Nhật kí Box Đà Nẵng

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi Mas, 30/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Candy Quản lý Diễn đàn

    Cảm ơn những người anh, người chị, bạn bè đã luôn bên em, an ủi động viên khi em thực sự trống rỗng, và hoang mang...
    Là chuyến đi từ QT- ĐN dài nhất trong suốt 20 năm qua...
    Con xin lỗi ba mẹ thật nhiều vì đã ko cẩn thận...
    CôngHoài...74 thích bài này.
  2. ITS Thành viên

    Hic, hóa ra xếp ĐN thích người khác chứ không phải em hoa hậu. :d
  3. cutan Thành viên

    Buổi học cuối cùng của thời sinh viên rồi sao ta. Nhanh quá, quá nhanh. Ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã thấy mình lớn hơn 5 tuổi. Từ đây cuộc đời sẻ sang trang. Mình phải tập làm quen với một chân trời mới thôi.
  4. Pukupuku Thành viên

    Cứ tưởng không có đường ra đi học nữa cơ... May mà đến 17h thì end... Hjx... Cũng may luôn là không phải đi bộ nữa... Hôm nay có phải là một ngày đẹp trời không nhỉ...

    Come on!
  5. ITS Thành viên

    Hic, sáng Chủ Nhật dậy sớm, lên QTN, có mỗi mình mình online....
    Mới chôm chỉa trong HappyFramers xong. ;))
    Cuối tuần vui vẻ....
  6. Pukupuku Thành viên

    Chủ nhật! Muốn ngủ... Thế mà mới 5h sáng, chiêng trống đánh thức dậy rồi... Gắng nằm xíu nữa... Mama điện kêu dậy... Ôi trời! Ngày chủ nhật được bắt đầu mới "dễ thương" làm sao...
    Ba vô... Hjx... Người ta đưa rồi... Dẹp luôn cái bàn thờ rồi...

    Thứ 4 tới không về được... Buồn... Bận thi HK... Hồi cậu còn, cậu cũng thương mình biết bao... Nhớ những khi nghỉ hè, không về nhà mà vô đó... Nhớ những Tết, mặc bạn bè réo gọi, vẫn ở lỳ trong đó... Giờ đây, vắng tanh... Buồn ơi là buồn!

    Mưa... Đã bảo ghét trời mưa rồi cơ mà... Thế sao có cái thời nào đó mình thik thế không biết... Qua rồi ư? Ờ...

    "Cuộc sống chuyển động, tình cảm cũng xê dịch"
  7. Candy Quản lý Diễn đàn

    Ùi! Chờ suốt cả một buổi sáng :( chẳng thấy đâu...
    7h
    8h
    9h
    10h
    10h 15'...
    Điện thoại ko nghe máy.
    YH im lìm.
    Vì răng rứa...?! Hay có chuyện gì?! Hay quên?! Hay đau nặng?! ....
    Ùi, dù răng chừ cũng đã trưa...
    Chân cẳng thế này, ko thể chạy về xem đc :)
  8. Mas Thành Viên Danh Dự

    Hơ, đầu tuần mưa.
    Sáng ni dậy sớm hơn bt, nt và ko có trả lời vì bít rùi mờ, :d. Dậy sớm đơn giản vì a2 đi làm, thằng em ko mang xe vô nên nhường xe cho em đi học, mình lại làm trễ hơn so với ổng 15p đành ngậm ngùi dậy sớm đi sớm theo ổng.
    Bánh bao, trà Lipton cho buổi sáng vội vã :), mai dậy sớm rùi 2 anh em đi ăn sáng thui.
    Một tuần mới rồi, mau thiệc, giữa tháng rùi, vèo vèo cái hết tháng ngay.

  9. katy Thành viên

    đâu tuần.vô QTN.biết candy mới bị nạn.mong em mau bình phục.Đầu tuần chán nản
    Candy thích bài này.
  10. ITS Thành viên

    Tuần mới bắt đầu rồi, phải nổ lực hết sức mình để hoàn thành công việc. Hic, công việc bây giờ nó chỉ cần sự cần cù chứ không cần sự thông minh nửa...

    Mình phải tìm một hướng đi mới.
  11. Candy Quản lý Diễn đàn

    21h52' 14/12/2k9
    Có gì đâu?
    Đúng rùi ko có gì cả?
    Tệ thật?!
    Vớ vẩn quá đi...
    Đường tấp nập thế, có tiếng rao đêm quen thuộc...nhớ lại mình chưa ăn, chưa uống thuốc...

