Nhật kí Box Đà Nẵng

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi Mas, 30/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. C[h]ip Thành viên

    Trờ về nhà cũng đc gần 1 năm rồi nhỉ, 1 năm qua mình đã làm được nhìu việc đó chứ. Trở lại cái thành phố này, nó chất chứa quá nhìu kỷ niệm,nhớ những ngày đi học về bất chợt mưa,nhớ những lần lội nước đi học, nhớ những lần đứng trước biển để tìm về với chính con người mình, để tìm thấy niềm tin, để được thỏa sức trước biển để mong bình yên....Bây giờ nó đã có thêm 1 kỷ niệm mới, dù nó nhỏ nhoi, dù nó mỏng manh thì nó vẫn vui.
    bacsiquaivat thích bài này.
  2. Mas Thành Viên Danh Dự

    Mai được nghỉ 1 ngày, sẽ làm j jo ta?
    Hôm nay sao nhiều việc thế ko biết, tự nhiên có cảm giác sao ấy, ko biết diễn tả thế nào. Mệt ghê!
    Mai bạn hí hửng về nhà, mình thiveefo đuowcwj, mẹ thì cứ alo suốt. :(
  3. Candy Quản lý Diễn đàn

    Hazaiiiiiiiiii!!!! đc nghỉ rồi 4 ngày lận, hic..Muốn đc về nhà quá đi, sáng nay Bé Em lên xe rồi. Sáng chiến đấu xong 4 tiết tin, 2 tiết anh, cà vất cà vưỡng đi ăn cơm với bé T, và B :( mệt dã man.Cơm nc xong ghé phòng bé S, rồi lại cà vất cà vưỡng cf, chờ vô học thể dục :( Ai ngờ chia lớp cả hội mỗi đứa học 1 thầy :((, chúng vô học hết còn ta thầy cho nghĩ về :(( điên đầu dễ sợ ..Mới về tới nhà ông BT điện lên lại trường, đón đoàn bộ đội CLC ra :d, gặp lại mấy anh vui ghê, mừng ra mặt :d.
    Trưa, quán cf tự nhiên nghe bài " long time no see you" của Bích Hữu. :)..." phải luôn cố gắng ..." :d
    bacsiquaivat thích bài này.
  4. Mas Thành Viên Danh Dự

    Nghe mãi 1 bài hát mà chẳng nghe lọt được chữ mô. :(
    Nhóc nói hãy thương lấy bản thân mình trước, uh cũng đúng, mình ko thương được mình thì ai thương mình nữa chứ.
    Hôm nay nhận 1 cuộc đt, ko đúng lúc, chẳng muốn nghe nhưng đành phải nghe, bị trách đấy, uh thì cũng chịu chứ biết sao.
    Alo cho mẹ, ko dám nói dài, ko dám nói nhiều....:|
    Cám ơn nhóc, lúc nào cũng bên cạnh chị.
    bacsiquaivat thích bài này.
  5. Candy Quản lý Diễn đàn

    em mệt mỏi lắm :(( nhìn mấy người em mệt mỏi lắm :((
    mấy người yêu lấy bản thân trước đi, lí trí lên tý đi
    hơ hơ hình như em uống hơi nhiều :) màn hình cứ quay quay nhưng mà em thật sự mong hạnh phúc cho những ng em yêu thương, nên mấy người đau em cũng đau mà :(( mệt mỏi ..mệt mỏi lắm ....
    bacsiquaivat thích bài này.
  6. vipqt88 Thành viên

    oài oài . pa kon ơi ! ngày mai thi học kỳ rồi . thi xong lại phai đi thực tập rồi . cuộc đời lêu lỏng thế là chấm dưt rồi . làm sao để kéo dài thời gian ra được đây nhỉ !
  7. Candy Quản lý Diễn đàn

