[ Nhật kí ] kuly__*__kuly !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Black_sun, 22/10/11.

  1. kuly__*__kuly Thành viên

    Lần đầu tiên nằm ngủ mà rơi nước mắt, nhiều chuyện xảy ra quá, vẫn còn đó những hình ảnh đó, sẽ mãi theo mình mãi mãi, sẽ vượt qua được, đừng để những sự hi sinh là vô nghĩa kuly nhé :(.
    Khó khăn rồi cũng sẽ qua, hãy làm những gì mình cho là đúng và ý nghĩa nhất. Đã mất rồi thì cố lây lại kuly nhé !
  2. kuly__*__kuly Thành viên

    Tròn 9 tháng, 1 ngày kỉ niệm mà với mình sao nhiều nỗi buồn quá. Mẹ hỏi 1 câu làm mình ngơ người, làm sao để trả lời đây? Mình không muốn như thế, àng không muốn mẹ nghĩ mình này nọ :(. Càng làm em thêm hiểu lầm, khó quá để giải thích nhưng thật lòng a không như thế, a sẽ mãi yêu và chờ đợi dù bao nhiêu thời gian đi nữa, không muốn gia đình lo lắng lại càng không muốn mất em, anh đang làm những gì có thể để lấy lại tất cả.
    Mình vẫn vậy, lì lợm và cứng đầu đến khó tả, thôi cứ chứng tỏ rằng mình thế nào, thời gian dù lâu nhưng sẽ trả lời mà, hãy sống tốt và có trách nhiệm hơn với bản thân gia đinh và với chính em.
    Anh nhớ em, nhớ cách đây tròn 9 tháng em nói những gì với anh, thèm cái cảm giác đó, tất cả anh vẫn còn nhớ như in :( Chẳng thể nào thôi nghĩ đến em, có thể sẽ không bao giờ là của nhau nữa nhưng a vẫn yêu và chờ đợi.
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8xMS8wLzIvInagaMEMDIxZTYxYzVkZGZlMjNmMjU3MWQyOGE0YjRmNzZjOTEdUngWeBXAzfETDdUngSBN4WeBqldCBCYW8gTmhpw6p1IFRo4WeBdUngdaSBHaWFdUngfFNvInagaMEWeBmmUsICgTHXDom58MXwy[/FLASH]

    Dù mất bao nhiêu thời gian anh vẫn yêu và chờ đợi....mình thích bài hát này, trái tim đã thuộc về 1 người, hoặc là em hoặc không ai khác :).
  3. kuly__*__kuly Thành viên

    Dạo này mình trắng đêm nhiều quá, người ngu ngu cả ngày rứa, lờ đờ mà không thể nào nhắm mắt ngủ được, thèm lắm 1 giấc ngon lành mà khó quá, chả biết ra sau ngày mai, có trụ nỗi nữa không đây, mới đó mà gần 1 tháng trời rồi, thời gian cứ thế trôi qua và cái cảm giác đó càng ngày càng lớn dành lên, buồn thay cho chính mình. Phải bước tiếp thôi, làm nốt những gì còn dang dở dù ra sau ngày mai cũng mặc, mình làm để thanh thản và nhẹ lòng chứ không vì mục đích. Buồn nhiều khi bị nghĩ như thế nhưng cũng đúng vì mình chưa đủ để người ta nghĩ khác mà, sớm hay muộn giờ không quan trọng nữa, mà quan trọng là niềm tin, tin 1 ngày nào đó tất cả sẽ rỏ ràng và mình không còn mang cái tiếng khốn nạn đó nữa, chỉ cần thế thôi dù biết là quá muộn :(
    Sẽ không dừng lại nhưng giờ phải đi nằm thôi không thì làm sao mà đi đứng gần chục tiếng đồng hồ được. Đời thật lạ, quay 1 phát đở chả kịp :(
  4. kuly__*__kuly Thành viên

    Chả lẽ như vậy thật sao? hay là mình đã suy nghĩ quá đà :(. Thực sự quá buồn, nếu thế thật thì chả còn gì để nói, phận đời bạc bẽo :(
  5. kuly__*__kuly Thành viên

