Nhật ký công cộng...

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Anh 2, 5/1/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    phù, cuối cùng cũng chuyển xong chổ ở. Vậy là từ đây thoát khỏi những ngày lội bì bõm trong nước thủy triều. Cái phòng mới có vẻ như rộng hơn, khung cảnh thoáng đãng hơn nhiều, nhưng hình như hơi hoang vu thì phải. Hic, lâu lâu mới dọn lại đồ đạc thấy ớn quá. Đêm qua thức đến 12:30 cũng chưa biết sắp xếp tạp nham giấy tờ ở đâu, có thứ thì cũng có thể bỏ đi, có cái ko biết nên bỏ hay ko, cuối cùng cũng gom được mấy bao để ra lề đường, ko biết mấy người nhặt rác có nghĩ những thứ họ lượm được bên lề đường sáng nay có thời đã rất quý giá đối với ai đó. Hic, Nothing lasts forever, câu ni nghe cũng hay hay.
  2. hoanglegiang Guest

    Sáng nay đi họp về muộn hơn mình nghĩ đến 11h30' mới xong ,hic, đói định đi ăn gì rồi về ngủ rứa àm mới bước vào quán gặp này Ex đi cùng ...........,hic thôi nhịn vậy lên online tìm "một người "nói chuyện rứa mà ko lên ,thôi về vậy hic
  3. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Đi làm về, dự định đọc mail tý rồi tắm rửa ăn tối, đọc Tam Quốc rồi xem tập 23 phim Thủy Hữ. Rứa mà mới mở ra, nhận ngay tin nhắn từ BCH triệu tập cuộc họp CB khẩn cấp lúc 19h hôm ni, nhìn đồng hồ đã gần gh15 rôif, xuống nhà ăn vội, ăn vàng 3 bát cơm rồi alehap.

    Chỉ tại vì ngày hôm qua có cuộc họp của UB hội cuối năm, nhưng mình đã giành nó cho buổi họp đồng hương rồi, nên dek biết chi hết.
    Chiều ni nghe Cậu bảo, ngày mai sẻ làm một cái lễ "cúng" VP Đại diện mới. H sẻ quản lý giúp Cậu, nếu cháu muốn về Tết thì ........ mồng 4 Cậu mua vé tàu cho về nhà chơi mấy ngày, híc. Vậy là cái mình sợ nhất củng đã tới. Tối ni suy nghĩ cái đã, rồi mai tra lời Cậu, vì mới làm về còn mệt "cải có" càng mệt hơn, híc
  4. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Bà đứa bạn mất. Nghe giọng bạn nghẹn ngào, đứt quãng trong điện thoại, tự nhiên thấy một nỗi mơ hồ sợ. Cái chết là điều không thể tránh khỏi, bạn đã chuẩn bị tâm thế trước sự ra đi đó cách đây một năm. Mọi sự chuẩn bị cho mất mát có bao giờ đủ? Trống rỗng, hoang mang...
  5. hoanglegiang Guest

    hôm nay nói với một người về một người nhưng thực ra chẳng biết nói gì mình cứ nói rồi bất chợt hỏi lại rằng mình đã nói gì nhỉ?
    Ngày mai bắt đầu như thế nào đây bây giờ , hic mệt mỏi
  6. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Cả một đêm chập chờn trong tiếng trống, tiếng khóc hờ từ nhà đối diện chỗ trọ. Gọi điện về nhà, nói chuyện với mẹ được một lát, yên ổn trong phút chốc rồi lại giật mình. Giấc ngủ đứt nối, những giấc mơ ngắt quãng. Sự ra đi của những người xung quanh lại có sức ám ảnh lớn đến vậy? Ba ngày còn lại so với hơn 5 tháng dài dằng dặc vừa qua chẳng đáng mấy mà sao thấy lâu quá. Nghĩ đến việc trở về con ngõ nhỏ, tiếng trống kèn đám tang rền rĩ xung quanh, lại sợ...
  7. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    <div class='quotetop'></div>
    sáng nay nhận 1 email và một cuộc dt của 2 cô bạn gái cũ, nhưng mà bận quá nên trả lời họ nhát gừng, còn cô bạn hiện thời tối qua cùng nhau đi uống nước nghe đàn tranh bài biển cạn đúng ngay bài mình thích! ngày hôm nay kết thúc việc làm sau bao đêm vất vả, hết việc muôn năm :lol:

