Nhật kí Box Đà Nẵng

Discussion in 'QTN - Đà Nẵng' started by Mas, Jan 30, 2009.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Mạn phép vào đây Thanks Box ĐN tý nha! Thanks Box ĐN trong thời gian mấy ngày vừa qua, sự tiếp đón ân cần, chu đáo, sự nhiệt tình, gần gũi, rất tuyệt vời! Thanks So Much!
  2. Mas Thành Viên Danh Dự

    Thứ 6 ngày 13, 1 ngày cũng như mọi ngày, phải dành thêm 1 entry mới cho blog thôi, bỏ bê nó hơi lâu rồi.
    Sáng nay trên đường đi làm, gặp 1 cái đám ma, tự nhiên lại nghĩ vớ vẩn, hâm thiệt.
    Người ta bảo gặp đám ma là hên.
    Cái hên trong 1 ngày (theo như mọi người) xui....... cũng ko biết thế nào.
    Dạo này hay giật mình, vấn đề ko làm j xấu xa.:-?


  3. Candy Quản lý Diễn đàn

    hôm nay đi học về mệt lã người :(
    Thứ 6 ngày 13:) cũng thế thôi, :) nhận đc lời mời Valentine của 1 tên bạn cùng trường :d..cũng vui Kẹo nhỉ :) Một người bạn mới nữa rồi :))
    Đi xem lễ hội Valentine khoa Anh văn tổ chức :))
    End 1 nỗi buồn ko đáng có :)
  4. Mas Thành Viên Danh Dự

    14/2
    Một ngày như mọi ngày, cũng lu xu bu cv.
    Vui, ko buồn, :d, chắc chắn thế rồi, có khi ai đọc nghĩ mình hâm, vui rồi sao mà còn buồn được, nhưng đôi lúc lại thế.
    Phải biết vui, và 1 chút buồn để cs thêm giàu cảm xúc. Mới nói với nhóc hôm qua. :d
    Chúc mọi người 1 ngày 14/2 thật hạnh phúc. :-*
  5. Bố vợ Thành viên

    15/2,vẫn thức xem đá banh,đợi xem Barcelona đá.
    Bổng nhiên nhớ đến một người,kô biết người đó có nhớ mình kô.
    Dự bào thời tiết,ĐN ngày mai nắng to và nóng,gữi tặng all mem box ĐN 1 chút mát mẻ,êm dịu của máy điều hòa trong ki ốt ATM:P
    7h tối hôm qua tổ chức nhậu nhẹt mừng ngày Va lung tung,có gọi cho bác Sún nhưng kô lên đc
    May cho mình là nhậu xong vẫn còn nhớ gọi điện cho my love
    Lúc 10h37'
    Chủ nhật,trước mặt là một trận banh thích xem,một đóng công việc đang chờ
    sáng ucf tiển thằng bạn thân ra Đ hà,dọn nhà,sửa máy tính,chuẩn bị cho một kỳ học tập mới:(
  6. technical_CST Thành viên

    Theo Technical thì sống - chết là chuyện bình thường thôi không có gì để bảo là gặp đám ma hay những chuyện tương tự là hên hay xui cả. Cái này tự con người bày ra thôi à, thực tế cũng cho thấy rất rõ điều đó (ví dụ đơn giản như thật sự hên hay xui như thế thì chắc người ta viết thành cả đống sách bán đầy các cửa hiệu hay tràn lan trên mạng thông tin điện tử để kể lại, để phân tích bình luận ... đề tài này ghê lắm ha). Thiết nghĩ hãy thoáng đi một chút đừng có tự "trói buộc" mình vào những tư tưởng mê muội và cực đoan như thế, thời đại nào rồi mà còn ...
    Điều đó không đúng sao ??? Chịu khó suy nghĩ đi rồi sẽ thấy và dù có quan điểm gì đi chăng nữa thì thực tế vẫn là thực tế mà thôi.
  7. Candy Quản lý Diễn đàn

