Nhật ký công cộng...

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Anh 2, 5/1/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Anh 2 Guest

    Ko một tin tức, hôm qua say, ta vẫn hát : "Ta đâu có say..."
  2. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Chà, thế là thi xong, cảm giác khi ra phòng thi như trút được một gánh nặng mà ta đã đeo từ trước tết đến giờ. Có lẽ là chưa lần nào mà mình thi học kì lại lâu như thế, thi sớm nhất và kết thúc muộn nhất! Hee, từ giờ là ta có thể thoải mái mà chơi cho thỏa thích, sướng quá!!!!!!!!
  3. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    nghe chú tinhvan kể mà cứ tưởng chú thi lại ! chú thi học kỳ dài cả tháng ...hic!
    khi mà tv vừa thi xong cũng là lúc mình biết điểm thi ! ko thi lại môn nào ! một ky tích khi biết rằng ta chỉ học có một môn 2 ngày truớc khi thi :lol:
  4. Anh 2 Guest

    Hic, mới đi nhậu với bọn Viethacker và bon freecodevn về hic, say tí bỉ rồi, hơ hơ hôm nay anh hát mộng uyên ương hồ điệp đó em.
  5. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Thi cử xong, tâm hồn chẳng còn phải lo lắng gì cả! Suốt cả ngày chỉ có bắn HL và lên mạng, định học mấy thứ mà cũng chẳng vào!
  6. thanhlan Guest

    he he he cía anh ni ra tận đó rồi mà vẫn mộng uyên ương hồ điệp ah :d
    Ôi chán quá, công việc, nỗi buồn nỗi lòng này ta biết tỏ cùng ai đây ????
  7. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Lại một tuần mới bắt đầu. Tự nhiên bị bắt cóc viết bài về CLBVH Phương Tây của khoa. Có nhớ chi mô, lại phải lọc cọc đi mượn bản ghi chép của thư kí. Oan gia quá!
    Tuần ni bắt đầu đi học tiếng lại. Hic, mới bỏ bẵng có hai tháng, giờ coi như về Zero. Lại chuẩn bị công cuộc làm " bà đồ" gò lưng học chữ, bao nhiêu là nét, rắc rối.
  8. thanhlan Guest

    một nỗi niềm tâm sự, những kế hoạch cho tương lai. Ôi giá như ta vẫn là đứa trẻ thơ thì hay biết bao nhiêu không phải lo nghĩ nhiều như thế này. giá như ta nói thật với mí đứa bạn thì có lẽ giờ đây ta không phải cô đơn với những nỗi buồn luôn trỗi dậy trong ta. Ôi nỗi buồn, nỗi lòng này có ai hiểu cho ta, có ai chia sẽ cùng ta ????
  9. tinhyeu Guest

    cũng đã trưa rùi , nắng thật, mới sáng trời còn lạnh thía mà giờ thì thế này đây ... chán
    Hôm qua mới nhận được thư của anh hiếu , buồn cười thật bữa nay anh ta gữi cả thư tay cho mình . Đến lúc nào anh ta mới hiểu rằng : với mình anh ta chỉ là bạn của ex . Ngồi đây chờ đến chiều đi học luôn , thế là qua 1 ngày
  10. thanhlan Guest

    vậy là lại hết 1 tuần... Ôi thời gian, thời gian đã qua đi một cách nhanh chóng không chờ đợi một ai cả. trong khoảng thời gian này 1 tuần tôi cứ ngỡ chỉ như có 1 ngày mà thôi. và trong tôi có những nỗi buồn luôn dâng trào. 1 nỗi lòng chẳng biết bày tỏ cùng ai. những buổi tối chỉ biết cất bước bên bờ sông ngắm dòng nước trôi để rồi tự hỏi phải chăng những chuyện tình. những lần gặp gỡ trên cõi đời chỉ như bèo nước gặp nhau mà không có nơi dừng nhất định.... ôi buồn ơi ta xin mi xin mi hãy cứ ngũ yêu đừng làm đau khổ trái tim ta nữa...
  11. thanhlan Guest

    hôm nay đã là ngày 24/3. ngày 26 là cắm trại với đứa bạn bên trường kiến trúc, và cũng gần kề với cái ngày mà mình mong đợi. dù biết ngày này rồi sẽ đến nhưng lòng mình vẫn không khỏi hồi hộp ngóng trông...
  12. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    ngày tháng năm
    vậy là ngày thứ 4 rồi kể từ khi cô ấy ra đi
    dù sao vẫn phải gắng bước tiếp ...cuộc đời có nhiều lựa chọn phải ko ?
  13. kehuydiet Guest

