Nhật kí Box Đà Nẵng

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi Mas, 30/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Mas Thành Viên Danh Dự

    Mệt chi mà mệt.
    Hì hục dọn dẹp, nhà cửa cũng tươm tất rồi.
    Đồ cũng dọn xong, hôm ni gửi về, mai rảnh rang chạy xe về thôi. Ko biết trưa ni tính răng, răng mà chở ra bến xe gửi đây, nản dữ. Về nhà ít hôm tết mà té đồ cũng nhiều thiệt. :| Tha về 1 đống, ghê.
    Trưa ni tranh thủ về sớm tí, mua đồ thêm cho mẹ nữa chơ. Haizzza.
    Thèm ngủ, rứa mà nằm xuống thì chẳng ngủ được.

  2. phi_phi Guest

    sau 5 tháng học hành căng thẳng cuối cùng cũng đc nghĩ tết
    nhưng ở nhà dọn dẹp nhà hơi mệt
    ko biết tết có vui vẻ chi ko?
  3. neverlove2people Thành viên

    và cuối cùng cũng đc nghỉ tết.....nhưng ở nhà nhớ bạn bè zữ wa'.và sẽ dành tất ca? thời gian để nhớ bạn bè.vì tết này hok đc đi chơi.hix
  4. Mas Thành Viên Danh Dự

    Mấy phút nữa thôi qua năm mới rồi.
    Cuối năm, cười_ khóc, vui_buồn.
    Năm mới rồi răng đây????
    Mình đang rơi.............
    ---------------------------------------------------------------------------
    Năm mới chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc....
    Chúc tất cả đủ.
  5. Phù Thủy Già Thành viên

    Về nhà rồi chẳng buồn viết nữa luôn... Toàn nghĩ thôi y a... Nhiều chuyện quá nên chẳng biết làm thế nào nữa y... Hjhj... Mẹ bảo đọc nhiều làm chi để mà không biết nói thế nào hay viết thế nào... Mệt y a...

    Nằm nghe hết... Không cố ý đâu... Cứ lọt vào tai như thế cơ mà... Biết... Cũng mệt thật... Chưa hề nghĩ nó lại phức tạp như thế... Và, nhiều điều không muốn xác nhận nữa cơ chứ... Không muốn tin ý mà... Không biết nói sao? Ghét? Hận? Có thay đổi được gì đâu cơ chứ... Lại nghĩ đến ngoại và cậu nữa rồi... Ai bảo tự nhiên nghe chuyện cơ chứ...

    Tết này tết gì không biết, từ ngày mồng 1 tết đến giờ toàn bị nói là ế rùi là răng... Bưa y a... Chuyện chi cũng từ từ chứ... Đến mẹ mà cũng bảo đừng có đặt tiêu chuẩn gì... Á... Có tiêu chuẩn chi mô... Cái gì đến thì tự đến thôi chớ... Hjhj... Nhưng cái gì qua thì qua luôn...

    Tro của hoa hồng...
  6. nhocbabycuteheo Thành viên

    sáng! đạp xe mệt mún ngỉ quách giữa đường, không mún đạp nữa lun. hic. cuối cùng heo cũng lết đc đến công ty. chời ơi mừng hết lớn lun.#:-S. quay lại nhìn con xe thật là thê văn thảm, tội nghiệp nó bin mình cày cho biến dạng lun, không bít người khác ở hoàn cảnh của heo thì sẽ như thế nào, chứ heo vẫn cười đc, vẫn lạc quan là okey rùi. Heo ơi cố lên,hĩ hĩ
    Lãng Tử thích bài này.
  7. nhocbabycuteheo Thành viên

    thật là căng thẳng wa đi, h cầu trời đừng có ai đụng vô chứ hok thì nổi điên mất, sáng h toàn gặp chuyện chi chi hok. Thật đứng là rảnh wá mà, bảo người ta làm chương trình đủ thứ, rùi cuối cùng bên này đổ cho bên kia... và hok bên nào nhận là có ý định đi hết..........gruuuuu. mún điên hok, hok có ý định thì biểu người ta làm chương trình làm gì, thật rảnh wá mà.hic, tức dzễ sợ~X(~X(~X(X(X(X(.
    sếp ơi là sếp giao cho bbct.heo chỉ tiêu 3 cái hợp đồng thì bít đào đâu ra đây, thật là stress wá.
    thui cười cái nào, hic hic:)):)):))
  8. nhocbian1501 Thành viên

    Các sĩ tử chuẫn bị kết thúc đợt 1 rồi, không biết có làm đựoc bài không nhỉ? Hi vọng QT miềng đậu 100% hè, lúc đó thì sướng biết mấy
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này