Nhật ký nhà Bang Chủ Cái Bang

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi Phong Ca, 8/2/06.

  1. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội ......... 9h50' 4/4/06

    Trời trở gió, cái chân cua Nó lại nhức. Cả đêm không ngủ được Nó lại nghĩ linh tinh, cầm bộ đề ôn thi tốt nghiệp lẫm bẫm đọc mà không biết có nhớ được chữ nào không! Rồi No chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

    4h sáng Nó lại thức giấc, nhìn căn phòng trống trơn một mình Nó, Nó củng cảm thấy buồn, Nó thầm nhủ phải học thuộc 2 câu Bảo mật mạng trước khi trời sáng, hôm nay Nó còn rất nhiều việc phải làm, nhưng trước hết, nó phải ngủ thêm một tẹo nữa đã.

    Còn 10 ngày nữa, Nó muốn thời gian trôi thật nhanh để không phải nơm nớp vì lo sợ, mà Nó củng muốn thời gian trôi thật chậm, để củng cố thêm một số kiến thức nữa, sao con người tham thế không biết?
  2. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    HN 20h26' 5/4/06

    dcm, chẳng có hôm nào bực mình ri, lằng nhắng .......... tao ghét nhất ba cái tính đó, nói thì nói đéo nói thì thôi, tao cần đéo đâu mà?

    Mới có môt ngày mà bao nhiêu là chuyện xảy ra. khỉ thật.
  3. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội 9h30' 19/04/06

    Ba anh em ngồi bên nhau ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, củng ít khi mà được dịp như thế này, 3 người đàn ông "lớn" nhất của chi hội, "lớn" tuổi nhất. "tuổi hội" lớn nhất, "chức vụ" lớn nhất ......... không phải vô lý mà chúng tôi lại được dịp ngồi lại bên nhau như thế này, ngoài han huyên tâm sự chúng tôi còn nói đến "cuộc đời" của chi hội khi tất cả chúng tôi cùng ra đi một lúc. Không, BCH không thể một lúc ra đi 3 người được nếu đi 3 người cùng một lúc sẻ Đại hội lại lần nữa, chúng tôi sót xa, chúng tôi cay đằng vì thời gian trôi quá nhanh mà chúng tôi chưa được cống hiến nhiều.

    Ba anh em ngồi lặng bên nhau để nhớ lại những ngày đó .........
    Anh sẻ ở lại một thời gian nữa (anh Lê CHT nói) 2 chú đa quyết định thế rồi thi anh không thể cản, một người có một lý do riêng mà, bây giờ anh đi, thì T và V củng thôi BCH luôn có phải BCH thay mới hoàn toàn không, bây giờ chúng ta phải cay dựng lớp kê thừa đã.
    Nằm bên nhau đêm đó, nghe anh Lê tâm sự:
    "Đau lắm H à, anh nghĩ đến nó mà như dao cứa vào tay, anh dành tình yêu cho Hội sau gia đình và người anh yêu thôi, anh thấy các chú rất vất vã khi quyết định một cái như thế này, bản thân anh là người thủ lĩnh, là người anh, cũng như người ban với các chú thôi, thấy các chú trăn trở anh củng không đành, nhưng dù thế nào các chú vẫn dành một chút thời gian để đến với Hội, Thanh Thủy sẻ thay chú như đùng nguyện vọng của chú, anh cử nghĩ là Kim Anh cớ. Không nằm trong BCH nữa nhưng chú vẫn là cố vấn của chi hội, vẫn có quyền hiệp thương .........

    Thương các em lắm, anh củng trăn trở nhiều nhưng "Tre già thì măng mọc" đó là nguyên tắc mà, .......... các em hay phấn đáu vì mình bây giờ là lá cờ đầu của Hội, các anh đã phấn đầu để đưa nó lên, mong các em hãy giữ lấy thành quả đó!
  4. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội 27/04/06

    Nó gượng dậy ra khỏi ra, trong thật mệt mỏi, nó ngủ gần nguyên một ngày rồi cơ mà, hôm nay là thứ 5, như những lần trước nó sẻ đến với những người bạn, những người em của nó, đi - không đi - đi - không đi ......... cuối cùng nó chui vào quán nét để ngồi, mà nó chẳng biết làm gì, củng chẳng muốn nói chuyện với một ai, có lẽ những bản nhạc của TCS bây giờ có lẽ làm cho nó thoải mái một tý.

