Nhật kí những ngày sống ở ĐN..Tập 2

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi mashimaro_143337, 28/10/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Ta đã thắng... Ta đã thắng... Nhưng...không phải chiến thắng ta muốn...
    -----------

    Bao nhiêu nỗi đau lòng dù quên lãng
    Trăm năm còn ôm mãi mối hận này...
  2. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Thắng kia không đủ làm lòng kiêu hãnh của ta thỏa mãn... Không làm tự ái của ta vừa lòng...
    ------------
    Chiều nay vô lại rùi... Nên sáng onl một tý... Để rùi 2 tuần tới sẽ không lăn tăn nữa... Chao ui... Gặp 2 ông xã cùng một lúc... Lâu lâu rùi mới gặp 2 ông ni... Vui ghê á... Nói chuyện cũng vui... Nhưng mà lẫy 1 ông rùi... Lúc nào cũng cố ý không chịu gặp dù ở ĐN...
    Hic... Còn 1 ông biết khi mô mới gặp đây... Ghét là ly dị hết luôn á... Học hành chi mô á... Nghỉ cũng lạ kỳ... Bưa...
    Không nghịch nữa...

    Sáng nay gặp chuyện nữa cũng thú vị... Cái đời nó thế... Biết làm sao được... Chó chê mèo lắm lông... Hờ... Thật là...
  3. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Lại thêm một lần xem cầu sông Hàn quay... Lại thức nữa... Bưa luôn... Lúc đầu đã bảo không đi đâu mà... Mệt và buồn muốn chết... Năn nỉ mãi... Thôi thì kêu luôn ông anh... Chán thật... Thế mà cuối cùng bị kết luận một câu "AP là người dễ bị dụ dỗ"... Hic... Chán...
    Mà ngẫm cũng hay chứ... Đi học 4 đứa khi mô cũng có bộ bài trong túi... Thế mà đi chơi thì nỏ ai thèm đem theo... Lại phải đi mua... Ôi chao... Bài với bạc... Thiên thần và ác quỷ... Ha
    Có vẻ vui thật... Nhưng tự nhiên thấy thiêu thiếu cái gì đó... Trống vắng quá trời... Sao thế nhỉ...
    Ra biển xem bình minh... Ấy thế mà mặt trời chưa lên đa rủ nhau về mất... Lại thêm một từ "chán" nữa...
    Về nhà ngủ bù thì ngủ không được... Tức muốn chết... Onl... Làm không xong... Tức nữa... Rõ ràng hôm qua ta đã nhúng chân xuống nước xả xui rồi mà... Hic... Nhớ đến lại tức... Tự nhiên lôi người ta xuống... Ướt như chuột... Hic... Về tưởng mình S. rớt mất đồng hồ... Cái đồng hồ của mình cũng bay đâu mất tiêu á... Không nhớ từ khi mô nữa... Hic...
  4. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hic... Sáng nay quyết tâm dậy sơm mà mãi 6h mới bò ra khỏi chăn... Lúc nào cũng thế... Chán thật...
    Qua nhà S. kêu bọn kia đi thi... Hic... Đồng hồ mình nằm bên đó... Thì ra lúc xuống biển, mình quăng cho M... Thế mà nỏ nhớ gì hết... Chắc nó không phải là thứ mang lại xui xẻo nên không trôi theo dòng nước...
    Đề thi sáng nay toàn là lý thuyết... Thế mà cô bảo bài tập nhiều hơn nữa chứ... Báo hại ta ăn rùi làm bài tập... Mà cũng chẳng đến nỗi nào... May thật chăng ?
    Ngủ cả chiều... sao dạo này ta ngủ nhiều thế không biết... Ngủ dậy lại ghi chép... Mới ghi xong thêm một bài Bí ẩn về nguồn gốc chữ viết... Bữa nay siêng ghi ghê luôn... Chắc dạo này tâm không tĩnh được... Biết làm sao... Lại ghi thôi... Gần xong thêm một cuốn sổ nữa rồi... Ôi... Vậy mà bao lâu nay không có thêm 1 cái ảnh nào của Bác để dán vào sổ Hình ảnh về Bác... Nhác quá chời chời mà...
    Hôm trước mẹ vào... Đem ra mất mấy quyển truyện, báo hại giờ không còn quyển nào để đọc... Đọc và ghi... Chả lẽ ta chỉ có hai thứ đó thôi sao ?... Có lẽ vậy ... Hơ...
  5. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hôm nay lại dậy trễ... Bưa... Đêm qua có hứng... Dậy làm thơ... Thế mà không tìm đâu ra giấy bút cả... Sáng nay định ghi lại... Thế mà... Than ôi... Không nhớ nữa... Chán thật...
    Nhưng chiều nay lại vui... Chẳng biết vì sao... Haha...

