người thứ 3

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi lazycat, 4/10/06.

  1. lazycat Guest

    bà ngoại H mất . mình thấy không vui . cứ như là một nguời thân của mình ra đi vậy
    cảm giác thật khó chịu lan tỏa.
    ...........................
    ...........................
    ..........................
    ..........................
    học hành có chút tiến bộ . thấy cũng ham học hơn
    cảm ơn chúng mày nhiều nhiều
    dù sao cũng vui khi quen biết thêm nhiều người
    u Th làm mình thấy buồn , không hẵn thế nhưng cũng không vui . khi quá quan tâm khi quá lạnh lùng ,

    ôi dào ! ba chuyện đâu đâu, hơi đâu mà dỗi . thôi về nhà học bài còn hưng phấn hơn
    lâu không chăm chút gì cho cái topic của mình . trông cũng thật tệ hì
    :qtol5:
    :qtol1: này . ! lạ thế
    híc ! bùm !buồn phiền chợt tan biến
  2. lazycat Guest

    :qtol10: ghét thật
    oài ., sáng nay làm có mỗi bài tập lý mà cũng bó tay phải điện cho T nhờ nó giảng hộ
    thật quá đáng , vậy là làm đc nhưng không bằng chính suy nghĩ của mình . chẳng lẽ luôn phải nhờ đến nó hay sao ?
    công nhận nó cũng nhiệt tình , nhưng sao cứ thấy không vui
    hôm trc thầy khen có tiến bộ , cũng thấy vui vui ,
    nó tủm tỉm cười , mình lại thấy xấu hổ
    nếu nó không giảng lại chắc mình đã không làm đc roài
    chiều nay sẽ học phần tiếp theo . chắc chắn mình không thể thua những đứa còn lại trong lớp đc
    cố gắng thêm lần nữa nha :qtol1:
  3. lazycat Guest

    hôm nay thầy ra bài tập . hoàn thành kha khá .thấy vui vui
    :qtol2: không thấy mình vô dụng nữa lại thấy yêu đời quá
    sáng nay mở miệng xin tiền nộp card , thấy ông cười cười, không biết có cho không nữa. nếu khoong cũng không sao . chỉ hơi không vui chút xíu

    mình vừa thấy một cái áo ấm mầu đỏ gần quán chị Thủy, đẹp quá . nhất định phải mua cho bằng đc mới thôi
    nhưng giá cả là cả một vấn đề đâyyyyyyyyy! cố gắn vài hôm nữa nếu không đủ thì ,,,,,xin mẹ vậy, chắc mẹ sẽ cho thui! tin là thế
    nếu không chác ăn không ngon ngủ không yên mất thôi :qtol11:
    hai hôm nay mưa mà lại lành lạnh , bây giờ ở Hà Nội thế nào rồi không biết . chắc lạnh lắm nhĩ??
    không biết , chỉ cần 1 cú phone là biết ngay nhưng nó đag buồn mình nên để cho nó yên tĩnh thì hơn ! nhĩ ! bây giờ càng an ủi nó sẽ càng tủi thân hơn thôi , rồi dần dần sẽ qua mà
    H ơi ! mày giữ gìn sức khỏe nha ! đừng để mọi người xung quanh phải lo lắng cho mày đấy nhé . lớn rồi còn gì nữa?
    sắp tới mầy về tao sẽ có quà cho mày đấy . và chắc là mày sẽ bất ngờ
    noel lại đến rồi , tao ghét noel quá,giá như có mày tao sẽ không còn thấy noel buồn nữa , một năm trôi qua rồi, tình hình giữa tao và Nôbita chẵng những không có gì tốt đẹp mà còn rất xấu là đằng khác , tao từ nó rồi và chính tao cũng buồn. nó hiểu tao là thế mà lại làm những chuyện nhue vậy, nếu là mày mày có tha thứ cho nó không !
    rất tiếc tao không rộng lượng được mày à ! chỉ có như thể tụi mình mới có thể "yên lành" mà trãi qua mùa noel thôi
    mà .....nói chi! yêu lắm lắm cái tiết trời hà nội mày nhĩ ! bây gời mà ở hn chắnc đã đi ăn kem rồi chừ còn đâu mà ngồi ủ rũ ở đây ! :qtol11:
    giết chết nó đi . mấy cái vui buồn vớ vẫn!!!!!nhĩ!!!!!!!
  4. lazycat Guest

