Nhật ký công cộng...

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Anh 2, 5/1/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Di Hồng Công Tử Thành viên

    Kết thúc một tuần học nữa rồi... Nói chung là tuần này rất vui... Mai lại tất niên lớp nữa chứ... Dạo này nói nhìu ghê á... Có giống ta không nhỉ...

    Tết này nhà ta xẻ nửa rồi... Hai người vô ngoại và hai người ở lại... Thật chán papa... Tết mà cũng không được nghỉ... Nếu không, cả nhà cùng đi rồi... Thật nan giải làm sao ? Đi với mama hay ở lại với papa ?... Với ta thì ngày Tết có vẻ cũng như ngày thường mà thôi nhỉ, có gì đặc biệt đâu cơ chứ... Ở lại Đông Hà mà làm chi, chán chết đi được, mất công nghĩ ngợi lung tung... Nhưng cả hai chị em đều muốn đi... Bé N. đã nhường cho ta rồi, nhưng ta thấy tội nó ghê, nó cũng muốn vô... Nhường sao ? Hai chị em cùng vô là không được rồi... Mệt ghê nhỉ...
    Nếu như được thì ở đây được nghỉ Tết là ta đi thẳng luôn, khỏi về nữa... Nhưng papa lại không chịu mới chán chứ... Tự nhiên mất thêm đoạn đường ra ra vô vô... Nhưng nếu mình là papa thì cũng thế mà...
    Trước mình chắc chắn là thế... Vậy mà 2,3 ngày nay lại phân vân quá... Gì cũng muốn mới hay chứ... Tham thật !
  2. Rain Guest

    Rắc rối thế thì... ở lại thôi em bé ơi, ai cũng muốn thế mà.
  3. SUPER-JUNIOR Guest

    con thuyền rời bến rồi cũng có ngày nó quay trở lại .
    1 ngỳa nắng mới đến trong tôi ... rồi cũng vụt bay như cơn gió mùa thu . ... the end
  4. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Ở lại chán muốn chết !... Nỏ có gì... Cũng chỉ nằm nhà... Mất công nghĩ lung tung... Có gì để mà ở lại ?
    ----------
    Tối nay chắc lại tiếp tục chiến nữa... Hic... Con người ta thế này mà bảo đanh đá với chả ngoan cố, lại còn hàm hồ nữa chứ... Hic... Chao ôi ! Không thắng được ta mà ăn nói vớ vẩn... Dạo này hay khẩu chiến quá...
  5. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    :rolleyes: hic, đói bụng quá, chán đời quá, hic
  6. em mới vào xin được chỉ giáo thêm .......... nghe bé shock nói tham gia cái này cũng hay nên em đây mới tham gia thui mà <__>
  7. ước gì cóa $$$$$$$$$$$ sài cho sướng hiiiiiiii ........... ai có tình thươ thì cho em mượn mấy tỉ ???? bữa nay em đi cướp ngân hàng mà hok được gì hết ->> nhớ cho em mượn vài tỉ đôla hey ........
  8. ẹc bé shock thì ghê roài ......
    ai mà đấu lại với bé shock cơ chứ heee :o
  9. ai mà đánh be' shock là em đây hok khách sáo đâu nghen ....... nói thế cho nó oai một chút hok nễ anh chi đâu hiiiiiii ^_^ :(
  10. ghê roài còn gi` mà nói nữa ....... ai làm bx của em . em cho 1000 tỉ đola nghe :confused: em đây cái gì chứ tiền bạc thì giàu lém ..... hok thiếu tiền
  11. alone_galaxy Guest