    Đắn đo suy nghĩ... Vài ngày nữa là nghỉ hè... Đi vô hay đi ra đây ? 50 - 50... Biết làm răng chừ...

    Hic... Send ku langtu 50 tỷ để tổ chức đám cưới... Coi mà không hài lòng là chút với mình...
  6. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hôm qua thi 2 môn... Bưa luôn... Reading thì time qúa ngắn, làm xong là hết giờ luôn... Nỏ trao đổi được... Còn Writing thì qúa dài... ngồi chơi nữa chớ... Cái tật mãi không bỏ... Đọc đề là viết như viết tập làm văn hồi xưa... Nhìn xung quanh thấy chúng nó viết nháp... rùi hỏi từ linh tinh mà hơi lo lo... Mà đằng nào cũng lỡ rùi... Biết răng được... Giả sử lúc đó mình có muốn viết nháp cũng nỏ được... vì chỉ cầm 1 cây bút chì, 1 cục gôm, 1 cây bút bi và một cây bút tẩy... Hic... Bưa... Thế mà trước khi vô thi mấy đứa xung quanh còn lon ton lại ngồi gần nữa chứ... đã thế còn đế thêm... Qua đó có thằng P, thêm AP và U.... Quá sướng... Sướng cái đầu chúng nó chứ... Đến khi cô vào... Bắt kéo bàn di chuyển... Hic... Thằng P đáng chết... kéo bàn nó được rồi, còn kéo bàn mình theo nó nữa chứ... Kẹt đau muốn chết... May cho hắn là lúc đó ta đang hiền lành á...

    Đến tối ba cal... Hỏi ba là N. vô ngoại chưa... Ba bảo không biết, em đang đi học mà con... Hic... Thế mà nó bảo mình là em vô trước chờ P nữa chớ... Mà đêm mai có khi mình đi rồi... Thế mà... Chẳng biết nó chơi chi đây nữa....

    Đêm thức khuya xem phim... Nhân vật ta yêu thích lại chết nữa... Chợt muốn chết luôn cho khoẻ... Chẳng biết đã bao lâu rồi mình từ bỏ cái ước muốn chết đi cho rồi nhỉ... Chẳng biết nữa... Thật nhát... Muốn mà không dám làm...
    Khó nhất trên đời là cái chết
    Thương tâm đâu chỉ Tức phu nhân....
    Bây giờ mình mới hiểu sao lại khó, ngày đó cứ nghĩ dễ lắm... Hờ...
    Năm nay đã 20 tuổi rồi... Bao giờ mình mới die nhỉ... Nếu đến già mới chết thì dung nhan không còn... Làm răng tán Diêm Vương lão gia... Hic... Ta hận ông thấu xương...

    Cũng chỉ tại đêm qua ngủ muộn mà sáng nay dậy không nổi nì... Chưa mở mắt ra đã cal... "P ơi, qua mo đi..."... Bưa cái lũ ni... Không có xe, ở nhà, ngủ tiếp... Thế mà cũng không yên... Lại bị kêu với gọi... "AP ơi, onl tau hỏi cái ni chút..."... Qủy chứ có phải người mô, onl mà nỏ thấy... Tức chết thôi... May mà mi đang ở SG á... Néu không thì ta đã làm gỏi mi rồi... Thấy con người ta hiền lành thật thà mà cứ lừa miết thôi...

    Mai thi Listening và Speaking nữa là xong... Có vẻ thoải mái nhỉ... Thi xong buổi chiều là buổi tối mình vô ngoại luôn... Còn về nhà thì tính sau... Now mình cần yên tĩnh, cần cái không khí ở ngoại... Không ai xung quanh... Buồn và cô quạnh... Dạo này đầu óc lộn xộn quá trời luôn...
  7. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Ôi chao ! Cái sự đời nó vẫn thường hay thay đổi... Đinh là mai thi xong vô ngoại luôn... Thế mà... N. bảo... Mai N. cũng về... Mà N. ở nhà ít lắm... Hic... Nếu vô ngoại thì không gặp được N.... Răng chừ... Thôi thì về nhà trước rồi vô ngoại sau cũng được... Biết sao được... Nhớ N. quá rùi... Lâu chưa được gặp... Ôi chao !
  8. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Chiều qua thi xong... 4 đứa rủ nhau đi chơi... Thế mà... Bị đưa Sổ Chi Đoàn cho ghi... Bưa luôn... Nhớ hồi học kỳ I... Hết học kỳ chỉ ngồi ký... Now tự nhiên ai làm mất sổ của lớp mình... báo hại ngồi ghi cả buổi... Chán quá trời... Ghét quá...
    Tối ra ga mua vé vô ngoại... Ui chao... Không có... Ghét... Mua vé về nhà... Hờ... 1h sáng tới nơi... Về nhà mẹ hỏi "Sao đi giờ âm hồn thế con"... Hì... Tại mình luôn thế mà... Hứng lên là ưa làm chi thì làm... Giờ giấc chi...

