Một ngày may mắn của mình, spam post hơn 20 bài trong topic thể thao kiếm được mấy trăm triệu, đánh bạc ăn hơn 10 tỷ, sau khi mua hết đồ trong SHOP, trả nợ cho cu Small 50 chai, cu langtutheky20 70chai.. và số tiền còn lại của mình là 7.777.777.777, hê hê, thế là giấc mơ về một dãy số 7 đã hoàn thành...
Híc, giàu thế thì chia cho em với. Hôm nay buồn quá, nghe mấy đứa bạn rủ rê tham gia vào diễn đàn của QTN , thấy vui vui.
Chị Nghi đây nè, em iu! Chắc kêu chị để hỏi chuyện em H chứ gì? Hix, hôm bữa hẹn hò gặp mặt có vui không, tình thương mến thương hơn chưa để chị thay mặt họ nhà trai đi hỏi cưới em i' giùm cho!^^Lần trước nói chuyện chị đã tác động em i' rùi, việc còn lại là em lôi kéo em i' vào diễn đàn của chúng ta, có thế chị mới làm việc tiếp được chứ! Cố lên, chờ tin tốt lành của em! 09.07.07 Mấy hôm ni quay quắt với cái chuyện điểm chác, ngày mô cũng có điện thoại gọi đến hỏi điểm thi, gọi máy bàn không được thì gọi di động, bưa! Mà cũng tại mình nhác chấm bài, mang bài về cả tháng mà vẫn không chịu chấm, đến khi học sinh gọi đến hỏi điểm thì cười trừ. Hôm nay sáng đi dạy về đem tất cả bài ra chấm một loạt, quay cuồng cả đầu óc. Cuối cùng cũng xong! Vô điểm, đem nộp cho phòng đào tạo, bây giờ có đứa nào gọi đến hỏi điểm thì "em liên hệ phòng ĐT nhé!", hehe... Có đứa phải thi lại gọi đến mếu máo "em sợ thi lần 2 không qua nữa cô ơi!". Hix, cô cũng bó tay rồi em ơi! Em Oạc lại phải mổ tai lần thứ hai, bây giờ đang nằm viện chờ thứ 5 này là mổ. Tội em quá, là con út mà cứ phải mang đủ bệnh vô người, hết lần này đến lần khác phải vào thăm bệnh viện. Quen chạy nhảy, bây giờ nằm một chỗ không yên, cứ qua bv là nghe nó rủ đi chơi. Mình thì mệt rã người còn phải theo chân nó, hix hix... Thôi, miễn mi còn đủ sức chạy nhảy là được, em Oạc iu quý ah!^^ Lâu rồi mới lại viết NK, còn nhìu chuyện lắm nhưng muộn rùi, để sau!
thấy cô giáo tiếng Anh kêu chấm bài xong quay cuồng đầu óc, không biết mấy cô dạy Văn mấy người vào Trâu Quỳ đây nữa :23:. Làm cô giáo cũng thích thật, nếu lương tâm cho cún nó nhai thì thoáng chốc là thành vua rồi còn chi. Dù sao N nhà minh chưa đến nỗi khakha
Chấm trắc nghiệm thì khỏe, tại chị lanh chanh cho học sinh về nhà viết essay nên chấm mới mệt thui. GV dạy Văn chấm bài chắc cũng không mệt bằng chị, vừa phải sửa lỗi ngữ pháp, từ vựng vừa phải sửa ý cho tụi nó, không quay cuồng mới lạ. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào! Lần sau không éc sây éc siếc chi nữa hết, cứ multiple choice mà phang cho nó khỏe! Còn lương tâm thì... đi dạy thêm vài năm nữa chắc cũng đem cho cún nó nhaikhakha
Hix, cưng nhắc chị mới nhớ. Hôm đó chat với cưng xong là chị nhảy vô shop mua ngay một chiếc nhẫn đính hôn (50 triệu hay 500 triệu gì đó không nhớ rõ) xong send cho cưng. Hệ thống báo đã chuyển thành công, nhẫn trong bộ sưu tập của chị cũng biến mất mà sao cưng vẫn chưa nhận được nhỉ? Kiểu này chị phải đi kiện thôi!
Cho hỏi SQUALL có phải là ku Huy không hè? Thấy nik quen quen lại thêm cái avatar cũng quen nữa, chắc là người quen rùi. Lâu mới lại thấy em vô diễn đàn ha!^^
Tui cũng đoán đây là ku Huy nhưng không biết có phải không nữa. Nếu đúng là ku Huy thì nhanh nhanh ra trình làng đi.
Ặc ặc đúng ra nó phải mò vào Box Sài Gòn chứ? Hôm qua lên mạng thấy số lượng bài viết của mình giảm xuông một cách chóng mặt, lang thang vào các Box kiểm tra xem thử thì thấy... Không nói nữa, ngán ngẩm lắm rồi. Chắc rồi đây mình cũng phải bye cái diễn đàn này thôi. Làm gì mà chán thế....