Nhật kí những ngày sống ở Đà Nẵng...

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi komette, 22/2/06.

  1. ITCOM Guest

    25/9..
    Gặp bà xã được có 30' rồi bibi..bà lên xeminhf đi học..chán thía..vào ngồi nghe ông thầy ca cãi lương tư tưởng HCM suốt 3 tiết sao mà não ruột thía...21 tuổi đầu rồi mà suốt ngày cứ longnhong..ko biết đến khi nào thì mình lớn được nhỉ?? họcnawm 3 rồi saomaf cứ suốt ngày ăn với nhậu...chả lo học hành gì cả...May mà hômnay trời nắng nếu ko chắc cho thầy nghỉ lun quá :10:
  2. anh26 Guest

    chiều nay về nhà!tạm thời xa "em cưng"1 vài ngày!về quê để ma ma chăm sóc chứ ở đây sáng mỳ tôm chiều mỳ tôm chắc chết!
    sáng nay nhẹ người (giặt 2 chậu áo quần )trời nắng đẹp!
    hôm qua ofline trời mưa nhưng cũng hoành tráng phết!làm quen thêm đc 1 số người không phải là mem!

    trưa online ngồi nghĩ vẩn vơ!nhớ cái gì đó mang máng huyền ảo...nghĩ cũng buồn!

    sáng nay ở nhà một mình chán như con gián!mấy ngày nữa về nhà ăn ngũ cho khỏe!nhớ mama với papa quá!2 đứa cháu nữa
    hic!lấy áo quần đâu mà mang nhỉ? :d
    thôi tạm biệt những ngày ở ĐN sếp về quê lũy thép
  3. ITCOM Guest

    Mình phải công nhận 1 điều rằng PT.NH có năng khiếu tiêu tiền... :10: Khi nào chú về nhắn anh2 chăm sóc em cưng của chú giùm cho..ko lấy tiền đâu :10:
    Hômni đi học cả ngày..hic, hôm qua trời mưa cả ngày ..chán.. Hôm ni trời nắng cũng chán nốt..khó chịu thía..thời tiết ĐN phải nói là quá thất thường...
    Ko được gặp bà cả nửa roài..cũng vì đi offline nên bỏ phí cả cơ hội gặp bà xã..hic..
  4. Bố vợ Thành viên

    25/9 Sáng nay đi học,lên lớp thân xác thì nằm cheo ngheo mà tâm hồn thì thả để mây gió mang ra Vườn Hồng,nào là năm mo,nào là cờ tướng....
    Trưa về dọn chiền trường off***,rồi nấu cơm ăn,ăn xong ngủ,ngủ dậy đi chơi,chơi bưa rồi về nấu cơm ăn.
    7h thằng bạn qua rủ đi uống cafe.
    Nó đưa 2 cái đồ án kiến trúc dd có người thêu làm<---400k/2 cái :24: ngồi phân vân cả buổi tối...
    10h online...
  5. ITCOM Guest

    <div class='quotetop'></div>
    khửa khửa giàu roài...khi mô làm xong cho anh2 nghía qua tí nha :10:
  6. Bố vợ Thành viên

    Nghía làm chi rứa,ăn cắp ya tưởng hả :ham:
  7. Di Hồng Công Tử Thành viên

    Chán quá là chán... Trưa nắng mà phải chạy đi mua sách... Mấy đứa bạn dễ thương ghê... Dám bảo kô có sách thầy đuổi nữa chứ... Chắc căn bản là mình "ngây thơ" quá... Nhưng dù sao cũng phải mua...
    Mà phải công nhận mình chăm quá y a... Hôm nay lớp chuồn gần hết mà vẫn ngồi lại đến cùng... Lại không chỉ chép bài cho mình mà còn chép thêm bài cho 1 đứa bạn nữa chứ... Hơ...
    Than ôi ! Mai học Thể dục biết ai chở đi đây ? Chán quá !

