Đừng bao giờ nghĩ xem đó là người thứ mấy trong đời mà hãy xem mình đã trao tình yêu chân thật cho người đó chưa.
trái tim lầm chổ để trên đầu ! bài học năm xưa vẫn còn đó hok wen nhắc ta cần cảnh giác trong tình yêu ^^
Cuộc sống là vậy mà, nó muôn màu muôn vẻ Bởi vậy mới có hạnh phúc, đau khổ... trong tình yêu chứ Nếm trải nó đi, rồi tự mĩm cười với chính mình trong quá khứ Tất nhiên, khi yêu ai, ai cũng muốn đó là người sẽ sống với mình đến trọn đời, những đâu có suôn sẻ như vậy... Mà tôi nghĩ, 3 người đó vẫn có thể là một chứ Thế bạn lấy cái gì để so sánh người nào yêu mình hơn người nào mình yêu người nào hơn người nào Có cái, mình ngỡ là tình yêu đó, nhưng sau này mình coi đó là bồng bột, là trẻ con đó thôi
ngộ nhận .....cảm giác thường hay xuất hiện với những nạn nhân ngu ngơ ! lần đầu sa vào con đuowngf chết chóc ! .....và do đó nó đem lại cho bít bao cảm giác hoang tưởng ko có thật và hok nên có trong tình yêu !@
<div class='quotetop'>(forever only love @ Apr 24 2006, 09:22 PM) [snapback]10918[/snapback]</div> Hic, FOL nói về tình yêu mà như đang bàn về truyện trinh thám vậy. Hết "nạn nhân" rùi đến "con đường chết chóc". Biết đâu cảm giác ảo tưởng cũng là một gia vị cho tình yêu thì sao? Một chút tưởng tượng và mong muốn đối với một nửa của mình, như vậy có thể đem lại cho tình yêu của mình một nét lạ. Trong tình yêu, nếu mãi chỉ là một gương mặt cũ của chính mình từng ngày lặp lại mình, cảm giác nhàm chán là không tránh khỏi.
uhm F O L đã từng ảo tưởng để rồi cuối cùng để cô ấy ra đi ! ảo tưởng là gia vị cho tình yêu nhưng mà là vị đắng ss à !