    Mấy ngày nay nó có vẻ buồn, không có lý do, củng chẳng hiểu tại sao, ....... mọi người nhìn nó trong có vẻ rất hạnh phúc, nhưng .......
  5. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội 11h42' 29/04/2006

    Hura đúng là không ai có thể nói trước được điều gì!
    Sáng nay đi làm không vui vì cứ nghĩ rằng bạn bè thì được về 30/4 còn mình thì không! Thế mà cách giờ nghĩ trưa có 20' anh Hùng CMG xuống bảo, làm xong sáng nay cho H về nghĩ 30/4 + thời gian hoàn thành giấy tờ là 4 ngày, nghĩa là sáng mồng 7/5 phải có mặt ở Cty để làm việc, báo cáo phải nộp vào sáng mồng 10. ôi, sao mừng quá. bây giờ chỉ còn về trả phòng, đem đồ đi gửi nữa là Đông hà bay, heeee. Mừng quá!
  6. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội 17/5/2006

    Thằng bé cồng lưng đạp chiếc xe đạp đi giữa trời nắng chang chang với cái đầu trần, nó mĩm cười một mình, không hiểu vì sao hôm nay nó lại vui như vậy.
    12h mới hết giờ làm, bùng thì đói nhưng nó cố về đến nhà mới ăn trưa, 6 cây số, sao hôm nay nó đi có vẽ nhanh thế. Ngày mai nó chính thức được tự đi thực tế một mình, suốt thời gian qua học việc, đây là cơ hội để nó dần hoàn thiện mình, điểm đầu tiên nó đến là trường Đại Học Q.... Cty quyết định cử mình đi chuyến này với 2 mục đích rõ ràng, đó là nếu thành công thì mình sẻ được ký hợp đồng chính thức và củng thu về cho Cty hàng trăm $, còn ngược lại mình không thể hiện được mình thì minh củng gạch tên mình ra khỏi danh sách đó. Mình biết mới lần đầu tiếp xúc sẻ không được tự tin nhiều cho lắm, nhưng mình tin răng với những gì mình được học, và rèn luyện bản thân, chắc chắn sẻ thành công.

    Trước khi nghĩ đến công việc ngày mai, thì hôm nay mình củng có một số việc cần phải giải quyết trước đó là phải hoàn thành bản kế hoạch để 8h sáng mai còn Seminar. Tối nay phải đi xem ca nhạc nữa, dù mình đã không còn hoạt động ở Hội nhiều nữa, nhưng anh em vẫn dành rất nhiều tình cảm cho mình, tối nay mình sẻ gặp lại mọi người, nhất định thế!
  7. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Đông Hà 08h40' Ngày 17/10/2006.

    Sáng nay thức dậy sớm hơn mọi ngày để đi ăn sáng với ông anh trai và đứa em gái. Làm cuốc cafe rồi mới đi làm. Những suy nghĩ từ tối qua bây giờ củng đã nói hết rồi.
    Nghĩ lại thời gian thăng trầm của diễn đàn thì nhớ đến cái topis này mà mình đã gữi gắm toàn bộ yêu thương của mình vào nó khi xa em, không ngờ chính những tâm sự ở đây đã để em nhận ra tình cảm của tôi dành cho em. Cám ơn diễn đàn, cám ơn em luôn tiếp cho tôi một sức mạnh. Sức mạnh của ý chỉ và tình thương, tuy nhiên xa diễn đàn, chứ mãi mãi không thể xa em, (có lẽ vậy).

    Gữi đến tất cả bạn bè của tôi, hiện tại và "cụ" thành viên, những tình cảm sâu sắc nhất, không sát cánh cùng nhau trên diễn đàn nhưng cuộc sống thực thì hãy luôn là bạn của nhau.
    Muốn nói đến nhiều lắm, nhưng cứ giữ nó trong mình thì hơn, chiến đấu và thành công, chắn chắn vậy!
  8. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Huế 20h11' Ngày 24/06/07

    Hơn 30' nữa là tàu chạy, chuẩn bị ra lại ĐH. Vậy là hơn 1 ngày ở Huế mình đã làm khá nhiều việc, những gì tính của mình hầu như tất cả đều gần như là chính xác. Vừa đi bộ từ cafe Lộng Gió ra Ga, chán nản + mệt mỏi, mi ơi hảy cố lên.