    Tối ngồi quay tới quay lui, chẳng biết làm gì... Chán cái mớ đời... Chị em bỏ mình đi đâu mất tiêu hết rồi... Hic... Lại xem lại những cái đã qua... Chẳng hiểu thế nào nữa... Mình là ai nhỉ... Now chẳng biết nên làm gì nữa... Có lẽ nên rõ ràng chăng ? Nếu thế thì nhìn mình thật "ác"... Mà nếu không e là lại càng "ác" hơn nữa... Biết làm sao nhỉ... Có lẽ căn bản là mình nỏ tin chi hết... Mình có cảm giác lại một lần nữa là bát thuốc giã rượu của ai đó như trước đây á... Một cảm giác bực bội khó chịu luôn bủa vây quanh mình... Mình thấy hận ghê gớm... Mình muốn trả thù một cái gì đó lên một ai đó "vô tội" gây cho mình cái cảm giác kia... Nhưng lại cứ "day dứt" mãi... Chán thật ! Biết làm sao nhỉ... Thế nào cũng không ổn hết cả... Chao ôi ! Thế này mà tự ví mình như Hoa Anh Túc ư ?
    Mình đã chán tất cả rồi... Chán hết rồi... Giờ mình không muốn nghĩ gì nữa... Không muốn biết gì nữa... Không muốn làm gì nữa... Giá như được ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh lại thì hay quá !
  8. ITCOM Guest

    <div class='quotetop'></div>
    Nghe giống lời lẽ của 1 kẻ sám hối trước lúc hấp hối quá....Có gì buồn bực về kêu Sếp đi nhậu giải khuây cho đỡ buồn chứ sao lại ra nông nổi thế này thế hà Phương?/

    27/9 : sáng ni thông Đồ án..Hic, đêm qua thức cả đêm ngồi vẽ..có lẽ phải chấn chỉnh lại ngay khi nào cũng chờ nước đến chân mới nhảy..kiểu này ko khéo kiệt sức mất thôi à :help1:
  9. anh26 Guest

    sáng 27/9
    sáng nay nói là dậy sớm ,lên chuông lúc 5:30 AM vậy mà mãi 7h mới có thể nhìn cuôc đời trong 1 ngày mới
    lên rũ thằng bạn đi uống cafe thì nó đang luyện võ lâm -->chán

    mấy ngày ở nhà sướng thiệt mới thấm thía câu "không đâu bằng nhà mình"cảm giác ấm cúng làm sao dù cho 19h15' ăn cơm xong chưa kịp nói chuyện với mama papa đã chuồn đi uống cafe dù là ...một mình

    nhiều lần mình tự nghĩ cuộc đời này mình phải chăng là người thừa?mình cảm thấy mình vô dụng quá trời,
    nếu cuộc đời có lần thứ 2 thì...mình hối hận vì những tháng năm sống hoài sống phí..

    nghĩ cũng buồn....
  10. anh26 Guest

    nghe tâm sự buồn quá trời!chả lẽ "em cưng" cũng không hiểu cho mình hay sao?vậy là hôm nay là ngày thứ 4 trên đất mẹ .xa nghĩ cũng buồn!cảm thấy nhớ ai đó...
    một cái hợp đồng 6 tháng mình đã hy vọng là sẻ dài hơn hợp đồng nhưng có vẽ như có người muốn kết thúc ...nghĩ cũng buồn..
    mai là 30 lại phải lên đường vào ĐN chinh chiến...nghĩ cũng tủi...
    tạm thời chấm dứt mọi suy nghĩ lại ...Ctrl + S thôi..
  11. anh26 Guest

    mai vô ĐN lại rồi mà nghe tin bão!chán ghê !không biết giữa đường ..có chuyện chi xãy ra không?hic ..:d
    nếu em cưng muốn vậy cũng chả biết nghĩ thế nào đây...
    "tình yêu đến tình yêu đi ai biết"....
  12. ITCOM Guest

    <div class='quotetop'></div>
    Mừng chú Thắng vô lại ĐN, giữa đường gặp bão lật xe..hết!!! :24:
  13. komette Guest

    Mai được nghỉ học để tránh bão rồi hehe...thế là được ở nhà dưỡng bệnh
    Mẹ gọi điện vô nói ngoài mình mấy ngày ni bão lớn lắm, hôm ni dì lại ra nhà nữa, ko biết đi đường có an toàn ...
  14. ITCOM Guest

