Nhật kí Box Đà Nẵng

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi Mas, 30/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. ITS Thành viên

    Hic, noel, noel, đi chơi tới 2 giờ mới về, giờ mệt quớ.
  2. Bạch Ngân Sương Thành viên

    Không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa! Hj... Có lẽ là thầy phù thủy của ngôn từ đã chết rồi cũng nên.

    Định viết tiếp đoạn còn dở dang mà không thể nào đặt bút xuống được. Chán thế cơ chứ! Thôi thì cứ để thế vậy! Có viết cho đủ hay là để thế cũng chỉ mình mình đọc mà thôi. Uh! Vậy sao mất công viết ra chi? Ờ ha... Chỉ là thích mà thôi!

    Không nói! Chuyện gì cũng không nói! Bực!
    Ừ thì mình ít và hầu như không. Nhưng mình xưa giờ vậy chứ không phải bây giờ mới thế. Đã bảo là người tham lam và không thích share rồi còn gì, dù cho đó có là sadness thì vần cứ thích ôm trọn lấy một mình.
    Đã đến lúc không chịu được rồi sao?

    Cả hai chiếc xe đều anh dũng hy sinh! Đi bộ mấy ngày nay rồi! Hơ... Có chút gì đó vui vui...

    Cứ như có cái gì đó đang dần trôi mất, đang dần đi đến nơi nào đó. Song, không biết là cái gì. Chỉ là cảm giác thôi. Cứ như sắp mất cái gì đó á. Không biết nữa! Biết thì có giữ lấy không?
    Hay chăng là do đây là những ngày cuối cùng của năm 2009...?
    Dòng thời gian vẫn lặng lẽ trôi?

    Ờ! Giờ thì biết rồi nhá. Dẹp luôn đi!

    Mình cứ làm như không có gì. Nhưng sao cứ để mãi trong lòng thế nhỉ? Á... Thù dai? Hjhj... Không biết nữa! Không quên được! Nghĩ quá nhiều chăng? Để ý quá nhiều chăng?

    Đã bảo đừng làm như thân thiết vậy mà... Mình không bao giờ bỏ qua cho ai mượn sách, truyện, sổ của mình mà làm mất đâu. Phải biết không phải ai mình cũng cho mượn chứ!
    Mình đúng là mù thật mà...

    Âm thanh thật là hỗn loạn! Đã mở nhạc to lắm rồi ý! Thế mà...

    Mai phải làm cho xong cái mớ toán này mà... Ôi!
  3. Candy Quản lý Diễn đàn

    Ko biết hôm qua ngày gì nhỉ?!
    Uh, e giận, giận thật chứ chẳng đùa như mấy hôm trước đâu?! ĐN- SG chưa đủ xa hay sao a?! Lại còn cố đẩy nó ra xa thêm nữa! Chẳng phải a nói, khi bắt đầu là khi biết chấp nhận, và biết thông cảm, biết lắng nghe sao?!
    Những ngày cuối năm...sẽ cố gắng!
    Không thể làm việc với người ko hề hiểu ý mình, sai lầm!
  4. Candy Quản lý Diễn đàn

    Mình ghét sự im lặng đó, vì mình là 1 đứa nói nhiều, và siêng tranh cải! Có thể làm việc với 1 người nói nhiều, biết bảo vệ ý kiến, dám nói ra thì hay hơn là làm với 1 người đem sự im lặng ra làm tiêu chí!
    Uh, vui rất rùi. Mà giờ thì niềm vui như tắt hết ko còn 1 thứ gì động lại!!! Như đống lữa cứ đang cháy bậm bùm mà đc tặng cho cả 1 ao nước đầy!? Cái gì còn lại cuối cùng vậy?! Sau bao nhiêu thì chỉ còn lại thế này thôi á!? Sai ở đâu?! và sai cái gì?!
    Niềm vui ngắn ngủi quá ko?!Nhỏ bé quá khôg để phải như thế này!?
    Uh, chơi vơi! Ko nghĩ và cũng đã từng ko nghĩ rằng sau tất cả là thế này!
    Cũng ko muốn hát bài " 1 lần và mãi mãi " nhưng e rằng là sự thật như thế!:)
    Những ngày cuối năm vội vã!!!

