Nhật ký công cộng...

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Anh 2, 5/1/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Chán quá trời! Chắc phải thôi nghĩ đến nó, để cho nó sao thì sao, mệt mõi cái đầu óc quá rồi! Thà mệt chân tay chứ mệt cái đầu óc thì thật là vô bổ! Làm việc thôi! Bye bye
  2. Candy Quản lý Diễn đàn

    mình thật sự mệt mỏi rồi..mấy ngày ni trời mưa...mình cũng mưa và cũng bưa...tối S và Y., cả anh nữa...hẹn uống cafe..thôi đc..."ĐI" ..dù sao cũng nên thả cho tâm trạng mình vui một tí... Tối nay, 7h ta đi uống cafe....mình trống rỗng quá..tối qua 9h30 thằng N điện ra...chỉ để nói " tau nhớ nhà quá..nhớ mưa QT..." hơ hơ ...nó biết đâu đây đang mưa, lòng mình mưa....giá nó có ở đây..lúc này ...dù buồn hay vui vẫn có thể ăn kem..kem mùa đông..
  3. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Thế là bầu trời lại sáng lên rồi!
  4. Candy Quản lý Diễn đàn

    hic!! chán thế nhỉ ....
  5. C[h]ip Thành viên

    trời mưa....mới hôm nào kêu sao đn hok lụt cho vui...ai ngờ đn lụt thiệt.....đi đâu cũng thấy nước....nước ngập đường.....cũng vui...nhưng khổ...khổ cho mình....thương cho anh bạn sắt.....tắt máy hoài.....mưa chi mà ghê......
    trời mưa......đc nghĩ học...hì....vui....ta lại có thời gian đi chơi.....trời mưa mà ra biển đứng thì hok gì bằng.....tưởng mình bị khùng...ai ngờ......biển hôm nay thật xấu...những con sóng vổ kéo theo rác xô đập vào bờ......trời tạnh mưa....ta lại rong chơi......
  6. lucytinh Thành viên

    một lần lỡ tay đánh rơi nỗi buồn , nghe chừng thảnh thơi lạ.
    một chiều mê mãi đánh rơi thời gian , làm sao về được ngày hôm qua tìm lại.
    một thưở cuồng si đánh rơi mất mình , biết thương yêu người đã dìu mình qua khoảng tối , mới tiếc vì đánh rơi tình hé nụ , để quên lời tạ ơn trong câu hát cũ.

    …Ơn em thơ dại từ trời
    Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi.
    …Ơn em ngực ngải môi trầm
    Cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan.

    chiếc lá ấy để dành mong ngày về lại quê hương , hỏi em có phải lá Diêu bông ,mà tôi cũng đã đánh rơi mất rồi . Như chàng Trương Chi nghèo bên mạn thuyền câu , đánh rơi ống sáo chìm vào mặt nước lặng , làm vỡ vụn ánh trăng non

    Cứ ngỡ như là sẽ yêu thương được nhau mà không phải. Tưởng sẽ yên bình nhưng rồi thôi. " Mùa Đông"! anh xin lỗi nhé. Cho đến giờ nhận ra mọi lỗi lầm thì tất cả cũng đã đi quá xa rồi. Anh đã làm em đau. Anh là kẻ tồi tệ phải không? Cho đến giờ Anh phải trả giá. Trả giá rất nhiều cho lỗi lầm của mình. Anh luôn dằn vặt và đem ra so sánh. Lúc đó, Em có nhớ ko? Em đã nói và anh đã biết rằng em chia tay với anh có nghĩa là em bước tiếp đi, Tất cả đều là lỗi của anh. Anh đã quá vội vàng.Anh suy nghĩ nhiều lắm. Cho đến giờ, những giấc mơ của anh cũng có em. Chỉ mong gặp em để nói được 1 lời..... Hôm qua anh lại mơ. Mơ thấy em khác đi nhiều so với em trước kia. Khác hoàn toàn,anh luôn hỏi tại sao ? tại sao ngày trước lại ko biết trân trọng để giờ cứ dằn vặt thế này. Nhưng anh biết 1 điều là anh vẫn còn yêu em .... mùa đông đến rồi em nhớ mặc thêm áo ,anh cũng vậy anh sẽ kô để tim anh lạnh buốt thêm 1 lần nữa đâu.chúc em hạnh phúc bên người em thương.
  7. QHMT Guest

