Nhật ký công cộng...

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Anh 2, 5/1/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. C[h]ip Thành viên

    sáng mưa cộng thêm vào nó là cái se lạnh đầu mùa .........sao ta lại yêu mùa đông........???......rồi trời cũng nắng......hic......vu vơ gì đó chẳng viết nên lời.......
  2. Đã lâu lắm rùi mới ghé diễn đàn ..tái bởi không có thời gian mà nói đúng hơn là vì ta đã có cái mình quan tâm....Hôm nay khi tất cả lai ra đi ta mới nhận ra rằng không có cái gì là tồn tại mãi mãi cả...Ta buồn ..Ta cô đơn có ai hay chăng ???...
  3. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Vẫn như thế... Thật khó để nói... Vẫn là cái cảm giác như vậy... Ghét.... Cuộc sống chuyển động, tình cảm cũng xê dịch... Ghét...
    Viết, vẫn viết đều... Từ khoảng 2 năm trở lại đây... Chưa bao giờ ta viết nhiều như time qua... Nhưng rồi... viết để làm gì... Đốt...
    Tháng năm qua những gì em có được
    Hóa tro tàn chôn lấp một trời yêu...
    Thế đó... Buồn cùng thất vọng vô cùng... Nhưng có chấp nhận hay không vẫn thế... Tin hay không tin thì cũng chỉ có 1 mà thôi... Biết làm thế nào được...
    Mặc kệ ư ? Đâu có dễ... Nhưng không thì biết làm gì...
    Ta muốn là kẻ thứ 3 sao ? Không và chưa bao giờ ta xen vào cả... Tự lôi ta vào... Tiên trách kỷ, hậu trách nhân... Thử nhìn lại bản thân mình xem... Thử tự hỏi xem mình đã làm gì... Thử đặt mình vào vị trí của ta đi... Nghĩ rằng mình đáng thương lắm sao... Muôn sự đèu tại mình cả... Hà cớ gì lại lấy ta làm lý do... Nực cười... Nếu như ta muốn, thì không như thế này đâu... Biết quá rõ còn gì... Còn thích tự lòe mình sao ?...
    Ta không có hứng chơi với nhóc Eros với bao tên vàng sau lưng... Ta vốn dĩ không phải là người kiên nhẫn... Thích nhìn ta thế nào cũng được... Muốn nghĩ sao thì nghĩ... Giả nhân giả nghĩa hay không nhìn mình tự biết... Tự ái ta cao... Những gì ta không thích mà cứ cố gán ghép vào ta dễ lam ta giận... Ta vốn muốn là một "thiên thần" cũng có thể trở thành "ác quỷ" bất cứ lúc nào... Trái tim ư... ? Tình cảm ư... ? Rõ chán... Ta vất xuống địa ngục lâu rồi... Duy trì cái tình trạng này đến nay chỉ là nhờ cái đầu của ta thôi... Nó xác định một phần nào đó... một chút nào đó cảm giác của ngươi... Nhưng không nên vì thế mà lấn tới...

    Họa hổ, họa bì nan họa cốt
    Tri nhân, tri diện bất tri tâm
  4. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Mình rất rất mệt rồi, nhưng ngủ không được.
    Mỗi người có một công việc riêng! Mưa to, buồn ngủ.
    Hãy hút một điếu thuốc , uống ly nước rồi tiếp tục nào Tiến ơi
  5. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Sáng nay, lại mưa!
    Cảnh tượng đập vào mắt mình thật trớ trêu! Mình chưa bao giờ thấy thảm hại trong suốt những năm gắn bó với nó như thế này.
    Giờ phải làm như thế nào?
  6. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Chán từ mấy ngày trước đến tận bây giờ... Buồn... Thất vọng...
    Chiều đi học về... Dọc sông Hàn... Một mình... Dừng xe... Viết một cái gì đó...
    Một cuộc gặp gỡ... Để lại một bài thơ rồi đi...

    Onl... Ghé 4rum... Có nhiều cái thật bất ngờ... Bất ngờ nhất là gì nhỉ... Chợt thấy.... Jupiter...

    Ta đã mệt lắm rồi.... Không control bản thân được nữa đâu...
    Hic... Lại gặp ông xã nữa... Sao dạo này nhiều chuyện nhậu nhẹt thế nhỉ... Ghét...
  7. ngan_ha Thành viên

    Trời mưa sao mà chán thế anh tiến ! " trời mưa bông bống phập phồng , em đi lấy chồng anh ở với ai " anh đừng có buồn như vậy nhé :6:
  8. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Nỏ có chuyện em đi lấy chồng đâu! Anh có bao giờ buồn vì tình yêu hay bạn gái đâu. Con gái nhìu mà.
    Một cái anh đam mê bổng nhiên nó khép lại với mình! Thế là phải làm lại từ đầu, nên thấy chán , quyết tâm ăn chơi vài ngày cho lại sức rồi tiếp tục công việc. :-*.
    Thanks em
  9. ngan_ha Thành viên