    Có những suy nghĩ , những lo lắng không thể nói cùng với ai hết, trước đây mình cũng lo lắng, cũng suy nghĩ nhưng giờ cái lo đó nó lớn hơn nhiều, sẽ chả biết sẽ thế nào nữa. Muốn biết sự thật, không muốn suy nghĩ để dẫn đến những suy nghĩ bậy bạ :(.
    Sẽ không còn thời gian nữa khi đã đồng ý nhận việc, tự hứa với mình vậy, 1 ngày chỉ cần thế thôi là đủ, có thể là phiền, là khó chịu nhưng cứ như mình muốn đi. Vì không như thế thì còn biết làm chi nữa . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  6. kuly__*__kuly Thành viên

    Hôm nay thực sự thấm mệt , thi nhau nghĩ đúng cái ngày khách đông , tính tiền mà còn sợ nhầm nữa @@. Chưa hết , còn phải vào bếp luôn mới bưa chứ, bữa ni thề không giới thiệu thằng nào đi làm nữa, cứ 1 tuần là nghĩ rồi nằm 1 cục rứa bao nhiêu thứ đổ lên đầu mình, chịu không nỗi :(. Đều vẫn kịp tìm lấy 1 niềm vui nho nhỏ :), có lẽ chỉ là bình thường nhưng mình lại thấy khác lạ, 1 dòng tn mà thấy là lạ, cái cách nói chuyện có cảm xúc thật đó :( ( >"< )<----------- thèm nhìn cái khuôn mặt ni :)
    Ngủ thôi, còn vài tiếng nữa là lại độc bước khi chưa ai dậy rồi :).
    Gấu Tóc Xù thích bài này.
  7. kuly__*__kuly Thành viên

    Về đến nhà được tý là lại đến giờ, thật là bận rộn quá đi, lúc trước mà thế này giờ ngon rồi à, ngu ngốc :|
  8. kuly__*__kuly Thành viên

    Sáng dậy hết hồn, ngữi thấy mùi tanh kinh khủng, dậy nhìn cái té ra máu chứ không phải con chi chết trong phòng, bữa ni có vụ chảy máu cam nữa, bệnh xưa tái hiện rồi, cộng với mề đay nữa thì đọa luôn, mua thuốc thôi @@
  9. kuly__*__kuly Thành viên

    Mỗi lần nói xong câu đó mình lại phải out ngay, sợ phải đối mặt với nó :(. Thật sự mình chưa muốn đi nằm, chưa muốn ngủ nhưng vẫn phải đi ngủ :(. Hi vọng em cũng như thế, ua rồi thì nhớ làm theo nhé ! Ngủ ngon nghe ******, nhớ :(.
    Nằm và nghĩ thôi, mai còn nhiều việc đợi mình nữa, hi vọng tối nay ngủ ngon và có 1 cái gì đó là lạ !
  10. kuly__*__kuly Thành viên

    Một câu nói khiến anh thấy thất vọng, nhưng không vì thế anh đánh mất chính mình, anh không lừa dối bản thân nữa, sẽ mãi là như thế, ừ thì anh không tồn tại trong cuộc sống của em nhưng em thì vẫn tồn tại trong anh, mãi mãi không bao giờ thay đỗi được điều đó. 1 ngày chỉ cần thế là đủ, nghe giọng 1,2 phút , nhìn thấy vài stt, chat vài dòng dù là chỉ mình anh nói còn em chỉ ua và ua. Nhưng với anh từng đó cho bây giò là quá đủ rồi :(.
    Anh không làm tất cả chỉ để như em nghĩ, để em thấy hối hận mà anh muốn nói rằng con người anh không thế, anh không rác rưỡi như em nghĩ. Không phải tình yêu là sự đùa cợt .Và đơn giản là anh muốn em hiểu anh không chỉ có lời nói mà anh sẽ làm bằng những gì có thể.
    Yêu em và anh sẽ chấp nhận mọi chuyện dù là đớn đau nhất !
    Tiếp tục với cuộc sống hiện tại và chờ đợi thời gian trôi !
  11. kuly__*__kuly Thành viên