    Hôm nay! lại gặp em! 1 cái nick khác! 1 chân tướng khác! rồi cũng thế! thế thôi! anh đang làm phiền em thì phải! ừ! anh phiền ! ở đâu có anh là có em hay đúng hơn là ngược lại thì phải! ừ anh sẻ rời nơi đây! để cho em vui! cho em thoải mái nhé em!
  8. tômhùm Guest

    tui đọc mà hok hiểu gì hết á
  9. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Thế là sắp hết thơi gian rồi, mẹ ơi! Chơi bời kiểu ni là không ổn rồi! Bỏ hết, vắt chân lên cổ mà chạy cho nhanh cho rồi! Phải biết cách từ chối "So Busy"
  10. C[h]ip Thành viên

    sao mình lại đau cổ họng thế này....hic...đau quá.....21h pm...chấm dứt 1 ngày trôi qua....hok có gì mới.....học hành....thi cử.....honey tối ni làm chi mà busy rứa hok biết....ứ thèm nói chuyện với mình...ghét quá....hehe....
  11. lucytinh Thành viên

    Chán !!! cứ nghĩ học như ri thì mình chắc là đúp mất.Sắp thi rồi !!! cứ mỗi lần thi là 1 lần phải thao thức cả đêm ,nhưng kô sao thức đêm wen rồi ihihi.dạo này chắc mình thành cao thủ của làn counter strike rồi.hahaha.thôi kô muốn như hồi năm 1 nữa mô.(hihi trả thi đến lần thứ 5 mới cho qua."kô đc cười nghe").Ngu wá đúng kô !!! nhưng thôi thân làm tội đời ,kô trách ai đc, trách mình vì lười wá thôi............cứ nghĩ coi ,sáng giậy đang nằm trong chăn ấm áp là rứa, đi ra đường vừa lạnh đường tuyết tan vừa bẩn.đi học thì hơi xa.phải đi bộ.thử nghĩ coi có đi học kô hì.nói rứa thôi chứ kô đi học thì nghĩ cả đời à.-----> đi học thôi.pipi cả nhà !!!
  12. cà rốt Thành viên

    buồn quá chời???
    sao ko ai hiểu mình hết vậy,ối! cuộc sống cho ta kô biết bao niềm vui cũng như nổi buồn,ngày lại ngày cứ thế trôi qua,từng ngày ta sống mà sao vô vị,nhạt nhẻo thế
    bạn bè nhiều mà giờ đây trống vắng, kô ai tâm sự,buồn
    hối hận để rồi tự mình biện minh cho những sai lầm,và cứ thế.
    Tôi vô tư hay là vô tâm,hôm nay tự nhiên nghe đc bài hát 2+1=0 mới biết đời thật trớ trêu.
    Hôm nay lại thế,cuộc sống từng ngày thay đổi,lòng người cũng thế....
  13. Candy Quản lý Diễn đàn

    hìh hì !! hôm qua đi 20/11 vui quá..đến thăm cô chủ nhiệm..rồi cả bọn kéo nhau đi "hét"...khà khà...đánh phá một trận tơi bời...lâu rồi mới thấy vui như thế...bạn bè gặp nhau vui quá.....mặc dù bị lạc nhau một lúc nhưng vẫn cứ vui..trưa ăn cơm ở nàh mình...hic bọn yêu quái..phá cái bếp nhà mình tan tành....báo hại mình dọn cả buổi sáng nay....
  14. lucytinh Thành viên

