Nhật ký công cộng...

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Anh 2, 5/1/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Bà xả suớng quá ha, chẳng bù với tui vừa vào đà nẳng thì búi mày, búi mặt nhưng củng gân xong rui, ngày mai thi 1 môn nửa là ok, mọi chuyện có lẻ sẻ tốt hơn nếu ra tết mình chịu hoc, tiếc quá nhưng muộn rùi,chúc bà xả học tốt và gặp nhiều hạnh phúc nha,hiiii năm nay lại vào đà nẳng chiến đấu tiếp nha
  2. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Vậy là tuần đầu tiên từ lúc trở ra lại HN đã trôi qua. Không làm gì nhiều lắm nhưng tạm hài lòng với những điều đã làm được. Mai đã bắt đầu một kì học mới. Những điều gì sẽ đón đợi? Không biết! Cứ đi sẽ đến, cứ tìm sẽ thấy. Đột nhiên lại nhớ đến câu này. Vì sao nhỉ?
    Ngày chủ nhật bình yên. Dọn dẹp lại phòng một chút, thay đổi vị trí đồ đạc một chút, coi như một cách refresh nhẹ nhàng nhất.
    Mai là một ngày mới.
  3. thanhlan Guest

    ngày thứ 5 có mặt tại TP HCM nhưng những dư âm với mọi người trong QTOL vẫn còn văng vẳng đâu đây. Ôi buồn quá những ngày bận rộn với công việc. Ôi vắng quá những tiếng đùa vui. Ôi nhớ quá những người bạn thân thương cùng một nỗi buồn không tên đọng mãi. Ôi nhớ nhớ.......
  4. Anh 2 Guest

    Lại nhớ....Đà Lạt.
  5. thanhlan Guest

    Ôi công việc đầu năm thật làm ta điên cái đầu. lúc thì phải lo chạy doang số lúc thì phải lo đi thăm dò thị trường cùng sếp, mệt nhọc thật nhưng mình cũng phải dành thời gian cho QTOL chứ nhỉ ? ưmh cũng phải thôi, sau cái tết này mình mới nhận thấy rằng mình tham gia QTOL thật bổ ích... Hoan hô QTOL hoan hô các "SẾP"
  6. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    3:56 AM Ngày Valungtung to đùng,

    he he mới ra hà nội, hic lên ngay nhà thằng magic hic gặp nó uống nước chè vĩa hè, bàn chuyện kinh doanh, đời có mấy tí, vô ổ chuột của nó mần mấy con mực nhậu chơi hic hic, rồi online đến sáng, hic ngày mai đi làm cái Visa card để kiếm tiền chơi, hic

    Gửi người tôi yêu ko biết đang ở mô? valungtung rồi đó em, chà ko biết em ở nơi mô nhỉ? anh nghĩ về em mà cười tủm tỉm :d hẹn gặp em ngày gần nhất hí
  7. M&L Guest

    không ngờ mình lại sến đến thế, nhớ mẹ quá ...huhu mai ra nhà cho rồi , cóc thèm nữa , chả thèm nữa , mai về xinh mẹ ra ở trọ ko cho miềng về nhà luôn , ko ăn rùi suốt ngày nhớ mẹ còn " làm ăn " nổi chi nữa chớ . Mới nhận được thư của con Linh với mí món quà valentine đỡ buồn chút đỉnh , nhưng họ có vẽ ko vui ...kệ . Năm ni mấy vị chỉ gữi toàn socola ... ăn sao hết , lại còn thú nhồi bông nữa ... người ta sắp " lấy chồng " rùi mà còn chơi trò " cưa sừng làm nghé " thế này thì ... lại đáng khóc 1 trận nữa . Nhưng tại sao có 1 số vị lại biết địa chỉ này của mình nhỉ ? mình có cho bậy bạ đâu ...khai thác từ đâu ( mấy con bạn ác quái của mình chăng ),... kệ ai cũng được , đọc họ viết card ... thấy cũng vui , sao từ trước đến giờ mình luôn ko đọc nó nhỉ? :lol: đọc đễ nâng cao " sáng tạo " chứ . Hôm ni là valentine rùi, mình sẽ thức khuya buôn chuyện với con L , con H ...hi`hi` ... rùi cũng sẽ qua thôi mà.

