4/7/2010 Tụi bạn đi thi đh hết rồi....hjxhjx...Lẽ ra giờ này nó cũng đag ở trong phòng thi đó chứ..!!!Nhưng...Vì nó hiếu động...bất cẩn...Hay vì nó ko may mắn....??? Pùn..nhưng đành chịu...Có hối hận cũng chừng đó chuyện...Nó nghĩ nó phải cố gắng gấp đôi ở đợt thi đh ngoại ngữ mà thôi...!!! 1 ngày mới...Nó phải đón nhận sự thật và niềm vui mới!!!Miu ơi!!!Vững tin nào!!! ___________Cú Miu__________
5/7/2010 Ái chà....1 ngày nữa lại đến....Sáng nay bỗng dưng có 1 con bé chăm chỉ....Biết dọn dẹp nhà cửa....Ui...ui....Trưa nay về phải chờ khen mới đc...hihi.... Đêm qua nói chuyện điện thoại lúc 12h bị la....2h sáng bị la....may mà đag khuya chứ ko mama cũng qua đến phòng mà thu điện thoại...hihi...Sang ni lập công chuộc tội...keke...Kiểu này đc khen là cái chắc....Lalalalala... 1 tuần mới....mở cửa sổ...đón nhận niềm vui mới!!!đón nhận ánh nắng mới!!!Haiza.....Cố lên!!!Cố lên!!! _____________Cú Miu_______________
6/7/2010 Hì...Những ngày hè thú vị thật...Thảo nào mà lũ học trò tụi mình cứ chờ đợi đến hè....Ở quê thanh bình...Ko như ở nhà mình..Lúc nào cũng toàn tiếng xe ...vãi thật... Chị Miu ơi!!!Chị có chuyện gì buồn à???
5/7 11h 4p. hum nay có 1 quyết định lớn........ đi ngủ sớm . tội nghiệp con bé em .7 love mất rồi. nt kêu la với a2 cả buổi. mình ngồi nt nghe nó kể lể khóc lóc. hic hic. biết sao được làm a khó lắm đâu phải chuyện đùa. nó nói 1 câu. nhận pé làm em thì chịu đi. oái bữa ni có loại em út thía nữa. nhưng mà thôi. yên mà nghe. em nó đang buồn. tội, mình không giúp chi được ở xa quá.........làm a thật khó :-<
7/7/2010 Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.....Niềm vui của mình hum nay là ngày mai ra trường thi...Chả phải rấu rĩ ở nhà nhìn đám bạn rồng rắn đi thi... ...la...la...la..... Cố gắng gấp 2...Cố gắng gấp 2..Gấp 2....
nh yeu em the thoy anh yeu em rat nhiu` muk` seo em hok hiu~ anh nhk~ anh chi~ dua` 1 ty muk` em doi` chia tay zay thy` mjnh chia tay lun dy la vua` theo kjnh nghiem.. cua toi thy` hok nen co bo` con gai'' fuc tap lam'' ................het..................
ngày 7/7/2010 Đây là lần đầu mình zô đây, bùn qua, hồi tối thức khuya coi đá banh, sáng dậy trể đi làm trể bị sếp la, nhưng ko sao, WC còn 2 trận nữa kô coi thì tiếc lăm, WC 4 năm có 1 lần mà, sếp la thì mặt sếp la, ăn bóng đá ngủ bóng đá cái đả
m8/7 sáng. viết nhật kí đêm Tổng kết hôm qua thật vui. đêm về lại mất toi chìa khóa vào phòng. bà chị lại đi coi bóng đá mât toi, hic. liên lạc được vs bà chị chỉ kịp nói mỗi 1 câu. em mất khóa phòng òi . ...báo hại ngồi ngoài muỗi cắn thôi rồi ........... tưởng hết rồi. nửa đêm coi bóng đá đang coi hay ho vừa vào hiệp 2 ..........bụp mất điên, EVN cuộc sống tắt phụt............điên aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cả ngày thì vui sau mà đêm điên thế.................. p/s paul vô đối. đả đảo ăn thịt bạch tuộc................\m/
8/7/2010 Sáng nay tập trung tại trường thi.... Sáng ra đi vòng vòng tìm trường..2 anh em dông dông hết đường này qua đường khác...hihi... Đến trường thi....Leo lên mấy dãy lầu...Lần đàu leo dãy 1..lầu 5...ko thấy phòng 150 đâu...Leo xuống...Coi lại sơ đồ...Á...dãy 3 mà....Qua dãy 3..leo lên lầu 5 tiếp...Tìm mãi...ko thấy nốt..Lại mo xuống...Coi lại sơ đồ..>Ủa đúng rùi mà...sao kì vậy ta???Bò lên lại...trời ơi...cái chân đau kinh khủng..hjxhjx..Chắc mai mốt đi chân đất...ko thèm mang giày đâu...hjxhjx....Dép guốc gì đâu...khổ... Mà thôi kệ...coi như bù lại bằng 1 bữa mua sắm đã đời..keke.... Dù sao mai cũng đi thi rùi...Mong quá!!!Miu ơi!!!Cố lên nèo!!!