    ði học vẽ về , lại chẳng xong bài . mấy ðứa nhoc về hết , vẽ một mình , chán , lại chuồn theo tụi nó , chẳng sao cả . thýờng thýờng vậy
    mùa ðông, trời lại nắng mà lại khá lạnh, oài cũng lạnh kinh ngýời chứ không phải là khá nữa . thế ðó
    muốn bình yên chút chứt xíu xíu ! :qtol1:
    bắt ðầu một ngày mới với ly trà nóng , chà ! thế có ðc coi là hạnh phúc khônng nhĩ ! ấm bụng
    ðôi khi thật là lạ lùng . thấy lạ , vậy thôi! sao có nhiều tâm trạng cùng một lúc nhĩ! ờ ?!!
    sonmext hát hay quá nhýng chẳng thấy bài nào mới cả .ôi cái giọng mới ấm nồng làm sao ! bài nào cũng tâm trạng , nghe cũng tạm chứ không hay . mình lại nói quá lên rồi!
    tuần sau T nghĩ cả tuần và nó sẽ ra dh ! sẽ có nhiều kế hoạch ðây!!!!!
    :qtol2: he he
  5. lazycat Guest

    sáng nay có chương trình chúng tôi là chiến sĩ , có một câu nói làm tôi thấy lòng mình như đau"khi hạnh phúc người ta thường cười "
    phải thế không nhĩ? tôi ơi !
    chà một ngày chủ nhật thật đẹp ! cái lạnh se se của mùa đông lại xuất hiện ở đây ! thật hiếm có !
    thôi đi học cái đã . tâm sự nhiều mà không có nhiều thời gian thôi thì im luôn cho khỏe 1 nhĩ!
    chúc vuiiiiiiiiiiiiiii
  6. lazycat Guest

    ối giời đất thánh thần ơi ! khủng khiếp khủng khiếp quá nà!
    thế là lại noel ! chán chế ! mấy với núi oai ! tao thấy khủng ( khủng quái giờ nhĩ _________eo ôi tao chẳng biết nữa
    oài 1 mà tao cũng nói với chúng mầy nè ! noel tao sẽ cho Bell một sự bất ngờ , bất ngờ thực sự đóa !
    khà khà ! hic ! mờ sao tao hổng thấy đâu cả hứt !
    chời ổng cha chiến ổng dạy nhanh quá . lại còn dám dọa dẫm ta nữa chứ . không gì ta cũng là độc nhất vô nhị trong đó . ông cũng phỉa....nể ta chứ
    chít chít chít mất thoai
    nà ! mờ thôi ! chỉ thế thôi
    MERY CHRISTMAS! CHÚC BA MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU GIÁNG SINH AN LÀNH! YÊU GIA ĐÌNH MÌNH NHIỀU
    YÊU (THƯƠNG) CẢ U NỮA
  7. lazycat Guest

    BUZZ ! IU \
    MỤC ĐÍCH CỦA MÌNH LÀ GÌ NHĨ
  8. SUPER-JUNIOR Guest

    iem tình nguyện làm người thứ 3... hình như đúa nèo thứ 3 cũng lời hết ah` ...
  9. lazycat Guest

    hình như thế ! hoan nghênh bé shock gia nhâpk đội quân 3 người của tớ!
    :qtol3: béc tay cái lun nhá!
  10. kidkt Guest

    Mấy cái ni mà Lazy Cat post vô Blog thì hợp lý hơn... :qtol1: Cũng cảm xúc lắm
  11. lazycat Guest

    hiện nay nhà nhà viết blog người người viết blog,,đua nhau ghê quá
    híc mình chỉ viết có chút xíu dùm cảm xúc của người ta mà đã.
    héc :qtol10: xúc động ghê quá chời :qtol4:

Chia sẻ trang này