    Đụng vô cái mớ ni là hoa mắt, ôi mẹ ơi, vẽ với vời, có tiền mà mua cái bàn scan thì ngon qua, úp lên rồi đồ thôi :))
    Thôi thì học đã @@. Nói hay thì nhớ ngủ sớm nghe ai đó !
  12. kuly__*__kuly Thành viên

    Cơn mưa bất chợt, không phải cơn mưa đầu mùa mà mưa do ảnh hưởng của bão, nhưng dù cho mưa bởi vì sao thì trong một nơi rất xa trong lòng anh vẫn đang có một cơn mưa.
    1 mình dưới mưa, không có cảm giác tê tái vì lạnh khi từng giọt mưa thấm ướt qua chiếc áo mỏng manh. Thay vào đó là 1 nỗi buồn khó tả :(
    Mưa vẫn cứ mưa và anh vẫn bước đi, 1 mình dưới mưa, suy nghĩ về cuộc sống này và để nhớ em .

    Cuộc sống của mình thay đổi quá nhanh, nhanh 1 cách không thể tả, mới đây thôi vẫn là tất cả, có thể không hơn ai nhưng mình cũng chẳng phải không bằng ai. 1 gia đình bình thường như bao ngôi nhà khác,dù là có nhiều biến cố xảy ra, 1 tình yêu với 1 người con gái mình yêu thương. Vậy mà chỉ 1 tích tắc tất cả đã tan biến, người đã xa và em cũng vậy. Cuộc sống giờ đây quả thực quá khó khăn, vẫn biết là chấp nhận số phận , phải làm được nhưng có những lúc tưởng chừng gục ngã, vẫn vui cười và nói nói cười cười nhưng liệu có bao nhiêu người hiểu mình đây, chưa 1 đêm ngon giấc kể từ ngày đó, và sẽ còn nhiều đêm trăn trở nữa :( Dù biết là khó khăn nhưng sẽ cố, đến 1 lúc nào đó mình dừng lại thì có lẽ lúc đó mình đã thật sự kiệt sức rồi. Nhiều lỗi lầm thì sẽ cố chuộc lại, ngã ở đâu thì mình sẽ đứng dậy chỗ đó. Hi vọng vẫn chưa qua muộn…Hãy cứ để những kí ức thôi thúc mình vậy.


  13. kuly__*__kuly Thành viên

    Anh chấp nhận rồi đó, em thoải mái chưa ? Sẽ không còn ai làm phiền, không còn ai khiến em khó chịu nữa. Như anh đã từng nói mà, chỉ cần em muốn, em vui anh sẽ làm, giờ thì em thế nào, nhớ hứa với anh là phải vui vẻ nghe chưa.
    anh chỉ cần có thế, không cần em phải hiểu anh hay thế nào ? Giờ thì anh thế nào sẽ chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm, nhưng em thì phải khác, phải vui và hạnh phúc, đừng để những cái anh chấp nhận là vô nghĩa. Lúc đó đừng trách anh nhé !
    Cứ làm gì em muốn, đến lúc nào cần thì nhớ vẫn luôn có 1 người chờ em . Cám ơn em vì thời gian đã qua. Yêu và nhớ em lắm :(.
  14. kuly__*__kuly Thành viên

    Mình đã sai lầm nữa rồi, sai lầm lớn là để mất đi niềm tin, vậy mà giờ mình lại mất niềm tin, tại sao chứ, trụ được bao lâu hả ? Quá thiếu suy nghĩ khi chấp nhận mà thật sự con tim mình không hề muốn, 1 chút thôi là đủ rồi, tại sao chứ ?
    Đêm trắng..........
    Tại sao khi mình nói chấp nhận tất cả mà trái tim vẫn là hình ảnh đó, đầu óc vẫn suy nghĩ , lo lắng :(
    Sẽ cố để không làm phiền nhưng đừng vì thế mà đánh mất niềm tin kuly nhé ! Sự thật bao giờ cũng được thấy rỏ dù có bao lâu, có ai nói láo mà giấu mãi được đâu chứ ? Làm và làm, tất cả chỉ vì 1 niêm tin duy nhất. Sẽ không sai lầm nữa, dù cho không còn được thấy, được hỏi han, quan tâm nhưng hình ảnh đó vẫn theo mình mà, chắc chắn rồi. Người đã xa nhưng kí ức , những kỉ niệm và hình ảnh đó là mãi mãi.
    Cảm giác trống vắng, cô đơn và 1 thoáng sợ....Buồn nhiều :(
  15. kuly__*__kuly Thành viên