    Ngày Valentine :) Bình thường như mọi người, buổi tối có nhậu nhẹt tý, ba say, nhà đi ráo ai cũng về muộn hơn mình :). Về đến nhà, chui tọt vào cái phong, ngồi trước cái máy, bật YH, QTN ....Cái con đường biển gần nhà đông đến lạ, lễ mà, ngày mà xe đi đôi nhiều lắm :), em ngồi sau xe chị cũng là đôi chị nhỉ :) cuối ngày lễ, N vẫn luôn giành cho mình 1 cuộc gọi :), cảm ơn tên bạn thân, năm nào cũng thế nhỉ? :) có cái ngày quan trọng nào tớ ko có N đâu, dù ở rất xa...Ah!! biết ko? năm nay tớ chúc SN một người vào cuối ngày như cách bọn mình vẫn làm đấy, nhưng ng đc chúc lại trách tớ sao gọi muộn. Cũng phải tại ko hiểu ý nghĩa của cuộc gọi :) Thôi mà ko sao N nhỉ ? có cậu hiểu tớ nhất :) cảm ơn cuộc gọi hôm qua nhé :) vừa gữi link blog rađio cho N đó, blog cho ngày Valentine, :x chúc yêu thương của N trọn vẹn với bé L :-*.
    Sáng: tỉnh 7h30, nơi đầu tiên hướng tới, cái máy tính, tiếp theo điện thoại, tiếp theo là ban công :d ngày nắng ấm sau Valentine..hình như mọi thứ vẫn thế :d. Lại 1 ngày nữa quanh quẩn trong phòng. :d. Ra ngoài, nơi muốn đến BIỂN, dường như chỉ có BIỂN là luôn lắng nghe :) Một vài đều xáo trộn ....Cứ lặng lẽ trôi, :)
    Đ.T.T.G, Mas and hoanganhdha like this.
  8. titanic2009 Thành viên

    Đá ơi, ̣Sir, cám ơn nhiều nghe, hôm qua 14/2 đến quán mình. Mình rất vui về điều này.
    Gặp lại các bạn cho Titan gửi lời cảm ơn nhé.

    Một ngày valentine tuyệt vời.
    Candy likes this.
  9. Candy Quản lý Diễn đàn

    Sáng: dậy sớm, gội đầu, xem lại điện thoại mấy giờ chuẩn bị đi học 2 tin nhắn :) chẳng muốn nhắn lại 1 trong 2 tin :). Quyết định mang bánh qua cho mụ S, và thay đổi tuần mới bằng qua trường mua bánh mì ăn :( hức, sang đến trường ôi thôi, 2 quán trước cổng chẳng buồn bán, ơ hay, cười méo miệng :. Để cái bụng kêu kêu, cố gắng vượt qua 1 buổi chính trị tra tấn, với ông thầy Lê ( giọng chẳng nghe đc gì) :(( .
    Trưa: ăn cơm sớm cùng ba :)
    Tối: Leo lên tầng 3, ngắm 1 đoạn đường NLB dài cơ mang nào là xe coi im ỏi cả lên, cứ muốn cái cụm điện bên tê đường đứt bụp B-) để đc nghe rõ hơn nhạc Trịnh theo yêu cầu của mình :) ( mà nó chẳng hề đứt :(( ). Bên này đường, 1 cây phượng cứng đầu chưa chịu thay lá, 1 cây hoa sữa lá xanh, màu là bàng vẫn thích nhất, nhưng chẳng đẹp như cây trường mình :x ...đúng là 2 chị em bà 888 chính cống :-* hì hì
  10. Mas Thành Viên Danh Dự

    2 hôm nay, tối nào cũng 8 với nhóc. 8 ko biết thời gian, oài. Nhóc ơi, mai mốt có............. đừng đổ thừa chị nghe.;;)
    Ngày nào cũng bù đầu với cv, hôm qua đến 7h rưỡi mới về đến nhà. Mệt. Cảm giác ko thở nỗi. Sáng nay lọ mọ đi sớm. :( Giờ chỉ mong nghỉ 1 hôm nào đó, rồi lăn ra ngủ, có khi ngủ cả ngày luôn.(:|
    Mami điện, bảo nhớ, oài, mới từ nhà vào hơn nửa tháng mà............. ôi, làm sao đây #-o

  11. Emerald Thành viên

    Không có gì mới! Không có gì đặc biệt! Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi! Đôi khi thấy vui vui, và đôi khi thấy buồn buồn...

    Mất? Đã thật sự bao giờ có chưa mà mất? Ích kỷ! Đã bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác chưa? Hay chỉ biết than trách thôi? Chỉ mình mới "có chuyện" ư? Còn người khác thế nào? Luôn muốn người khác quan tâm mình. Vậy thử hỏi đã quan tâm người khác chưa?

    Ta thấy mệt rồi á! Đã ta gần nổ cái bùm rồi. Luôn nghe, luôn nghe. Đã có ai nghe ta chưa? Ôi, chỉ là vu vơ thôi! Ừ, vậy thì với ta, mấy người cũng chỉ là vu vơ thế đó. Ta thay đổi ư? Hừ, "Cuộc sống biến đổi, tình cảm cũng xê dịch"! Ta mệt!

    Mưa! Ta ghét mưa... Ướt át! Cũng như ta ghét thấy nước mắt vậy. Bực bội!

