Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. laobao Thành viên

    nhôm ni điện là tọ ti tè ngay...chán....:(
  2. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Nhìn lui nhìn lại thấy mình cũng đang già đi mất rồi, phải cố gắng thôi.
    "Phải biết hạnh phúc khi đi trên con đường chứ không nhất thiết phải đi đến tận con đường mới cảm thấy hạnh phúc"!
  3. tinhyeumoi_dh Thành viên

    Bùn...............
    Sao những ngày tháng buồn chán vẫn cứ còn quay đây,những ngày tháng vui vẻ đâu hết rùi.bùn ơi sao cứ tới..............
  4. tinhyeumoi Thành viên

    Vợ ah! Dù chồng đi đâu cũng lun nghĩ về vợ.Hình bóng vợ luôn ở trong trái tim chồng.chồng cũng nhớ vợ lém.vợ hãy đợi chồng về nha.Rùi chúng mình đi chơi.Được ở bên cạnh vợ là niềm hạnh phúc lớn của đời chồng.Cảm ơn vị thần tình yêu đã cho chồng được quen biết vợ.Va được vợ ui.Ui vợ nhiều lắm.chút!chút!
  5. tinhyeumoi Thành viên

    Vợ ah!Dù trời đất có đổi thay nhưng tình cảm chồng giành cho vợ là mãi mãi.ui vợ nhiều lắm vợ ah!
  6. tinhyeumoi_dh Thành viên

    Ngày mới.....................
    Hạnh phúc ..... vợ cũng iu chồng nhìu:x:x:x
  7. tinhyeumoi Thành viên

    Hihi.......
    Chồng cũng ui vợ nhiều lắm. Từng ngày trôi qua tình cảm chồng giành cho vợ càng sâu đậm hơn vợ ah.Ui vợ nhìu lém
  8. rockaruouaem Thành viên

    Hôm qua lên công ty con chuột nó bị hư cái click phải, về nhà tự dâng con chuột bị hư cái click trái. không biết có điềm chi ko? chắc lại phải tốn tiền rồi.
  9. C[h]ip Thành viên

    Rồi sẽ đi đến đâu?? liệu sau này khi chúng ta gặp lại nhau có còn như ngày hôm qua nữa ko anh!!! em nhớ anh!
  10. thanhson Thành viên

    sao cuộc sống của mình không như mình mong muốn vậy ha bạn mình thật sự mệt mỏi nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ mình là người phị nữ thành đạt nhưng thật sự mình thấy chán nản quá nhiều lúc mình muốn vứt bỏ tất cả .ai cũng nghĩ mình có công việc ổn định có người yêu lý tưởng đó là mơ ước của bao nhiêu cô gái nông thôn nhất là vùng quê ngheo của mình nhưng mình thật sự chán công việc của mình chẳng có thời gian dình cho gia đình cứ bù đầu vào công việc .mình và anh ấy yêu nhau cũng dc 3 năm nhưng bọn mình chẵng có thời gian dành cho nhau nửa mình thì ở quảng trị còn anh thì đang học o vỉnh phúc bọn mình chưa bao giờ có những phút hạnh phúc bên nhau trong ngày lể những lúc mệt mỏi mình muốn có bờ vai ai đó để tựa thì anh chẳng ở bên cạnh mình mình thật sự chán nản vô cùng
  11. Cát...Khóc... Thành viên

    Chỉ mới 3 ngày mà cảm thấy cứ như lâu lắm rùi ý. Với em, anh là 1 giấc mơ đẹp! Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ thui, em sẽ vẫn sống- sống cho hiện tại.
    Anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé, ít nhất là phải hạnh phúc hơn em đó.
    Từ hum nay em chính thức trả lại tự do cho anh!!!
  12. C[h]ip Thành viên

    Công việc chán kinh khủng, ko có chi làm cũng chán......thôi kệ làm hết tháng lấy tiền lương rùi nghĩ...ăn chơi tiếp
  13. tinhyeumoi_dh Thành viên