    Chà chà ! Chắc em phải học hỏi anh Tiến nhiều đây .... nhiều lúc em cũng giống như anh vậy đó . 1....2....3 cố lên nhé anh Tiến :o)
  10. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hic... Hôm qua sau khi học xong... Lang thang sông Hàn... Rùi về onl... tìm tài liệu làm bài tập.... Hic... 20h... làm xong bài tập... Về ăn cơm... 21h bắt đầu ra biển... Hic... Biển đen... Sóng to... Thật dữ dội... Từng lớp, từing lớp một chồng lên nhau ồ ạt rồi tan dần và biến mất... Chợt thấy nó thật giống như tình yêu...
    Sau đó thì tìm quán kem ăn... Trời ơi... Quán mô cũng đóng cửa hết á.... Muộn quá trời rùi mà... Hic... Nhưng cuối cùng cũng có những quán kem quen thuộc ở biển bên kia... Lạnh... Nhưng làm sao lạnh bằng trong lòng mà...
    Về nhà... Ngủ... Thế đã yên đâu... 0h... Có ai đứng dưới cửa cứ gọi "Phương ơi..." Nghe như là hồn ma bóng quế đang gọi á... Lạnh hết cả người... Khoác áo chạy xuống.... Hỏi ai... Không đáp mà chỉ "P. ơi..." tiếp... Hic... Thì ra là mấy tên say rượu... Ác... Không gọi tên ai, nhè nhà mình gọi tên mình... Bưa...Tắt đèn đi ngủ mà vẫn sợ... May mà đêm qua còn nhớ mà khóa cửa... Bình thường mà đông như thế này là hay quên lắm... Hic...
    Sáng nay mưa... Nghỉ học thể dục... Thui thì dậy đi send bài cho cô cho rùi... Để như tuần trước... Hic... Nhắc đến lại tức thằng P.... Ghét cái mặt...
    Chiều nay sẽ đi mua len về đan cái khăn quàng... Chẳng biết đan làm gì... Đan cho ai... Nhưng cứ đan đã... Hic... Đơn giản chỉ là thích...
  11. ngan_ha Thành viên

    Chị P đan khăn len à ! Chưa biết đan cho ai thì chị đan cho em đi .........ok ! Lúc nào đan xong pm em một tiếng nghe .... !!!!!!!!:6:
  12. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Phù, thế là một tuần mới lại bắt đầu. Hơn 10 ngày qua, mình lao đầu vào chơi bời trác táng.
    Chiều nay mới tậu con LIOA, thế là mạng chạy tốt rồi, hi vọng không có chuyện gì xảy ra với con Net.
    Bắt đầu từ ngày mai, lại lao vào con đường "trainning". Mong rằng mọi việc suôn sẽ.
  13. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Một ngày mới lại bắt đầu, hôm ni cũng giống như tất cả mọi hôm vậy! Sáng dậy chưa ăn sáng, làm ly cafe, đi làm, leo cột, nhưng có một điều mình thích công việc, mình thích được làm nhiều, mình thích được cống hiến cho nơi mình làm, và ngày nào cũng vậy cả! Thật tuyệt vời. Còn bạn gái với trai kệ, làm là chính, không có thời gian nghĩ đến nữa.
  14. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Lại thêm một ngày nữa trôi qua rồi... Mọi việc vẫn diễn ra đều đều như thế... Buồn ư ? Vui ư ? Có gì quan trọng đâu... Mọi cái vẫn như thế...
    Đã đan được một đoạn rồi... Nhìn rất vui... Không bết bao giờ thì xong nhỉ... Mình đã nghĩ ra ai để tặng chiếc khăn đầu tiên mình đan rồi... Vụng về... Không khéo lắm... Nhưng mà là tình cảm của mình dành cho người đó... Mỗi một mũi đan là một lần nghĩ về người ta... Chẳng trách gọi là đan những yêu thương... Không biết người "bị" tặng có thích không nhỉ... Mình chọn màu xanh trời... Màu của hy vọng... Màu mình yêu thích nhất... Đêm nào cũng dành chút time để đan... Thật chẳng giống mình chút nào nhỉ...
  15. ELEVEN Guest

    Tinh Yeu

    Se rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

    Moi nguoi co cong nhan voi toi nhung dieu nay` ko
    chac ai cung yeu roi nhi? tinh yeu lam cho nguoi ta dau kho the sao???
  16. ELEVEN Guest

    Hue dep mong mo nhu the ma cung phai roi rot lệ Mua ah`
    Toi chi nghi chi co o nhung noi buon nhat thi moi co Mua
    Mua lam cho con nguoi ta Buon them ! dau kho them
  17. ELEVEN Guest

    Hue dep mong mo nhu the ma cung phai roi rot lệ Mua ah`
    Toi chi nghi chi co o nhung noi buon nhat thi moi co Mua
    Mua lam cho con nguoi ta Buon them ! dau kho them
    [IMG]
  18. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Sáng nào cũng một gói mì tôm, vài điều thuốc và một ly cafe trung nguyên rồi làm một phát đến 12 trưa, ăn miếng, ngủ 15' rồi làm phát đến 6h chiều, tối lại đọc qua tài liệ chút hoặc lâu lâu nhâm nhi chút bia rượu với bạn bè, rồi ngủ! Đời chỉ có thế!
  19. lekima Thành viên

    CÓ NHững cái hôm nay có mà ngày mai đã mất.có những cái mất đi mãi mãi ngày mai không tìm lại được.
  20. _Fear_ Thành viên

    con người có những lúc buồn , nhưng nhờ sự buồn đó mói giup TA có thể đánh giá được cuộc sống và hiểu những người xunh quanh ta
    :))
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này