Nhật ký công cộng...

Discussion in 'Nhật ký...' started by Anh 2, Jan 5, 2006.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Càng ngày, anh biết rõ bản thân thật sự chắc chắn là yêu em.
  2. As Eros Guest

    Còn mình thì càng ngày càng biết rõ bản thân là... gì nhể? Yêu á? Yêu ai nhể? Ai yêu nhể? Hề hề... chẳng có! Vậy có thể kết luận là: không yêu!

    Hay nhể? Buồn cười chết đi được ấy! Hệch hệch...
  3. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    thế yêu xong rồi còn gì nữa không?
  4. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Chiều nay, vào trò chơi của lãng tử; được cười một lần. Tự nhiên thấy 2 xương hàm đau đau.
    Mất cả hứng, thế là mình ngồi nghĩ xem, té ra là nhiều ngày có được cười mô. Nên nó đau. Nghĩ ra thế lại cười, ...:d lần này đỡ ...đau hơn :)
  5. Voi con Thành viên

    Sắp tới HCP sẽ ốm một trận thiệt to, nằm liệt giường đến vài ngày. Bác mô có tấm lòng mua cam với sữa đến thăm tớ nhé. Đặc biệt là mấy bác được nghĩ phép 30-4 về Đông Hà ấy.
  6. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hôm nay tức quá là tức đi thôi... Ghét cái mặt ghê gớm... Đã bảo đến chở ta đi học mà lại không đến... Hôm đầu thì trễ 5'... Tiếp theo là 10... rồi 15... Và bây chừ nỏ thèm đến luôn... Báo hại ta nghỉ một buổi học, lại không ghé thăm Tiểu Nga yêu của ta nữa chứ... Anh chi mô á... Ghét... Đã thế lại còn bặt tăm hơi đến chừ luôn... Ghét... Thế mà bảo call cho má xin ra má Anh chơi... Còn khuya nhá... Ra nhà, ta cầm chổi ta quét ra đường... Tức quá đi thôi....
  7. blog Guest

    nang mun be ca dau luon, thoi tiet gi ma ki cuc ghe ha, chang le mun giet nguoi ??? ac, ac.Da the lai phai tai 1 dong bai tap va li thuyet, chuyen nay chac phai " chem " nat tan 1 ai do de lay sinh luc tiep tuc chien dau voi ...
  8. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Ớ , nếu ốm thiệt anh gửi Bưu điện đường , sữa cho em nhé
  9. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Thật chẳng còn biết đâu là ta và đâu không phải là ta nữa...
    Chiều nay đến lớp...
    - AP!.. Đang ghi bài à ?...
    - Không ! (Môn này có gì để mà ghi chứ... Xưa nay chỉ có nguệch ngoạc vào sách thôi...)
    - Ôi trời ! Tưởng AP vẫn cứ là AP chứ...
    Hic... Nỏ hiểu chi hết trơn... Vẫn cứ là ta thì sao mà không phải là ta thì thế nào nhỉ... Đến ta còn không biết thế nào mới là ta nữa mà...

    Ta chán lắm rồi... Ta thật sự mệt mỏi lắm rồi... Lần về nhà vừa rồi làm ta thật thất vọng... Vì sao nhỉ... Biết những cái tốt nhất là không nên biết sao ?... Bày sờ sờ ra trước mắt ta thế... Đến người mù còn thấy nữa là ta...

    Có lẽ ta đuối thật rồi... Thật mệt mỏi...

    Nhớ Tiểu Nga iu của ta... Tại sao mọi người iu ta lại không thể chấp nhận vật cưng của ta ? Thế có là iu không ? Tại sao ta có thể chấp nhận tất cả ở các người mà các người cứ đòi ở ta những thứ các người tưởng tượng về ta... Tại sao ta giữ lời mà ngươi không đúng hẹn... Vô số tại sao... Ta mệt mỏi lắm rồi... Ta bất cần nữa... Ta từ nay không còn giữ một lời hứa, một lời hẹn nào nữa... Ta chẳng chờ đợi nữa, chẳng mong nữa... Ta thấy đủ rồi... Nặng quá trời...

    Ta bắt đầu nghi ngờ...

    Ta đuối rồi...
  10. Voi con Thành viên

    em ốm thiệt chứ ốm giả à. Mà có thấy anh gửi gì đâu
  11. durac Thành viên

    Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nông cạn ...
    Thật là buồn ... có lẽ cái j đến với mình đều là các kết quả mà time trước đây mình đã làm ... mình cảm thấy suy sụp thật sự ... không ngờ ...
  12. Seifer Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay vừa mới mò lên Fỏum gặp ngay bài của ITCOM, độc xong hơi ngỡ ngàng, nói chuyện với hắn thấy càng chán. Chẵng lẽ chuyện này có thật sao. Chán quá...:12: Mong các bác Admin trả lời dùm thần dân với, đừng để thần dân hoang mang.
  13. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Lại một ngày nữa... Thật chán bà cô... Chăm chỉ thế này mà lại không đi dạy... Còn 1 buổi nữa là xong rồi mà... Chán...

