Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Nói là sẽ không vào dd nữa, nhưng đúng là không vào thì không thể chịu nổi.
    Vậy là 3 ngày bán hoa cũng đã chấm dứt. Ba ngày khủng khiếp. Phải vật lộn với gió, bụi và lạnh, phải thức khuya dậy sớm và nỗi lo chuột ăn hoa ám ảnh đến không ngủ được. Hôm qua bán hoa không hết nổi, mấy đứa chán quá lấy hoa chia nhau đem về làm quà.Mấy hôm nay thiếu ngủ trầm trọng, một ngày chỉ ngủ có 4 tiếng Rứa là hôm ni mấy chị em ngủ một mạch đến 10h, bị ba nạt một trận. Hic, hơi mệt nhưng cũng rất vui.
  2. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Lại thi cử... đúng cái kiếp sinh viên... ăn chơi và thi cử...
    Từ khi vào đây cáy chân chạy cứ rối cả lên...
    Đêm qua mơ cũng thấy mấy con số chạy vòng vòng...
    Lại 1 tuần mệt nhọc nữa đây...
  3. Marưko Thành viên

    1 ngày rong ruổi, lang thang lang thang, 1 mình 1 ngựa, ko bít đường sá, ôi chao............. Nắng nóng, ghét gúm.
    Cứ quay quắt nhớ, nhớ chi lạ.
  4. C[h]ip Thành viên

    Tạm biệt nhé! Hẹn ngày tái ngộ....:-*
  5. C[h]ip Thành viên

    Hơn một tháng ở nhà ăn chơi ngủ nghĩ, hôm nay lại bắt đầu đi cày lại, dạo này ở nhà đc cái ăn xong rồi ngủ nên đâm ra lười, nghe đi làm mà như sắp ra chiến trường ấy...hic...Một ngày làm việc mới cũng thú vị, thấy mấy bé nhỏ tuổi hơn mình cứ quấn quýt gọi chị...thấy mình cũng đã già rồi chứ kô còn trẻ trung nữa mất rồi...hơ hơ...thế mà mấy con bé nó cứ nói chị cũng lớn rồi mà sao nhí nhảnh quá vậy...ở thì chị lúc nào cũng vậy mà, đời còn dài mà già chi cho sớm chứ!!!
    Hôm nay đi làm chỉ để lấy ngày thôi, sẽ nghĩ ngơi ít hôm nữa...tuần sau sẽ bắt đầu công việc cày kiếm xiền....ngày mai sẽ đi Huế....
  6. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Tự nhiên thấy... nhớ (nỏ biết nhớ ai).
    Vớ vẩn thật!
  7. tinhyeumoi Thành viên

    Cho chen chân với nghen
    Hạ vàng buông nắng...............buồn.
    giờ cứ ngồi vẫn vơ,nhớ tới ...ấy.2 hum nay hok được nói chuyện nhìu với ấy thấy nhớ sao ý
    ấy giờ đang làm gì vậy,chắc là đang học đúng hok.ừa chắc là đang học rùi,tối qua ấy hok gọi và nhắn tin là mình bùn và nhớ_ừa thì có gọi nhưng mà nói chuyện ít quá làm mình bùn :((
    tại sao ấy lại cho bạn mượn đt chứ,như vậy thì sẽ hok nhắn tin đc với mình,sẽ hok được nói chuyện với mình,vậy ấy có bùn hok?
    hum nay với ngày mai mình phải lên nhà nội có việc bận rùi,hok bít có thể nói chuyện và nhắn tin cho ấy được không,nhưng mình mong là ấy sẽ gọi cho mình ,nhắn tin cũng đc
    nếu như hun nay ấy có lên và đọc được dồng này tì ấy hãy gọi cho mình nha.iu ấy nhìu:-*:x
  8. C[h]ip Thành viên

    Và như thế ta đã xa nhau
    Chỉ là dạo này ta ít nhắn tin hơn. Không biết có phải là ta bớt khắc khoải hơn khi nhớ về nhau không anh?
  9. bacsiquaivat Thành viên

    không biết cố được may ngày ...DT hết tiền ùi
  10. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? chỉ biết là chủ nhật thôi, dạo này người cứ như sống trên mây, chẳng hiểu nổi mình nữa. Hôm qua hẹn đi uống cafe, vậy mà N Ngố quên mất, nhưng mình không thấy buồn, ngược lại thấy nhẹ nhõm. Mình không muốn đi nhưng vì không từ chối được, nhiều lúc thấy mình dùng dằng quá, chỉ bởi vì mình không thể lạnh lùng như người khác, không muốn nhưng cũng không nỡ từ chối vì thấy tội. Nhưng cũng đến lúc nên thẳng thắn, không nên để người ta hiểu lầm nữa.
    Sáng nay ngủ phát đến 9h, cứ tới chủ nhật lại thích ngủ nướng. Ba không nạt, còn nấu cho tô mì, no đến trưa. Chắc vì tối qua mình với mụ Hà đi dạo tới tận nhà thờ mới về nên ngủ ngon. Bây giờ mình đã biết lo lắng cho bản thân hơn. Nhiều lúc không muốn ăn cơm nhưng vẫn cố gắng ăn mấy chén. Thầy mình nói đúng, học Dược mà không biết lo cho sức khỏe của mình thì làm sao lo cho người khác được?
    Vẫn cái tật nước tới chân mới nhảy, mình sẽ sửa, phải làm được. Từ bây giờ phải có trách nhiệm với bản thân hơn, phải phấn đấu để sang học kỳ này có kết quả cao. Sẽ cố gắng từ từ, bởi vì để thay đổi những cái đã thành thói quen là rất khó, nhưng mình sẽ làm được.
  11. laobao Thành viên