    Sáng ra lên trường tư thế sẵn sàng cho bài test English, chờ miết đến khi bà cô kêu chưa có đề :-SS:-SS mần đêm qua đi cf với ss Mas và anh Ngốc về coi lại từ mới, học :|:| 1h đi ngủ, hic hic ..tự động viên bản thân " cơm ko ăn gạo còn đó" thứ 6 đỡ đi 1 tẹo..#:-SKết thúc ngày học dài dặc..tới về đến nhà, óanh xong trận đá cầu:)>-, lại chuẩn bị lên trường, họp xong sớm, lại cf...~O, về tới nhà lại online, học bài <:-P<:-PEnd day :d
    Và muốn sr bạn >.<, ko muốn you hope vào 1 điều gì đó !!! :|
    Have to! You do that!:x
  8. Amoled Thành viên

    ngày mai thi một buổi nửa là song rồi.chắc thứ 7 phải ra nha tung hoành một bửa cho đã thôi
  9. Mas Thành Viên Danh Dự

    Bị lãng quên. :)
    Hôm nay, cũng nhiều việc, lại đến 2 ng nghỉ, cơ mà ít cũng khỏe, ko phải nói nhiều, nói nhiều dễ xa nhau ;;)
    Mong chờ, mong chờ. :)
  10. Lovely Girl Thành viên

    lâu quá rùi muh......................................................
  11. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hjx... Thua club của Bệnh viện thì còn chấp nhận được chứ còn bảo thua club của Sở Nội vụ thì... Nhưng dù sao thì cũng thấy rất vui... hehe...
    Bữa nay một tuần được nghỉ trọn vẹn 2 ngày CN và thứ 2... Hơ...
    Lên send bài cho mấy người mà để mấy cái địa chỉ mail ở nhà... haha... Chẳng biết làm chi nữa...
    Muốn nói một lời xin lỗi mà không biết phải nói thế nào...
    Tự nhiên... Tự nhiên bật khóc... Ấm ức gì cơ chứ? Cảm thấy quá tải... Cảm thấy không thể, nhưng không dừng lại được... Ờ... Tự nhiên "khùng khùng"... Và rồi cũng tự nhiên hết... Lại lặng lẽ... Chết hay là hồi sinh?
    Không hiểu gì hết...
  12. Mas Thành Viên Danh Dự

    Một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc tràn ngập.
    Trời chiều nay âm u, cũng ko vì thế mà làm mình buồn, chỉ thấy nhớ, nhớ nhiều hơn.
    Chuẩn bị cho 1 tuần mới nữa rồi, cố lên Mas ơi, :d
  13. Voi con Thành viên

    Miềng bon chen vô spam nhật ký box ĐN cái nhé, box SG không có cái này để viết. Hic hic.
    Sáng nay đi thi thuế với một con số kiến thức là 0 tròn trĩnh, miềng có biết chi về thuế mô, cứ đăng ký đi thi đại, lên ngồi nghe khai mạc mà ớn cả người, trời ơi!!! 90p/100 câu nhé. Hơ hơ, cứ tưởng là nó ra có thêm tài chính tiền tệ ai dè cuối cùng có khoảng mười mấy câu, còn lại toàn thuế là thuế, mà miềng đã học thuế khi mô mô, rứa cuối cùng cứ so sánh với đoán óanh bừa. Khổ nổi mấy tên ngồi bên cạnh cứ nói inh ỏi làm miềng chả tập trugn làm bài gì được. Lúc nớ tức lắm nhé, muốn hét cho bọn nó một trận mà không dám (sợ bọn nó óanh lại thì chết). hic hic, đau đầu thiệt...
    Tham gia mấy cuộc thi học thuật này, nói chung thì cũng có biết thêm một chút, nhưng mà hình như đứa mô cũng tham gia với cái tâm lý cộng điểm rèn luyện hết á. Không biết cả 4000 người đi thi kia có được mấy người là tham gia với mục đích thật sự nhỉ???
  14. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Ngày thứ 2 mình đc ở trong QTN,mình đang chờ đợi 1 sự việc hay 1 ... cái j đó nóng bỏng để ra tay... nhưng hi vọng hôm nay mọi người găj mọi chuyên vui và bình an.chúc mọi người 1 ngày vui vẻ va hạnh phúc
  15. Mas Thành Viên Danh Dự

    Nắng rồi mưa, khó chịu trong người ghê. Dạo này hay nhăn hay sao ý, ui chao, già rùi mờ còn nhăn nữa thì ai chịu nỗi trời. [-(
    Muốn ngủ 1 giấc mờ nằm xuống thì ko ngủ được. Việc nhiều mờ làm thấy chi chi đâu ko. :|
    Sao thế này ta???