    @BS: gọi điện ra vĩnh linh chưa thông tin thế nào, anh em đang chán đây :(
    thứ 2 này tao ra mày ở lại nhé, trước khi ra coffee cái đi hay thôi thịt chó đi thèm lắm rồi
  8. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    23h40'.............

    Cả ngày đi làm cứ đinh ninh rằng tối nay phải về nhà trọ, lang thang trên những vĩa hè đường Xuân Thuỷ, tìm mua cho Cháu gái yêu của mình một con thú bông để làm sinh nhật cho nó, đúng hôm nay nó tròn ...... 1tuổi, ôi sao mà yêu nó đến thế! Minh mong được sớm về để bế nó lên tay, cho nó lang thang khắp các con phố (nó rất thích đi xe máy).

    Ngày mai 19.1 là sinh nhật "Cố nhân" mình có dự định sẻ điện cho em vào buổi sáng, chỉ chúc em luôn vui vẽ, học tập tốt, công tác tốt và .......... luôn giữ gìn sứ khỏe, thế thôi. Thời gian trôi nhanh thật, mới loằng ngoằng 1 cái mà đã đi mất ........... 2 năm rồi!
  9. Nửa năm qua mình đã làm đuợc j ? Mình chẳng hiểu nữa,tại sao càng đến gần cái ngày đó trong mình lại dấy lên sự sợ hãi, mơ hồ.
    Mấy đêm liên tiếp,hôm nào cũng 4,5h sáng mình mới đi ngủ một phần vì nghe điện thoại,phàn còn lại do chẳng thể nào kéo giấc ngủ đến.Linh gọi điện cho mình nói chuyện từ 10,11h cho đến khi mình nói đi ngủ mới tắt máy.Mình cũng lạ, tính dứt khoát với người ta, nhường người ta cho cô bé đó vậy rồi mà vẫn có cách tiếp cận khác,mình thừa biết bản thân có một địa vị lớn trong lòng người ta thế nhưng sao cứ chần chừ ko dám quyết để rồi cơ hội đẹp nhất qua đi.Linh hỏi ý kiến mình,tìm 1 câu trả lời cho câu hỏi của cô bé đó :" Anh có chấp nhận cho em theo anh đến hết cuộc đời này ko?" Mình chỉ có thể nói voi Linh rằng hãy tìm câu trả lời từ chính trái tim mình.... 23/1 này sinh nhật của cô bé,cũng là hạn cuối cô bé chờ câu trả lời của Linh. SG - ĐN có xa nhau quá ko nhỉ ? Trái tim mình ngày càng mềm đi bởi người ta.
    Cô bé đó của Linh,sao mình thấy nó ngây thơ và nai vàng thế,Linh cũng nhận xét như mình vậy,mình nhuờng bởi vì mình ko thích tình chia sẻ,còn Linh đến với cô bé bởi lòng thương hại,có thật cô bé chỉ sống đến ko quá 30t ko? Mình ko biết,nhưng ... thôi thì quyết định rút lui để L toàn tâm, toàn ý lo cho người ta.
    Hôm qua,mình ko muốn nghe dt của L,nếu phải nói chuyện nữa chắc sẽ có ngày mình thay đổi ý kiến mất thôi.Mà thôi,ko suy nghĩ nhiều nữa,tối mai mình hẹn Auduong,Tuyet-Tam va trinhgiaokim va cô bé của L đi uống cà fe rồi.
    Lần này mình chuyển qua Ly Sơn quyết lập một bang hội có tiếng tăm.Dẫu gì thì mình cũng có kinh nghiệm làm trưởng lão bấy lâu nay rồi, hôm qua PhiLong bang đi công thành chiến thắng Phi Hương 1 trận đã đời,chỉ tiếc mình ko ở lại nhận quà thưởng đuợc,Hừm,mà ko sao,mình vẫn còn nhiều cớ hội ở sev mới mà :d cố lên T ơi
  10. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Trời chuyển nhanh dễ sợ. Mới hôm qua còn nắng chang chang, sáng thức dậy đã co ro , đi trên đường cứ phải nghiêng nghiêng người cho khỏi gió tạt. Mọi người lại khăn len, găng len xúng xính.
    Thi lí thuyết quân sự. Hi, thi cử mà mặt mày đứa mô cũng hớn ha hớn hở. Vô phòng thi, ông thầy khoa giáo dục quốc phòng hắc xì dầu, mặt đằng đằng sát khí. Rét! Một tiếng đồng hồ cho hai học phần bay cái vèo. Lại chí cha chí chóe chúc tết. Từ giờ đến tối có thể tha hồ tung tăng. Giờ ni sáng mai đã có mặt ở nhà rùi. Chỉ nghĩ thui cũng sướng lâng lâng. Trở về nhà sau hơn năm tháng. Chắc cũng không thay đổi mấy nhưng cứ thấy hồi hộp. Lạ!!!!
  11. hoanglegiang Guest