    Chẳng có gì mới, chẳng có gì đặc biệt!
  12. Candy Quản lý Diễn đàn

    Chợt nghe trong gió biển yêu thương thế ...:) sóng vỗ bờ cát xoá dấu chân ai. Đôi khi nhìn ở một góc khác sự việc sẽ khác, trời thật là ngớ ngẩn khi mưa tầm tả, sáng lại nắng lên...
    Haizzzzz!! Ngày qua rồi tề, nhanh chân lên Ta ơi!!!! Đăng ký hết môn học rồi, cái lịch chạy lên lại chạy xuống :d, có muốn học vượt cũng ko đc :( ko lẽ đổi ngành, thôi thì Ta cứ túc tắt học theo lịch trình thôi :(
  13. Sir Thành viên

    Hôm ni đi chơi mệt thiêt,Theo kế hoạch là đi suối Lương thôi,mà máu quá thế là mọi người chạy thẳng lên Đèo Hải Vân.Công nhận lên đèo đẹp thiệt. mạn phép post mấy tấm ảnh để nhớ đến hôm ni.
    [IMG]


    [IMG]

    sau khi hòa mình với gió và mây, cuộc hành trình tiếp tục với địa điểm theo kế hoạch là phải đi, mọi người đi Suối Lương.
    [IMG]


    [IMG]

    [IMG].

    Cuối cùng về mệt cả 2 vài.nhưng đi chơi mà,vui là chính.:)
    Ảnh còn nhiều mà ko up lên đây được.(vi đây là nhật ký mà) có j up lên blog của lớp rồi send link cho mọi người.:)
    titanic2009 likes this.
  14. Mas Thành Viên Danh Dự

    Mệt dã man......:-S
    Đầu nặng như chì, lại nghĩ vẩn vơ, mệt......................
    Đến điên đầu mất thôi.~X(~X(~X(
  15. titanic2009 Thành viên

    Dường như có nhiều người muốn đi lượm lặt từng chút buồn trong thiên hạ để về làm tài sản cho mình thì phải. Nếu những nỗi buồn này có thể đổi thành những đồng đô la hay ơ rô thì có lẽ nhiều người thành tỉ phú :d

    Đôi lúc có những chút buồn để cảm nhận hết hạnh phúc của cuộc sống nhưng đừng để nó trở thành thói que.
  16. Mas Thành Viên Danh Dự

    Ui chao sáng chừ là nhiều việc.
    Ngày nay trời hửng nắng rồi................. sáng thấy âm u mờ chừ đẹp trời rồi đây. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, :)
    Mai cn, chắc vẫn phải đi làm (cơ mà làm thì tăng thu nhập :)) lo cí chi hè). Lại thêm 1 ngày cn bận rộn. Thôi đành thế. :d
  17. Trầm Tích Thành viên tích cực

    2 ngày ở Huế... Tối qua vừa về đến Đông Hà... Mai lại vô Đà Nẵng... Mama nói..." Đi chơi sướng nhỉ"... Mấy đứa cùng lớp lại bảo "Vi vu ghê vậy.."... Hehe... Muốn ra tận Hà Nội nữa y a...

    Bi mà... Đã không chuồn học thì thôi... Đã chuồn thì chuồn một hơi "hoành tráng" luôn... Haha...

    Không thể nào tin được... Nằm mơ cũng không thể thấy được... Thế mà lại thật... Học lại Ngữ nghĩa học... Hjxhjx... Hay là xin phúc khảo lại bài?...:((:((:((:((:((:((:((:((
  18. Mas Thành Viên Danh Dự

    Tối thứ 7 cf cùng mọi người để đón bsqv. :d
    Cn, rảnh, hứng........... đi chợ làm cơm, lâu lâu tra tấn bà con 1 bữa.;))
    Mọi người nhớ nghe: dở ko được chê (chê úynh liền), ngon cấm đi tuyên truyền (ko bữa sau có ng đến xin cơm) :))
    Một ngày cn vui vẻ, 1 tuần mới sảng khoái. Mần việc thôi. :d
  19. siêu_ngốc Thành viên

    một tuần mới, nhiều việc hơn, nhiều điều phải lo hơn, nhưng chẳng hiểu sao chẳng muốn nhấc tay làm, mình chờ đợi điều gì đây???
  20. Candy Quản lý Diễn đàn

    Một ngày qua đi với bao nhiêu thứ, hơi xui xẻo 1 tý :)
    Mà ko sao, giải quyết xong rồi đó thôi, việc mô cũng xong :)
    Mấy anh chị em cứ cái kiểu hú tiếng lại tập trung ra biển :d cũng vui ghê :d
    Cứ mỗi ngày 1 khác...
    Mà sóng thì vẫn vỗ bờ, vô tình xoá đi hết những gì có trêncát, hơ hơ , chợt ước là cát quá..chỉ cần con sóng cuốn phăng đi hết, đi hết tất thảy chẳng còn gì :)
    Chiều nay có quả bóng bay, của 1 con bé chẳng còn bé bỏng gì để chơi bóng bay....thả bay đi thật xa, xa lắm, xa tầm tay với...xa tít chân trời..chẳng ngoái nhìn lui...
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page