Mới xa bến xe Đà Nẵng 1 ngày mà nhớ quá . Hôm nay không biết mấy sĩ tử thi cử thế nào? Mồng 5 anh em tập trung tiếp công việc
Muốn viết thật nhiều cơ mà mệt dã man rợ hic hic!!!Có thiệt là nhiều chuyện vui, buồn để kể ^ ^ nhưng mà đợi có thời gian quất một bài thiệt là kỹ luôn ! Ngày hôm ni nắng quá, cha con hả miệng hả mồn hết, cơ mà ai cùng vui vẻ và nhiệt tình! Chaizo!!! Cố lên nhé mọi người! Còn có 1 ngày nữa thôi!!! Đợt ni lại thêm 1 biệt danh mới chị CƠM vui hí! Ku Phước, bé Huê cứ nt miết mà ko kịp nt lại, tội mấy đứa!!! he he Chúc mấy đứa thi tốt nhé!!! Hôm ni đọc tn của bà 8, nhóc cũng nhớ chị lắm, những ngày ni có chị chắc nhóc sẽ vui hơn, thèm cơm chị nấu, thèm chè đông sương, thèm đi ăn vặt với chị... Phân vân, cực kỳ phân vân k biết có nên đi tiếp chương trình mùa hè xeng với trường ko ? mần khỉ trên Đại la cũng phải 10 ngày chớ ít chi...
6/7 Yep. tiếp tục một buổi hành quân xuống bến xe. Sáng ra, cái xe iu quý tự dưng thủng lốp, báo hại chuyện không hay............................................. xuống là 7h 30, cao su 30p xuống dễ ăn chửi chắc. xuống tới nơi thấy có mỗi a huy, a công với mấy người nữa. oái oái đâu rồi . tưởng bà con mình cao su. định ngồi đợi.........1 chặp tới 8 h oái sao ít mem thế này. xong xuôi mọi thứ tất cả vừa đủ hội bài( 4 tay). 1 chặp bà kon mình tới gần đông đủ cỡ khoảng ......9 h30 . bắt đầu làm việc bằng cách ngồi 8....... bữa ni ít thí sinh hơn đợt 1 nên khá nhàn công việc chủ yếu của a em là 8 và hát với chỉ tiêu của chị Candy "tiếng hát át tiếng xe thồ". qua chiến dịch này lượng thí sinh đã ít nay còn ít hơn do dàn đồng ca quá khủng ùi, giữa sáng bắt liên lạc được với pé miu QN. pé gửi lời chào tới diễn đàn. oài đóng vai trò người truyền tin thế mà con bé sún. lại còn kêu " mi có bị gì hok nữa chớ".. oài. có cái vụ đánh bài nữa mà riêng tư quá không tiện post . chỉ có điều là cảm ơn anh Mr. Minh lắm lắm chiều chạy về ra biển ngồi nghía không tắm chỉ nghía thôi. xong chạy về tắm rửa ngủ lun đến 9h mò dậy nghỉ tí lấy sức tí đi coi đá bóng nữa \m/
Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, cố lên các bạn ơi, chúng ta đã và đang làm được mà Tự nhiên thấy buồn, tự nhiên thấy có lỗi với ai đó... ... Buồn!
Vậy là Finish.. Chán dữ..Nhớ bến xe mà ức chế luôn hehe Tiếp sức và tiếp sức bây giờ thì hết sức và hết sức. Chương trình thành công tốt đẹp. Chúc cả nhà nghĩ hè vui vẻ...
Kí sự cuối cùng về tsmt 2010 7/7/2010 Ngày cuối cùng. Mình vẫn là một trong bốn người đến sớm nhất......vào cỡ 7h30 oạch...... sáng có vào phiên trực trong bến xe, hum nay phải ngồi bàn giấy. oái cáy ông Khoa đâu rồi mà mình vào đây ngồi. hix. hix, ngồi ngắm là chủ yếu chứ làm việc gì. ngồi đói bụng ơi là đói, đến 11h30 mấy ông mấy bà ngồi nghỉ ngơi tinh thần về nhà đã lên đến cao độ ...... bùm ..1 đoàn gần 30 thí sinh Quảng Ngãi hùng dũng đi vào.... úi úi. xử ngay. toàn bộ svtn đứng dậy làm việc gấp....miềng thì bỡ ngỡ. việc bàn giấy không quen bằng a Khoa, a Công, trước h toàn chạy lăng xăng chớ mấy... bị mấy ông chửi cho no. toàn bộ ca trực đang yên lành tự nhiên náo loạn vì cả đoàn này . oài oài. ghê. xử lý xong là đến 12h mấy ông ngồi 8 . thôi về, chiều đi học................................ về nghĩ lại thấy bên thành đoàn làm ghê thế, hèn gì mà bên mình lượng thí sinh tiếp sức ít là phải tối hẹn 6h 30 tổng kết cao su tới tận 7h30.. mấy bác này cũng đại gia gứm, hẹn ở trung tâm, ăn nhậu tự sướng chụp ảnh xong, sau lại chạy lên trên Hòa Khánh ra biển ngồi.pó tay mấy bác, xăng mấy bữa nay có hạ đồng nào đâu...haizzz .ra biển đốt lửa chơi ù. oài đau họng nhác chơi quá. ngồi ngắm biển.sau khi hò hết mệt phờ râu. mấy ông bà kia ngồi hát. oái oái. tinh thần ghê thế. xong tính chuyện đặt kèo hic về thôi 11h rồi. em chào cả nhà nhé vui. một mùa tsmt đã đi qua để lại nhiều kỉ niệm, vui có buồn có, quen thêm nhiều người, học thêm nhiều kinh nghiệm. năm sau đi nữa. mong góp sức tiếp. lại tiếp tục lăng xăng, tiếp tục ngồi 8, tiếp tục ngồi ra biển hát hò với mấy a chị. ltiếp tục ngồi suy nghĩ vẩn vơ..............và lại tiếp tục... tiếp sức mùa thi
Vậy là xong hai đợt tiếp sức mùa thi rồi!Hôm nay được nghỉ ở nhà,tranh thủ ôm mấy cuốn vở ra dòm vài cái vài bựa kiếm mấy chữ mà còn thi nữa chứ, nhưng học miết mà không vô chút chi hết tự nhiên thèm được buôn chuyện như mấy ngày đi tsmt với mấy đứa trong nhóm.Tiếp sức mô không chộ mà toàn buôn dưa lê với bán dưa chuột không.Nhưng mà vui.Thiệt nhớ quá!!Thôi,tạm biệt hẹn năm sau gặp lại nhé!!!
Hậu quả của việc đi tình nguyện làm ko ai nhận ra mình Đen thui, mặt mụn, haizzzzzzzzz Quyết tâm năm sau đi để sửa sai
Ức chế lắm hả. Ngồi trong dim, nhàn rỗi, chỉ có việc 8 thôi ngoài ra còn cơm nước đàng hoàng mà R.Ê.N kiểu nớ tê, huống gì những người khác nữa.
T thì làm chi??? đứng ngoài nắng, mời các gà, dành ghế, ??? TNV tốt đây đi mô củng gặp, toàn là đâm bị thóc chọc bị gạo