    đang ở sài gòn..
    1 mảnh đất đúng là nhộn nhịp..
    nhưng chưa vui nhiều..
    cái vui là được lạc vào QTN này..
    sắp ra lại nhà rồi..
    buồn hi
  12. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Cưới mấy cái liên tiếp e đọa. Mệt nhất là tăng 2, may ko có tăng 3 :d.
    Mỗi lần nhậu nhẹt tơi bời đến 2-3h sáng vẫn ko thấy mệt bằng đi đám cưới, ko hiểu tại sao nữa.
    Cưới, ghét nhất mùi bò né, bếp cồn vừa nóng cộng với mùi bơ,...ớn quá. Quanh quẩn, bạn bè nó cưới or lên xe hoa, đến cả em bạn cũng đi luôn. Chỉ còn mình vẫn vơ, vơ vẫn tào lao đàn đúm. Có ông anh nhắc, giờ yêu đi rồi năm , hai năm nữa cưới; chú mi để đến 30t nhác gớm lắm, đoạn nớ mần đại đó nghe, như anh đây 32t lấy vợ, mà yêu đương đc mô mấy tháng rồi "bụp" luôn.
    Oài, mới có 28t - trẻ chán! Để rồi coi, tui gặp người hợp tính hợp nết, hihi yêu có 50 - 60 năm.
    Amoled thích bài này.
  13. thanhson Thành viên

    nổi buồn_phương xa

    có lẽ rời xa anh em hiểu anh quan trọng với em thế nào .Thật sự trông lòng em đang rất nhớ anh và em cũng biết anh nhớ em thế nào nhưng chúng ta biết làm sao đây ha anh khi anh và em lại có những con đường riêng của mình ,Khi quyết định chuyển vào vùng tàu là em hiểu em đã mất anh mải mải.Có lẻ giờ này anh cũng chưa biết quyết định của emnhungw em chẳng có can đảm để nói cho anh .cứ mổi lúc buồn em lai viết thư cho anh những lá thư theo em cũng nổi buồn của em suốt ba năm trời thời gian yêu nhau của chúng ta buồn cũng có vui cũng có nu cười cung nhiều mà nươc mắt cũng không ít phải không anh .Có lẽ sự ra đi của em là một nổi buồn nhưng chỉ riêng em hiểu ,bây giờ anh đả trở thành một sỹ quan quân đội em không muốn mình vướng chân anh ,hơn hết là em không muốn vì em ma anh phải có lổi cới gia đình anh em mong anh hảy sống thật tốt anh nhé.thật sự khi em nhận qưyết định chuyển công tác vũng tàu là em đã hiểu em phải xa anh nhưng em sẻ không bao giờ quên anh tình yêu là những gì mà mình cho đi em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh .những tháng ngày yêu nhau tuy chúng ta chẳng ở bên nhau như mọi người ,em không một lần nhận dc quà của anh rtrong ngày lể chua một lần nhận dc hoa hồng trong ngày valentinh nhưng em không buồn vì em hiểu do hoàn cảnh của anh không cho phép và có lẻ giờ đay khi sắp rời xa quảng trị em mới hiểu anh quan trọng em với như thế nao nhưng có le anh chẳng níu kéo em lại đâu vì anh là người con có hiếu anh sẻ không để mẹ buồn ,em rất hiểu anh và em mong rằng sau này anh sẻ tìm dc một người yêu anh nhiêu hơn em ở phương trời xa em luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc hãy luôn nhớ ở phương xa có người con gái yêu anh ratas nhiều@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-
    luôn mong anh hạnh phúc và thành đạt trở thành một sỹ quan xuất sắc thưch hiện ước mơ của em em sẻ giử mải tên anh
    Amoled thích bài này.
  14. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay chỉ học buổi sáng, lại trúng tiết Quản Lí Y Tế, ông thầy dạy nói man man làm mình cười chảy cả nước mắt, con Nguyệt cứ nói: làm chi mà mi cười dữ rứa? Cũng chẳng biết nữa, cứ gặp người hợp cạ là mình khoái chí lắm.

    Bọn trong tổ rủ chiều làm bánh lọc, mình cứ ừ ừ, chẳng muốn đi. Con Thơm nói: "mi muốn bị tụi hắn tẩy chay ah?" ," tau có ở trong nhóm mô mà sợ?".Mình là rứa, thấy vui thì đi, không thì thôi. Cứ lo tụi nó tẩy chay rồi phải đi thì thà để tẩy chay còn hơn. Nghe mình nói thích đi hát karaoke hơn, rứa là tụi hắn chuyển sang đi hát, mặt còn tươi như hoa:" tới đó tui nhường Thư hát hết vì tui đau họng", con Ly nói rứa với mình đó. Thấy vui vui vì tụi hắn không đến nỗi ghét mình :).