  5. ITS Thành viên

    Mình phải bớt nhậu lại mới được. Trong tuần không có việc gì đặc biệt thì hok nhậu.
    Lịch cuối tuần: Sáng cafe, chiều đi đánh bida, tối đi sinh tố. :d [Có phim gì hay thì đi xem phim]
  6. quangthang Thành viên

    mới thi xong tư tưởng hồ chí minh, giờ ngồi chiến với môn flash, xong flash là SQL sever 2005, môn ny thì chết chắc luôn :(
  7. ITS Thành viên

    Hic, càng lúc càng thấy nhớ Đà Nẳng, có dịp nhất định sẽ ghé về thăm....
  8. Bố vợ Thành viên

    Mấy hum ni què tay rẹc mặt nỏ dám đi mô, chán.
    Chiều ni lom khom định đi sửa xe, hix, rứa là phải mò ra đường.
    hix, đeo khẩu trang rồi mà vẫn không che hêt đc phần mặt tiền đã bán, ai củng nhìn, ai củng hỏi.
    Câu kết nhất " bị té xe phải không, biết ngay mà, nhìn dấu ấn là đúng rồi":((
    Gần tết ...
  9. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Rằm tháng 11 rồi...........
  10. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hôm nay đi vô... Tối mai ra ngoài kia... Sáng thứ 7 lại vô đây để tối đi học... Hơ... Không lớn nổi y a...

    Vụt mất...

    Đã hiểu...
  11. Candy Quản lý Diễn đàn

    Hơ hơ! Chiều ni đánh thêm cí mặt trận " tư tưởng" nữa là ăn chơi nhảy múa, buôn bán, rùi đón giao thừa ở trường kaka! Lão Bằng vừa alo, kiu " sáng mai họp, sao chị chuồn đi đâu bữa giờ!?" éc! Thi cử mừ!
    Chú Tuấn thiệt là tệ, hic có thế thôi mờ cũng ôm gối nằm khóc! :) oài, yêu mấy chẳng đương!
    Ke ke, mai xong ở trường là về nhà, hic! chắc cũng phải qua, 12h đêm, rùi sáng mồng 1 đi Hoà Bắc, ở lại 1 ngày rùi về :))! Lun tiện tổ chức SN với cái hội quỷ luôn :x
    ưng ra nhà, mà hic! bữa giờ chân cẳng nên ko đi học! Nghỉ nữa chắc chết quá! Để tính đã :))! nhiều khi liều lại đc ăn nhiều :P
  12. Candy Quản lý Diễn đàn

    Em đẩy Anh ra rồi! Cảm ơn, vì đã tôn trọng qđịnh của em! :)
  13. Kent Thành viên

    Ngày hôm nay là ngày mai của hôm qua. Vậy nên, hôm nay vẫn thế.[IMG]
  14. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Năm mới...tết hết "tết +" hôm nay là ngày đầu tuần. cũng khép lại những ngày tết vui nhộn, mọi người lại bắt tay vào với cuộc sống thường ngày, ngày mai củng là phiên giao dịch đầu năm 2010 của sàn chứng khoán...nó sẻ xanh hay đỏ ??? "đợi mà xem"

    Hi vọng năm mới đến rồi,mọi người sẻ gặp nhiều may mắn hơn!
  15. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hjx... Đầu năm đầu tháng... Về nhà... Đau nằm bẹp dí... Bưa luôn...
  16. Candy Quản lý Diễn đàn

