Nhật kí Box Đà Nẵng

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi Mas, 30/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Mas Thành Viên Danh Dự

    Tối nay, sáng mai, rùi chiều mai vào rồi :( nhanh quá. Tối nay ngủ ở nhà, mai ngủ ĐN, chớp mắt.
    Về nhà lại hư quá, đi chơi suốt thôi. Nhưng cũng kịp nấu chiêu đãi ba mẹ 1 ngày lễ. :)
    Lại chuẩn bị trở lại với cv hàng ngày, tất bật, bận rộn.
    Lại vẫn sẽ nhớ.
    Vẫn phải thế thôi.
  2. Candy Quản lý Diễn đàn

    Hết vèo 4 ngày nghĩ!!! :d
    Vui vì đã đc tham gia 1 hoạt động rất ý nghĩa, hạnh phúc vì bên Ta có thêm bao nhiều người bạn mới, hạnh phúc vì Ta thật sự đc yêu thương và quan tâm từ anh, chị, từ bạn bè...Hạnh phúc vì người khác cũng đang hạnh phúc :)
    Mai là tuần mới, lại tiếp tục chiến :))
    Duy chỉ có 1 điều, TA ko đc gục ngã......
  3. Candy Quản lý Diễn đàn

    Sau 4 ngày nghỉ!!!
    Khởi động tuần học mới bằng việc lội lui lội tới cí nhà xe mấy vòng vì quên chìa khóa, rớt chìa khóa =.= bó tay miềng. :-t:-t
    Đụng phải mặt cí bạn mình chẳng thích tý nào, vô thức nhìn ra bục cửa sổ, trời xanh quá nhỉ:x??? Đang coi bài, bạn Tuyên bụp cho phát hình :domatđến mình còn ko nhận ra:-??, lạ lạ....Chiều trả bài KT Pháp- Kinh tế ( thầy Tất tần tật tuốt tuồn tuột ) : 6 điểm hic hic chán thế chứ....:-<. Để xả xui vì hội " ám - dí" =))rủ nhau trà sữa( già mờ nhí nhảnh:domat ) , đúng là cái tầm cỡ " ám" thì ko ai bằng cí hội ni:-":-"....ngồi 888 từ 4 sữa, 2 bánh:-"==> 4 kem, 4 mút:-"...Mãi mới nhổ rể đc, bay qua anh Ngốc, đón ba..Tối nhậu home,họp kế hoạch party mờ nhặng cả lên...%-(%-(
    Anh giận mình từ hôm qua chừ, chẳng nói năng chi cả, chán nữa . Về nhà mà nỏ thèm nhìn mình ...=((=((
    ~O~O~O~O
  4. Candy Quản lý Diễn đàn

    2h11': Ko ngủ đc:| mai sáng KT 1 tiết Anh- Kinh tế :-SS .
    Ta ghét mà cứ nt làm chi cho tốn tiền :|, cũn lũn thế chứ có quái chi đâu mà nt :|. Đôi khi tình cảm mà lý trí quá, lại làm tổn thương người khác và có khi tự đâm chính mình nữa! :|
    Định tối mang bánh chưng qua cho mụ 88 iu mà chẳng kịp, 9h họp 2 conf luôn rồi còn đâu??? mà bả lặn mô tối chừ ta??? Xong cí vụ party cho lớp, có mỗi thế mà cũng lôi chắc càphe bưa rồi YH :)) ham vui quá ...
    Nhà hôm ni vui lại rồi, mới kết nạp thêm bé Đỏ, :) có vẻ hiền lành :d hy vọng lâu dài!
    Ta yêu!
    Mas thích bài này.
  5. Mas Thành Viên Danh Dự

