Nhật kí Box Đà Nẵng

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi Mas, 30/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Voi con Thành viên

    Lâu nay vẫn thấy hơi kỳ kỳ! Hôm nay mới dám chắc luôn là 4 đứa nhóm mình đều sinh vào tháng 1, chuột nhắt à.
    6/1/1987
    8/1/1987
    7/1/1989
    24/1/1989
    hihi, vui nhỉ 3H1T - 2 trai 2 gái - 2 87 - 2 89
  2. zom Thành viên

    4h rùi mà sao cái đầu của mình lù bù thế này không biết,có lẻ mình không hợp với mấy đóng sách vở này cũng nên,hic,giá như sinh ra mà không cần đi học thì ôi chao dễ dàng biết mấy,không hiểu sao mình thấy đi học là sướng nhất rùi còn j`,cả ngày cứ ăn xong là ngồi đọc sách,chơi,cfe,game...ăn thì đâu đâu toàn tôm ,với cua ...ở nhà có ăn bao giờ đâu,vậy mà học không đc tý nào mới đau đầu chứ.
  3. zom Thành viên

    hic,vậy hôm ni là ngày 28 rồi,ktx giờ chỉ còn vài bóng người,hic,mỗi mình mình trong cái phòng có đến 6 cái giường hic,ngày ngủ 1 cái chơi,hichic,giờ mới hiểu thấm thía cái cảm giác lonely nó thế nào,ôi buồn wa' đi thôi. sách đt ra nt với con bé thì không hiểu sao có vài dòng là lại thấy chán,hic,buồn buòn và buồn...hjhj,nhưng có lẻ mình còn chịu nổi mà không chịu nổi củng phải chịu thôi,chỉ còn 4 ngày nữa là về nhà rồi,hehe`,về nhà gắp má chắc má không nhận ra thằng con mất,ốm nhom,gầy ...chỉ còn da với xương,hic,giờ đem mình lên hầm chác không biết còn ty' thịt nào rơi ra không nhir,nghỉ thây mà kinh.không biết đã bao lâu rồi mình chưa ngủ đem nhỉ,1 ngày,2 ngày ,hay 1 tuần...hic,wen luôn rồi....chán thế chứ....
  4. Candy Quản lý Diễn đàn

    Ơ hay rứa :d. Ah hôm qua, có quảng cáo QTN Radio lúc đứng chào ra về :) Hay ấy hè 6-7-8 :)) mụ tuốt 24 luôn^^.
    Sáng ăn sáng với ba, chạy tuốt lên anh Tàu uống cf vs Wind già, và Nam ^^.:d 4 eng tam nói chuyện đủ thứ...papa chiệu tập ghé mua cho Chíp già 1 cái bánh, 1kg boong boong cho Chuột thúi và 2k cá khô cho Mama iu....:-* nhớ cả nhà lắm lắm, sr papa iu, nhưng con biết papa luôn ủng hộ con ^^ :-*...papa lại ra nhà với Tình yêu rồi ( Chíp già kiu mama là tình yêu của papa :)) =)) Chíp già ơi là Chíp Già ) :)
  5. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Đà nẵng về, ngao ngán, chộ bơ bưa... Sụp đổ thần tượng ...
  6. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    em...hôm nay mọi người lấy chuyện 2 đưa mình ra để nói...không ai còn tôn trọng anh như ngày xưa nữa...nhưng nếu cho anh làm lại,thì anh vẫn đến với em,cho dù anh đến sau 1 người,cho dù việc đến với em là sai hoàn toàn,em ra đi,để lại cho anh 1 mớ hổn lộn,anh mệt mỏi muốn buôn suôi,muốn vất bỏ hết để làm lại từ đâu,nhưng anh không thế...anh ...anh vẫn còn nhớ em lắm...em làm anh yêu em nhiều quá.
    @... kỷ niệm buồn ai củng có...mày có,tau có,người kia củng có,tau biết mày nhớ 1 ai đó...và hành động của tau là ngu ngóc khi mày muốn có nó...quá khứ đã qua rồi,tau chỉ mong mi vượt qua và quên đi niềm đâu mà bước tiếp con đường phía trước...chác mi hận tau lăm,tau củng biết mi sẻ không tha thứ cho lần sai lầm này trong vô vàn lần sai lầm của tau.vì sao con gái luôn muốn nịn nọt và cưng chìu...tau không biết và không thích làm như thế...nên tau không được người con gái nào thương.vì sao phải thế...?vì tau là 1 thằng con trai ích kỷ hay chỉ là 1 hành động đùa vui...tau chi muốn chọc may.rồi tau tra lại mà,hành động tau quá nóng vội và mày thì ...thôi! thi tốt nghe mày...đi lên rừng hay xuống biển thì cẩn thận nhé...mong mi bình an...xin lổi
  7. Candy Quản lý Diễn đàn