    ôi ước gì tôi đc như mọi người.đc đi thăm thầy cô.đc vui vẽ với bạn bè trong ngày Hiến Chương .......chánnnnn
  15. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hic... Không có khi mô như tối qua... Đi chơi mà cứ bị cal hỏi linh tinh... Bưa... Bực... Ghét... Hic... Từ nay không chơi thế này nữa... Đặc biệt là với những ai đã có người iu... Mệt... Rắc rối !!!... Hic... Mệt thằng P. nữa chứ... "Nếu gọi lại thì đưa ta nghe cho !"... Ác... Chuyện của người ta mà... Nhưng mà ít ra cuối cùng anh chàng nói cũng đúng... Nếu sáng thứ 6 có đi uống cafe thì nên đi 3 người trở lên... Không thì ở nhà... Phức tạp, rắc rối... Cẩn tắc vô áy náy... Okie !!!
    Dù sao thì tối qua cũng cảm ơn cậu bạn... Đã đi ăn kem với mình... Poor him !!! Lạnh run luôn... Nhưng vẫn "Tùy mi"... Ác... Hic... Lần này chỉ có 8 ly... Nếu có lần sau gắng lên 10 ly... Lạnh ơi là lạnh... Run đến cầm cái muỗng cũng rớt... Nhưng vẫn cứ muốn ăn cho đến khi đóng băng lại... Tự nhiên chợt nghĩ nếu có tuyết thì hay... Và rồi tưởng tượng ra cảnh ngồi ở Nam Cực, ăn kem cùng những con chim cánh cụt thì sao nhỉ... Ác...
    Một ngày nữa qua rồi...

    Chủ nhật này về hay đến thứ 5 tuần sau nhỉ... Chủ nhật về thì e là bị kill mất... Nhưng đến thứ 5 thì quá rảnh mấy ngày thứ 2, 3, 4... Ác... Thôi thì đan khăn vậy... Hờ...
  16. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua tình cờ gặp lại ông bạn lúc trước làm chung cty ở Phú Quốc, đúng là trái đất tròn! Hai thằng chiến hết gần két, mà công nhận món sò nướng ngon thiệt! 9h pm cái Discotheque bé tí ở Phanrang đông ko thể tưởng tượng........ Lâu lắm rùi mình ko vào những chổ như thế..........
  17. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    !@#$%^&*()_+|...Chán!
  18. mrlee62 Guest

    hum nay chat với vợ vui wa'.giận nhau bữa h.hum nay mới làm lành.có cái topic này cũng hay hay ...........................
  19. C[h]ip Thành viên

    lại một ngày nữa trôi qua....hôm nay thật chán...hok có tiết học...đc ở nhà...chán quá cũng mò qua cty dì....hic...ác...cúp điện.....
    trời mấy hôm nay thật đẹp....cái nắng của mùa đông sao ấm áp quá....những giọt nắng của buổi sáng sương mai như xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông...khoác trên mình chiếc áo ấm mà thấy lòng ấm áp. rạo rực....sao khác quá vậy???thế là những ngày thi cũng gần đến...chỉ còn vài tháng nữa ...vừa lo lắng..vừa vui ....hok biết rồi sẽ ra sao nữa...
    1 tuần nghĩ ngơi...để tiếp tục cho những việc sắp tới.....
    tối qua mình đã nói gì thế nhỉ...hì...lần đầu tiên mình nói câu đó với 1 người....
  20. ngan_ha Thành viên

    ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy .... hết học roài ăn , hết ăn lại ngủ ! 3 năm trời trôi qua như thế thôi sao ? cuộc đời ơi ! có niềm vui nào hơn thế nữa không ? sống đi kèm với yêu thật là khổ quá , yêu 1 người còn khó hơn lên trời nữa ...... tại sao vậy ? con gái thời nay thật là kì cục quá ! chán quá đi thôi .
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này