    CHÚC ÔNG XÃ 1 NGÀY LỄ VALENTINE AN TOÀN :lol: (đừng có mà léng phéng với cô mô ko thì ... chít đòn ).HI VỌNG NĂM SAU SẼ CÙNG ĐƯỢC ĐÓN LỄ NÀY CÙNG ÔNG XÃ :-*. NHO ONG XA NHIEU*
  8. thanhlan Guest

    <div class='quotetop'>(CNCCOM @ Feb 14 2006, 03:54 AM) [snapback]4444[/snapback]</div>
    he he he cụ CNC này tức cười quá đi mất . người yêu cụ có ở diễn đàn mô mờ biết chứ :d có nhớ người ta thì miền nam thẳng tiến đi mọi chi phí em lo cho :d đà lạt valungtung thơ mộng lắm đó cụ



    CHÚC ÔNG XÃ 1 NGÀY LỄ VALENTINE AN TOÀN :lol: (đừng có mà léng phéng với cô mô ko thì ... chít đòn ).HI VỌNG NĂM SAU SẼ CÙNG ĐƯỢC ĐÓN LỄ NÀY CÙNG ÔNG XÃ :-*. NHO ONG XA NHIEU*
    [/quote]
    HIX HIX HIX chi mờ dữ rứa hix hix tui không dám léng phéng với cô mô mô mờ bà lo. valentine tại sài gòn buồn và chán quá hix chỉ biết hy vọng vào công việc sẽ làm cho thời gian qua nhanh thui hix túi ni chắc phải online cho đỡ buồn quá. chúc bà xã một ngày valetine vui vẻ mãi yêu bà....
  9. hoanglegiang Guest

    Hôm nay chuẩn bị quà giúp "họ" nhìn thấy" họ" hạnh phúc tự nhiên mình vui vui , len lén cả nỗi buồn riêng . Cứ mãi như thế B nhé , hạnh phúc thành đạt , em sẽ lấy niềm vui của B làm niềm vui của em , năm nay em chuẩn bị giúp B ko biết năm trước ai giúp B vậy nhỉ . Nhớ lại ngày này năm trước em nhận được một món quà chẳng giồng ai , ý nghĩa hạnh phúc . Hôm nay B rủ em tối đi chơi , hic còn nguời yêu B để cho ai ? Em từ chối bởi vì em biết hôm nay có nguời cần B hơn em nhiều , em sẽ chờ để nghe B kể về tối hôm nay.
  10. thanhlan Guest

    thế là hết 1 ngày 14-2 ôi cái ngày thật nhàm chán. định đến phòng trà M&Tôi ngồi nghe nhạc cho đỡ buồn ( vì tối ni Quang Dũng và Thanh Thảo hát tại đó mờ ) hix hix hix ai df vừa dừng xe ông chủ phòng trà đến nói nhỏ " em thông cảm nha hôm nay dành riêng cho các đôi" hix hix hix chán quá giờ đi đâu chơi cho đỡ buồn nhỉ ????
  11. thanhlan Guest

    Hôm nay đi làm về ngạc nhiên khi ông anh đưa cho mình một gói quà, cứ tưởng bạn bè ngoài kia gửi vô nhưng... lúc nhận gói quà mình không biết nên vui hay nên buồn nữa, thế là em vẫn còn nhớ đến anh.Nhớ mà làm chi, gửi quà mà làm chi hã T. nếu trong tim em luôn có anh như trong thư em đã nói thì tai sao ? tại sao lúc trước em không kiên quyết một chút, chỉ một chút thôi thì giờ đây chúng ta không phải xa cách thế này. giờ đây lúc anh đã tìm cho mình được một chân trời mới, một niềm vui mới thì em lại gửi thư về mà làm gì hã T. Em vẫn còn nhớ anh thích gì ? em vẫn còn nhớ đến kỷ niệm của chúng ta thì tại sao em lại bỏ anh bơ vơ một mình chứ ??? tại sao ?? Em đã đi rồi, phải, em đã đi thật xa thì em hãy giải thoát cho con tim của anh đi. nếu bên kia em không cảm thấy hạnh phúc thì em có thể về đây bên anh mà, hay là em sợ anh ghét bỏ em, chê em đã có.... không em ah. cho dù thế nào đi nữa trong mắt anh em vẫn mãi là một thiên thần, một thiên thần luôn tỏa sáng không một chút vẫn đục. còn nếu em đã chọn con đường mà em đã đi thì em đừng có về đây bên anh nữa nha em, đừng có đêm đêm hiện về trong những giấc mơ hành hạ trái tim mềm yếu này nữa em nhé. Xin em hãy trả lại tự do cho trái tim yếu mềm này đừng cho nó nhỏ thêm một giọt lệ nào nữa, xin em hãy cho anh lấy lại dũng khí để sống, để làm việc và để tìm cho mình một chân trời mới đi em nhé. Ở bên kia em có đọc được những dòng tâm sự này thì em biết phải làm gì rồi chứ T......
  12. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    đọc cái bài này của chú tui cũng theo
    Today is Valentine and it’s extremely wonderful. This morning when I woke, I was waiting for some thing that would come to me today, a present, a romantic dinner or a sweet kiss. I was actually expecting some thing that I know that it wouldn’t come. However, that thought kept torturing my mind. I went to school with a miserable face, everyone was asking me why I am so sad when it’s Valentine. I replied: “Valentine is just another of my normal day, nothing is different at all”. I couldn’t imagine that I was really happy today. Even though I don’t have any girl friend beside me, I didn’t get any thing from the girl I love. Netherless, I got many presents from my sisters. They were really sweet, I got roses and chocolate. Those present weren’t love presents but they were friendship and love that my friends and my sister gave me. I felt so hyper, happy and exited. My friend’s cheerfulness helped me a lot today, they comfort my mind and my soul. I came home with a face full of joyful. After opened the presents and looked at them for a while, I laughed like a wild ape man in the jungle because I am so happy. Again, there are mountains of homework are waiting for me to finish. I am so sleepy and tired but I don’t want to get detention for not doing homework. So I stayed up until 1.am to finished them up. Once small, I want to say Happy Valentine to every one I love.
  13. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Hậu Valinhtinh! Sáng mở mắt đã 6 rưỡi, quáng quàng "đánh bóng hình ảnh" trong có 15' rùi ba chân bốn cẳng đến lớp. 7h5', bình thường thì chắc chít với hai mốt cái loa phóng thanh còn lại. Amen,vẫn còn nhanh chân hơn 5 đứa khác lò dò ở phía sau. Học Hán Nôm, toàn chữ Hán là chữ Hán, thầy cố mua chuộc bằng bài bói" cổ truyền": tuổi dần khó " chống lầy". Mấy đứa đang lơ mơ ngái ngủ, nghe hai chữ "diệu kì" đã phát huy độ nhanh nhạy khủng khiếp. Sau một hồi nghe thầy " tư vấn", rút ra kết luận, lấy chồng lớn hơn mình x tuổi(x>=7). Oái....