    Hum qua, ko hiểu sao bùn ngủ lạ.
    Gần 8h mới ăn cơm, chưa ăn xong mắt đã mở ko ra. Mệt j đâu.
    Onl 1 lúc, ráng lắm, chờ, thế mà ngủ lúc nào ko hay, giật mình tỉnh dậy đã 12hruoi, thế là tắt máy đi ngủ. :|
    Định nt cho anh, mờ nghĩ anh ngủ rồi nên thôi.
    Ngày mới vui vẻ nhé mọi người.
  6. Mas Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay, nhớ mẹ nhiều hơn, nhưng con gái sẽ chưa gọi cho mẹ đâu, hi, đang muốn dành cho mẹ 1 bất ngờ nho nhỏ, ko biết có được ko. :d
    Hôm nay, sn cô bạn thân, đang muốn thử 1 cái này, Tồ cứ chờ xem nhé! ;))
    Hôm nay, cô bạn thời cấp III cưới, ôi, tụi nó đua nhau cưới hết rồi,............. sốt ruột. :domat
    Hôm nay, dậy sớm hơn mọi ngày. :P
    Hôm nay, sẽ thay đổi. :d
    Hôm nay, yêu nhiều hơn, cười nhiều hơn hôm qua. :x :d
  7. C[h]ip Thành viên

    giờ thì mình hiểu tại sao vô đây hay chán đời rùi.......ĐN chán quá ^^
    Nhớ anh, nhớ rất nhiều!!!
  8. Mas Thành Viên Danh Dự

    Diện mạo mới ;))
    Ui chao cái sự nghiệp.................:domat
    Hix, đến là khổ thân.
    Nhưng kết quả hơn mình mong đợi nhiều :))
  9. Candy Quản lý Diễn đàn

    Một tuần đã qua!
    Em làm đc cái gì nhỉ ??
    Em lang thang dưới cái nắng, những cơn mưa hè bất chợt, những lời than thở, leo lên leo xuống hết mấy tầng của Trường! Em tự hỏi??? Mình có nhàm chán ko ? trong mắt các bạn Em mạnh mẽ lắm! Em nhộn nhịp và nhí nhố lắm, vì thế! Em ko đc ngã...Vì thế Em về với biển vào những buổi học về, sau sự ồn ào, náo nhiệt, nhí nhố của Em..Vậy mà Biển của Em mùa này cũng nhộn nhịp lắm !!! Và.........Em....trở về với Em của những ngày qua...
    Em hoàn thành buổi party của lớp, buổi giao lưu xong. Em ấn tượng mỗi bạn " 2 ổ mì" :), có lẽ trái ngược Em quá. Bạn sms mà Em thấy buồn cười ghê! " Này T, đã hết đau chưa? 2 ổ bánh mì đây! Lần sau bảo đưa tay đây thì cứ đưa đi! ai bảo " tự túc là hạnh phúc đâu " " Em chợt nghĩ! có lẽ "2 ổ mì" đúng ! :) Miệng em bao giờ cũng có câu đó!!!! ...Em luôn động viên bạn bè Em sống chính với bản thân mình, với tình cảm của mình !! Còn Em thì sao ??? :)
  10. Mas Thành Viên Danh Dự

    8-** thấy mình hơi lạ lạ ;))
    Lại săm soi nhiều hơn chút :domat
    Ôi chao con gái :d
    Lại 1 tuần mới rồi, nhanh thật đấy. Rồi lại cuối tuần ngay ý mà :)


  11. vipqt88 Thành viên

    ui . nagyf mai lên dàn hỏa thiêu rùi bà con ơi
  12. Amoled Thành viên

    sao về nhà mà chán thế ko biết.nhớ anh em đà nẳng quá
  13. Candy Quản lý Diễn đàn

    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((
    Vỡ tan trong Em một cái gì đó!
    Chỉ có thế thôi sao!
  14. Candy Quản lý Diễn đàn

    Em ko đc phép ngã !!!
    Em cần tiếp tục, phải tiếp tục....Nếu ko đối mặt, Em là kẻ chạy trốn, Em ko đc từ bỏ, vì Em cần phải làm...
    Vì Em có 1 điểm tựa, Em biết Em có 1 điểm tựa để hất tung đc những thứ đó!
    Đừng tưởng có thể hạ Em bằng những lời nói, bằng những dòng chữ hiện lên trên màn hình thân thương của Em!!!
    # Ghét môn Tài chính!!!
    Hoàn tất giấy mời, hoàn tất kế hoạch....Cf luôn thế!!! đắng nghét và ngọt lạ :).
    Ngủ thôi nào!!! Bé iu !!!
  15. SonSule Thành viên

