Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Được ra phố rùi! akak! hơn 20 chục ngày ở đài thấy phát ớn! Tranh thủ onl chớ nhớ ko chịu được! Hà Tiên đẹp thiệt có anh em QTN ở đây mà đi nhậu thì tuyệt........ Chào và chúc mọi người thành công..... Thôi đi nhậu thôi........ lâu lắm rồi....
  2. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Không còn là anh mà em biết, thất vọng chăng? Em tự hỏi vậy em yêu anh vì cái gì? hay là thôi? hay là mặc kệ? Cứ suy nghĩ mãi. Có nhớ không? có còn bận tâm nhiều không? nhiều lúc thấy trống rỗng đến kì lạ.
  3. C[h]ip Thành viên

    mình kô biết làm gì hơn.....lùi hay tiến? Mâu thuẩn quá, chẳng còn biết mình nên làm gì và phải làm gì.Lại dính vào chuyện tình cảm, cảm giác như mình vừa bị lừa dối....chán
  4. Marưko Thành viên

    Đã định ko nói với anh mờ tự nhiên cứ nói. :) chẳng giấu anh được.
    Thật vui khi lúc nào anh cũng lo cho mình. :d
  5. Cát...Khóc... Thành viên

    Khi iu người ta thường trở nên tham lam anh nhỉ?
    Lúc nào em cũng mún anh nhớ đến em, mún anh ngày càng iu em nhìu hơn, mún trong cuộc sống của anh chỉ có mỗi em, mún anh chỉ là của riêng em mà thôi. Sao em lại iu anh nhìu thế này chứ???
  6. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Bị cảm roài!:(
    Mấy ngày trước T đưa cho tập tài liệu tiếng Anh bảo làm giúp, mình làm được vài bài thấy đầu óc quay cuồng, nghĩ là lâu ko đụng đến sách vở nên bị "ngộ chữ". Sau đó bị hắt xì hơi liên tục, lại tưởng bở là "có anh nào nhắc mình" :). Đến khi sụt sịt mũi, thấy mệt mệt mới lò mò đi tìm thuốc uống. Hix, từng này tuổi vẫn chưa có ý thức tự chăm lo sức khỏe cho bản thân!
    Dạo này đầu óc hay suy nghĩ vớ vẩn nhiều chuyện. Nhiều khi nghĩ thôi thì người tính ko bằng trời tính, cái gì của mình thì khắc sẽ là của mình, mất đi đâu được mà sợ. Tình yêu, công việc, tiền bạc..., tất cả mọi thứ. Chỉ tức cái người tự dưng làm mình suy nghĩ vẩn vơ... :-<
    Thất nghiệp nửa tháng, bắt đầu thấy chán rồi!
  7. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Tối đi về là leo lên giường ngủ một mạch, ngủ miết, ngủ miết cho đến... 2h30' sáng thì ko nhắm mắt được nữa :((. Rượu với beer cho lắm vào! Định nhá máy quậy phá một cơ số người nhưng lương tâm ko cho phép. Thôi thì dậy bật máy vào xì pam QTN một lúc cho đỡ căng thẳng vậy!
    A4 (lâu lắm ko dùng từ này :d) bảo "bữa nay mình là anh em!", uh thì vốn là anh em từ trước đến giờ mà anh :d, nhưng mình vẫn cười nhăn nhở "anh mê em bất đọa rùi còn giả vờ". Hơ hơ, lúc í mình đã say đâu nhỉ, may lão í ko cú cho sưng đầu (nhưng đấm mấy cái thì có :(). Lại còn phán một câu "con bé ni chuyện đời thì giỏi nhưng chuyện kia thì ngu òm" (nghe dễ hiểu lầm quá, chắc lão í say ;))). Mình tự thấy mình chả giỏi chả ngu chuyện gì, biết sơ sơ rứa thôi mà thấy đời vẫn đẹp lắm :P. Trước giờ vẫn vậy mờ, vẫn thấy It's OK 2 B me, hehe. Rứa mà tối về nt có người phán "không như bà hồi xưa", buồn mất 5' dù chả hiểu dạo này mình khác xưa chỗ nào :d
    Còn anh, cứ cứng đầu nữa đi! Về khoản này thì em tự tin xưa nay chưa thua ai bao giờ ;))
    Gà gáy roài. Chờ xíu đến 5h thức bé An em Vy dậy chạy thể dục luôn. Thể nào hôm nay trời cũng mưa!:))
    Lãng Tử thích bài này.
  8. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Mới 3 tháng 8 ngày, vẫn chưa đến, còn thiếu 3 ngày nữa. Em vẫn cố để vượt qua, muốn lâu hơn thế...nhưng cũng chẳng được gì. Và bây giờ...kết thúc