    Tự nhiên thích học guitar, rủ mụ Hà. Mụ nói mụ thích học nhảy, rứa là cũng muốn đi học nhảy. Dì Thúy qua chơi nghe rứa ủng hộ ghê lắm làm mụ Hà hừng hực quyết tâm--->mình cũng quyết tâm lây. Rứa là mình có thêm mục tiêu mới: học nhảy và đàn. Còn 1 mục tiêu nữa là sẽ đi học anh văn, em Vy cũng đồng ý rồi, có người học cũng mình sẽ không nhác mô :). Cứ nói cho nhiều mà không biết có làm được không. Sẽ cố thực hiện từ từ :).
  15. hoangkimcnthvt Thành viên

    cái nhật kí viết chung nì làm rỳ mà dài ngoằng thía! đóng topic lập topic mới đi chứ để thế này tốn giấy mực chưa kể có ng lại câu bài cũng nên ;)) (ví dụ như đây là 1 bài câu của hoangkimcnthvt :)))
    hôm nay: sáng cafe chiều feca tối ngủ :d
  16. C[h]ip Thành viên

    Ngày đầu tiên đi làm chán ơi là chán...sáng ngủ dậy thật sớm để đi làm, ra đến nơi cũng hơi 7h 30p ấy vậy mà cty chưa có người mở cửa, đứng đợi dài cả cổ đến 7h 45p thì call con Tâm mát đi cafe, ngồi 8 chuyện cả buổi rồi mới quay trở về chổ làm, đến nơi cũng chưa thấy ai hết trơn, giờ mới chịu lôi cái đt ra call cho sếp zai, hic sêp bảo có chi sếp call lại, lên nhà mụ Nghi 8 tiếp. Rùi về nhà...mất hết buổi sáng đầu tiên đi làm. Trưa ko dám ngủ trưa vì sợ đi trể, lóc cóc chạy ra thì vẫn chưa thấy ai hết. Cty ni có khi thấy mình vô làm nên phá sản hay sao ý, ko có bống dáng của người nào hết. Lần này quyết định ko ngồi đợi cho dài cổ nữa, quyết định thêm một lần nữa lên nhà mụ Nghi 8 tiếp....hết một ngày làm việc...nản mún nghĩa việc cho rồi. làm ăn mà ri ai chịu nỗi...Lang thang cả buổi chiều rùi sau đó đi đăng ký học arobic nhưng chán chít lại chưa có học :(( Theo thông tin mới nhận được, mai tiếp tục được nghĩ làm..sướng quá!!! hehe
    Ngồi lãm nhãm bài này nữa là tròn con số 1500 bài...kaka...cố gắng spam tiếp nhé
  17. tinhyeumoi_dh Thành viên

    Hum nay tôi mộng mơ,nghỉ tới tình yêu.............
    hjx tối nay chưa ăn gì,đói quá.nghỉ thế nào thì bụng vẫn đói
    nhưng sao..........nổi nhớ tới "chồng" còn mạnh hơn thế này :(( lại thêm một ngày bùn chán với những nổi bùn "gặm nhấm" trái tim tôi.Ôi tình yêu..............
  18. NHP Thành viên tích cực

    SG chợt mưa sau bao ngày nắng . Nắng cháy da người , sao mưa lại nhỏ ? Nhỏ quá , nhỏ quá . Đã nóng , lại càng nóng thêm
  19. Cát...Khóc... Thành viên

    Bỗng dưng lại thấy nhớ...ôi, nhớ quá....!
  20. ...:SnowAngel:.. Thành viên

    viết cho thắng bạn thân...!
    Tau với mi bắt đầu quen và chơi thân với nhau năm cấp 3, tau buồn mi chia sẻ, chăm sóc. Mi buồn thi` tau... không biết làm gì cả. Chỉ biết im lặng...mặc dù rất lo lắng cho mi. Tau không biết bộc lộ cảm xúc ntn hết. Có lẽ mi nghỉ tau là một kon bạn vô tâm. Nhìn mi trải qua những nỗi đau mà tau thấy đau đớn lắm mi ah. Tau chỉ cầu mong mi luôn khỏe mạnh, và 1 điều quan trong nhất tau rất lo lắng là những lúc mi quá vui đến độ " bất bình thường " là tau biết lúc đó mi đang rất buồn, đau khổ, và đầy tâm trạng. Những lúc đó mi hãy gọi cho tau, dù tau ko giúp đc gi nhưng tau mong mi chia sẻ với tau....Nếu có 1 điều ước tau ước mi được bình thường như bao người khác, ước mi không trải phải trải qua nhiều nổi đau, ước mi luôn gặp được những điều tốt lành....!!! Mi hãy nhớ rằng, mi có kon bạn luôn lo lắng cho mi...
    P/S : mau khỏi bệnh để còn đi châm chọc mấy đứa trong 4rum ngen mi.. ^oo^
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này