    Cảm ơn những người bạn của BC-CD08, cảm ơn cái dìu tay thật chặt của anh Tuyên, cảm ơn anh 2, những người vẫn luôn coi Đen là đồng đội, mặc dù giải năm nay Đen ko thể tham gia :)
    Những ngày như thế này, thèm cái cảm giác lang thang trên các nẻo đường. Thèm ngửi mùi khoai lang nướng, thèm cái mùa hoa mơn mang, thèm nhìn cái ánh đén vàng vọt, thèm cái tiếng ồn ào xe cộ, thèm 1 góc quán cf nho nhỏ...Có lẽ, đây là những mốt lặng trong bản nhạc của những ngày qua...
  12. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Mai thi môn khó, mà giờ đau đầu quá...
  13. Hành Vu Quân Thành viên

    Xong thêm 2 môn nữa... Khá hơn Phiên dịch... Hơ... Khá hài lòng với bài làm của mình mới đúng...

    Không hiểu sao hôm nay cứ thấy vui vui...

    Coi tên GVHD thực tập... Lạ hoắc... Hjx...

    Tối nay ba mẹ vô ngoại...

    Tự nhiên nhớ ra "chị Bạch"... Thành 16... Hơ... Nhiều quá không nhớ hết hay già rồi lú lẫn không biết nữa...

    Toàn chữ là chữ... Hoa mắt hoa mũi... Hjx... Đọc mà muốn buồn ngủ... Được mấy trang đầu, đọc một hồi hết muốn tra từ điển luôn...

    Còn 2 môn nữa... Come on!

    Làm sao có thể đứng yên được trong khi mọi thứ cứ chuyển động không ngừng...

    Nghịch một xíu... He...
  14. Pukupuku Thành viên

    Đủ thứ loại âm thanh... Điên... Sớm không, muộn không, nhè ngay lúc mình phải học bài ôn thi HK đi đập nhà, phá cửa... Hơ... Bưa luôn...

    Còn một bài nữa là xong... Đó chỉ mới là xong bước đầu... Làm bài tập... Hjx... Rõ ràng cô bảo sẽ xin dời đến khoảng sau 20 vì lớp mình vừa kết thúc cơ mà... Hjx...

    Muốn hỏi "Khỏe ko?"... Nhưng nhìn thì biết, đâu cần hỏi... Ôi chao!...
    Muốn xin lỗi... Nhưng không thể nào nói ra được...
    Muốn nói rằng nhớ nên đến hay là cal. nhưng cũng không nói được...
    Bưa...

    Tại sao lại hỏi kỳ vậy nhỉ... Giữa sự sống và hạnh phúc, chọn cái nào?... Hơ... Không sống thì làm răng hạnh phúc hay biết hạnh phúc thế nào. Mà sống mà không hạnh phúc thì sống làm cái quái gì. Ơ... Mà đó có phải cái có thể đưa ra trong hai bàn tay để cho người chỉ tay trái hay tay phải để chọn một đâu... Hjx... Người hỏi điên... Mình cũng điên khi nghĩ về câu hỏi đó...

    Tối nay muốn chuồn học quá... Chỉ là muốn mà thôi!
  15. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    sáng làm trắc nghiệm được 8.56 :d
    giờ đang nhâm nhi viết báo cáo mai nộp, ôi 4 trang tiếng Pháp, mà vẫn chưa nghĩ ra nội dung tiếng Việt, hic, cả tối mới viết được hai dòng :-s
  16. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hj... Đang vui nên sẵn tiện làm luôn... Cô chỉ bảo làm một trong hai nhưng mình làm luôn hai... Mai chọn lại sau... Ha... Nhanh hơn là mình tưởng... Vẫn còn chút time cho Ngôn ngữ và Văn hóa...

    Come on!

    Vẫn biết bận rộn để tậm gác qua là không hay nhưng tạm thời cứ thế đã... Hơ...