    Em không muốn là người chiến thắng, không nghĩ là thất bại. Mất nhau có ai muốn, chiến thắng hay thất bại có khác gì nhau. Em thấy thanh thản, bình yên lắm. Vì bây giờ em chấp nhận. Em không bồng bột anh àh. Trước đây em trẻ con, hở 1 chút lại chia tay. Nhưng bây giờ, tụi mình quá khác nhau, em cứ nghĩ mãi mà chẳng có lối thoát. Thế nên em chẳng còn cách nào khác. Có lẽ là đau, là cái cảm giác khó chịu..nhưng em sẽ vượt qua được, chắc chắn. Thà dứt khoát còn hơn cứ khổ sở mãi.

    Đây là những dòng cuối cùng ở diễn đàn, từ giờ sẽ không vào diễn đàn nữa. Không phải là chạy trốn, chỉ nghĩ là nên thế, như thế là tốt nhất. Thôi, tạm biệt những yêu thương, những nhớ nhung, những điều ước đêm giao thừa,những hạnh phúc trong ngày tết, ngày valentine ngọt ngào, hộp chocolate muốn cất đến năm sau...để tất cả ở đây làm kỷ niệm.
  9. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    "The life is so short", hãy làm hết sức mình, làm những cái có ích, có hiệu quả cho tất cả những công việc mà mình được giao, những công việc mà mình đang dự định làm, đừng do dự, phải quyết đoán, nếu thất bại thì đó chỉ là bài học trong đời thôi! Hãy làm những việc mà bạn cho là đúng, là cần làm để có thể tồn tại với cái xã hội đầy rẫy những khó khắn, phức tạp và hay tạo cho mình một sự QUYẾT ĐOÁN, KHÔNG DO DỰ TRONG MỌI VẤN ĐỀ, bạn sẻ là người chiến thắng, nếu thất bại--> BÀI HỌC KINH NGHIỆM
  10. hoanganhdha Thành viên

    Ri là miềng thành lập được "Thư viện quốc gia Bài học kinh nghiệm" :)), nếu thất bại là mẹ thành công thì miềng có quá nhiều mẹ =))
    C[h]ip thích bài này.
  11. C[h]ip Thành viên

    Bắt đầu lại nhé! Sẽ cố gắng từng bước thực hiện những kế hoạch ấy
  12. Marưko Thành viên

    Mệt thật mệt, mọi thứ lại cứ rối tung lên.
    Mình lại cáu nhặng cả lên............xấu thiệt. :-S
    Chỉ muốn ngủ mà cũng chẳng ngủ được. :(
    .........................................................................
    Mấy h rồi nhỉ? Qua ngày mới rồi, nằm mãi mà chẳng ngủ được.@-)
  13. C[h]ip Thành viên

    Mệt mõi kinh khủng, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn được nằm ngủ để kô còn phải suy nghĩ. Biết là suy nghĩ chẳng đc gì, mà mình có suy nghĩ gì đâu nhỉ, tự nhiên cảm thấy mệt mõi mà chẳng thèm biết lý do.
  14. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Nhớ em :-*. Nhưng việc vẫn phải làm thôi, ít hôm nữa sẽ hoàn thành một kế hoạch nho nhỏ.
    Sáng mai phải về chơi với chị em QTN bán hoa một chút :)
  15. C[h]ip Thành viên

    Trời trở gió, lạnh...!!! Lòng người...đóng băng...!!!
  16. bacsiquaivat Thành viên

    xem ảnh mà nhớ ngươì[IMG]
  17. Adv Thành Viên Danh Dự

    Tối nay lang thang ở Rạch Giá sáng mai lại về chổ củ! Chán thế! Giá mà mình có nhiều thời gian để lang thang thế này..........
  18. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Mệt thì mệt, mà vui thì vui...
    Đau cả người, khan cả cổ...
    Dù bị chen, bị dẹp cả bụng...
    Nhưng mà máu sôi thì vẫn cứ sôi...
    Máu còn chảy thì ta còn hăng...
    Giật cà tưng... theo từng tiếng thét...
    Để hôm nay có phần mỏi mệt...
    Nhưng mà vui ta cứ hẹn tiếp lần sau...
    Mệt thì mệt mà vui thì vui...
    Mệt thì mệt mà vui thì cứ vui... ;))
  19. Marưko Thành viên

    8-3, vui vì rất nhiều lý do.:d
    Dù xa, xa lắm, nhưng cảm giác vẫn như có anh bên cạnh.
    8-3 Hạnh phúc tràn đầy. :x
  20. chiaky112 Thành viên

    Đã gần thế, thương thật rồi.
    Vẫn như anh còn xa quá xa.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này