28/10 ăn gì mà no thế hông biết! to Meo: Chuột đi học 2 buổi cho vui, với lại Chuột học ngu lém, phải đi học cho Bít ấy mà! Mèo đi học với Chuột cho vui có bạn có bè.
2/12 chà! lâu không vào viết nhật ký! hum nay phải viết cái đã ! Ba à! hồi sáng đi ăn cơm tự nhiên thấy một người giống ba quá! dáng giống, cách ăn mặc cũng giống, rồi cả kiểu ăn cơm cũng giống... tự nhiên con thấy nhớ ba vô cùng ! làm sao nhỉ ???? Anh à! ....... Cuộc sống đối với mình sao lại khó khăn thế nhỉ ?? càng ngày mình càng cảm thấy khó sống và không biết sống làm sao cho tốt cả! tại sao mình cứ ngỡ là mình đã tìm được những người bạn theo đúng nghĩa nhưng mà không phải , không phải rồi! biết làm sao đây ! cuối cùng mình chỉ còn lại một mình và .. người bạn!
4/12 ĐÃ bao lâu rồi mình ko vào viết nhật kí nhỉ Chính bản thân mình cũng ko nhớ nữa Mình cảm thấy mệt mõi , lúc nào cũng mệt mõi ... tại sao .... Mấy ngày qua mình gặp quá nhiều rắc rối Nhiều khi chính mình cũng không hiểu đc bản thân mình thế nào nữa cả Hôm trước nữa, hôm trước, hôm kia , hôm nay ... tất cả ... ko biết tại sao ngày nào các rắc rối cũng nối tiếp nhau kéo đến .. Khi việc này chưa xong thì việc khác đã đến rồi ... Mình chán chường quá .. Quay mặt lại nhìn xung quanh , bạn bè mình nay đâu cả rồi ... Mình đã đánh mất tất cả, hay tất cả bỏ rơi mình ... Mệt mõi , cái cảm giác này choáng lấy hết tất cả tình cảm của mình .. Mình ước gì từng ngày, từng ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn ...
6/12 thế nào nhỉ ??? đã lẩu ồi mình mới có một cảm giác như ngày hôm nay! một cảm giác gì nhỉ ??? vui không vui, buồn không buồn nhưng lại pha lẫn một chút gì đó hơi lo lắng và sợ sệt ! oài chời ! Hiếm khi thật ! Sáng ngủ mới ngủ dậy đã phải lo lắng vì tối nay họp ! hic...đúng là tai hại, mình nhớ là đã hẹn giờ roài mà vẫn ngủ thẳng, không có đến môt giây suy nghĩ thế nào nữa! hic...hơi lo lắng ! mấy ngày nay con bạn yêu quý của mình nó về kàm mình buồn thúi ruột mà chẳng biết l àm sao nữa! đúng là thiếu nó thì mình thiếu đi một cái gì đó hơi quan trọng rồi! hic.....bạn bè mà
chao ban ban chia xe cho minh nhung cam xuc tu thai nha minh cung rat muon dc mot lan sang thai day ma chi la hi vong thoi hen gap lai chuc ban manh khoe hoc tot nha
Đọc lại cái nhật ký mà cứ ngỡ như hôm qua .. Thật hay là đùa đây .. Thời gian cứ trôi .. Còn lại đây k bao nhiêu câu , bao nhiêu chữ mà sao lòng cứ cảm thấy hoang mang .. Gần 3 năm rồi .. Nhanh hay chậm cũng k rõ .. Ai đó cũng đã chính chắn hơn rồi đấy .. Hãy bình yên nhé .. Hì .! Tớ không ngờ tớ lại có nhiều ảnh của ấy như vậy đâu ..
hjc hjc vào đây đọc nhửng dòng nhật ký chị cứ rưng rưng.... nhớ năm đầu em mới qua còn về trường chị chơi rứa mà bây giờ..... bình yên em nhé...
Hãy ngủ đi tâm hồn cằn cỗi .. Hãy mang những cơn gió lạ thổi tan những hạt bụi còn vấn vương .. Hãy sống để tận hưởng ..
phải làm sao bây h nhỉ? mấy bạn bên thái ơi, sang năm tui có khi tui se đi thái học mà đanghoang mang lắm, bởi có quá nhiều thứ phải lo lắng, bất đồng về ngôn ngữ dì mình cũng có kha khá tiếng thái nhưng để học liệu có nặng qáu ko nhỉ? mình có làm đc ko? rồi còn tiền học phí nữa chứ, ec mệt quá rùi
Qua thái thì mình liên hệ trước các bạn ở bên thái trước bạn ah. Muốn biết thông tin thì bạn lên CĐ Sư phạm QT hỏi tham, ace mình ở bên kia củng vui vẻ mà
ukm, mình cũng học cd sp trên đó ra mà nhưng ko phái học sư phạm mô, ko biết làm sao nữa đang tìm cách liên lạc với mấy người bạn mà mà chưa đc