    Phố xuân nên rộn ràng lắm..:)
    Mai là lên đường về với Mẹ, tạm biệt đất ĐN một thời gian, rùi lại quay lại...
    Cả ngày hôm ni, cứ có vài hình ảnh, vài cảnh cứ như đã từng diễn ra ở thì quá khứ :)
    Trưa có con bé điên điên, nghe xong bài " trưa vắng" rứa là tung tăng chạy ra biển...chỉ để cảm nhận biển mênh mong, biển mình em thôi :x ....đúng là khùng hết chỗ nói, nhưng mà chỉ có biển thôi...nên...
    Nảy chú điện, bảo ở lại, đi chơi với 2 đứa, rùi chiều chú chỡ ra luôn...sáng điện ba mẹ xin ý kiến đã! Nhưng cứ nghĩ đến cảnh lên xe=.= là chỉ ước mình có khác năng sãi cánh vút bay thôi :(
    Trả hết nợ hết nần cho lão Cùa :)!
    Đôi khi vẫn thế, ko nên suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản :)
    Sim thích bài này.
  17. quangthang Thành viên

    hôm nay nhận đc quà xong là lên xe về quê ăn tết với cha mạ, tạm rời xa mảnh đất đà nẳng, tạm rời xa mái trường thân yêu, tạm rời ra bạn bè của tôi, những con người đã bên tôi những lúc tôi vui, tôi buồn, những lúc khó khăn và sung sướng, tạm biệt mọi người, mình về với đất quảng trị thân yêu, nơi mình sinh ra, lớn lên, là nơi mà tổ tiên ông bà mình sinh sống, nơi mình có biết bao nhiêu kỉ niệm, quảng trị ơi, con đã về đây :)
  18. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hôm qua xin nghỉ... Hjhj... Tất cả mọi nguời ở đó, ai mình cũng chúc ăn tết vui vẻ hết, trừ giám đốc ra... Hơ... "Vui" ghê...

    Tối, thật sự không vui chút nào cả... Mình bỏ về sớm... Cũng không nói gì luôn... Hj... Đau đầu muốn die y... Đêm cũng không về ngủ nữa chớ... Tiếng mèo kêu đêm ghê ghê, dù mình iu chúng nó biết bao nhiêu... Hjhj... Bực mình... Theo kế hoạch mà mai mới về... Ghét! Trưa nay ra luôn...

    Biết là sai rồi mà cứ cố tình làm sai. Thật không hiểu nổi bản thân mình nữa... Nhưng có một điều chắc chắn là no feeling...

    Không muốn gì nhiều... Không truy cầu gì nhiều... Không quan tâm nhiều... Thế thôi... Phải chăng mình đang dần đánh mất đi hết các cảm xúc? Hjx... Không thể tin được...
  19. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Về nhà... Vui thì vui thật... Nhưng mà, không onl nhìu được... Thiêu thiếu... Ban ngày thì em chơi máy, tối thì ba chơi máy... Lại không được onl khuya nữa chớ... Hjx...

    Định ghi chép tiếp mà để quyên hộp màu trong kia mất, khổ...

    Không có tàu VQ, phải đi xe... Hjx... 7h... Lại còn tính chuyện xe ra nữa chớ... Bưa y a...
  20. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Từ lúc này... Treo máy 4 ngày... Hjx... "Ở nhà có 2 cái điện thoại bàn đó"... Hơ... Hjx... Cơ mà người ta thik nhắn tin với chả cal. khuya... Không lẽ ra phòng khách ngồi với muỗi... Hờ...

    Buồn thiu... Hết ghi chép rùi lại onl, hết onl rùi lại ngủ... Chán thật á... Không có ai giành máy với mình cũng buồn...

    Không biết 2 quyển Ivanhoe chạy đi mô mà tìm nỏ thấy... Bưa y a...

    Không có xao lòng mô... Đừng lo lắng linh tinh...
    Có ai đó đã bỏ qua cơ hội để được tha thứ rồi... Hj...
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này