    Tương thức mãn thiên hạ, tri tâm vô kỷ nhân!
  17. Candy Quản lý Diễn đàn

    Hic, ớn quá :-S còn phải uống bao nhiêu ngày cí mớ thuốc nớ :|
    Nằm mê man lại gặp cả ác mộng nữa chơ, may QCK điện thoại kịp lôi mình tỉnh dậy. :), càng ngày hình như mình càng phục sự kiên trì của QCK :)
    Đang còn mệt, nghe thêm cí thằng bạn kể lại điên thêm. Grừ!X(, mà dù điên nghỉ lại thì thấy hài vô cùng, vẫn bài cũ, vẫn điệu đó. =)). Ghét ah, chỉ giỏi đâm sộc sau lưng thôi, mà chỉ giỏi nói thì làm chi nhở?! Cơ mà ko nói với chị nhỉ?! Còn cỡ như em :) nói thật sau bao nhiêu chuyện thì cưng chẳng đáng 1 kg nào trong mắt chị cả. Thế mới biết thằng bạn miềng hắn hầm hồ, hắn bắt nạt đc mỗi miềng thôi =(( :((...B-). Chắc S đang tận hưởng cảm giác của tui trước đây! :) ke ke cố lên nhá! ;))
    Hu hu, thèm ăn khoai lang nướng quá đi! :((
  18. Pukupuku Thành viên

    Thi xong... Hjx... Thương thay cho bài làm của mình... Hơ... Một bài dịch "đầy tính sáng tạo"... Khả năng viết không quá xuất sắc nhưng không tệ... Vấn đề là dịch quá free luôn... Mà cũng tại cái đề bài ý... Toàn là từ mình không biết... Nhưng ít ra là hiểu ý cả đoạn... Và tính sáng tạo hoạt động...

    Đi chơi... Đi chơi... Mệt! Không đi được là không đi được... Hỏi chi lắm rứa... Cứ biết là từ 23 đến hết tháng, hay là hết năm cũng được, người ta không đi được là được rồi... Bưa...

    Nói dối! Nói dối! Đã cho cơ hội mà vẫn cứ cố tình không chịu nói... Hừ... Dù với bất kỳ lý do nào... Đã bảo không thik bị nói dối rồi mà... Mặc kệ là white lie or not...

    Hứ... Đừng có làm ra vẻ thân như thế chứ... Chưa bao giờ quên chuyện làm mất sách đâu... Đó là một trong những điều khó có thể được bỏ qua... Hứ...
  19. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Mưa buồn!
    Từ nắng chuyển qua mưa phải mất bao nhiêu giai đoạn hè??? mỗi lần như thế,cái bệnh mà mình đang mắc trên người lại làm mình khó chịu,cố gắng lấy hơi thật mạnh,hít thật xâu"nhưng nó có chịu vào đâu" thở thật đều. khổ quá.

    Cứ đến rằm hay và đầu tháng,là được ăn bánh mỳ bơ vàng.ăn chay thật vui chứ bộ. Tối nay,cầm trên tay ổ mỳ,trời vẫn đang mưa,nhìn lên bóng đèn đường màu vàng đẹp thiệt...nhớ nhà quá.
    Xa nhà,khổ quá me ơi! làm sao con vượt qua tiếp được đây,đường đời còn dài lắm mà, ai dắt tay con đi đây??? ai sẻ chăm sóc lo lắng từng bữa cho con đây hã me. Con sẻ tự đi ah? uhm` thì con sẻ cố gắng đứng dậy đi tiếp. Như me đã từng nói "cho dù mi có 5 hay 6 chục tuổi đi nữa,mi cũng mãi là con của tau thôi, vì thế trong mắt me,con chỉ là 1 đứa con "nít" mà thôi"
    Candy thích bài này.
  20. Mas Thành Viên Danh Dự

    Lại chuyển lạnh rồi. Mưa, ghét chi lạ, nhớp nháp, ướt át, lạnh lẽo và nhớ.
    Sụt sịt sụt sịt, e ốm mất thôi. Chin thì ko bị răng đây :((
    Sáng ni, tí tởn, leo lên bàn cân, :)) 48 ký 2 lạng :|, hình như chưa lạnh lắm nên hao mất mấy lạng rùi, ko ăn gian áo ấm được. :d
    Cũng ít hôm nữa thôi, sẽ nhanh thôi mà. Nhiều dự định gớm.
    Tháng 11 AL, ui chà, mau dữ. Lại tất bật tất bật tết nhất. Sẽ là như thế, nhất định sẽ như thế, sẽ làm được, đúng ko Tb :).

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này