    Hôm nay ,những chuyện buồn cứ ấp đến .Mình phát hiện ra một bí mật từ lâu được giấu kín bởi gia đình :hạnh phúc vỡ tan. Tuyệt vọng chán nản vẫn cố gượng cười .Mình sợ nổi buồn sự im lặng sẽ nhấn chìm mình xuống vũng lầy cũng sợ chính điều đó là sụp đổ những gì mình cố tạo dựng trong mọi người ,hình ảnh một con bé luôn luôn mỉm cười ,năng động , nhanh nhẹn sẽ còn ko trong một thời gian nữa?Mình đang cố gắng để ko đánh mất mình để mình vẫn là mình trong mắt mọi người .Nhỏ ơi .............................
  12. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    "Ngay mai tôi sẻ lên đường, xin chào thành phố mến thương............." Bài hát vẫn còn vọng mãi đó mà sao ta không thể làm sao quên được. Vậy là chúng ta đã chia tay, một năm trời vui buồn cùng có nhau, chia cho nhau những niềm vui va nổi buồn, bây giơ mỗi người một phương trời, hẹn gặp lại tất cả các anh em, các bạn và các đồng chí !

    Tối nay Sinh nhật Cậu mình, đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần là tối nay có đi đâu củng cố về sơm sớm tý uống cốc rượu cho vui, vậy mà giờ này vẫn không về được, đành chúc Cậu luôn giữ gìn sức khỏe, công tác tốt, mãi là điểm tựa vững chắc cho gia đình, đồng nghiệp và bạn bè, chúc Cậu luôn vui vẽ!
  13. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    dcm, tức đéo chịu được. Được cái áo ấm bị bẩn, mấy tháng đéo giặt, cô bạn học ngoại ngữ thương tình mang về giặt cho để mang về ăn Tết, rứa mà sáng ni đến lấy, chưa kịp cám ơn thì biết mất vé xe, thế là mất 20k tiền làm mất vé, thế mới đau chứ, lại làm khổ cô bạn bị giữ lại thẻ nội trú, tức đéo chịu được, nhưng dù răng chiều ni củng biến mẹ khỏi đất HN khốn khổ, khốn nạn ni rồi !
  14. hoanglegiang Guest

    Thứ bảy đêm nay thứ bảy buồn
    Nhớ người người có nhớ tôi ko ?
    Người đang vui thích nơi nào nhỉ?
    Có biết nơi đây một kẻ buồn


    Một ngày cuối tuần cũng gần kết thúc , cả một ngày Đh mưa dầm dề chẳng làm được gì . Sáng dậy định ghi cái đĩa cho 2 đứa bạn chưa làm gì cái ổ ghi lại dở chứng , hỏng hết kế hoạch ko biết có đứa nào trách móc ko ? thôi trách cũng chịu .
  15. nabito Thành viên

