệt mỏi còn thấy có người rảnh quá đi làm chuyện tào lao phát mệt, có khi người ta cũng chỉ muốn làm mình vui vậy mà mình chẳng ra gì, đi học anh văn thì ko nghe đc bị thầy la quá trời, từ nay quyết tâm luyện nghe, gặp chị học bên du lịch lúc nào chị cũng nói câu "học ngành của e chán, cho chị chắc học chẳng nổi " mình thích ngành mình học nhưng nghe người khác nói vậy thì cũng buồn, chị còn bảo " lấy cái bằng toeic 350 chỉ đủ điều kiện để ra trg thôi,chứ chẳng ứng dụng gì đc trong công việc hết trơn a " vậy mà học tốn bạc triệu làm gì, chị cũng học năm 2 giống mình ah mà thấy ăn nói kiểu chi ah,chắc gặp chị ni phải tránh xa ra thôi chứ nói chuyện kiểu ni người khác lấy quyết tâm đâu mà học 13/10 rồi, giờ đi ngủ 1 giấc tới trưa bơ đi học chứ buồn ngủ quá chẳng hiểu nổi nữa Chị Rùa à e mệt quá
Học toeic 350 sao chẳng làm được chi nhỉ? Có người chẳng có đến nổi 1 cái bằng mà họ vẫn làm việc và sống rất tốt đó sao. Suy nghĩ nhiều chỉ khiến con người mệt mỏi và cảm thấy chán nản hơn thôi em à. Mặc kệ người ta đi, miễn là mình cảm thấy thích và thấy việc làm của mình là không sai là ổn rồi. Chị chỉ mong có được cái bằng 300 thôi . Mà tình hình là chị lười quá nên không biết khi mô mới chịu đi học đây. Lại cả không có tiền nữa. Hồi trước ba mẹ chị cho tiền học cho đến 500 luôn, mà chị thấy tiếc tiền quá ( một đống chứ ít à) nên sau này chị gửi tiền trả lại cho ba mẹ. Giờ thì chẳng dám xin nữa.
Lâu rồi lại lên đây viết vài dòng, thi xong 2 môn, tuần trc lại đi bưng về đc mấy quyển sách cũ, muốn tìm người có cùng sở thích lang thang cho vui mà kiếm ko ra, hôm trc rủ con bạn đi nó nói đi mỏi chân, lang thang sách cũ thì bảo nhìn sách chẳng biết chọn quyển nào, đau mắt, ngán Tuần sau tiếp tục thi, thi xong quyết định về quê ăn cưới, vậy là sắp đc về nhà 4 ngày,chẹp chẹp sắp đc tận hưởng cảm giác lạnh của mùa đông, thật sung sướng hì hì Những ngày này ko buồn, ko vui, đọc ở đâu đó một số bài viết, một số câu về mình, chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy buồn buồn cho những gì mình đã cho đi và đã nói ra,có những thứ ko thật mà mình đã ngộ nhận,từ nay phải lạc quan lên mới đc,lang thang ngoài đg hít bụi chưa đủ lại lang thang trên mạng tham gia các diễn đàn về sách để biết thêm 1 số kinh nghiệm và để thỏa mãn sở thích nhìn ngắm mấy quyển sách cũ Thở một cái thật sâu bỏ qua tất cả mọi buồn phiền và tiếp tục cố gắng
Hôm nay 18-12-2009 anh trai cưới vợ, mình ko về đc vì bận thi, buồn quá, từ nhỏ đến giờ chơi với a mình cứ nghĩ anh chẳng bao giờ lấy vợ đâu ^ ^ suy nghĩ điên thiệt, vậy mà giờ a cũng sắp có một gia đình riêng, bữa hè về thăm nhà hỏi anh yêu sao ko cưới cho rồi a còn khăng khăng, a chẳng thèm lấy vợ, tết này về lại phải trêu mới đc ^ ^,hôm nay cũng là môn thi cuối cùng trong kỳ 1 của mình, đề dài quá làm chẳng xong và cũng là môn thi mình làm tệ nhất trong kỳ 1 này Chị gái đã về quê từ hôm qua gọi điện vào bảo" nếu H về nữa sẽ vui lắm đó" hỏi mình ăn gì chưa, thi về 9h30 tối chế 1 gói mì tôm ăn, trong lòng buồn và chỉ muốn khóc, tự nhiên mình thấy trống trải quá Ngày vui của a mà toàn bảo buồn thôi ko viết nữa E gái chúc anh mãi hạnh phúc anh nhé
Tối qua nhận đc tin dữ, ngày vui mà cũng thành ngày buồn Chú hàng xóm ở cạnh nhà sau khi đi đám cưới a mình về qua đê bị ngã xuống đê và sáng hôm sau người ta mới nhìn thấy, chú chết rồi, chết gần nhà mình, buồn quá, chị gái gọi điện vô giọng nói như ko còn sức nữa, nhà chú nghèo lại còn 4 đứa con nhỏ ko biết giờ phải làm sao Trời Quảng Trị bữa nay lạnh lắm lại có mưa người ta nói như vậy,ngã xuống ko còn đứng dậy đc nữa, chỉ còn 5 mét là tới nhà vậy mà sao ko về đc,những tháng ngày sắp tới chắc sẽ là những ngày ảm đạm nối tiếp nhau Viết cho những gì đã là ngày hôm qua
Uh cảm ơn, đang viết ra đó mà, muốn chia sẻ thật lòng hay chỉ muốn spam 1 câu cho có chuyện Vậy mà cũng có người lãng mạng muốn ngồi trong công viên ngắm phố lúc lên đèn cùng mình hoàng hôn buông xuống, đèn lên và cảm giác nhớ nhà lắm Hai thành viên QTN