    Chợt em nghe vỡ tan trong cuộc sống! Tại sao! vì một con bé giúp việc nhiều chuyện...ha ha ha Em là một con bé thế nào thì một người như anh trai chắc biết! Em ko cần giải thích với ai hay vì ai! Chắc chắn!
    :)) hình như chị có một vài điều lầm lẫn về em :)!
    Mấy ngày ni toàn chuyện chi chi mô mô ! :))
    Này con bé kia! Mi làm đc đúng ko nào! Chuyện nhỏ! KỆ mẹ nó đi! :)) cười cái coi! Nước mắt! làm đc gì nào? Mi gục xuống là nó! sẽ cười! Đứng lên !!! Đứng lên !
  8. Candy Quản lý Diễn đàn

    Khái niệm thế nào là " đi ngủ sớm: :-??
    Kiểu này chắc mần vô mấy viên thuốc để ngủ :))...Bảo với ku Bình mai dậy sớm, Đen qua chở sang Koko xem nó thế nào, luôn tiện chơi biển sớm. Vậy mà, nằm ko ngủ đc, hết lôi tin ra coi, rùi lại trăn qua trở về...Lại nghĩ điên điên, muốn bay vô blog viết nhưng nếu viết, Koko đọc đc chắc nó buồn :). Vậy là đc gần 1 năm, cả mấy đứa chơi với nhau, tính tình có khác nhau, quê quán khác nhau, mà độ tào lao, với trí tưởng tượng thì tầm cỡ như nhau :)). Gắn bó, sẻ chia, và yêu thương nhau đó là những gì mình có với Ku Bình, Xí xọn, Tuấn Lùn, và Koko...ích kỉ chăng khi nghe nói bảo đi thi lại ĐH, phải mừng chứ! Vậy mà đôi khi lại sụ cái mặt một mình..vì đơn giản..anh Đen của các chú cũng là con gái :). Bọn mình đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đúng ko nào, ngày đầu tiên vô lớp, đứa nói nhiều nhất là Đen, nhì là Koko...đứa ít nói nhất là Ku nhỉ lầm lỳ. Rồi những ngày sau đó nữa, bọn mình 1 hội Quảng nhỉ? Xí xọn cứ buồn buồn vì nếu nhắc đến hội Quảng lại ko có nó, người ĐN mà :)) ( có dòng máu Qtrị, nghe đc rứa mà mừng rơn)...Rồi đợt trại nè, dù Đen chạy ngược chạy xuôi thế nào, nhìn thấy 4 đứa vui vẻ là Đen lại mừng, Koko cứ bảo cố lên đi :))...rồi những lúc nhí nhố cf, rồi tán gái cũng lôi cổ Đen đi :)). Đến là bó tay! Có thể, hết hè..vô năm bọn mình sẽ xa nhau một tý, nếu koko và lùn đậu :)...Nhưng mà xa chi mấy phải ko ? đứa nào cũng có xe, ĐN bé lắm 4 ông tướng nhỉ !
    Chúc Koko và Lùn sáng nay thi tốt:x, tranh thủ coi bài, tý đi mua xôi cho 5 đứa ăn cùng ^^. Xí xọn phần to nhứt :)) vì như thằng tây mờ ;))
    ***************************************************************************************
    Hình như tối qua, mình xóa cả nick, danh bạ điện thoại luôn thì phải :)
    Mà thôi kệ! tuỳ! kệ vẫn hay nói với nhau thế thôi...kệ kệ!!!
  9. Candy Quản lý Diễn đàn

    Chênh vênh!
    Cảm giác cứ phải nói cười thế này cũng thật mệt!!!
    Xong xuôi!
    Hè!
    nghĩ ngơi 3 ngày!
    10 ngày tiếp theo, lên núi!
    sau 10 ngày! học hè!!!
    Đã từng có ý định, quăng, về hè chơi cho đã! Mà chừ, nỏ muốn bước chân về nhà! Dồn cả mớ hỗn độn.
    Nếu có một dòng sông 2 ngã rẽ, mà dù rẽ chỗ nào bạn cũng chít! Bạn chọn gì!?
    Nổi trôi, chênh vênh!
  10. Kent Thành viên

    Về Đồng Hới trong tình trạng jơ xương. Vỗ béo mấy ngày để vào Đà Nẵng chịu những ngày tháng...[IMG]
  11. Candy Quản lý Diễn đàn

    ^^ tạm biệt !
    hic! mỏi rã người mờ sao ko ngủ đc hè ! Hôm ni đi với Tâm tiền bối, Tún Anh, và Hùng cả 1 buổi chiều bất đọa ! :) Anh Bằng phó bí thư còn chọc , 4 gương mặt đáng gờm của BTC :(( , gờm thì chưa chộ mà chộ đom đóm nổ queng !!! :))
    Fighting! and Try to!
  12. Candy Quản lý Diễn đàn