    Hơn 8 tháng trời mới tìm vào cái góc nhỏ này. Từ nay tau sẻ làm bạn với mi, mi nghe.
    Sau cơn mưa trời lại sáng!
  9. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Đông Hà, 19h17' Ngày 26/06/07

    Nỗi buồn ơi, ngươi mà là tiền bạc thì ta là kẻ giàu nhất thế gian.

    Đã mấy ngày rồi mà sao ta không làm được việc gì cả, con người cứ mệt mỏi, thích cau có, muốn gây sự, ai mà có ý kiến là to tiếng liền, lạ thiệt. Không hiểu sao con người ta như không còn một chút sinh lực nào để phấn đấu cả, tại sao con người ta như thế này? Ta từng tự hào vì ta chưa bao giờ chấp nhận lùi bước trước khó khăn mà.

    Một ngày không lấy gì là vui vẽ lại chầm chậm trôi qua, giá mà có được người nào hiểu ta thì ta sẻ dốc hết bầu tâm sự, nhưng hơi ôi người đó nay tìm đâu?
  10. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Đông Hà.19h13' ngày 03/07/07

    Mới đi làm về, ăn cơm có một mình, buồn. Papa ngày này đi ăn cưới ở thị xã qt, anh trai đi làm chưa về, mama thì chẳng có lúc nào ăn cơm cùng cả, chỉ còn lại có 2 anh em mỗi người đơm một tô, đi làm đã mệt, về nhà lại càng thấy chán hơn.

    Cái tay phải của mình đã đở hơn, cử động không còn bị nhức như mấy hôm trước nữa, mấy ngày qua chẳng dám bưng bê cái gì nặng, lỡ trật khớp lại thì khổ, còn mặt, vai, tay và chân trái thì bây giờ nó mới rỏ mồn một những vết trầy xước, nhìn lại con người mình dạo này điêu tàn quá,. chẳng muốn nghĩ, chẳng muốn lo, củng chẵng muốn chơi.
    Hôm nay sếp bực mình lắm lắm, không phải tiếc gì 10 chai bia, nhưng có lẽ quê độ vì thua cược mình. Thoáng vui một chút, nhưng nghĩ lại thì mình có quá đáng thật, nhưng ai biểu sếp cứ cải cố làm chi. Có lẽ bắt đầu từ ngày mai mình nên học theo lời khuyên của các đàn anh đi trước:
    - Điều 1: Câu mà sếp nói ra 100% là đúng.
    - Điều 2: Nếu sếp nói sai thì hãy xem lại điều 1

    3 ngày nữa phải đưa em gái đi thi đại học, nghĩ nó củng tội chưa lần nào phải đi xa, mà mình thì không được nghĩ 4 đến 5 ngày làm, làm sao mà ở lại với nó được, thôi thì đành nhờ bạn bè vậy.
  11. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Huế, 8h53' ngày 09/07/07

    Sáng nay 4h30 là phải dậy rồi, tắm rữa tý, 5h qua đón em đi ăn sáng, uống nước ở dọc bờ sông Hương, 6h30 em vào thi còn mình kiếm tờ báo TT ngồi đọc một mình cho đến khi nhỏ bạn alo cafe. Mới uống cafe thì thì tạt qua phòng trọ của Nhóc xem Nhóc có ở TP không (dù biết chắc là không có nhưng không hiểu sao mình vẫn cứ qua). Con người của mình thật lạ, rất muốn gặp em, nhưng suy nghĩ của mình luôn mâu thuẩn, có nên gặp em không? Gặp rồi se như thế nào, đối diện chỉ thêm đau khổ cho nhau mà thôi. Vào đây đã 3 ngày rồi, mình đã cố kiềm chế không nghĩ đến Nhóc nữa, mình muốn được ở một nơi yên tỉnh mà dạo bước một mình như "con Nai vàng ngơ ngác, đạp lên lá vàng rơi". Mình đã thựck sự mệt mõi, nhiều khi cứ tưởng rằng không đủ kiên nhẫn để bước tiếp, nhưng nghĩ lại phía trước còn cả là một bầu trời, "sau cơn mưa trời lại sáng" câu nói quen thuộc của nhỏ Còi HN.

Chia sẻ trang này