    :rockman sắp thi rồi~O, nhớ hồi còn học với thầy HÒA "dạy toán cấp 3 TX" thầy đã "phán" cho mình một câu mà đến tận giờ không thể quên được.
    Thầy ạ! trò bửa ni ít "x chạy trước mang" rồi.:rockman
  16. Mas Thành Viên Danh Dự

    Chị hiểu những j em đang nghĩ. Nhưng những j em nói làm chị buồn đấy, biết ko nhóc?
    Biết là vẫn thế, ko có j thay đổi cả, nhưng chị sẽ cảm thấy thiếu đấy, em biết ko?
    Chắc cũng tại chị, lâu lắm rồi, chẳng 8 cùng em, chẳng biết em đang trải qua những j. :( đến lúc này rồi thì..............
    Chị tôn trọng mọi quyết định của nhóc, chị vẫn luôn là người mong nhóc vui vẻ, mãi mạnh mẽ và chị vẫn mong nhóc nghĩ lại.

    Candy thích bài này.
  17. SonSule Thành viên

    Ngày 17-5

    Không nhớ, không lưu, không giử,
    Nhưng làm sao để không có ngày 17-5 hả em.
  18. Candy Quản lý Diễn đàn

    Em đã vẫn nghĩ mình mạnh mẽ lắm, vậy mà khi nhìn thấy Bác nằm đó!
    Em đã cố lắm để nước mắt ko chảy trước mặt bạn, Em nghe từng tiếng Bác nói, một người cha đã đen sạm đi vì nắng gió, tóc điểm bạc với bao lo toan của cuộc sống. Vậy mà khi nằm xuống vì tại nạn, vẫn lo rằng mình trở thành gánh nặng cho con. Bạn của Em chỉ sau 2 ngày mà người đã khác hẳn, phờ phạc, có thấy Em mới hiểu vì sao bạn lại thổn thức trong điện thoại với Em " Tuấn sợ lắm" :| .
    Em mong Bác luôn lạc quan, mong Bác mau lành, mong là sau phẩu thuật kết quả tốt, Em có tham lam k khi cầu mong một điều kỳ diệu :x !!! Em mong Bạn em lạc quan...
    Những gì có thể làm , Em sẽ cố gắng!!!
    Có nhiều người thắc mắc tại sao lúc nào Em cũng kêu bận :), uh đúng là Em bận đấy, Em lại toàn ôm việc vào người vì Em thực sự ko muốn mình rảnh rỗi, vì Em sợ mình sẽ tụt lại, sẽ chán nản...:) Vì Em chẳng muốn nụ cười của em tắt đi trên môi Em ...vì Em là kẹo nên Em sẽ luôn ngọt ngào !!! :)
  19. Amoled Thành viên

    trời ơi về nhà sao nắng thế này ko biết.biết thế lúc trước ở đà nẳng cho rồi.
  20. Voi con Thành viên

    Có lẽ là hơi bon chen! Candy cố lên nhé chuột nhắt ^^ Mọi người trong nhóm sẽ luôn ủng hộ bạn (hehe ^^ bật mí cái là lão củ chuối đang tính tháng sau làm CT cùng bạn ni đó ^^). Chiều hôm qua mình gặp lão củ chuối rồi, đúng là "banana" thiệt. Biết cảm giác sao không? Có một cái gì đó lạ lắm. Thế là từ nay mình có thêm một ông thầy giáo mang tên "bulb of banana", chuối thiệt.
    Cố lên nhé!!! Mọi người sẽ vượt qua được thôi. Ba bạn ấy sẽ không sao đâu ^^ Mạnh mẽ lên nha kẹo, lạc quan một chút cũng cũng tốt mà khủng long con, ruồi , chuột nhắt :d
    Có một vấn đề nữa là hôm chủ nhật rồi, mấy anh em ngồi nói chuyện: có lẽ mình sẽ nghĩ lại về vấn đề go out, có lẽ cả Hiếu cũng thế ^^ như đang mắc nợ một cái gì đó ^^
    Nhóm mình giờ đổi tên nha "bộ tứ phi thường" (phi=bất) :d nhé chuột nhắt
    Candy thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này