Nhật kí Box Đà Nẵng

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi Mas, 30/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Sir Thành viên

    Hôm ni thi 2 môn mà vui thiêt.Cái đề trắc nghiêm 22 câu mà hết 9 câu ko học->13 câu,lần đầu tiên làm cái đề trắc nghiệm 13 câu:).Chều làm bài thì lại đề mở,chép mõi tay. Mai thêm môn nữa là xong,mừng quá :)):))
  2. Candy Quản lý Diễn đàn

    Phù!!! tạm ổn rồi, chuẩn bị thế là xong, mai lên đường về với thiên nhiên thôi :d, sẽ rất vui đây mờ...:x
    Hôm ni mới thấy mình có lẽ đuối mất, bao nhiêu chuyện xảy ra, lâu lắm mới hầm hồ lại như rứa :( ức chế quá, điên ko chịu đc, khỉ thật :( chẳng cần cái kiểu bạn như nó, nhịn ko nổi ..lúc nớ mà ko kìm lại đc nữa chắc óanh nó mất...mà óanh chắc hắn chết luôn rồi...:(( ...Ôi là mệt...:(
  3. Candy Quản lý Diễn đàn

    hì hì !!! đã về đến nhà rồi:d, 2 ngày trại thật vui,:)) kể ra mờ vất vả thế lại đc nhiều thứ...:xBiết nhiều bạn mới nì:x, quản 93 con người cũng hơi mệt, hét tá hỏa:d, cổ vũ nhảy nhót:d đến nổi chẳng buồn ngủ đúng là " sức trẻ" ( tiêu đề của nhật ký hành trình) :x...Về đến nhà mờ ướt như con chuột, hét từ khi lên xe đến khi xuống xe...:))...Ngủ thôi, mai học 2 môn luôn :((,...ko biết trụ nổi ko tề..:(
  4. Mas Thành Viên Danh Dự

    Ôi chao, về đến ĐN rồi. :d
    SG nóng phát sợ, về đến đây mát mẻ hẳn. :)
    Đã có nhiều thay đổi rồi đấy, ngày mai, lại chuỗi ngày bù đầu cùng cv, nghĩ đến mà nản.
    Vui quá là vui, vì nhiều thứ. Vì biết bên mình luôn những người thân, bạn bè quan tâm. :d
  5. Candy Quản lý Diễn đàn

    hic!!! trại về 3 ngày rồi mờ cái giọng cứ như con vịt đực, toàn bị chọc, bạn Bình bông với bạn Mắt hí thì toàn nt với nháy máy, điên 2 thằng khùng mới dữ chơ..1 đống giấy chưa ký, mấy đứa hối khan.:(( 1 mớ bài tập :(, hic giọng với cổ họng ri mờ còn bắt thuyết trình..:((. Mà đúng là dư âm thiệt, đi mô cũng chộ mấy người chào đưa tay V, và kêu hảo hảo :)) mừng ghê, mà có mấy người ko biết tên nơi :d ..Sáng qua. đang học lại có anh khóa trên, phòng bên cạnh ra uống nc bắt chuyện, kêu trại vui hè, trại bên em ghê quá, ghét hò, nhảy nhót lấn sân ghê gớm :)) he he ...đáp lại là bọn em là HẢO HẢO mờ vẹ ;;)
    Tối lên anh Hồng, sơ bộ là bàn kế hoạch off, chuẩn bị cái chương trình nữa tề :d ...Cố lên CANDY iu :x
  6. tungbeng_41 Thành viên

    ơi trời ơi, HN vui quá:d:d
    lâu lâu ra HN thăm thấy cảnh vật ở đây vẫn vậy, but con người hình như nhiệt tình hơn thì phải:d:d
  7. Candy Quản lý Diễn đàn

    Cổ họng thực sự đau rồi, trưa ở lại trường, ăn cơm 1 mình chán ngắt,..về nhà má HÀ ngủ ..chiều đi học, tối đi họp, rồi lại đi nhậu với mấy đứa hôm trước đi trại :d, kể ra cũng vui...Bạn mắt hí bị mất mũ bảo hiểm, mà má HÀ cứ áy náy, vì đã dùng mũ sau cùng :)..Tin vui có 1 tin cực vui :( mờ cấn cái quá, đang nghĩ coi thế nào :(...Thôi viết đã, tính sau..:d..
    Candy iu CỐ LÊN !!!
  8. Mas Thành Viên Danh Dự

    Mệt chi lạ, chỉ thèm ngủ :( Tưởng chừng như có thể ngủ cả ngày luôn.
    Tay thì đau nữa :-S
    Hay do đi chơi chừ lười đi mần hè. :-?