    Tại sao cứ lúc mà mình bảo sẽ buông, sẽ thả thì lại có một cái gì đó kéo mình lại nhỉ... Luôn như thế... Ta bảo hoàn toàn mất lòng tin rồi mà, tại sao ?... Ghét ta quá đi thôi... Thật tình... muốn dừng mà không được...

    Phải chăng vì thế mà ta luôn mệt mỏi... Ta có nghĩ quá nhiều chăng ???

    N. bảo cal cho mình mà không cal... Làm chờ mãi...

    Lại một chuyện nữa... Nên hay không ? Thử một lần chỉ nghĩ đến mình thôi là đủ ? Thế liệu có phải là mình... Ghét ta nữa...
  14. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hic... Chán muốn chết ... Ở nhà là địa bàn của cô em gái... Nỏ có chi làm... Onl... Mom còn nhắn tin hỏi chuyện về Bác Hồ... Hic... Máy nỏ còn tiền nhắn lại... Phải lon ton về nhà cal cho mom rùi chạy qua... Bó tay mommy luôn... Hic...
  15. blog Guest

    BÉ nói chị sống sao ích kỉ wa, bé có hiểu bé đang nói chuyện với ai ko? nhiều lúc nghĩ cũng ngốc khi thay vì ngũ hay nghe 1 bài hát yêu thích đễ nghe bé nói, bỡi bé làm chị bực ghê, bực đến ko chịu nỗi, càng bực hơn khi lúc nào bé cũng làm như chỉ mỗi mình chị trên đời này là phải hoàn hảo trong mắt bé, chị không muổn, chị chán lắm, bé hiểu ko?
  16. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Chủ Nhật là một ngày để đi uống cafe với bạn bè, rồi guýnh Bida nhưng hôm nay quả là mình nảy ra nhiều ý định liên quan đến sau này quá. Tuy là có một công việc ổn định với đống lương không ít nhưng mình lại thích học, thích học thôi, màở ĐH làm gì có chổ cho mình học giờ, kiếm lớp học anh văn cũng khó? Làm sao bi giờ???
  17. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Mấy hôm nay, rãnh ,Y!M sáng hầu như cả ngày mà chán ghê. Đọc được vài cái tuts là ríu lại. Cái tính nhác nó nổi lên rồi. Thế là đâm đâu ra Chat.
    Căng thẳng quá!
    Gặp em, em chào một câu, buồn! Thà ko còn hơn. Làm mình suy nghĩ mãi, chắc mình dỡ quá. Thôi thì để em lấy chồng cha cho rồi! :d.
    Phải soạn một kế hoạch mới cho hè này.
  18. Kenshin.Nhật Thành viên

    Hôm nay cô ấy về rùi
    Nhắn tin cho mình lúc 6h30, minh đang ngái ngủ, vội bật dậy, cầm ngay chiếc điện thoại và nhắn lại:
    "Uhm, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng có đi lung tung nghe"

    ................................................................
  19. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Thảo nào giờ đó nghịch mình...
    -----------
    Một ngày trôi vô vị ơi là vô vị... Buồn muốn chết... Ôm quyển sách Kinh tế Chính trị mà nỏ có chữ mô vô được... Ui chao ! Chán thật ! Chuyển tông quay Dẫn luận ngôn ngữ... nỏ khá hơn.... Ghét... Học Writing... Hic... Thấy chi cũng quen quen...
    Ngao ngán... Lôi Cái chêt của Ba người lính ngự lâm đọc... Bưa... Đọc mấy chữ đã biết đoạn kết... Đọc đi đọc lại rùi... Đọc qua Sử ký Tu Mã Thiên... Cũng thế... Chán quá trời... Ngủ...
    Dậy lại tiếp tục ôm Kinh tế Chính trị, cố nhồi cho vô...

    Nóng quá trời quá đất...

    Tự nhiên nhớ bé Nga iu quý... Rồi nhớ sang Nga... Mà cuối tháng Nga cũng về rồi...

    Ra nói chuyện với Ú và Còi... Bữa nay chúng nó dễ thương ghê... Hic... Cái tật nói chuyện với chó mèo mãi mà không bỏ... Biết sao được...

    Mớ đậu rồng mình trồng die hết rồi... Cây ớt nhỏ xinh cũng die luôn... Răng mình đi nỏ ai chăm sóc dùm mình thế nhỉ... Thế là thua rồi... Sao mình trồng cái gì cũng die thế nhỉ... Die như Tình yêu ngày nào... Die như tâm hồn ta bây giờ...

    Hoa Anh Túc không còn có thể nở được nữa sao ??
  20. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Trưa hôm nay ngủ sớm! Hình như trong khi ngủ mình thấy QTOL đã hoạt động lại rồi. Hic, xa có 2 ngày mà nhớ phát khiếp luôn :( .
    Lò mò dậy, chưa kịp rửa mặt, bật máy tính, mắt nhắm mắt mở: gõ vào quangtrinet.com --> ai dè nó ra thật. Thế mà có mấy người vào trước mình.
    Rồi, đi rửa cho tỉnh táo, lao vô chat.
    Chiều nay có một cô bé làm mình vui hơn mọi ngày.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page