  16. Candy Quản lý Diễn đàn

    Nghịch mưa nhé!!! "đúng là đi đêm lâu ngày cũng gặp ma"<== "đi mưa lâu ngày cũng bị cảm " :), hơ, mà vẫn thích thế...ngất ngất dữ, 2 ngày ngất trên dàn quất online hết công suất, chiều ni, ấm ức tức ông ba :(..hú hú...Chán rứa tề, may còn về kịp :(....Nghiện cf mất rồi :(..sáng, trưa, tối hi hi...mí ông anh thành ra mắt tròn mắt dẹp hết rồi :d.
    Cf đen ko đá, ko đường=> uống đắng=> ngậm đến cuối cùng là sự ngọt ngào khó tả, cái ngọt rất đặc trưng của cf...:)
    chợt ngớ ngẩu tự hỏi...Tình yêu có như cf ko nhỉ? qua bao đắng cay, sẽ là vị ngọt:d há há, hì hì :P nghĩ coi tình yêu của mình sau này có thế k ? :P 2h11 am rồi, viết xong bài mail cho mụ Rùa, đi ngủ thôi...Mai chiến đấu cả ngày ở trường hú hú....
    Cố lên Candy iu!!! Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!
  17. Mas Thành Viên Danh Dự

    Haizzzzzzzzzza
    Haizzzzzzzzzza
    Thở dài mau già người lắm đấy, biết ko, nhưng nếu mệt mà thở dài được cái thấy đỡ hơn.
    Sao chiều nay thở dài nhiều thế ko biết.
    Cái tiết trời muốn mưa mà ko mưa nỗi, bức bối đến khó chịu.
    Ko muốn làm j cả.............
  18. Candy Quản lý Diễn đàn

    Muốn về nhà!!! rất muốn về nhà:((:((!!! may cho ba quá, chỉ bị phần mền...hic...Ta ghét đứa nào tông vào ba Ta :((........
  19. Mas Thành Viên Danh Dự

    Sáng ra, nhớ onl ngay. :), mình ngoan thật.
    Hôm qua nắng j mà nắng khiếp, người mệt đến ko thở được.
    Hôm nay cô bạn thân từ HN vào phải dẫn đi chơi đây, :d
    Dang nắng 1 ngày................ có mà đen thui, nhỉ? 8-|èo :-"
  20. Hôm nay Hoãn trận bóng Kinh điển Hội Sinh Viên VS Đoàn Thanh Niên, vậy là đi sinh nhật tháng tư QTN SG sớm hơn! hihihi!!! Khi vào QTN SG mình cũng không hào hứng lắm, chỉ nghĩ là muốn cống hiến cho Quê Hương, thấy công việc của bạn Rùa, bạn Candy, Eng Cương làm, mình cũng muốn tham gia hết sức để giúp đỡ, nhưng không cần thiết Rùa nhỉ??? hihihi! Khả năng của 3 người, nhất là Eng Cương thì Good rồi!!! Sẽ làm tốt thôi!!! Nhận thấy QTN cần phải có nhiều hoạt động thêm nữa!!! Những hoạt động này chưa thực sự cho chúng ta thể hiện hết khả năng của mình!!! Khi vào đây, mình toàn làm những việc đã từng làm rồi, nên cảm thấy hơi "chán", Hi vọng sắp tới sẽ có nhiều hoạt động mới!!! Mình cũng sắp xin rút hết bên Trường rùi, vậy thì đầu năm sau mình sẽ đánh mạnh vào QTN SG nhé!!! Cố lên Cùi Bắp!!! Mình sẽ tích góp thêm "Yêu Thương" của mọi người ở QTN SG để hoàn thành "Bộ sưu tập Yêu Thương" của mình nhé!!!
    "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, Để gió cuốn đi..."
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này