Híc sao mà gặp thằng FOL nàu khó quá nhẩy.Lâu lâu ra Huế định tìm nó làm vài ve thì nó bận hay ra nhà gì gì đó. Chan!!!!!!!!!!!!
Hihi, Huế bây chừ sắp có vụ hay rồi. Thằng Mạnh Tấn - trường Quốc Học vô chung kết năm, tỉ số sát nút : 270-265. Vậy là năm ni Huế có hội lớn. Lúc nớ mà mò về được là mình chạy về ngay. Trùm thiệt. Năm ni anh em ở Huế đi cổ vũ cho nó nhé Hôm trước nó thi, mình còn ... ai ngờ nó thắng thiệt . Phục
Huế là số 1, anh Mạnh Tấn là numberone haha năm nay ảnh Tấn cố mà lấy cái vòng quyệt quế chung kết năm đê, cổ vũ choa anh cả 2 tay 2 chân, tự nhiên vô box Huế lại nhớ nhà, nhớ bn bè, nhớ Huế, hic còn cóa 29 ngày nữa thui là đc về nhà hahah sướng quá đi mất, đang đếm từng ngày từng ngày đây, gì thì gì cũng phải trải qua 2 đợt thi định kì mới về nhà đc nghĩ tới cảnh đóa mà chán trời đất ơi hic hic
Chưa có 1 hs Quảng trị nào lọt vào chung kết năm cả, nghĩ mà buồn với anh em các tỉnh bắc trung bộ.từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế....:cai_nhau:
trên thế giới này nếu như nói về "khoảng cách " thì se~ có rất nhiều câu trả lời và tất nhiên là chúng khó mà sai ....(ẹc ẹc câu hỏi đó đâu đến nổi difficutl ---con nít 5 tuổi cung~ biết ) uhm````!!! chỉ kho' là "khoảng cách nào XA nhất " mà thui (^_0) ----không phải khoảng cách về thời gian hay không gian địa lí má đo' la`khoang cach TÂM HỒN đó bạn ạ!!! Bài hát MỘT VONG TRÁI ĐẤT (Tim & Thu Hằng ) hay cực .....các bạn nhớ nghe nhé:hehehe:
Hôm nay đến Huế. Và sẽ ở đây trong thời gian dài thật dài. Huế buồn- người ta vẫn bảo thế- mà có lẽ đúng. 22h45 mà đường vắng tanh. Ko hối hả nhộn nhịp như ở Tp HCM. Mới đặt chân đến đây nên cũng chưa biết rõ Huế. Mong là ngày mai đc 1 người nào đó dẫn đi chơi.
Hic hic ! Mưa gì mưa mãi thế này. Dai dẳng ko có chịu tạnh. Mưa Huế nhỏ, kéo dài đủ để người ta biết Huế như thế nào? 1 cảm giác buồn...uồn. Ko đi đâu chơi đc. Lạnh. Nói tóm lại : Ch... á.......n!
Bị N...Ạ...T. Mình phản ứng thái quá làm ( ^_0) buồn, lại còn khóc sưng cả mắt. Thương (*_0) quá ! Hôm nay anh vô: Mừng vì sắp có xe đi chơi nhất là có tiền nữa chứ. Buồn : anh vô chắc quản mình nghiêm lắm đây hết đi chơi đc. Chắc 1 tuần mới đc đi chơi lần thỏa thích.
Đi chơi thì ~~~~~ mấy bũa nay em thấy anh chơi cũng khấm khá lắm rồi đó chớ! Kiểu này chắc là "sành" Huế hơn em nhiều rồi...cả con gái Huế nũa chứ!-(Em biết là gần 1 tháng nay anh không lên diễn đàn ,"kiêng" luôn cả mạng và sắp tới đây cũng thế .Nhưng... em vẫn viết).Anh à, cho dù thế nào thì anh em mình vẫn sẽ luôn bên cạnh nhau phải không anh.Anh cố gắng lên anh nhé!(^_0) và(^_*) ~~~~~~~~~~~~~~~...
tìm mãi mới thấy box này, đúng là Huế thật, cổ kính rêu phong... Làm bữa giờ viết ké ở box khác nữa chứ. Buổi trưa, vô duyên Khuya, lại vô duyên. Còn may là có 1 người chat chit đỡ bực mình, chat nhầm mà quen, đến giờ minh vẫn chưa biết tên, thú vị thật Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, nghĩ nhiều mình thấy đau đầu quá... Giờ chán lắm rồi, ai muốn nghĩ về mình thế nào thi nghĩ
Sáng ngủ dậy, đứng đợi chở mẹ đi ăn sáng ở cổng, tự nhiên có thằng nhóc gây chuyện .Póng xe theo định cho nó 1 trận, hôm qua đang co chuyện bực mình sẵn, thấy cái mặt nó ngây thơ vô số tội , nghi sao nên thôi, sáng sớm mà. Cắt tóc xong thấy đỡ xấu trai hơn , trưa về tự nhiên có cí điện thoại mới, hên thiệt, chắc do ở hiền gặp lành đây