    CHiều 29/9
    Đi học SBVL 2 , chà ông thầy vừa già vừa run dạy..tụi chúng nó nghĩ học hết..cả lớp 110 đứa mà số SV có mặt chỉ là chưa đến 1/4 là có mặt...Thầy cho về sớm vì 2 ngày nữa bão số 6 vào ĐN..hic..thầy tâm lí thiệt..
    Về nhà kiểm tra lại tiền còn 30k mua 1 chai Sachu + 1 gói Batos + 1 con mực sang nhà chú Hoàng định rủ nhậu mừng bão số 6 vào ĐN.. Nó đi đâu mất tăm..tức thía..về nhà ngồi nhớ em cưng ko biết bão lụt thế nào có an tâm ko..buồn quá đem xử hết nữa chai và 1 con mực.
    Tối online lên mạng gặp thằng giặc BQT_Ltcg , nó tức vì chiều nhậu 1 mình nên ko mời đi uống cafe thằng gà này nhỏ nhen thiệt :madsung:
  15. Bố vợ Thành viên

    29/9 Sáng nay đc nghĩ học,ngủ 1 giấc tới 11h,dậy ăn cơm nghỉ ngơi tắm rửa đi học.
    Tối lên mạng gặp S(NQL) <--- bảo là lúc chiều có qua rủ nhậu(kô rủ giờ nào lại rủ lúc người ta đi học)
    Chán thấy mồ.
    Oài lại sắp bão nửa rồi,ĐN thì chưa thấy chi,kô bít ngoài nhà thía nào,nghe nói là bão ghê lắm.
    Ôi,bão thì bão,cái chi hư củng đc,quốc lộ 1a ách tắc củng đc nhưng mong sao con đương ATM( ngân hàng nông nghiệp) vẩn hoạt động tốt là đc :10:
    Oài...chán :45:
  16. ITCOM Guest

    21h :
    sao mà nhớ em Cưng quá..
    2.5 tháng rồi..từ ngày chia tay..
    tối nay em bảo mình sáng mai sẽ có câu trã lời...
    chời ơi sao mà hạn phúc thía..
    Mong sao trời mau sáng để Sếp mau có lại bà xã..

    <div class='quotetop'></div>
    Tìm Sếp ở nhà Sếp chứ ở đâu nữa?? :10:
  17. ITCOM Guest

    30/9 :
    Sáng nay nhận được câu trả lời của bà xã..vẫn là 1 lời nói ko đâu vào đâu..sao người ta ngày càng khó khăn hơn khi chấp nhận quay lại với mình ??
    Buồn thía..
    Hôm nay đa số các mem của QTNEt đều online để vui trung thu cùng VNG..hic, xem ra có lẽ mình nên quay lại để chơi VL thôi.. chán bà xã quá rồi..
  18. anh26 Guest

    Sáng 30/9..
    ngồi trên xe mà tưởng tượng mình....vô tận ĐN mừng hết biết nhưng thấy buồn buồn.lại xa nhà!chán tởm..:d
    cơn bão số 6 sắp vào !chuẩn bị mỳ tôm cứu trợ .....bản thân những ngày nhác đi ăn cơm bụi!
    vác cái balo to uỳnh nặng thấy mồ!leo lên 5 tầng mà muốn die quá!cuối cùng cũng về tận phòng trọ!
    chuyến này ở dài hạn trong ĐN rồi!tết ra nhà luôn!không biết bám trụ nổi không nữa
  19. Bố vợ Thành viên

    Oài,hôm qua nghe bảo đổ bộ vào ĐN,ngồi đợi mãi mà chả thấy tí tẹo nào.
    Hôm nay thứ 7 đc nghỉ học mà nhà trường kêu cho SV nghỉ tránh bảo()

    Tối nay thấy hơi mưa 1 tí cả dảy phòng trọ tụi nó rủ nhau đi tránh bảo hết :24: ,còn 1 mình mình ở lại làm công tác tắt cầu dao khi bảo tới :20:
    Thôi mình quyết định củng tránh bảo ra quán net :24:
    Bây giờ đang ngồi chờ bảo tới bên chai xechu cùng ông chủ quán :smioh:
  20. anh26 Guest

    chán thấy mồ!cúp điện cúp nước cúp ATM..nói chung là cúp sạch
    hôm nay mới có điện lại!
    lang thang trên net!ngồi nghĩ vẫn vơ!chán ghê!mai là đi học chính thức rồi!chắc sẻ vui lắm khi khóa mình có 7 đứa con trai còn lị gần 120 đứa con gái

Chia sẻ trang này