  9. Candy Quản lý Diễn đàn

    :(( điên ghê gơmX(, nháy máy khan :(( hic....tốn pin của mình, bực mình, đang hết tiền, lại phải giúp con bạn :( :(( muốn ngất đi vài ngày...từ chỗ ngậm chanh tươi qua uống thuốc, toàn bị chọc ko khéo thành "Ku" thiệt luôn, với cái giọng khan khan ni :-s có khi mô miềng " bể giọng " ko ta ??? :-s :-s Ôi, mạ ơi..KOOOOOOOO...hức..hức
  10. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Sáng nay lazy... Chuồn học... Ở nhà học bài tối nay thi... Hjx... Ngồi vừa canh giờ vừa làm... Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ... 9h... Chợt nhớ sáng nay 9h phải thi cờ vua ở trường:((:((:((:((:((... Á... Hjx... Tiêu luôn... Tháo nào cứ thấy hình như có cái gì đó thiếu thiếu, quên quên mà nghĩ không ra... Chán thật! Đầu óc để đâu không biết nữa...
    Bực với tất cả... Chán với tất cả... Ghét chính mình... Khi tức không nói... Cứ để dồn lại... Tích góp từng tý một để đến lúc không nén được thì "Bùm" luôn... Chỉ tội cho những người bị tức... Ngẩn ngơ không hiểu vì sao, hay là bàng hoàng vì đáng bị giận nhưng không đến nỗi như thế... Hơ...
    "Tổng đài"... Hơhơ... Mình sao?... Hơi ngạc nhiên... Tại sao?... Ồ... Con bò thứ n...
  11. Candy Quản lý Diễn đàn

    Chiều đang học, điện thoại reo..:d ông thầy gọi xuống phòng CTCT:(..tưởng cái vụ đi học cảm tình kia bay :-s. Hic, ai ngờ gọi đi giao lưu, tham quan. kết nghĩa với bộ đội ở Cù lao chàm :d...hic, mỗi việc đi mờ hỏi ý kiến quanh, thực sự là còn rất rất mệt :(..Nhưng mờ cố thôi " tháng ăn chơi là tháng 3 mờ", vì rất nhiều thứ, vì những gì đã xây dựng đc, và vì những thứ đang chào đón ...vì hiện tại..:x vì chính niềm tin trong Ta..Cố lên CANDY iu :x...Chuẩn bị xong, ngày mai lên đường....
  12. Mas Thành Viên Danh Dự

    Cuối tuần, cuối tuần rồi đấy. Mai là cn, chẳng được nghỉ, ừ, đi chơi về sướng rồi, chừ lo mà làm chứ răng nữa. Hix. Đành cố vậy, bít sao jo.
    Nhớ nhà thiệt, muốn về mà e đến 30-4 mới về được. :(
  13. Candy Quản lý Diễn đàn

    Cù lao chàm trở về, :d, chuyến đi đầy ý nghĩa, vui theo kiểu đã làm đc gì đó, đã hiểu thêm về 1 mảnh đất trên Tổ quốc yêu thương, đc sống theo đúng chất bộ đội đảo, đc sự đón tiếp nồng hậu của dân và thanh niên đảo, 1 buổi tối giao lưu đầy nghĩa tình. Sáng ra, đi tham quan quanh đảo, ra đến chợ, 1 vài người kêu bé áo đỏ MC đó :) ..hì hì vui ghê :d Mình lại còn quảng cáo cho QT nữa chơ...Chia tay đầy quyến luyến, hẹn những chuyến ra thăm sau, hẹn những cuộc gặp tại đất liền ...
    Mas thích bài này.
  14. Mas Thành Viên Danh Dự

    Trời trở gió, nghĩ ngay đến mẹ, tối sẽ call cho mẹ. Thật hư quá, bữa giờ chỉ chờ mẹ điện.
    Cứ muốn nghỉ phứt vài ngày chạy về nhà mà nỏ được :-S
    Tự nhiên lại nhiều dự định hơn.
  15. Candy Quản lý Diễn đàn

    Đêm qua nghe Mưa xa xôi thế:) đang học bài mà bạn >.< nt kêu " mưa rồi ku ơi, có nghe ko ? " chạy ù ra nghe coi, vừa kêu "mưa nhỏ quá :) ", tn gữi đi trời ào 1 phát thiệt là to :)), nghe mát dã man...ĐN cứ sáng hơi hơi lạnh sớm, ngày nắng, tối muộn mưa rơi..cũng hay :).
    Sáng nhai hết 4 tiết tin mà mừng gần die :(, lò dò lên học tiếp 2 tiết anh đc nghĩ lại mừng thêm phát nữa :x..về tới nhà đc tý online gặp Đc, ba mang vô 1 bịch quà quê của mẹ...:)). Hic chộ tời nắng ni. đi học thể dục :(( chết điêu đứng mất thôi :-s
    Vẫn cứ thắc mắc ko biết >.< là ai :d, biết hơi hơi nhiều về mình, lại biết bọn trong lớp kêu Ku :-s, B-) phải ra tay tìm coi tên nào đây đã ..giỡn dai ghê :d..
    Đi học thôi, tối đi ngó thiên hạ xuống phố :d
  16. Pukupuku Thành viên