    Biết được điểm những môn cuối cùng. Đúng như mình nghĩ. Điểm niên luận cũng okie, bõ công cả tháng trời viết viết, gõ gõ.Kết quả kì 1 quá ổn roài. Kì này càng phải gắng nhìu nhìu nữa. " Hễ đi là đến", trưa đọc một truyện ngắn có tựa như vậy. Ý nghĩa đó chứ. Cứ đi đã...
  14. thanhlan Guest

    <div class='quotetop'>(Lê Chí Hùng Cường @ Feb 15 2006, 02:53 PM) [snapback]4616[/snapback]</div>
    chú viết kiểu ni đọc hỉu tui chít liền cho coi. làm ơn dùng ngôn ngữ nưỡ cs nhà coi :(
  15. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    bài luận của tớ ve chủ đề myday viết đúng vào ngày valentine khi bức bối cảm xúc !
  16. thanhlan Guest

    <div class='quotetop'>(Lê Chí Hùng Cường @ Feb 15 2006, 07:52 PM) [snapback]4651[/snapback]</div>
    hix thía cái bài ni chú có quậy trong motngaymoi không rứa. đừng để mất bản quyền đó
  17. M&L Guest

    Tính sao bây giờ nhỉ ? về nhỉ ? chứ thế này mình cũng ko đem đến 1 kết quả gì cả , ăn rùi chỉ nghĩ toàn chuyện này , phải giải quyết xong đễ còn thời gian mà nghĩ đến mí chuyện ...tình củm nuẵ chứ
  18. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Chán thật! Mấy ngày ngồi học mà mãi không vào, mai thi rồi mới chết chứ, lo quá!
    Thế là lại chơi bắn HL, kể ra thì cũng được, heee, còn hơn là nghiện rượu, mệt lắm! Không biết là có nên luyện không, chứ bắn thế này mình toàn làm gà, cú thật!
  19. M&L Guest

    Đọc xong những dòng tâm sự của Anh , mình tự nhiên mỉm cười <_< . Mình hình như đã hơi vô ý khi cứ vào mục tâm sự là giải bày, bữa trước mình đâu có hay như vậy ( dạo này sao thế nhỉ?) , mình quên mất rằng những dòng đó có lẽ anh sẽ đọc và suy nghĩ , liệu anh có nghỉ gì ko ?
  20. hoanglegiang Guest

    Xong , công việc mình làm đã xong bây giờ sẽ ít online hơn , cuối cùng thì mình cũng đã làm được một cái gì đó cho nơi đã giúo mình thành ngày hôm nay_CLB kn-ctxh
    Valentine kết thúc , ko có một nữa còn lại nhưng mà mình vẫn vui , vui vì Ex vẫn còn nghĩ đến mình , vẫn nhận được quà của Ex như năm ngoái ,và vui hơn vì hơn 1 người nghĩ đến mình trong ngày này .Mình cũng chợt nhận ra rằng ko cần phải có đôi được đi bên nhau ngày này mới là hạnh phúc , hạnh phúc khi mình làm những việc khiến mọi người hạnh phúc , mình giúp những người bạn chọn quà cho người yêu chúng , giiups cho cả Ex nữa thế là vui lằm rồi , nhận thấy hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt họ mình cũng hạnh phúc ko kém.
    @ Ex cảm ơn về những gì anh đã làm cho em .....................
    cho anh cho em cho froever là mãi mãi.........................
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này