Nhật ký công cộng...

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Anh 2, 5/1/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Nóng Thành viên

    Seo mà buồn ri hè,cuộc sống chẳng thí ngày nèo vui vẻ cả.
  2. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Ba ngày. Lại là trách móc. Lại là giận dỗi không đâu. Đôi khi có cảm tưởng như bị dồn nén vì những chuyện không đâu. U trách ư? Tại sao lại phải nặng lời như thế. Thực sự đó đâu phải là một điều đáng trách. Bạn bè mình...Về nhà xong, tưởng như giải tỏa một chút gì đó, không ngờ lại đâm đầu vào những răc rối không đâu. "Với H, có thể người ni là bạn, người khác là bạn đặc biệt quan trọng...". Thì đúng là như vậy. Có phải ai cũng là bạn thực sự đâu...
  3. virtuous Guest

    nhớ em, nhớ em wá..............................
  4. lazycat Guest

    nhớ em nào mà nhớ ghê nhớ kinh nhớ hoảng vậy !
  5. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Ngắm chân một người sao nhớ đến chân em. Đôi chân nhỏ bé đến lạ lùng. hic
  6. virtuous Guest

    <div class='quotetop'>(lazycat @ May 19 2006, 08:29 AM) [snapback]13206[/snapback]</div>
    bộ muốn biết lắm sao...?
  7. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Trót si tình người mẫu, he he biết tính răng đây.
  8. gnouhiam Guest

    Lại chuẩn bị cho những ngày mới. Tôi ơi, đi nào, đừng dùng dằng nhiều như vậy nữa. Ngày mai, không phải đâu. Phải là chính từ hôm nay. Có phải chính những lần lữa cho một chút, một chút, một chút... nữa thôi đó, tôi đã tự lấy đi những cơ hội của chính mình?
  9. virtuous Guest

    sao lại nhác học vậy thằng em.??????????/
  10. kehuydiet Guest

    Ngày lại ngày chả biết làm gì hơn chỉ có mổi việc học mà thôi . Lâu lâu ra mạng mà chán quá ah !!! Không có ai online hết nơi ah . Mà cũng dễ hiểu thôi , trong thời gian này bon bạn đề bận học hết rùi mà . Vào diễn đàn xem có gì mới mẻ không , nhưng cũng chả đựoc gì . Diễn đàn dạo này hoạt động không được sôi nổi như hồi mình mới vào nơi ah !!! Chán quá !!!!
  11. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Những điều chứng kiến tận mắt. Tư cách của một người thầy? Tại sao lại có những hành động có thể nói là trơ trẽn đến vậy, nhất là trước mặt học trò? Không hiểu nổi, không tin và không muốn tin. Băn khoăn, phải nói là nghi ngờ những điều tốt đẹp mà người thầy đó ngày ngày giảng giải khi nói về cái gọi là Nhân, Lễ, Nghĩa!
  12. QueenBee Guest

    Hừm , sắp thi òi mà chẳng có tí chữ vào đầu .. chán lại chán ... tự nhiên buộc mình vào chuyện ngừi khác , bi giờ đâm ra khổ ... tối lại phải cày.. chán tập 2... hun bít beo giờ mới đến tập cúi , hừm..................Tự nhiên nhớ cái đầu gối người ta .. muốn kê đầu lên đó ... ngắm trời .... muốn lắm.....
  13. virtuous Guest

    giờ thì trắng tay cả rồi.Ôi một thời hạnh phúc của ta.biết bao giờ mới tìm lại được???????????????
  14. CRT Thành viên

    Hơ hơ, mấy hôm ni mạng ở ĐH die, hic hic, chán quá chời quá đất! chẳng biết đến khi nào mới được tung hoành lại đây <_<
  15. gnouhiam Guest

    Gặp lại tên bạn cũ, chí cha chí chóe. Vẫn như ngày trước. Thấy vui vui. Hình như cũng đã lâu lâu lặn mất tăm. Mình quá vô tình hay tại mọi người đều có những công việc riêng đến nỗi gặp nhau chút chút cũng trở thành một điều gì đó có vẻ xa xỉ!!! Hi vọng đến lúc về nhà sẽ không bị trách tơi bời như đợt Tết. Ohhhh....
  16. Lâu nay vào QTOL mà ko biết có trang ni mình cũng có rất nhiều điều muốn gửi gắm, biết nói thế nào nhỉ cuộc sống có bao nhiêu điều thú vị nhưng bên trông mình có ai biết mình đang chất chứa một nổi đau ko? Một nổi đau mà ko có ai có thể chịu đựng được và mình ko giám đối diện với sự thật đó, mình chưa giám tâm sự cùng ai, hy vọng một ngày ko xa mình sẽ nói ra được tất cả
  17. Nóng Thành viên

    Ngày qua ngày trong căn phòng trọ buồn tanh,trời ơi sao lúc ni mong thời gian trôi nhanh đến thế nhỉ?Cảm giác thật khó chịu tưởng chừng như đến ngột ngạt
  18. Le Parrain Guest

    <div class='quotetop'>(doibuon @ Jun 26 2006, 10:35 AM) [snapback]15747[/snapback]</div>
    :) Sắp thi đại học rồi, cố gắng lên. Phải yêu công việc mình đang làm thi fmới thấy mình có năng lực để làm.
  19. Nóng Thành viên

    Nhưng nói bao giờ cũng là một việc đơn giản hơn khi làm nhiều.Không phải công việc gì cũng cần sự đam mê yêu thích là có thể vượt qua hết.
  20. bluenight Guest

    Hình như ai cũng nói về nỗi buồn, sao thế nhỉ? Mình định viết tiếp, nhưng thôi. . .chúc mọi người vui, yêu đời nhé.
    Tặng mọi người nè:
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này