    Mưa..........
    lại một ngày nữa trôi qua,bao nổi buồn,vui cũng trôi qua nhưng sao nổi nhớ mông vẫn còn động lại
    Giờ mưa tới....................lạnh,nhưng ...............nhớ quá àh:((
    trời cứ mưa nắng thất thường thế này.....chắc vài bữa nữa ốm nằm liệt giường mất thui :(
    dù sao thì chồng cũng hãy cố gắng mà học nha,nếu có kết quả tốt khi nào gặp mặt vợ có thưởng :d
  14. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Ba lại vô viện rồi, bị xuất huyết tiêu hoá. Ba đúng là không biết sợ, một lần rồi mà chẳng biết rút kinh nghiệm, cứ nhậu hoài. Mình không trách ba nhiều, chỉ thấy lo cho ba lắm. Mới hôm trước vô Huế khám mắt, ba nói 1 con mắt của ba thêm vài năm nữa là hết thấy, bây giờ lại nằm viện vì cái dạ dày. Thấy ba càng ngày càng yếu vậy mà mình chẳng biết làm gì. Chưa bao giờ lại muốn được đi làm như lúc này, ước chi được ra trường sớm, kiếm thiệt nhiều tiền để giúp mạ, cho ba đi mổ mắt. Ghét nhất mình bây giờ: vô lo, yếu đuối và ngốc nghếch.
  15. Marưko Thành viên

    Thật ngốc nghếch và trẻ con..........
    Đầu óc lại nghĩ vẩn vơ nữa rồi, rõ thật là......
    Cuối tuần rồi đấy, vẫn lu bu, rối như tơ vò ~X(
  16. Ngày nắng lên Thành viên

    Vẩn vơ vớ vẩn. Lại làm ng khác buồn, mà ng ta buồn mình cũng đâu có vui.:(
  17. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay tự nhiên ngồi nói chuyện về em ấy! Giờ chẳng biết em như nào rồi? Cần được có number của em mà không biết hỏi chổ nào. Bỗng dưng lại nhớ...xyz
    Thực tại: Mình nhận ra một điều rằng "nó" đúng là không như mình nghĩ, mình luôn đưa ra lí luận và chứng cứ rõ ràng để kết luận một vấn đề; thế mà có lần "nó" còn chối đây đẩy. Ừ thì bỏ qua cho "nó", và chỉ còn một chút tin tưởng, tin tưởng này có thể vứt đi đc nếu "nó" tiếp tục lần tiếp và thực tế là đã có lần tiếp :)
    Thế, thật là thế! Không nên quan trọng "nó" nữa! Stop chance for you
    (Đang viết về một con: gái)
  18. C[h]ip Thành viên

    chưa bao giờ nó lại có cảm giác chán công việc nó đang làm như lúc này, có lẻ tại tâm trạng nó bất an nên mới thế. Lại một mớ suy nghĩ lộn xộn cứ quanh quẩn trong đầu, nhìu lúc mún vứt bỏ hết nhưng vẫn ko thể nào làm đc. Nó cần một câu trả lời dứt khoát để có thể bước tiếp, để ko còn cái suy nghĩ này nữa.
    Ngày mai chủ nhật cũng phải đi làm, chẳng biết đi đến đâu nhưng nó vẫn đang từng ngày cố gắng để sau này ko phải hối hận vì đã đánh mất cái gì đó. Nhưng càng cố gắng nó lại càng thấy nản,
  19. Ngày nắng lên Thành viên

    Một ngày cn, chẳng làm được j, quay quắt....... nhớ.
    Mệt mỏi, chỉ muốn ngủ mà chẳng ngủ được, nằm xuống 2 mắt cứ mở ra, có khóc đâu mà nước mắt cứ ứa ra đấy chứ.
    Thấy ngột ngạt quá, ngột ngạt đến khó thở, như có 1 tảng đá lớn đè lên ngực. Đau nhói.
    Chẳng nghĩ được cái j cả. :(
    C[h]ip thích bài này.
  20. Cát...Khóc... Thành viên

    Trời nắng kinh khủng, 2 chị em chạy xe cả 100 cây số đi ăn đám cưới, thế mà chẳng chụp được với cô dâu cái ảnh nào :(... mệt...muốn ngủ mà chẳng ngủ được, có lẽ bị bệnh mất ngủ thật rùi ...Hic!
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này