    :) Trở về!
    Nhớ những ngày Hòa Nam- Hòa Bắc...
    Ốm vật vả vì bị muỗi đốt te tua...
    Bệnh viện ko phải là nơi đáng sợ ^ ^ ! Chị với nhóc đúng là Vô đối nhẩy! :))
    Vô ĐN 2 ngày rùi mà chưa đc ra khỏi nhà...!
    Muốn lang thang, để thấy sự thay đổi nho nhỏ nào đó! Vì mỗi bước chân thời gian qua, tất cả cùng nhau vận động, di chuyển, và thay đổi!
    Cảm ơn những tin nhắn, lời hỏi thăm, cảm ơn những cuộc điện thoại...:-*
    Xin lỗi Ba Mẹ ...:) :-*

    * * *
    Anh nhé! Em, ko xin lỗi vì đơn giản, em đã rất thẳng thắn, ko nhập nhằng...ranh giới định rõ, và em ko muốn bước qua. Có thể anh sẽ tổn thương, nhưng như thế tốt hơn là để anh hy vọng!
    * * *
    Suốt ngày gọi tui là Ngốc, mà có đứa Ngốc ko chịu đc :).
    Này nhé! Nếu đủ tự tin vào tình cảm thì hãy hành động đi, hay chính ông ko đủ tự tin rằng con bé đó ngoài tình yêu cho người nó yêu ( thằng bạn thân của ông), còn yêu ông? Yêu ông? Hay thương hại cái tình cảm của ông? Muốn gặp ông vì cái gì đấy? Loanh quanh rồi lảm nhảm...phát chán! Ko dứt khoát thì ngồi đó mà ôm cái mớ bồng bông đó đi! Ko tự mà gỡ được thì đem tim mình đi mà rao bán!
    Vô Đn! Trả ông một thứ đang giữ! Rõ chán!



    CôngHoài...74 thích bài này.
  13. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Đà Nẵng trời thì nóng, ở trọ 1 mình, tuần học có 1 buổi vào sáng thứ 3, chẳng biết làm gì ngoài lướt web, xem phim... thật là chán quá đi.
    CôngHoài...74 thích bài này.
  14. Candy Quản lý Diễn đàn

    Rối rắm và chênh vênh! Ngột ngạt...
    Vẫn phải đi tiếp chứ nhỉ! Thử một lần đánh cược, và hy vọng xem nào....!
    Mai thứ 2, đi học ..
    * * *
    Nói ít thôi, và làm đi. Suốt ngày, mang một mớ ngôn từ chắt nhặt để mà "múa" :)) thì thật là đáng ...
    CôngHoài...74 thích bài này.
  15. Candy Quản lý Diễn đàn

    :(( :(( rút cuộc lại là mất ngủ!
    Điên cái máy in đến tột độ, hư trúng cái lúc ko đáng hư :((
    Lò mò, đọc, viết nháp, lạch cạch gõ gõ :(( mà .........Hic!
    Đây cũng là hậu quả của 1 ly cf của bé Đỏ đây :(( ....
    sms...!
    Tắt máy in, khởi động lại mai chừ cả chục dạo mà nó ứ thèm in đc :((
    Mấy ông cuối tuần bạn bè lu bu nhậu nhẹt, say! say! ghét dữ dằn :((
    Tức! :((
    CôngHoài...74 thích bài này.
  16. Candy Quản lý Diễn đàn

    Hy vọng nhiều lắm đấy nhé ! Thành công! Lên chương trình cụ thể thế nữa, mong cho mọi việc thật tốtm. Ko phụ lòng những con người nhiệt tình .....:x iu cả nhà !

    * * * * * * * * * *
    Học cái ngành chi mà rắc rối, giờ chớ để học chung thì lâu, học trước thì ko có lớp vì đặc thù có 23 đứa, gom về thì ko chịu vì mấy đứa chưa đủ điều kiện tiên quyết...Phòng ĐT cứ điệu lên điệu xuống...Rút cuộc lại, hoặc là cả lớp chờ nhau và sau đó là vắt chân lên cổ cày cày....hoặc là giải tán, ông Duyệt chỉ nói lững thững mấy đứa đâm lo, giải tán rồi trôi về đâu ?! học ngành chi?! Chậc đau đầu!
    Đang điên đăng kí học hành, liên lạc mấy đứa, Tuấn cứ đi theo hỏi làm răng viết đơn xin thi lại. Nổi điên, học đến CD, học xong cả môn kỷ thuật soạn thảo mà chừ đi hỏi làm răng viết cái đơn...quát cho 1 trận! Gừ !
    CôngHoài...74 thích bài này.
  17. rugavina Thành viên

    đọc có 1 trang mà nhận thấy nên đổi tên topic thành " Nhật ký candy" hjhj
    CôngHoài...74 thích bài này.
  18. My 2! Thành viên

    hic!lại 1 đêm k ngủ.chán....................
    CôngHoài...74 thích bài này.
  19. quangthang Thành viên

    ngồi buồn cầm giao lam, cạo hết lông tay lông chân của em ........:))
    CôngHoài...74 thích bài này.
  20. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    nhà ai có Cơm không! Cho Hoài 1 chén với...4 ngày rồi...không có 1 hột cơm vào bụng, đi xa mời biết quý giá những ngày an bình,quây quành bên mâm cơm cùng gia đình. nhớ nhà quá...huhuhuhu :((
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này