Nhật ký công cộng...

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Anh 2, 5/1/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Trời HN hôm nay có vẻ như đỡ lạnh hơn hôm qua, nhưng vẫn lạnh quá. Thằng BCCB bậy thật, dậy thì dậy một mình đi, gọi luôn cả mình dậy! Cú thật, lạnh!
    May quá, hôm nay đã biết được lịch thi, 16 thi thiên văn, 18 thi lý thuyết trường. Chà! cái môn lý thuyết trường này mới mệt đây, cứ gọi là hộc máu. Còn hai môn cụ Báu nữa, chưa xếp được lịch, bọn lớp mà xếp lịch sau 20 là mình đứt, đã lỡ mua vé 20 rồi!
    Cả ngày cũng chẳng làm gì nên hồn, mai phải cải tổ lại thôi, bậy quá rồi!
  2. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    anh gửi cho chú một chút nắng sài gòn đó -[[Ô]]-, vá chúc chú thi tốt đi, tết về anh em mình gặp nhau ha ha
  3. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Mới làm về, hôm ni không phải ở Công trường qua trưa nữa, rứa là được ngủ trưa rồi heeeeee, không phải mất công "đánh tá lã" như mọi hôm nữa, hiiiiiiiii.

    Cả tối hôm qua mất ngủ vì ông cứ bảo
    - H ra trường ở lại với Ông nghe? lấy Vợ ngoài ni, về nhà mà làm chi cho khổ ?
    Mình mới bảo có ai lấy mô Ông?
    -Ông bảo: Mày có lấy cô bé hay đi chơi cầu lông với ông không? Nhưng nó thua mày 1 tuổi thì phải, nhưng không sao người ta bảo "Gái hơn hai, trai hơn một" haaaa. Mày muốn tau hỏi nó cho?
    Mình mới bảo: Dạ sáng mai Ông cho cháu đi với
    -uh, mai tau dậy gọi đi.
    Thế mà sáng nay minh đi 8h, heeeeeee
  4. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Một ngày mệt mỏi thực sự. Những điều bực mình. Chán. Như vậy là đủ cho một ngày rồi. Ngày mai sẽ khác, chắc chắn vậy. Chỉ cần đừng lưu tâm đến những ý nghĩ tiêu cực thôi. " Chúng ta sẽ ổn thôi mà", đã đọc đâu đó một cuốn sách có tựa đề như vậy. Uh, mình sẽ ổn thôi mà. Sau cơn mưa, cầu vồng luôn rạng rỡ. Tomorrow'll come.
  5. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Cả buổi chiều nay háp hức làm việc cho thời gian nhanh nhanh hết giờ về, tối alo cho "Nhóc" phát, ăn cơm xong là alo ngay,nhưng .......... không có ........ ở nhà. Cố hỏi thêm câu nữa có về quê không, đê alo cho luôn, nhưng vẫn nhận được câu ........."không biết" thế mới buồn chứ.

    Không được gặp "Nhóc" (điện cho Nhóc 2 lần rùi, nhưng tại sao chủ nhà không cho gặp nhỉ) anh chỉ chúc Nhóc, luôn vui vẻ, mãi là cô bé mà anh ngưỡng mộ nhất, từ tư chất đến năng lực, anh mãi luôn theo sát bên Nhóc trong đoạn đường còn lại dù rằng chỉ trong những ý nghĩ.
    Luôn luôn cố gắng em nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé!
  6. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Chà, hôm nay thế là cũng đọc gần xong cuốn sách, nói chung chưa đạt mục tiêu lắm nhưng thế cũng tàm tạm, tối ni quyết tâm đọc cho xong rồi ngủ!
    Mấy bữa nay bình minh với mình là lúc 9h, mai phải đi học 7h30, không hiểu là có dậy được không nữa! hee.
    Nghĩ đời sinh viên những lúc ôn thi cũng chán thật, cứ làm đi làm lại mãi một vài việc: ăn, ngủ, lại học, lại ăn, ngủ,... phải nói là cực chán. Mà quên, phải nói thêm cái vụ giải trí nữa chớ, không hiểu sao ở ktx thì lúc thi lại là lúc xem phim nhiều nhất, hì, có lẽ là do thi cũng là thời gian rãnh rỗi nhất!
    Mấy đứa em trong phòng có đứa đã thi xong rồi, sướng thật, giờ thì được chơi tẹt rồi, mình thì còn khướt, hee, nhưng vẫn chơi tẹt với chúng nó luôn, hee!