    Hôm qua mình đã làm một việc mà có lẽ là không nên làm. Không biết rồi mai này sẽ thế nào . Ba mẹ nó có mắng nó hay không. Mình sợ lại làm cho nó buồn. Cuộc sống của nó đã đầy nổi buồn rồi mà. Mình sợ lại làm cho nó phải thất vọng. Thất vọng vì một người chị như mình. Mình sợ lại thấy nó khóc. Và gần như một lẽ tự nhiên mình coi nó là một đứa em. Mình mong muốn nó được đón một cái Tết đầm ấm và hạnh phúc, không một tiếng cãi vã ... Và tất nhiên mình luôn mong muốn nó được sống hạnh phúc bên gia đình. Nhưng có lẽ mình đã sai lầm khi quyết định làm cái việc đó, bởi lẽ cái việc đó không dành cho một đứa con nít như mình và mình cũng không có tư cách gì để nói để quyết định việc đó. Em ơi ! Chị xin lỗi em. Xin lỗi em...
    Có lẽ chị sẽ làm cho em buồn. Buồn thật nhiều ...
    Xin lỗi em ...
  12. Banshee Guest

    Một ngày nghỉ... Ngủ đến tận 10h mới ra khỏi chăn... Lười ghê !... Chỉ tại ông anh kia... Luôn nhằm mấy cái giờ âm hồn mà phá không á...
    Hôm qua đi chơi với lớp cả ngày... Vui thì vui thật, nhưng mà vỡ mất mặt kính... Báo hại thay mặt kính thêm lần nữa... Ghét ! Mua luôn 1 cái mới... báo cho mom mà mom kêu trời y a... Ngân hàng cũng không đủ cho ta thay kính... Hic... 3 cái chớ mấy, thêm 2 lần thay mặt nữa... Toàn nói quá không á...

    Tối nay lại đi nữa... Hư ghê !... Nhưng ta tự thưởng cho bản thân mà... Chiều nay làm xong cái kia... Ôi chao ! Mất công quá... Chắc vài năm mới làm một cái thôi... Không cẩn thận còn chặt vô tay nữa chứ...

    Đến giờ vẫn phân vân, đi hay ở... Ghét nhất ta ở điểm này !
  13. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hic... Tức quá là tức... Vì răng mình ri mà đòi cho vô lớp Yếu SK... Chán quá... Trời sập ta cũng không đi... Nho nhỏ xinh xinh ko có nghĩa là yếu... Hơ...

    Tối qua thật vui... Lớp mình chỉ đạt giải 3... Nhưng thế cũng tốt lắm rồi...

    Họp hành chi mô á... Loạn quá trời luôn... Biết thế ta ở nhà ngủ cho khỏe... Chán mấy cái họp onl...
  14. chuong Guest

    Trời hôm nay ấm lên rồi vui quá dạo ni mưa rầm mưa ri suốt chán thật thế là bữa ni trời nắng lên 1 tí rồi, mừng là được đi ra khỏi nha nhưng buồn vì không có ai đi cùng chán quá.
  15. polestar1985 Guest

    chán! hình như nhật kí chỉ để người ta kêu buồn kêu chán thì phải. Anh chị em ơi ! Chị em buồn đã đành. Đàn ông con trai cũng kêu buồn kêu chán. Chán! Đành rằng không tránh khỏi, tình yêu, học hành, sự nghiệp... nhưng mấy ai được như ý. Híc em góp ý vậy kính mong quý anh chị em cô bác lượng thứ. Tuổi nhỏ chỉ làm được việc nhỏ như vầy thôi.
  16. alone_galaxy Guest

    Xin một ngày bình yên...