    Sáng nay đang còn trong giấc nồng thì bị anh Tý gọi đi ăn sáng... Ghét cái mặt... Hôm qua 2h mới ngủ mà phá... Ghét nữa...

    Ôi chao ! Vậy là ở Đông Hà rùi... Không ngờ... Chiều qua còn ở trong phòng thi... Thế mà giờ đã ngồi đây...
  9. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Mưa... Chán... Định lên Nga chơi mà... Trời ơi là trời... Đáng ghét quá đi...
    Mai là SN Vân rùi... Nỏ biết nó về chưa... Nhưng tối mai mình vô ngoại... Hic... Vừa mới hẹn xong... Sao thế không biết... Dù sao thế cũng được... Hôm qua định "chơi nổi", ly dị cái rụp... Nhưng mà thôi... Ai làm thế bao giờ... Hờ...
    Mưa... Mưa... Mưa...
    Ghét... Ghét... Ghét...

    Bưa... Tự nhiên xui người ta ly dị Mr Nguyễn để "lấy anh"... Muộn mất rùi...

    Đành là vậy bởi đời không thể khác...
  10. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hôm nay trời lại nắng... Thế mới tức chứ... Từ hôm mình về đến hôm qua thì mưa... Hôm nay nghe tin tối mình vô ngoại thì nắng... Hay thật là hay...
    Lúc nào mẹ ở nhà là luôn bị gọi thế hết... Rồi đi ăn sáng đi con... Rồi v.v... Lúc này thì khó chịu... Mà khi đi học sao lại nhớ đến thế nhỉ...

    Mới đầu ngày đã không vui rồi... Ngày cuối cùng của tháng 6... Buồn... Ăn với nói... Tức nữa... Giận luôn... Cảm giác gì đó nghèn nghẹn... Không bật ra được... Sao vậy nhỉ...

    Cuộc đời vốn là tập hợp những lần gặp gỡ và xa cách... Có hợp có tan... Có gặp có biệt ly... Có buổi tiệc nào mà không tàn... Chỉ là sớm hay muộn mà thôi...

    Không vui... Tức... Khó chịu.... Còn gì không nhỉ... Không nói được... Một cảm giác gì gì đó... Không thoải mái... Trời ơi đất hỡi... Ta chán...

    Ghét và lẫy...
  11. siêu_ngốc Thành viên

    1 bước 2 bước rồi 3 bước...mình cứ mãi xoay trong cái vòng lẩn quẩn của những bước chân. chẳng thể nào thoát ra đc. biết làm gì bây giờ nhỉ. mình giờ cảm thấy thật vô vị. mọi thứ cứ trôi qua lặng lẽ hệt như một anh chài ngồi ngắm dòng nước trôi vậy. chẳng biết từ khi nào mình lại bắt đầu cười cợt trên tình cảm rồi nhỉ. một cái cảm giác lãnh cảm. mình bị điên rồi. cứ lang thang trên phố phường mà không hề có chủ đích. gió cứ thổi từng cơn như cố gắng làm cho mình cảm thấy lạnh. nhật ký viết để làm gì chứ phô bày cái tôi trong con người mình ra sao. hay chỉ là cái sọt rác để chứa những thứ vứt đi của mình, những cái mà mình không muốn nó tồn tại trong mình. Những thứ mà mình càng muốn vứt đi thì nó lại cáng đâm chồi bám rễ lấy trong ta và ngày càng lớn mạnh hơn. thật là trớ trên thay...
    viết nhật lý cũng thật vô vị. muốn viết hết ra đây nhưng chẳng để làm gì, ai đọc ai hiểu??? chẳng quan tâm muôns viết muốn viết tiếp nhung chẳng thể diễn đạt nó như thế nào, cái đó cứ ngày một lớn lên lớn dần lớn dần và gặm nhấm mình. mình hiểu nó nhung không thể loại bỏ nó hơ hơ chán...
  12. siêu_ngốc Thành viên