    @Express:cám ơn đại ca Express, hiii, nhờ nắng của đại ca gửi ra nên trời HN hôm nay có vẻ đỡ lạnh hơn nhiều! Để về tết em cám ơn đại ca phát, hee!
  7. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    Cuộc sống cứ thế bình bình trôi qua, hôm qua ngồi xem lại lịch mới sực tỉnh, bây giờ là năm 2006. nhanh quá, vậy mà cũng đã sắp sắp hết tuần thứ 2 của năm 2006 rồi, kế hoạch đã lên nhưng không biết thực hiện từ bao giờ. Bối rối, thế giới trước mẳt rối tung rối mù, quá nhiều mâu thuẫn giữa động lực và trì trệ, giữa vượt lên và đứng yên, giữa làm một cái gì đó và bằng lòng hiện tại, giữa...rất nhiều thứ nữa vời. Mình dạo này hay nỗi nóng thì phải, hôm qua mới vừa lên mặt preach cho AT một trận, ngồi nghĩ lại cũng thấy hơi vô lý, như thế đâu có được gì, chỉ làm cho bad situation becomes even worse.
  8. saodoingoi Guest

    mấy ngày thay đổi làm lại chính mình , cũng chẳng khá hơn nhưng dù sao cũng tự tin hơn khi nhìn thấy thành quả mà mình đạt đuợc ,nhỏ bé thôi nhưng cũng là một cái gì đó đền đáp cho mọi người đã tin tưởng vào mình
    Hôm nay viết những dòng này tự nhiên cảm thấy có lỗi với một người một thành viên của diễn đàn.
  9. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Chiều, đang lang thang trên mạng trường thì đứa bạn gọi. Gặp lại sau hơn một tháng. Lâu rồi mới có lại một chút cảm giác ấm áp như vậy. Thi nhau nói, chí chóe cãi nhau rồi nhìn nhau cười mãi không thôi.
    Những ngày đi học xa nhà. Điều gì nhớ nhất? Một góc nhỏ trên ban công nhìn xung quanh. Mẹ thường gọi đó là cái " ổ" của mình. Mấy hôm nay toàn mơ. Những giấc mơ lạ lùng. Đan xen, chập chờn, không đầu không cuối. Mong về một điều gì mơ hồ quá, tôi ơi.
  10. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Thế là sáng nay mình đã dậy đi học được, hee, phải gọi là một chiến công. Hì, nhờ thằng em đặt chuông, cũng một phần là tiếng chuông của nó tức cười quá, kiểu giọng cải lương: "Anh ơi! Nghe tiếng chuông reo mà sao anh không nhấc máy? Hãy nhấc máy đi anh, em đang chờ, đang đợi. Em mà cáu tiết lên, em bóp nát bây giờ!".
    Hic, lâu lắm mới đi học, tìm mãi mới đủ sách vở bút mực mà đến lớp. Hee, giờ thì đúng là mình tin trời có tình cảm: Tưởng hôm nay là một ngày bận rộn, học từ sáng đến khuya, ai ngờ sáng sớm thức dậy đi học thì thầy lại cho nghỉ, buổi chiều cũng nghỉ nốt, may mà tối vẫn học! (Chắc cụ xúc động vì lâu lắm mà mình mới đi học đây mà!)
    Mà đúng là không ngờ cái môn Lý thuyết trường lại khó hơn mình tưởng đến vậy, trước giờ chẳng thèm học, giờ đọc chẳng hiểu là nó nói cái gì nữa. Hic, học thôi, không thì đứt!
    Cả ngày chán chẳng biết làm gì, tối đi học thì thằng cu Hiệp nhắn đi uống cafe, thế mới cú! Hic, ngày xưa tưởng đăng kí được thi tháng ba thì còn có động lực học, giờ thấy chán quá, mà đi học lại xa nữa chớ! Thôi, cố!
    Chẳng hiểu sao thằng em hôm nay lại có hứng dọn phòng đến vậy. Bình thường mấy thằng đực rựa ở với nhau, thằng nào cũng bẩn, lì, lầy, lười! Thế mà hôm nay động trời!
  11. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Tức quá, ăn chặn của nhau kinh quá! Làm luận văn ĐHGQ hổ trợ cho 2 triệu, về trường giữ lại 200, về khoa giữ lại 1 triệu, hic, còn 800 thầy và trò một người một nữa. Hic, từ 2 triệu---->400 cú không chịu được, mà mình giờ tiền đó thầy hướng dẫn đang cầm, vô lí mình mở miệng hỏi thầy, hic! Cú không chịu được!

    Ngại quá, hôm nay trù học tí lý thuyết trường mà học chả được bao nhiêu, ngày 18 thi liền 3 môn mà học hành kiểu này thì đứt, hic.
    Hee, cuối cùng cũng setup xong cái diễn đàn cho phòng, chưa ngon lắm, nhưng cũng tàm tạm, cứ thế đã, tính sau!
  12. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hai mat thi da ngam roi, nhung tai sao van cu ngoi hoai tren net ri heo, toi ni o nha buon buon lai bo` sang nha Tinh Van o lai cho co ban, nghi cung buon thiet, may bua ni lam viec chi chi mo mo a, con bao nhieu viec quan trong khac ma chua lam duoc. Thoi ngu da, mai tinh tiep!
  13. hoanglegiang Guest

