Hì, bác sĩ quái vật chính là 1 mem NVT và giờ là new mem của QTOL đó, chà, kết bé Thúy hay sao mà làm 1 cái avatar đẹp ghê!
ặc ặc, 9612G cũng có post mấy cái nhưng hình bé tí, Imageshach chán quá. Sao không thấy Phong Ca post hình nhỉ, đã nhận được CD tối qua rồi mà. 9612G đang sửa nhà nên, híc bận túi bụi. @ seifer : tranh thủ post dùm cái
Box Huế ơi ..gắng hồi phục rồi ..có lẻ anh em box Huế nên gặp mặt lần nũa ..để bù lại hôm nớ . Anh Bác sy~ oai .... anh giúp em tìm 1 mem bên NVT nhá ^^
Cố lên Seifer! Chọn những cái tiêu biểu để post thui, ai mượn em post hết mần chi mà kêu mệt. Mí lại sao mấy ci' hình bé tí vậy, nhìn chẳng thấy chi hết trơn á! Nhắc lại nha: post có chọn lọc và có chú thích (chứ gửi cả loạt như vậy những mem không tham gia đâu hiểu gì), không post tất cả! Em post cái nào chị Nghi và mọi người sẽ thank bài đó. Gắng hí!
Biết làcoong việc thì phải gắng thôi nhưng từ từ bà con đừng hối nha.Ngày mai Seifer sẽ post cho bà con link download của ảnh lần offline này.
hì ^^ anh bác sĩ cũng là người QT hay soa mà nhiệt tình thế ^^ .Anh bác sỹ nè ...hôm nào e tham gia NVT a đón tiếp e chu đáo nhá ^^
Đây là ai mà biết rõ tên mình thế nhỉ? Box Huế buồn nhưng trong thời gian tới Box Huế sẽ trở thành một Bõ ko thể thiếu cỉa QTN. Còn chuyện kiếm thêm mem để Seifer tôi liên hệ đã nghe.
@:FOL :<> Để đến ngày 1/6 NVT có offline 1 lần nữa hôm đó mà rãnh anh sẽ đi và quảng bá hình ảnh của em cho girl NVT .E yên tâm đi A sẽ cố hết sức giúp @:langtu_theky22<> Em đừng nói vậy mà pé Thúy sợ đó em.Hoạt động offline là mem của NVT còn online trên QTN là mem của QTN .công tư phân minh rõ ràng mà:Làm avater là thách thức mem QTN đó em hehehhehe
@BSQV : hôm nào cho em đi với được hok anh ...em vẫn ở Huế thêm 2 năm nữa lận .Em đăng ký bên diễn đàn NVT rồi mà chờ Email trả lời của họ lâu quá . Thêm nữa .Funny_Love : trong avatar của anh là em gái em, gần nhà lắm .nhưng mới lơp 10 thôi ^^
Trời em ở Huế a,vậy tưởng em ở Quảng Trị.vậy thì oki.hôm nào đi offline NVT trẻ anh gọi em đi liên hệ anh wa số 0986072611 Anh biết bé THúy mà lúc off ở đồi Thiên An ở Huế anh có nói chuyện với pé ấy rất vui Ko cần đâu em cứ đi với anh là oki hết vì anh cũng vậy mà đăng kí wa web ma ko trả lời mà vẫn cứ đi
23/05/07. Hôm nay đi dạy về thì a2 đt hẹn gặp để lấy thiệp mời và xem ảnh cưới. Công nhận ảnh quá đẹp, làm mình xem mà mê luôn, cứ ngồi trầm trồ khen mãi và sau đó hạ quyết tâm: sau này cưới chồng cũng sẽ dắt nhau đi chụp ảnh ngoại cảnh, địa chỉ là Shop Hồng Điền, số 3 Tịnh Tâm-Huế, bà con nhớ giùm nhé! Biết đến lúc nào mới có ngày đó nhỉ? A2 kể chuyện hôm trước vì sao gọi đt, buồn và thất vọng quá trời. Cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, ai dè lại là chuyện chẳng đáng gì, thế mà làm mình lo! Buồn nhất có lẽ là câu nói của a2, nghe mà thấy đau lòng quá. Dù không còn gì nhưng cũng là kỷ niệm, sao lại phủ định sạch trơn như vậy??? Hết một ngày.
Hơ hơ hôm nay buồn quá. Không biết làm gì cả, bạn bè bận cả đi uống cà phê một mình. Ngồi nhìn dòng sông Như Ý chảy mà không biết tâm hồn mình trôi về đâu nữa.
rứa mà hok có khi mô pm fol tiếng ...học xong rồi chỉ ở Huế tháng nữa đẻe ôn và thi và nứa tháng nữa để làm tình nguyện thôi .
24/05/07. Hôm qua mommy phải vô bệnh viện mổ ruột thừa, may mà phát hiện kịp thời không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vào viện chăm mommy ai dè bị lây sốt luôn, giờ người mệt và cứ hâm hấp nóng, vậy mà cũng gắng online. Ở nhà buồn quá! Bi giờ mới thấy ích lợi của việc mần giáo viên, nhất là giáo viên trường TC Y. Qua bệnh viện gặp quá trời học sinh, đứa nào thấy cũng chạy tới hỏi "cô qua thăm ai rứa cô?". Tụi nó đang thực tập ở bệnh viện mừ. Có mấy đứa mình cũng đỡ lo, có gì tụi nó chạy qua thông báo ngay, lại thêm giúp đỡ rất tận tình trong việc chăm sóc mommy, lại có người nói chuyện. Vui!
Đang sốt nên nói chuyện dễ thương ghê! Mong cho em mau khỏi để mà còn léc léc cái mông (hát+nhảy) trong đám cưới anh H.