    HN hôm nay lại trở lạnh rồi. Hôm nay ra đường đã thấy bắt đầu bán hoa cây cảnh, cảnh mua sắm có vẻ nhộn nhịp hơn so với những ngày trước .. ko khí Tết đã về. Nhìn những cành đào đỏ rực mà thấy thương cho các bác nông dân, nếu mà những cành đào như thế này mà xuất hiện sau 1 tuần nữa thì hay , thời tiết thất thường .. đào nở sớm quá.
    Mấy hôm ni nhớ nhà chi lạ, ngày mô cũng có đứa nhắn tin hỏi đã về quê chưa, lên lớp thì mấy đứa cũng nhìn với ánh mắt ... đồng cảm :angry: Tết ni chắc là sẽ vui đây, chưa chi mà đã cảm nhận đc trước rồi. hi vọng sẽ làm được 1 bữa bánh chưng và 1 bữa giao thừa đáng nhớ. Hichic bắt đầu tiếc cho cuộc đời thằng SV rồi đây.
  16. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Vừa mới đi uống cafe với chú Tocthelove về, 2 anh em vào mạng ngồi, nhận được tin nhắn của Nhỏ bảo là "Vợ" anh đang nằm ở Bệnh viên TW Huế, mình ra điện ngay cho "Vợ" thì được bít là không bị chi nặng lắm, khoảng thứ 4 là về nhà. Hết ngày bị "tai nạn" rồi hay sao mà trên đường về quê ăn Tết mà còn bị nữa, đúng là rỏ chán !
  17. komette Guest

    Sắp sang năm mới rồi... thế mà mình vẫn chưa được về nhà...sao mà nhớ nhà quá!!!không biết ngoài mình có lạnh ko nhỉ!?! mẹ gọi điện vào bảo mình mẹ đợi mình về gói bánh chưng cho mẹ, hic....sao mà nhớ nhà quá... :unsure:
  18. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    Mấy ngày nay cảm thấy bực bội quá.

    Host password bị mất, thằng khốn kiếp nào đó đã deface dữ liệu. Vậy là tất cả những thứ quan trọng trên host đã không cánh mà bay. Đã bực, gặp thằng nhân viên CS của nhân hòa lại càng chán hơn, "Anh làm mất password anh phải biết chứ!", Nó nói như tát vào mặt người khác.

    Con ngựa cái lại dở chứng, kéo yên mãi nó vẫn không chạy, kiểu này chắc ông phải kiếm một con khác để kẻo luôn cả nó thôi.
  19. hoanglegiang Guest

    Hôm qua , một ngày vui trọn , sáng ngủ được đánh thức bởi thằng bạn chí cốt đi học xa về , hic mình có phải người yêu nó mô mà mới về nhà chưa đấy 1 tiếng sau đã có mặt tại nhà mình , ngồi nói chuyện với nó suốt buổi sáng , đi chợ nấu ăn cùng nó , lâu lắm rồi mới có cảm giác bạn bè gần nhau vậy . Mấy tháng ko gặp thấy Còi thay đổi nhiều , nó thì nói mình khi mô cũng giống khi mô , muôn đời cứ nghịch ngợm , và vẫn hay nói như xưa hehe.Bữa ăn đầu tiên ở quê nhà sau mấy tháng lại là nhà mình . Chiều mới tiễn nó về , toctheloves gọi điện rủ đi chơi , hic mất công đạp xe từ nhà về 108 rồi cuối cùng cũng lên lại nhà mình , hôm ni gặp toàn mem mới nhưng mà cũng vui , ăn tối xong đi chơi đến 9h về nhà đọc xong tờ báo lúc 10h30 đi ngủ .Woooooooooo một ngày đáng để nhớ đó chứ.
  20. AnhMinh Guest

    Cuộc sống cần phải hàng động theo trái tim nhiều hơn ý chí.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này