    tìm lại chính mình , đứng vững bằng chính đôi chân mình khó khăn nhưng rồi cũng qua . tuần rồi mới vào lại QTOL bằng chính mình cũng vui ,lại gặp một người ,muốn nói lời xin lỗi nhưng sao khó quá cũng chỉ có thể nói chuyện nhưng rồi cũng ổn ,toàn là "cũng " và rồi mọi chuyện sẽ tốt nếu chúng ta "cũng " nghĩ thế
  14. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Hi, biết điểm hai môn thi nữa. Không đến nỗi quá tệ. Vậy là Tết ni có thể tung tẩy được rùi. Tròn một tuần nữa là háo hức sắp xếp đồ đạc, nhằm thẳng hướng ĐH mà tiến( đúng ra là hướng ga HN). Gặp bạn cũ, chí chóe, nói giọng mình đặc sệt làm mấy người đi đường cứ nhìn nhìn, như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Chắc tại tốc độ chóng mặt quá. Nhớ có lần đứa bạn đến phòng chơi. Không biết hai đứa tán hươu tán vượn chi mà con bé mới chuyển đến ở phòng kế bên thì thào với bà chủ nhà:" Nhà mình có cho người nước ngoài thuê hả cô?". Botay.com. Hic, không biết nó nghĩ mình là người nước mô nữa. Lạy trời, đừng là Mông Cổ hay Apghanixtan...
  15. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Chiều nay trên đường đi làm về, mình phóng xe máy vù vù giữa đường chính như không có ai đi bên cạnh mình vậy, củng phải thôi, có lẽ hôm nay mình có cảm giác buồn bực một cái gì đó, mình muốn làm một cái gì đó nhưng tại sao lại không thể?
    Tối hôm qua mình không ở nhà, nên Cậu ốm mình không biết, sáng vừa mới về nghe Cậu bảo
    - Sáng nay H thay Cậu về Công Trường xem anh em làm việc như thế nào nhé
    Da! Mình chỉ trả lời nhỏ như thế thôi, vì nhiều lúc Cậu đi công tác mình vẫn phải làm việc đó mà. Mính củng không tiện hỏi câu "Sao sáng nay Câu không về đó" Mình thưa biết rằng thời gian này là thời gian cao điễm nên Cậu phải vất vã hơn nhiều.
    Cả ngày ở Công Trường mình thấy mọi người làm việc như không được hồ hỡi hay năng động như khi có "án Bộ"giám sát. Các anh vẫn thường gọi Cậu mình với cái tên như vậy!
    Phải chăng trong công việc không có người quản lý, giám sát thì chất lượng không được cao sao, mình muốn ngồi nói chuyện với cậu mình ngày hôm nay, nhưng sao ........ khó nói quá!
  16. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Mệt, hôm nay mệt quá, không hiểu có phải là dấu hiệu của đau không nữa, hi vọng là đừng!
  17. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    :angry: tối qua mời chửi nhau với project header xong thoải mái thiệt, hắn tưởng trên chửi hắn là hắn xuống chửi mình sao. thôi trưa nay đi nhậu cho khuây khỏa vậy :lol: cuộc đời vẫn đẹp sao nhưng tình yêu thì không xong em yêu giận rùi! kệ em, sáng mai đi ăn sáng coffee 1 mình vậy. -> Hết tuần
  18. Hichic .. mấy bữa nay nhác ơi là nhác ... Đọc quyển Harry Poster Chương 4 mãi mà không xong ... thích nó lắm mà .. sao thế nhỉ ...
    Tại đi chơi nhìu quá ... hichic ...
    Chiều ni thi TN AV hy vọng là kiến thức chút đĩnh không bị lọt rớt ... hichic
    Mấy hôm ni chăm lo cho cái cap3dongha.com nom cũng khoái .. nhưng có cái xiệt là bực mình ...
  19. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Một ngày thứ bảy không được nhẹ nhàng lắm. Sáng lóc cóc lên khoa nghe ngoại khóa văn học phương Tây. Cười nghiêng ngả với Đôn Kihôtê, Lão hà tiện của Môlie... Cũng là một hoạt động bổ ích nếu khâu tổ chức không có quá nhiều bất cập như vậy. Chuyện trường, chuyện lớp toàn những điều đáng buồn vậy. Tự nhiên thấy nhớ lớp cũ, cái tập thể bé nhỏ mà ấm cúng vô cùng. Chiều nay, bạn thân lại cho leo cây nữa chứ. Aaaaaaa....
  20. hoanglegiang Guest

    Hôm qua , một thứ bảy buồn hết ngồi một mình rồi lại đi ra đi vào ,chẳng biết làm chi ,online tìm một người cũng chán luôn .Nhà anh trai rủ lên ăn tối uống cafe vẫn cứ buồn , đi loanh quanh một chút về nhà đọc hết tờ báo mới mượn của Nhoc tìm thấy mình trong câu chuyện đó tự nhiên lại tiếc về một cái gì đó đã đi qua gần 4 năm nay , quá muộn thế là đi ngủ .sáng ra thấy mặt trời rất đẹp thấy yêu cuộc sống này hơn một chút .Thank Nhóc về tờ báo
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này