    Cái điệp khúc muôn thuở: "Sư phạm! Sư phạm!" lại vang lên vang mãi. Tại sao người ta không để cho mình yên ổn được một chút chứ. Giáo viên, lại giáo viên, mình căm ghét cái việc người ta bắt ép mình phải đi theo cái mà người ta chọn. Nào là " Con gái nghề đó là hợp nhât".Nào là "dễ xin việc". Nào là...
    Mình muốn điên lên đây.Tại sao lại không cho mình theo đuổi niềm đam mê. Mình sẵn sàng đánh đổi tất cả. Kể cả việc ra trường không có việc, kể cả việc phải đi ăn xin nếu thất nghiệp. Tại sao kia chứ! Suốt ngày cứ bắt mình thi Sư Phạm. Rồi ca thán: "Con gái mà theo kỹ thuật thì khó kiếm được việc làm". Vậy người ta đào tạo để làm gì kia chứ.Sao người ta không đóng một cái bảng: "Cấm con gái thi Bách Khoa, xây dựng đi". Tại sao con trai luôn được làm những cái mình thích.Tại sao con trai có thể thi vào các trường nghệ thuật, hội họa, học nấu ăn...những việc mà chẳng phải là người ta vẫn coi là dành cho con gái hay sao. Tại sao con trai có thể làm những việc đó còn con gái thì không được đi theo ngành kỹ thuật. Tại sao lại bất công đến thế. Mình sẵn sàng vứt bỏ tất cả để được sống theo niềm đam mê. Chẳng phải cái lớp mình đang học là lớp khoa học tự nhiên, cái lớp dành nhiều cho con trai đấy sao. Vậy tại sao cách đây 4 năm, khi mình theo đuổi môn Vật Lý. Khi quyết định vào lớp chuyên Lý người ta lại không ngăn cản đi, không bắt ép theo chuyên văn đi. Chẳng phải hồi ấy cả lý và văn mình đều học tốt hay sao.
    Tại sao kia chứ. Chỉ vì cái chuyện "Đi xin việc" mà phải làm thế sao. Mình không cần người ta xin việc giúp.Tự mình vẫn có thể làm được mà. Tại sao lại cấm đoán, lại bắt ép. Chả lẽ mình phải quỳ xuống cầu xin để được theo đuôit niềm đam mê hay sao. Chả lẽ...
    Joker là con gái, cũng học chuyên Lý. Ba mẹ nó là giáo viên dạy Vật Lý lớp 12. Nó muốn thi vào Bk, nó cũng đam mê điện tử và ba mẹ nó bảo:"muốn thi gì cũng được". Ba mẹ nó không bắt nó phải thi SP hay kinh tế tài chính như mình. Ba mẹ nó cho nó lựa chọn những gì nó thích, cho nó làm những gì cần làm, giúp đỡ nó tiến tới cái đích nó muốn. Còn mình thì sao..."Chủ nghĩa phong kiến độc đoán chuyên quyền". Cả tương lai và vận mệnh của một con người bị gò bó trong một căn hầm tối tăm chật hẹp. Cái nơi mà chỉ muốn nhắm mắt lại, bịt chặt tai lại để khỏi thấy khỏi nghe những điều đau đớn ấy. Phải chăng cái thái độ " trọng nam" sẽ không bao giờ bị xóa bỏ ở cái gia đình ấy. Phải chăng con gái là cứ phải dịu dàng, nhu mì và hiền thục. Phải chăng con gái là một sinh vật không có ước mơ, không hoài bão và chỉ là cái công cụ để người ta hướng người ta chỉ bảo. Nó không có nhận thức ư ? Nó không hiểu biết ư? Nó mù mịt về những điều nó sắp làm ư? Có cần thiết phải thúc ép, phải bắt người ta từ bỏ ước mơ chỉ vì mấy chữ "xin việc khó khăn" ấy hay sao. Chả lẽ trên đời này sẽ không có một ai nhận con gái BK vào làm việc hay sao. Chẳng lẽ con gái kỹ thuật sẽ phải đi ăn mày hết sao. Người ta lại bảo "Con gái đi theo ngành kỹ thuật sẽ rất khổ", chẳng phải là mình sẵn sàng đương đầu với tất cả đó hay sao!
    Cha mẹ ơi! Gia đình ơi! Tại sao lại không cho con theo đuổi ước mơ. Tại sao lại không cho con thi vào Bách Khoa chứ. Chẳng phải trước đây ba nói muốn thi gì cũng được đó sao. Tại sao đến bây giờ lại thế... Tại sao lại nhẫn tâm đến thế. Học đại học đã không phải đóng học phí, mỗi tháng lại có tiền trợ cấp...và con cũng có thể tự kiếm việc làm để nuôi bản thân. Nếu như... ba mẹ vẫn bắt ép con... Nếu như cuộc đời này vẫn tàn nhẫn với con. Con sẽ ... có lẽ con sẽ ... Không biết con có thế có đủ can đảm để làm việc ấy hay không. Ba mẹ... hãy cho con một cơ hội để theo đuổi ước mơ. Nếu không cùng lắm là sẽ không thi đại học nữa là được chứ gì. Thà thế còn hơn là phải làm những cái mà mình không muốn...
  17. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    @Alone: Hãy vất bỏ những gì không phải là của mình, và do mình lựa chọn. Hãy tin tưởng vào những gì mình thực sự thích. Giám làm là giám chịu.
  18. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    gửi Hoài:
    - Bạn anh có tới 3 cô làm kỹ thuật trong NOKIA care, thế là mình quyết xài Nokia để hư còn nhờ he he.

