Nhật Ký online - Box Huế

Thảo luận trong 'QTN - Huế' bắt đầu bởi Seifer, 8/5/07.

  1. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    05.06.07
    Đang học Tin ở trung tâm thì bé em chạy qua kêu "bên phòng thực hành của em có nối mạng", thế là bay qua ngay! Tranh thủ vô diễn đàn tí, lúc chiều vô post được có 1 bài thì bị out, hix..
    Ngồi đọc bài mà cũng không yên. Đang thực hành lệnh "net send" nên lâu lâu lại có 1 câu chọc vào "chào bạn","... ơi, mày ngồi máy nào?"..., tức điên, gọi ông thầy đến kiện "thưa thầy, cái đứa nào ngồi may8 nó quấy rối mọi người, cứ gửi tin nhắn hoài à":d! Định vô Y!M 8 một chút thì máy treo luôn, bó tay! Ông thầy vừa la con nhỏ bên dưới "ai cho tải Y!M về?Sành điệu hi!". Hix, may mà mình kịp thoát, không thì chít!
    Tối xuống chỗ Mr Nguyễn lấy ổ cứng rùi còn đi in bài cho hs, mai kiểm tra rùi. Hoãn ktra 2 lần rồi, giờ thêm lần nữa chắc bỏ dạy luôn! Cũng may hs nó nghe hoãn ktra thì khoái chứ nó mà nổi hứng kiện lên Ban giám hiệu thì tiêu. Còn 1 tiết nữa thui, phải dạy cho đàng hoàng mới được!
  2. Seifer Thành Viên Danh Dự

    Té ra bà cô này cũng ngộ ha?
    Hôm qua liên hoan với công ty, uống nhiều nên đầu óc còn vưng, mệt!!!
  3. bacsiquaivat Thành viên

    Pác seifer ở đâu vậy hôm nào rãnh đi uống nước nói chuyện bữa ở Huế thì offline là chủ yếu online là thứ yếu Được ko vậy pác
  4. jskhanh Guest

    BSQV.Qua bên Olympiavn hồi sinh box miền trung với tui với.
  5. Seifer Thành Viên Danh Dự

    Ê ông này đừng lôi kéo thành viên của Box Huế nha.
  6. hieunt3456888 Thành viên

    Một đêm mất ngủ vì bị mấy thằng điên quấy rầy. Mới nhắm mắt được 1 lúc là bị dựng dậy hỏi lung tung.
    Chào ngày mới và chúc ngủ ngon
  7. Seifer Thành Viên Danh Dự

    Hi anh Hiếu. Lâu ngày không gặp, chúc anh hạnh phúc bân người vợ trẻ nha
  8. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    17.06.07
    Hôm nay nhà cúng 5/5, lại sắp mệt rùi đây! Lần nào cũng vậy, hễ có cúng giỗ gì là mấy chị em lại nai lưng ra làm còn mấy bà dì thì không thấy mặt mũi, mấy đứa em thì còn nhỏ không nhờ vả được chi hết. Nghĩ mà chán! Làm dâu chắc cũng chỉ khổ đến rứa là cùng!
    Mấy cái bài kiểm tra học kỳ thì cứ nhác không chịu soạn, chị Loan đã bảo là cuối tuần mang đề qua nộp cho Phòng Đào tạo mà sắp đầu tuần rồi vẫn chỉ mới xong 1 cái, còn lại mệt quá chẳng muốn làm. Bỏ nhà đi quách cho xong, dạy với dỗ, đau cả đầu! Tối lại còn phải kèm 2 đứa nhóc ôn thi ĐH nữa chứ.Trời ơi, tui chết đây!
  9. bacsiquaivat Thành viên

    @jsKhanh>tui cũng vào rồi nhưng mà giao diện web khó hoạt động wa nên nhát vào để hôm nào vào lại thử
    @ \^0^/ @ bà xã quà 5-5 đâu rồi gởi cho ít vói
  10. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    qua được môn vấn đáp ...thế là vuj lắm rồi :)
  11. Seifer Thành Viên Danh Dự

    FOL ơi! Em vào đăng kí làm Mod Box Huế đi.Tổ chức thêm nhiều chuyến off nữa.
  12. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Thuj ...đang bận anh ạ ...năm 3 hok ở Huế thường xuyên nên chắc hok đảm nhận được ...
  13. hieunt3456888 Thành viên

