a ...uhm...seifer đồng cảnh với mình lắm mà...nãn òy ..hok biết mần răng >"~ đồng cảnh .....nãn òy ...................................................Seifer còn ở huế hok
Ngày tháng năm...box huế nay còn ai sao vắng lặng thế .Huế ơi ...một mùa mưa lại sắp đến rồi...ghét lắm ....Kỳ này lại học sáng...Khổ thôi.
Lang thang đất Huế mấy ngày rùi mà chả tìm thấy ma nào của box Huế cả..cahns bỏ xừ á...nghe hoành tráng lắm mờ sao có ai mô, Seifer, o Nghi mô rùi..contact ITCOM = 0989225638.....Nhanh nào....
Hix, o Nghi ra ĐH được hơn 1 năm rồi, đâu còn ở Huế để tiếp đãi chú em nữa! Cho chú số điện thoại của Seifer, anh Mãi 9612G và FOL mà liên lạc nè: Seifer: 0935806808 -----> Seifer đã chuyển qua số này rùi Anh Mãi : 0905117087 FOL: 0986072605 Đi chơi vui vẻ nhé chú em, có nhậu nhẹt gì thì để cho chị một ly!:11:
Seifer đổi sim oy`.....Giờ IT dời đô rùi á...Hy vọngmaays hôm nữa vào Huế lại kêu mọi người sau.... o Nghi....hok đợi IT ra mà chuồn vìa Đh sớm thía à????
Chờ chú ra được Huế chơi thì chị phải lưu ban vài năm nữa à? Chú có giỏi thì về ĐH đi, chị tiếp. Mà chị sắp vào ĐN rùi, lúc đó e lại phải alo làm phiền chú, cứ chuẩn bị tinh thần đầy đủ đi nhá chú em!khakha
Nè, ông FOL với Seifer mai mấy ông rẻng hok...tui ghế Huế kêu tui đi nhâu với nhen......keke..để tui chủ trì, mấy ông chủ chi nhen....
ẹc, mấy cha ni làm ăn như kẹc...giờ đang ở Huế rùi....mà chả liên lạc được ma mo hết...vớ vẩn thiệt. Tưởng box Huế hiếu khách nào ngờ...tệ nhỉ???
03.09.07 Hix,Quốc khánh không đi đâu được, hôm nay được nghỉ bù cả nhà chị em dì cháu kéo nhau đi biển Cửa Việt. Mình cũng đi theo cho có phong trào chứ không hứng thú chi cả, bữa ni già rồi, đố ai kéo được ra khỏi nhà nữa (làm phụ huynh đâm lo, sợ con gái... ế! ). Rứa mà ra đến nơi cũng ào xuống tắm, cũng hò hét bơi lội, cũng đá bóng ném cát như ai! Than ôi!!! Còn cái vụ bắt còng nữa nhưng mấy đứa quên đem đèn pin theo, mí lại chạy nhảy cũng hết sức rùi nên thôi. Chạy xe về mà hai mắt díp rịp chỉ muốn ngủ, đâm vô cục đá to đùng suýt chút nữa là "đi vào địa lý", nhưng cũng nhờ rứa mà được thằng em chở về đến tận nhà. Coi như xong một ngày "vất vả".Về đến nhà, đứa mô cũng kêu "lần sau đừng hòng tau đi biển nữa", hix, để coi... lần sau... Tự nhiên thấy nhớ "Niệm khúc cuối" quá xá! "Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời...". Bây giờ chỉ mới được 1/3 cuộc đời thôi đã vội ra đi không thấy bóng dáng rùi. Mùa đông sắp đến, sẽ lạnh lắm đây!^^ Mình say ư, sao viết lung tung thế này?
Ngày đầu tiên đi học , hết 5 tiết kéo nhau ra quán >"< . mệt quá >Ngay` đầu đi hpocj mà đã xa đọa thế này .
Người ta bảo là : Tổ Tiên Nhân Đức Sinh Ra Rượu COn Cháu Ngoan Hiền Cú Thế Say. Vậy mà ăn nhậu bảo là xa đọa...viết còn sai chính tả nữa chứ..chán ông FOL ni quá hè...
Đúng là đầu năm có khác, lớp lại tập trung về ở gần nhau, 8 thằng + 2 con là đủ 2 hội+ 2 thư ký. Đêm nào cũng ~ 100 .Hôm đầu thua 20K do sân khách , tối qua đá sân nhà hok bị thua
Kha kha kha FOL ơi! Anh sắp chuyển ra Huế làm việc lại rồi. Coi có cái nhà trọ nào tìm giúp anh với! Giá cả phải chăng thôi nhớ!!!
Vậy à, khi nào ra Huế lại anh đt cho em nhớ! Hôm qua rủ đi uống cà phê mà chảnh dễ sợ luôn. Thôi để khi nào anh ra Huế lại đã nhớ!!! Thanks trước nhớ!!!