    - Em xem giáo viên giờ ra thi công chức(chỉ dành cho công chức) còn không thì dạy hợp đồng, có đường khác là xung phong lên miền núi cả đời không đc về như hồi trước còn không thì chả có đường nào mà là giáo viên đúng nghĩa và đc vào biên chế!

    @CNC: bác hay xúi dại em bỏ học, em ngoan lắm mới không bỏ học đc mấy năm nay bác lại xúi em bỏ học ha ha ha...
  19. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Sao tôi mông đến ngày chủ nhật, ngày chủ nhật thật tuyệt vời, tối thứ 7,9h ngủ đến 9h sáng, đi uống cafe với bạn, 1130 về ăn cơm, 13h ngủ đến 6h tối, 6h30 tối đến 7h30 lên mạng tìm thông tin, 8h tối đi uống cafe với bạn, 10h tối ngủ và một ngày không phải chủ nhật đã gõ cửa vào 5h sáng thứ 2, và một tuần sẻ trải qua với những ngày không có giấc ngủ trưa

    "Beautyful Sunday"
    [MEDIA]http://users.cis.net/sammy/sunday.mid[/MEDIA]
    Beautiful Sunday
    ( Daniel Boone )

    Sunday morning, up with the lark
    I think I'll take a walk in the park
    Hey, hey, hey, it's a beautiful day
    I've got someone waiting for me
    And when I see her I know that she'll say
    Hey, hey, hey, what a beautiful day

    Hi, hi, hi, beautiful Sunday
    This is my, my, my, beautiful day
    When you said, said, said, said that you loved me
    Oh my, my, my, it's a beautiful day

    Birds are singing, you by my side
    Lets take a car and go for a ride
    Hey, hey, hey, it's a beautiful day
    We'll drive on and follow the sun
    Making Sunday go on and on
    Hey, hey, hey, it's a beautiful day

    Hi, hi, hi, beautiful Sunday
    This is my, my, my, beautiful day
    When you said, said, said, said that you loved me
    Oh my, my, my, it's a beautiful day

    Hi, hi, hi, beautiful Sunday
    This is my, my, my, beautiful day
    When you said, said, said, said that you loved me
    Oh my, my, my, it's a beautiful day

    Hi, hi, hi, beautiful Sunday
    This is my, my, my, beautiful day
    When you said, said, said, said that you loved me
    Oh my, my, my, it's a beautiful day
  20. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hic... Chỉ một thoáng đắn đo... Chao ôi... Hối hận giờ cũng đã quá muộn rồi... Thời gian ơi...
    Có lẽ lại là một bài học nữa cho ta...
    Tiếc ơi là tiếc... Giá ta quyết nhanh hơn... Ta không chần chừ... Không chậm chân... Lại là "Giá..."... Muộn mất rồi...

    Hẹn hò kiểu chi mô á... Lại phải chờ... Ta lẫy ta bỏ về bầy chừ... Ghét !
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này