    Đà Nẵng bắn pháo hoa... Ta về nhà... Hơ hơ (lỡ nó bắn trúng mình thì khổ)...
    Mệt ghê á... Mấy ngày trước thì không rủ... Ta buồn thiu... Bỏ về nhà... Thì nt rủ đi coi pháo hoa... Ờ... Ta coi... Coi qua TV... Hjx...
    Mệt với mất cí suy thoái kinh tế... Chời ơi! Sao mà ta lazy thế này không biết...Hjxhjx...
  17. Mas Thành Viên Danh Dự

    Có những cảm xúc thật khó diễn tả, cứ mơ hồ, hư hư thực thực, nhưng có 1 điều luôn là sự thực, mình biết thế. :)
    Sáng nay mẹ điện, bảo cuối tuần là 10-3, được nghỉ, mẹ bảo về nhà chơi, nghe mình nói bận chắc 30-4 mới về, cảm thấy mẹ buồn buồn, nhớ quá.
    Trời ĐN hôm nay đổi trời, âm u rồi mưa, tự nhiên buồn 1 chút. Mình ko thích mưa chút nào. Lạnh lẽo, ướt át.
    Hôm nay, ngày mai, và những ngày tiếp theo vẫn thế, mãi mãi..................
  18. Candy Quản lý Diễn đàn

    ơ kìa mưa rơi :d, thích chưa bé iu !!!
    Sau vụ tìm hiểu, ta đã điều tra ra bạn >.< rồi :)) ...he he B-) lại thêm 1 ông bạn mới, kêu răng mà bà hay nhí nhố rứa, con gái chi mà hở cái đưa nắm đấm lên :-s hic
    Sáng mưa, trưa nắng, tối khuya mưa...Cứ mưa mãi thế lại hay....Cứ nhẹ nhàng thế thôi..
    Mong cho bà bạn bình yên nữa, mong bà vững bước :x tui biết bà làm đc bà nhỉ, cuối tuần ra nhà thôi. Chẳng muốn đi chuyền du lịch cùng nhà lần này, đi rồi và ...:)
    Muốn chạy ra cái màn mưa kia quá, muốn chạy ù trong màn mưa kia, muốn là giọt mưa kia nữa.....
  19. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hơ... Ăn rồi cứ hối mình lên check mail... Thế mà... Cứ tưởng là dài lắm cơ, "em coi đi rồi tổng hợp"... Hjx... Ngắn hơn cả mình làm... Bưa luôn...

    Mọi việc vẫn cứ thế... Đơn giản thích là làm, cần gì lý do... Cứ vì sao và đi đến đâu mãi không mệt sao?... Chán thật! Không thik là không thik thôi...
    Hơi buồn...
    "Tương thức mãn thiên hạ, tri tâm vô kỷ nhân"...
    Gió chẳng thức nghe lòng tôi tan vỡ
    Từng giọt thu thấm ướt đôi môi
    Cánh hoa kia sao nỡ chia đôi
    Tình bạn nhỏ của đôi bạn nhỏ

    Thứ 7 này lại vô ngoại... Kế hoạch kia dời đến thứ 7 tuần sau... "Em mới về quê đó mà răng chừ lại đi nữa?"... "Mi bôn ba ghê hi"... Hờ... Ta thích là ta đi... Lắm chuyện...

    Bây giờ ngồi đây thấy trời sầu
    Lệ tuôn xuống ướt tràn mặt đất
    Thần thoại là những điều không có thật
    Và trời đất vẫn cứ xa nhau...
  20. Candy Quản lý Diễn đàn

    Trời cứ mưa thế đấy!!! một mình nghe mưa yêu thương đỗ, lòng thật bình yên mà sao buồn thế :)
    Nghỉ 4 ngày mà Mama iu chẳng cho ra nhà :((, mai 9 tiết, 3 tiết thể ...:)) bóng chuyền bóng chuyền ..Thank bạn Rùa iu :x
    Hazaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! Ngủ thôi bé yêu ...cứ thế thôi:)...đến đâu thì đến nhỉ:)...như hạt mưa kia rơi ở biển yêu thương vậy...:x
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này