    Lại một ngày như bao ngày qua !!! tui chẳng biết làm gì ngoài chỉ việc đi học , ăn cơm , lên mạng và ngủ thôi . Lại một ngày như bao ngày qua lại nghe con bạn thân tâm sự về chuyện buồn của hắn . Lại một ngày nhu bao ngày qua sáng đi , chiều ngủ , tối đi uống càe cúng lủ bạn .
  14. thanhlan Guest

    vậy là mình có thể yên tâm để bắt đầu 1 cuộc sống mới 1 tình yêu mới và cũng là 1 tương lai mới đang chờ đón mình. thật đúng như người xưa nói cung đàn đã đứt dây thì tơ hồng chẳng nên vương vấn và từ bây giờ mình có thể khẳng khái mà nói rằng buồn ơi hãy đi vào dĩ vãng và để đời ta lại với 1 tương lai tươi sáng....
  15. hondacodon Guest

    hic hic xin lỗi anh ngàn lần em xin lỗi, hôm qua em có nghe nói nhưng cứ tưởng là nói đùa em không để ý. đến lúc tối em mới nghe nói là anh dũng anh quyết anh luân tiễn anh đi hic lúc em đến ga thì đã muộn tàu đã chuyển bánh mất rồi hic hic em xin lỗi anh. anh có đọc được dòng chữ này mong anh hãy tha thứ cho em hic
  16. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Lâu lắm mới vô lại viết những dòng nhật kí. Sáng nhận thông báo chuẩn bị tuần sau trình bày báo cáo trước khoa. Mong là sẽ ổn.
    Chiều mưa. Có coi là cơn mưa đầu hạ? Cơn mưa gột lòng mình sau nhiều điều không được hài lòng. Có những thứ cứ dai dẳng đeo bám, mình không thoát ra được. Vẫn cái ý nghĩ có phần tiêu cực của mấy tháng trước đây.
    Ba tiếng nữa lên xe về nhà. Vẫn nhớ về chốn bình yên của lòng mình...
  17. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Chúc mừng em quay lại với QTOL. Cố gắng lên em nhé.
  18. suka Guest

    7/5
    Một buổi sáng buồn lê thê , bước chân như nặng nề , đi qua con đường củ nơi trước đây ta bắt gặp một ánh mắt dỏi theo , tuởng chừng thân quen mà giờ đây xa lạ , buồn đến thế , lòng cứ hỏi tại sao nhưng trong thâm tâm biết sản câu trả lời . Ngày hôm qua thôi bên ta còn tất cả mà hôm nay sao tất cả đã xa ...? Một giọt nước mắt tiếc nuối hay ân hận liệu có thể ...nhưng để làm gì ..ta phải vửng vàng bước chứ ...những gì ta làm không đáng để ta nhận lại đắng cay , ta ghét ai lừa dối ta ..ôi ngày hôm qua ta quá tin còn ngày hôm nay niềm tin nay còn đâu ...ta quay lưng đi bất chợt ngoái đầu nhìn lại ...một kỉ niệm dần xa ..về nhà ta lại học bài , nhìn chiếc máy tin ta không thể mở , tiếng chuông điện thoại reo vang " về rồi hả nhóc "? ừ ta trở về
  19. kehuydiet Guest

    Hôm qua , vừa mới bước chân xuống thì xã tam kỳ quảng nam . Tụi bạn liền rủ đi nhậu liền . Đêm về say bí tỷ không biết trời đất gì luôn . Hôm nay vẫn còn dư âm của cuộc nhậu khi đêm .
  20. Nóng Thành viên

    Một ngày nữa lại cứ thế trôi qua,trong một ngày mà có ko biết bao nhiêu chuyện phải lo nghĩ.Thời gian sắp đến là những tháng ngày vất vả đây chẳng biết đủ sức để học đến ngày thi ko nữa.Hicccccccccccccccc
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này