Nhật kí Box Đà Nẵng

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi Mas, 30/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Tức ông thầy... Hứ... Hôm thứ 3 học môn ni, năm nỉ hôm nay nghỉ không cho... Hôm nay, đấu tranh mãi mới lết lên trường... Thế mà, thế mà... thầy không thèm lên dạy mới tức chứ... Hứ...

    Tối nay ba mẹ mới ra...

    Chuyện gì là chuyện gì chứ... Nhìn mặt mình giống như đang buồn lắm sao?... Thế mà bà chị Hạnh lại bảo "Ta thấy mi lúc mô cũng cười, lúc mô cũng lạc quan"... Hơ... Lại có tên bảo mình là "luôn bi quan với cuộc sống"... Ơ... Thế ra mình là người "đa nhân cách" sao?... Á...

    Tuần sau được ra Huế chơi... Hơ...
  2. Candy Quản lý Diễn đàn

    Mai nổ phát súng đầu tiên, mà miềng ung dung thấy ớn :d...
    =(( hôm ni, đi xuống viện, cố bon chen hóng hớt đường phố trước chung kết, mà giờ ỉu xìu như cí bánh bao chiều rứa đó. Lỡ hẹn nữa rồi!
    hic! lại thua độ nữa rồi, tưởng mô thoát khỏi kêu QCK = anh, ai dè, hic hic !
  3. ITS Thành viên

    Thất vọng não nề, lần đầu xem seagame 18, vậy là đã trãi qua 8 kỳ seagame, đã 8 lần thất vọng. Liệu có còn đủ niềm tin không nhỉ?
  4. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Bài viết thứ 400............
  5. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Sáng nay, nhận hồ sơ thực tập tốt nghiệp về... Tự nhiên thấy mình bỗng già đi vài tuổi :(( :((... Và cái cõi hỗn mang Chaos như hiện ra trước mắt... Hjx... Xin thực tập ở đâu giờ?... Về nhà? có ba... nhưng còn học b2 thì sao? Ở đây? Xin đâu ko rõ... Hơ...

    Tự nhiên lại bị đau nửa đầu... Bưa y a...
  6. Candy Quản lý Diễn đàn

    Đúng là hỗn độn thiệt, đến h ni thì mắt nó chẳng muốn ngủ, mà học thì chẳng vô! Như sáng qua, thức đến 3h ngủ 1 mạch đến khi cậu lên gọi xuống ăn cơm! hic!
    Nằm nhà cả tuần chẳng bay nhảy gì đc, đâm ra, có chút ghét mưa..hic, chẳng bay nhảy chi đc quả là mỗi khổ tâm lớn lao! Còn mấy ngày nữa hết năm, trong cũng hết vận xui, đón năm mới cho thiệt và vui vẻ và may mắn! :x
    Người ta bảo " quên đi đã khó, tha thứ còn khó hơn", hình như thế, thôi, chuyện qua rồi, tha thứ cho nhẹ người, đôi khi ko phải cho đi những gì tốt đẹp lại nhận đc điều tốt đẹp. Rồi cũng sẽ qua..:)
    Chỉ vì 1 cái tn mờ nổi điên lên với em! Anh lắm lúc, giống đôi khi dỗi vô định, mà có phải em là người làm lành trước đâu ?! :)
  7. quangthang Thành viên

    hix trường bắt nộp đề tài rồi mà chừ vẫn chưa bít chọn đề tài chy, nữa, làm web sợ làm ko nổi, mà chừ vẫn chưa bít nên làm ASP hay PHP đây :((
  8. Anchiu_benho Thành viên

    Hơ... Hôm qua về là ngủ ngay... Hồi mô cũng cứ quá no là buồn ngủ y... Nửa đêm dậy nghịch linh tinh... Nhưng thề là không có đọc thơ mô... Đã qua rồi những cái ngày xưa ấy...

    He... Không rõ nữa... Chuyện gì cũng không rõ hết... Bưa y a...

    Càng gần Noel, càng nhớ hơn cái Noel "ướt & lạnh" năm nào...

    Trời lạnh dần, càng nhớ hơn những buổi tối lạnh bên ly kem...

    Hứ... Ghét những khi thế này...
  9. ITS Thành viên

    Một cuộc gặp gỡ, tạm thời quyết định vậy đi, gặp nhau xem như đã có duyên, phần còn lại xem tình cảm tiến triển thế nào...
  10. hoabkit Thành viên

    Đang có dự án C#,QTN ai tham gia...đk.
  11. Amoled Thành viên

    ngày mai bắt đầu thi môn đầu tiên.học chẳng được chử nào hết.tối nay quyết tâm ngồi tụng ko biết có được chử nào không nửa.
    namlun_akita thích bài này.
  12. Candy Quản lý Diễn đàn

    Rồi, cũng tìm ra rồi! Hiểu chứ, đúng là " lẽ ra.." ko nên như thế, "lẽ ra .." phải thế này, " lẽ ra...". Sao ko nhận thấy rằng " lẽ ra.." và " giá như" ...là khi tất cả ko thể thay đổi điều đã qua nhỉ?! :)
    Noel?! ...rồi cũng sẽ qua! Phố rộn ràng và nhộn nhịp quá! 25 này, anh Phương sẽ ấm áp 1 cái đám cưới mùa đông, mừng cho anh chị 1 tình yêu 6 năm :X! Hạnh phúc là cái nắm tay cùng đi trên còn đường còn lại...!
  13. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    vđ cái cuộc đời này,vì sao phải bon chen từng đồng để sống tiếp từng ngày. ngồi đếm từng đồng tiền lẻ mới thấy quý tiền biết bao nhiêu.mình bon chen,mình lo lắng cho ngày mai,mình lo từng bữa ăn,sợ hết tiền,tính từng đồng...như thế có làm mình trở nên ích kỷ không?trước kia mình đâu như thế này???tiền là gì sao mình phá giử thế?có lẻ nào bây giờ là lúc mình cảm thấy quý lại đồng tiền không?có lẽ nào đồng tiền làm mình hư và củng làm cho mình quý nó hơn k?