    Bấm số rồi lại xóa, gọi rồi lại vội vàng tắt. Nhắn tin rồi lai save :(. Thôi thì để khỏi phải bực mình và khó chịu anh sẽ cố. Ngủ sớm và ngủ ngon em nhé !
  16. kuly__*__kuly Thành viên

    Trời lại đỗ mưa còn mình thì lại 1 mình bước đi trong mưa...lại 1 ngày nữa trôi qua và cũng là ngày thứ hai không được hỏi han, quan tâm dù luôn lo lắng và bất an :(
    Không biết làm gì vào lúc này, chỉ biết viết vào đây vào dòng cho nhẹ lòng thôi.
    Cố gắng giữ gìn sức khỏe và ôn thi tốt nhé !

    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8xNC9kLzYvInagaMEZDZmMzgxMTA5ZDQxMDQyYzVhNTgwN2M3NWY3OTdjZTAdUngWeBXAzfE5o4WeBdUngWeBIEVcUIbaBIFRyWeB25nIMSQw6pcUIbaBIE3GsGEgTOG6oW5ofEhvInagaMEw6BdUngZyBC4WeBqjWeByBOYW18MXwy[/FLASH]

    Mưa lạnh rơi trong bóng đêm hiu quạnh, nhưng lòng anh vẫn kiếm tìm.
    Em vội đi trong gió mưa rơi nhẹ, khiến cho lòng anh thêm xót xa.
    Mưa dần vơi đi nỗi cô đơn trong lòng, cho lòng anh quên hết người.
    Em lặng lẽ cứ bước đi xa vội vàng, như con gió thổi mưa bay...

    Rồi anh sẽ phải sống thể nào, khi em không ở bên
    Mong chờ một ngày em sẽ về
    Còn đâu nữa những tháng ngày dài, khi được ôm em mãi, vòng tay anh muốn ôm em thật chặt.
    Và anh nhớ ánh mắt nụ cười, bóng dáng em ngày xưa.
    Nhớ ngày xa nhau quá dài,
    Còn đâu nữa tiếng nói ngọt ngào, Đôi môi em vội trao, người yêu ơi vẫn luôn chờ em....
  17. kuly__*__kuly Thành viên

    Trời vẫn mưa, người người vẫn ngủ say riêng mình phải thức dậy dù mới nằm có vài ba tiếng , lại bắt đầu một ngày mới, mệt quá, giá như có 1 lời hỏi han quan tâm chia sẽ từ 1 người quan trọng :( Người như không còn sức sống nhưng vẫn phải bước đi, còn nhiều thứ mình hứa mà chưa làm được, bước tiếp thôi, sẽ cố đến lúc không thể tiếp tục .
  18. kuly__*__kuly Thành viên

    Sẽ không sao đâu, không thể đúng lúc thế này được, mai sẽ vẫn dậy và vẫn bước đi, chỉ là 1 chút thôi mà, không thể nằm liệt được, mình biết mình vẫn còn trụ được mà. Chỉ là do thời tiết tý thôi, tắm xong và làm 1 giấc chắc sẽ không sao. Ngủ ngon ai đó nhé !
  19. kuly__*__kuly Thành viên

    Em thi thế nào rồi hả? Làm bài có được không ? Bấm rồi lại xóa :(. Cố gắng em nhé, dù gì cũng phải thi cho tốt nhé ! Chúc may mắn !
  20. kuly__*__kuly Thành viên

    Ngày nghĩ đầu tiên từ khi mình bắt đầu đi cày , đúng thật là , chán quá hẹn giờ rồi mà lại dậy muộn, thôi thì cho mình 1 buổi nghĩ đi :). Lâu rồi mới có cái cớ để không ép mình :|

Chia sẻ trang này