    Hôm qua thức trắng đêm. có quá nhiều thứ xảy ra trong con người mình lúc này. mình muốn chấm dứt nó, muốn khẳng định mình, muốn một lần nữa thực hiện những ước mơ của mình. Ba má có hiểu nổi không nhỉ...tiền và tiền giờ trong đầu mình chỉ có chữ ấy. chỉ cần có nó mình có thể thực hiện ước mơ của mình. bây giờ đây mình chỉ muốn học. học thật nhiều thứ 1 tháng hè quả là quá ngắn không đủ để làm cái chi cả...đi chơi cũng vui nhưng mình cảm thấy phí phạm quá...giờ cứ mỗi tối mình lại đếm thời gian trôi...mình muốn học...!
  13. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Đêm qua vẫn ức vì hồi tối không được coi phim hoạt hình, đã thế lại không được để đèn làm chi chi đó nữa... Ghét... Đọc truyện cổ tích... Hờ... Cho đến khi có điện thoại mới biết là 2h sáng... Ha... 88... Công nhận cũng giỏi... Thì thì thầm thầm trong đêm tối được 30'...Tự nhiên vui vui... Đang chán ơi là chán... Giờ đó lại ko biết làm gì... Hờ... Có người nói cùng tám chuyện... Vui !... Thế là bắt đầu ngày rùi... Chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng mở cửa... Lúc sau lại nghe tiếng rót trà... Nhá máy... Bị nhắn tin lại "Ngủ đi"... Bưa... Câu đó mình định nói cho ai mới 3h sáng ra chơi với Ú và Còi đó chứ... Hic...

    Sáng nay ngoan thế không biết... 7h đã dậy rùi... Hic... Bưa... Đi ăn sang về... Chơi với chó... Đọc truyện... Đi uống cafe... Hết buổi sáng... Quên luôn uống thuốc... Bưa...

    Chiều ngủ dậy lại bật máy ngồi chơi... Tối ăn xong là qua net... Ôi chao... Một ngày trong chuỗi ngày hè dài của mình là đây sao ?
    Thế đó...

    Dòng thời gian vẫn lặng lẽ trôi !!!


    Buồn buồn vô shop mua all ô tô và súng về chơi... Hờ...
  14. siêu_ngốc Thành viên

    lại một ngày nữa trôi qua. hôm nay lại pha cafe muối, hai năm rồi nhỉ, từ ngày bước chân ra đất đà nẵng này mình dã hứa với lòng phải luôn vươn lên mà không đc bi quan. dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. hai năm qua mình đã nỗ lực không ngừng để khẳng định mình. có những lúc thê thảm nhưng cũng đc vượt qua đc, mình đã không phai pha lại những ly cafe muối để nếm những vị đắng mặn ngọt chát của đời. hai năm... trôi qua như mới chỉ hôm qua. giờ đây mình chẳng còn gì cả. tay trắng cho dù mình đã cố làm hết sức nhưng vẫn không thể cai thiện đc gì cả. gia đình mình thèm hai tiếng ấy nhưng giờ chắc không còn nữa rồi. từ giờ chắc mình sẽ rất vất vả đây, cuộc sống thật ...! đúng là đời...thôi phai cố thôi một mình vẫn sống tốt thôi...
  15. C[h]ip Thành viên

    chán quá,sao mình lại chán nhỉ?hôm ni vẫn còn đau cái đầu,gần thi rồi mà nhác học quá ,cứ thấy sách vở là y như rằng bùn ngủ...chán.Ở nhà cũng chán,đi chơi cũng bưa,online thì kô coi ai nói chuyện hết...chán.Nhiều khi thấy chán cũng thú vị đó nhỉ??thôi kô chán nữa,đi kiếm cái chi vô bụng là hết chán ngay thôi.
  16. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Vậy là hôm nay mình đã có mặt ở nhà ngoại rồi... Thế đó... Mới hôm qua còn ngôi ở nhà, thế mà giờ đây đã ở tận nơi đâu...