    Trong vòng 3h đồng hồ, bay mất 200 triệu. Chức vua bài tan thành mây khói
  14. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    21.06.07
    Xong tuần này nữa là hoàn toàn được nghỉ hè ở nhà chơi, mai còn lên coi KTHK một lần nữa là bibi trường luôn. Khiếp, đường lên trường toàn bụi với gió, ngày nào cũng lên e chết. Rứa mà cũng đã chịu đựng được hơn 1 học kỳ rùi, bi giờ lại "chảnh" đây!:d
    Hôm qua nhà có giỗ, nấu xong thì vội vội vàng vàng chạy lên trường ngay không kịp ăn uống gì cả. Ngồi coi thi mà hoa mắt chóng mặt muốn xỉu, học sinh trao đổi bài cũng không có sức mà nhắc, nói cứ thều thào có ra tiếng đâu! Vả lại coi thi học sinh tại chức, học yếu quá nên cũng chả buồn nhắc làm gì, miễn là các anh chị trao đổi một cách lịch sự, trao đổi có mức độ và trao đổi trong im lặng thì tôi lơ tuốt, đừng có chọc tôi điên lên là được. Thế mà thi xong học sinh còn mếu máo "cô ơi, đề khó quá, làm không được!". Hừ, đã ra đề dễ hết sức rồi, còn kêu ca gì?!
    Cũng hôm qua (có chuyện bực mình thì cũng phải có cái vui chứ:d) online gặp darling, nghe thông báo "6h chiều CN nhớ đón xem tác phẩm đầu tay của anh: gameshow TÔI YÊU THỂ THAO trên VTV3". Có xem hình mới nhất của darling. Vợ con rùi có khác, chẳng nhận ra được darling của ngày xưa!:d
    Sáng đi uống cafe với Tình, thấy nó vẫn xinh xắn đáng yêu như ngày nào^^! Xong hai đứa qua ga tiễn anh Bi đi SG, lại chứng kiến cảnh dở khóc dở cười mua nhầm vé của anh Bi, bưa! May mà cũng lên được tàu, không thì chả biết làm thế nào (vì có chuyện phải vô SG gấp mừ!).
    Tối dạy mà nhác quá. Thôi, cố lên!
  15. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    ngày ..tháng năm ...thi xong môn thứ 5 ...còn 3 môn nữa ..oáp ...cứ tưởng sẽ chết môn này ...vào thi ngồi ngay bàn đầu ...lại học 50-50 ...may và may ...hình như mùa thj này mình có quý nhân phù trợ ..toàn gặp may thuj
  16. Seifer Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua vừa mới ra Đông Hà, ngồi chưa nóng chổ đã bị xếp điện thoại báo công trình có sự cố. Chán
  17. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    lại ăn bớt ăn xén chứ chj >"< .... làm ăn chj lạ thiệt
  18. Seifer Thành Viên Danh Dự

    Anh lạy anh mà em, anh có ăn thật em cũng nói nhỏ nhỏ thôi kẻo bà con thiên hạ biết hết giờ.
  19. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    ngày tháng năm...1 nag`y nữa trôi qua ... sắp rời Huế rồi lại sắp trở lại Huế ...một mùa hè tình nguyện bắt đầu
  20. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    27.06.07
    Vậy là sắp hết tháng 6 rồi. Mấy đứa bạn ở SG cứ nt hỏi "sắp vô chưa?", nghe mà nản. Cách đây khoảng 1 tháng thì quyết tâm hừng hực "người ra đi đầu không ngoảnh lại", giờ sắp đến thời điểm quyết định thì lại do dự không muốn đi. H động viên "cứ nghĩ là vô chơi thôi, đừng lo lắng gì nhiều", nhưng mà không lo sao được. Hay là... cứ nghĩ là đi chơi thôi?!
    Sáng đang nằm ở nhà xem phim thì X đt "em ơi, xuống đây cafe với anh, bạn anh ai cũng có đôi có cặp còn anh chẳng có ai cả". Điên, mình đâu rảnh để đi đóng phim. Chẳng thà là một người mình thích... Mà nghe nói "bạn anh" thì biết là ai rùi, lại là mấy ông bs suốt ngày nt "sao em chảnh thế", lỡ gặp nổi điên lên chửi cho một trận thì... eo ôi, không dám nghĩ tiếp! Hồi trước nhìn các anh bs cứ thấy lung linh, giờ mới biết không phải vậy:(
    Càng ngày càng thấy mình quen với nghề giáo viên, mỗi khi đi dạy không còn cảm thấy mệt mỏi, áp lực và chán nản như trước nữa. Cũng tốt! Nhưng cũng là nguyên nhân khiến mình do dự... Đi hay không đi???

Chia sẻ trang này