Tối hôm qua đến giờ vãi linh hồn... Tối qua tới phòng trọ tụi bạn...nó đem rượu thuốc ra mời...hic hic...ún đc 1 ly thằng anh gọi đi tới nhà có việc..tưởng thoát nhậu....tới đó cũng đang nhậu...thế là 12h vật vờ về...người lừ đừ như hút thuốc phiện ...Những cũng ráng coi đá banh...sáng ngủ dậy tinh thần khoan khoái ....chạy qua quận 1 ...bay sang quận 7 ...rồi zề bình thạnh thạnh....ròi đuối
Đà Nẵng 9/7 Hôm nay phải chở thằng em bắt xe về quê, thế là mình phải ở một mình, không có ai nói chuyện nữa chán quá. Không hiểu sao giờ thấy nhớ nhà quá. hixhix, giờ đã hơn 10h tối rùi phải đi làm một tô hủ tiếu cái đã đói quá.
Đau đầu quá. mai lại kiểm tra nói rồi. sao học không vào chữ nào hết. có những 4 ngày đê học bài mà phí mất 3.5 ngày òi
14/7/2010 Sáng nay lại nhận đc 1 cuộc gọi từ toà soạn...Đến nay đã gần nửa tháng 7 rùi mà vẫn chưa có bài....haiza....Lo ghê...không biết chuyến đi sắp đến của mình có đc như ý ko???Lo thật.... Mai lại đi thi nữa...Cơ hội cuối cùng....Miu ơi...Cố lên nèo....
Đêm ni chắc lại phải cố nhắm nghiền 2 con mắt để ngủ, không biết răng mà miềng ra ri, con người béo tốt chừ sắp thành cí que rồi , đêm mô cũng 1 2h sáng mới dắm được mắt ngủ, hết WC rồi mà vẫn thức, ngồi lan can ngắm sao ngân nga điếu thuốc nữa mới yêu đời , hài.zzzzz đúng là miềng đang dần làm hỏng miềng, phải cố gắng sống tốt cho ngày mai... Nghe 1 bài hát cho thêm niềm tin, hi vọng, 2 tuần nữa ta cũng sẽ trở về với Quảng Trị yêu thương ^^ [video=youtube;HEJ-FMccBwg]http/www.youtube.com/watch?v=HEJ-FMccBwg[/video]
17/9 9h đêm Hum ni toàn chuyện bùn, chuyện lo. tại răng mà đúng cái ngày ni cơ chứ. đau đầu ghê. không thể chịu đựng được. muốn chạy ra bến xe leo lên xe chạy thẳng về nhà....nhưng không thể. muốn có ai đó nói chuyện cùng. muốn hét thiệt to.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. rồi h vẫn ngồi đây, thời gian vẫn chạy...... mọi thứ cứ diễn ra... giá mà có ai đó.. đủ kiên nhẫn.. và yêu thương để lắng nghe...............
Bình thường miềng k phải là cú mà đều hôm ni bon chen coi ...Ngồi recovery hơn 48GB zữ liệu thấy mà nản. Chán quá nhảy vô đây spam chơi Chán thiệc.... k ghost máy thì chừ k bị chi rồi...mấy đứa k vô mấy trang bậy bạ là chừ miềng đc ngủ rồi . Tức hộc máu ....