    Chiều tối nay lại đi dạo, vẫn con đường đó... Con đường mà ngày xưa ta đi dạo, ta nhớ ai đó... Rất nhớ... Còn hôm nay... Ta đi... Ta nhớ... Nhưng nhớ ai ?... Nhớ một thoáng nào đó ngang qua đời ta ?... Chung quy lại là nhớ... Nhớ...
  17. siêu_ngốc Thành viên

    một ngày mới...qua đi thật nhanh, mình chưa kịp làm gì cả. tính chạy lên chơi với mấy thằng bạn đi tiếp sức mà đi ngang chẳng thấy đứa nào cả...hơ hơ chán. quay qua quay lại thế là đã hết ngày. hôm nay mệt quá ngủ như chết... từ sáng tới chiều. một ngày qua nhanh thật...
  18. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hic... Ngủ dậy... Ăn sáng... Ngủ tiếp đến giờ ăn trưa... Trời ơi !! Heo sao... Ăn xong thì onl rùi đi leo núi... Ặc... Đi phơi nắng thì đúng hơn... Hic... Leo lên đến đỉnh muốn chết luôn á... Hic... Không còn lê chân nổi nữa, đầu óc quay cuồng... Không mũ, không nón... Cộng thêm ông mặt trời rực lửa... Nóng... Khát... Đầu lại đau nữa... Chóng mặt như muốn xỉu... Ôi chao... Tưởng chừng như sắp die... Không muốn xuống nữa luôn... Hic... Là chị lớn nhất mà lại "hy sinh" trước nhất... Cơ mà không hiểu sao lúc đó còn nghịch anh iu được nữa... Chắc săp die mà... Cơ mà không die... Vẫn bò xuống được...
    Ôi chao ! Đi qua cái cầu mà nghiêng ngả... Rớt xuống đó thì sao nhỉ ? Hic... Không biết bơi... Cơ mà không có fall... Hơ...
    Quán nước là nơi ghé vô đầu tiên sau khi xuống núi... Hic... "Mặt chị P. đỏ nhất"... Mệt chết i chứ... Tưởng là ngồi luôn trên đó " Chị ứ về đâu, chị ngồi đây luôn, chị không đi nôi nữa..."... Chắc chừa đến già... Không đi giờ "hoàng đạo" thế nữa...
    Lên hái sim... Đem theo cơ man nào là túi với bị... Thế mà... Hái trái nào ăn trái đó... Đến lúc về thì vẫn là bị không... Hic... lại còn đem theo máy ảnh chụp nữa chứ... tại sao mình lại là phó nháy nhỉ... Kết quả là khôg có cái ảnh nào... Mà thế cũng tốt... Khôg nên lưu lại hình ảnh "lết khôg nổi đó"... Hic...
    Về nhà rùi mấy đứa còn đi chơi nữa chứ... Bưa... Bỏ mình ở nhà... Bò theo có nổi đâu... Bưa nữa... Chán nữa... Mở máy onl... Hic... Ăn rùi cứ bị out miết... lại chỉ vô đây được chứ không chat được... Hic...
    Bàn nhau tối đi "hái trộm" bơ và dâu... Hic... Chỉ ở mức độ là plan mà bị nạt dữ dội, bị cấm... Hic... Chỉ tại hôm qua đem về một mớ bơ bỏ trong thùng gạo đó... Ngoại nói thích thì ngoại mua... Cơ mà... Mua thì ứ ăn đâu... Trộm về ăn mới ngon... Chao ôi !!!
    Ngày thứ hai ở đây là thế sao ??? Hic...
  19. siêu_ngốc Thành viên

    xoay xoay vài cái thế là đã hết ngày, nhanh thật. hôm nay đi tìm việc, chẳng có chỗ ma nào phù hợp cả. nhờ mấy thằng bạn kiếm cho chỗ dạy mà chưa có
    hic chán thật, thế là tháng này gặm mì tôm rồi, ông ghi tiền điện mới tới hồi sáng 183 kí điện. hic đỡ hơn tháng trước 50 kí. không biết lấy gì trả đây. ngày thứ 2 của mùa hè...còn cầm cự đc khoảng 2 tuần nữa...
  20. siêu_ngốc Thành viên

    hôm nay lại đi tìm việc. tới mấy chỗ gia sư mà chẳng có ma nào ở đó. quái gia sư mà cũng nghỉ hè sao ta. chán cái mớ đời...suốt này dạo net, ăn rồi ngủ... ngồi nhà một mình cái đầu cứ u u u... ráng tọng mớ anh ăn vào đầu mà chẳng đc chữ mô. lên trường gặp thằng bạn đi tiếp sức, nhìn nó cười hớn hở bảo vui ơi là vui mà mình hổ thẹn. tụi nó đã có một mùa hè đầy ý nghĩa trong khi mình thì.... móa đời...Hết thêm một ngày nữa.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này