    Mình phải làm sao?ăn chơi phá phách,không biết gì ngày mai để được tiếng thoáng hay là dành dụm từng đồng,bon chen vật lộn với mớ tiền hàng tháng ngoài nhà gửi vào,để rồi mang tiếng bon chen???làm sao? đau đầu quá.

    Ước gì được ở nhà,chẳng bận tâm gì đến ăn,uống,hay ngủ...và nhất là tiền,chẳng bao giờ đủ và củng k hết,chẳng lo điều gì...thật là sướng.
    "có lẽ mình đã lớn và củng biết suy nghĩ cho cuộc sống rồi"
  14. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hôm qua chuồn học đi chơi...

    Hôm nay lại tiếp tục vì đi chơi mà chuồn học... Nhưng thật sự rất vui... Rất nhiều kỷ niệm ùa về... Khi đến Huế, đi qua những con đường ngày xưa ấy... Thời gian ở Huế cứ lần lượt điểm lại trong trái tim, trong tâm trí... Cứ như là mới hôm qua thôi mình vẫn còn ở đó... 5 năm...
    Nhà D vẫn thế... Trường mình vẫn thế... Chỉ tiếc không gặp những Chip, Chó và Hương Nhi của ngày xưa nữa... Tất cả đều lớn cả rồi... và mình cũng có còn như trước đâu...

    Và lại cột cờ lần đầu gặp, làm quen... Và hôm nay cũng lại cột cờ... Hj...

    Và như gió thoảng qua... Mình đã hiểu... Không phải là give up... nhưng không tiếp tục lao vào ký ức nữa... Qua rồi thôi... Lòng bỗng nhẹ thênh... Hj

    Không biết có phải điên mà trời này đi tắm không... Hơ... Lạnh muốn chết... Nhưng happy... Hết hồ nóng lại nhảy qua hồ lạnh... hết lạnh lại nóng...

    Mệt...!
  15. Candy Quản lý Diễn đàn

    ke ke, vậy là xong môn học thuộc ngất ngư củ tỏi! Chiều thêm 1 môn, mai 1 môn nữa . rồi lại thi nữa...đến tận ngày cuối năm mới xong :).
    Rồi cũng chẳng đi đến mô hết, có nhiều lúc nhận ra rằng " ko phải những gì bạn mong muốn là ý nghĩa đối với người khác, thì họ cũng cảm nhận đó là 1 điều ý nghĩa "! Chơi vơi!
    =(( SMS chúc mừng đến mà, chẳng biết số ai để gữi lời cảm ơn! hix! bao giờ mới lấy lại đc cái danh bạ như xưa nhỉ?! chắc chắn là ko đc rồi, có 1 vài người sẽ chẳng bao giờ trở lại.
    Hôm qua nhận đc 1 món quà thiệt lạ, ta cứ tưởng em và bác sẽ quên ta, sẽ là 1 chuyến xe, 1 sự giúp đỡ, vậy mà em điện thoại hỏi ta có nhớ em ko? có nhớ ba em ko?! Và ta nhớ...! Cảm ơn em, và bác rất nhiều!
    Giáng sinh an lành và vui vẻ!
  16. katy Thành viên

    noel rồi.Chẳng nhận dc gì từ món quà và sms của 1 ng mà mình ko muốn nhận dc sựk quan tâm từ em.chẳng phải vì em ko dễ thương,chẳng phải vì em ko tốt nhưng mình ko có tình cảm với em.Em là ng con gái ngoan.mình ko muốn em khổ.chỉ thế thôi.có lẽ cũng là ng quảng trị với nhau.mình ko thể đối xử với em như những đứa con gái khác.tình yêu.xoay vòng vòng rồi có dc cái chi mô
  17. Mas Thành Viên Danh Dự

    Sáng, rõ ngớn ngẩn, sms cho bm mãi ko đc, tg mạng nghẽn, ai dè hết hạn dùng. Dắt xe ra đến cửa mới sực nhớ ra, lấy máy kia nhắn, hi.
    Hum qua, 1 buổi sáng bực bội, ờ về lại trút hết cho bm, nhẹ nhõm hẳn, iu bm nhứt trên đời, vì lúc mô cũng bên cạnh mm. :) , trưa mần 1 giấc, tí tẹo ngủ quên ko đi làm.
    Noel ko có bm, ko buồn, sẽ ko buồn. Vì ít hôm nữa là về nhà rồi :d
    Chưa mua quà cho mami. Ít hôm nữa, tha hồ mà tung tăng. Hết tuần là tới liền.
  18. ITS Thành viên

    Noel, noel rồi, vui quá là vui.........
  19. titanic2009 Thành viên

    Thấm thoát mà đã một năm rồi kể từ ngày ở lại Đnẵng. Năm nay vẫn như năm ngoái, kế hoạch vẫn không có gì thay đổi. Hy vọng Noel sau sẽ khác năm này.

    Chúc mọi người Giáng sinh an lành !



    Cheers,
  20. katy Thành viên

    oáp.buồn ngủ ghê quá
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này