Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Nguyệt mát bây giờ trở thành bà mối của mình. Hôm qua nó dắt bạn đi giới thiệu, mình ngồi nói tầm xàm mấy câu rùi về. Chiều nay nó chạy đến bảo: "ui, hắn khen mi đẹp gái mới đau :)). Mà hắn đt cho mi mãi không được. Hắn nt nói tau chúc mi 1 ngày vui vẻ". Chắc là mắt hắn có vấn đề, mà có khi ngồi cafe tối hắn nhìn lầm cũng nên :).
    Tối Nguyệt mát đt rủ đi cafe, nó lên nhà chở, hỏi nó đi với ai thì nó bảo đi với mình nó thôi. Mình biết tỏng nên từ chối. Thế mà nó dắt hắn lên nhà mình, báo hại mình trốn chui trốn nhủi như ăn trộm. Đã không chịu về thì chớ lại quành lui quành tới mấy vòng, chắc là hắn nghĩ mình trốn trong nhà nên không chịu về đây.
    Mình cũng lạ thật, lớn rồi mà cứ xử sự như con nít. Với mình, khi gặp người khác giới, 1 là cảm tình, 2 là không cảm tình. Nếu là cảm tình thì có thể tính chuyện lâu dài, còn nếu không thì không liên lạc, không gặp gỡ...không gì cả. Mà bây giờ có thiết tha yêu đương gì nữa đâu, chán rồi. Đợi vài năm nữa yêu cái rồi cưới luôn, đã xác định rùi. Thôi, bây giờ Nguyệt mát và hắn lại lên, hết trốn nổi, về nhà tiếp chuyện chút, hic, chán.
  2. Voi con Thành viên

    Bé Hoài ơi. Bé Hoài ơi. Sao không thể can đảm được chứ. Can đảm bé Hoài có thừa mà. Hoài vốn rất can đảm mà. Hoài rất dũng cảm mà. Hoài ơi. Không được xúc động nữa chứ. Không được gục ngã nghe chưa? Hoài ơi... Hoài ơi ...
  3. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Lần đầu tiên đi chơi xa về mà thấy nản, nản ko phải vì đc đi chơi mà toàn chuyện tào lao!
    Có khi vứt cái cho đi đâu thì đi. Trên đời này thiếu gì thứ đó, kiếm lúc nào chả đc.
  4. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    @No.1255: Sao lại có tâm sự thế này bác Tiến, cố lên đi chứ!
    Thế là khoãng thời gian ở Đông Hà chắc là không còn được nhiều nữa, nhưng thời gian chuẩn bị để có thể thực hiện kế hoạch cho tương lai thì chắc là ngắn rồi! Nhanh tay lên nào!
  5. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Tao lúc nào chả cố! Mà cố ko được thì :rockman. Tối qua đi chơi vui vẻ về thế tự nhiên nổi tam bành ~X(. Chú mày cũng lo cố lên[-o<
    Sáng nay trời âm u, có đứa bạn ở Huế ra rủ chiều lai rai mà e :rockman luôn. Mệt quá
  6. Voi con Thành viên

    Mình biết cái gì là tốt nhất cho mình hiện giờ. Nhưng hình như mình đang chạy trốn thì phải. Cả hai chúng ta đã làm gì mà đến nông nỗi này nhỉ? Khi mà yêu thương vẫn tràn đầy, khi mà tất cả mọi thứ vẫn ủng hộ chúng ta tiếp bước. Anh không can đảm hay em không can đảm nhỉ? Muốn tốt cho nhau ư? Liệu làm như thế có tốt không nhỉ? Chắc chắn một điều là thời gian rồi cũng sẽ cuốn trôi nó đi mà thôi. Nhưng liệu rằng điều đó có đáng hay không? "Em mà không sống tốt thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình". Đâu cần phải nói điều này đâu nhỉ? Khi đã lựa chọn, khi đã chấp nhận nó rồi thì cũng phải chấp nhận tất cả những điều kéo theo sau đó. Và có một điều là cũng không cần phải lo, bởi bản lĩnh của con người không phải là nhỏ? Sống tốt hay không là tùy thuộc vào con người đó chứ không phải ở hoàn cảnh. Đúng là hoàn cảnh là một thứ động lực rất lớn nhưng bản lĩnh của con người có thể dập tắt nó một cách không thương tiếc. Nếu nói rằng, em hãy bình tĩnh, hãy bình thường để vượt qua nó. Quá đơn giản thôi. Chỉ cần sau một câu nói "tạm biệt" là em có thể làm cho mình quên đi được rồi. Nhưng mình không muốn thế. Suy nghĩ nhiều mình lại càng không muốn làm thế. Bởi vì điều này nó không đáng. Nó không đáng phải xảy ra. Không có một lỗi lầm nào để coi là có thể cho nó cuốn đi. Phải. Nếu mà có một cãi lỗi lầm nào đó thực sự lớn mình vẫn có thể tha thứ được và đi một cách bình yên và thanh thản. Nhưng giờ, hình như mình thấy lòng mình không hề thanh thản, bởi mình biết con người đó không hề có lỗi gì với mình cả. Cả hai, không hề có lỗi cho tình yêu của mình. Vậy tại sao lại có quyết định đó nhỉ? Trẻ con quá đúng không, anh lớn rồi mà suy nghĩ cũng trẻ con lắm. Mình không nói gì, bởi vì mình đã nói là mình tôn trọng quyết định của anh. Và giờ thì mình thấy mình ngu xuẩn vì đã im lặng và chấp nhận ý kiến đó. Nhưng có một điều phải nói rằng, mình và anh chưa thực sự hiểu nhau. Có lẽ, nếu quay ngược thời gian trở lại, mình sẽ không nói cái câu đó, mong là thời gian sẽ làm cho 2 con người có thể hiểu nhau hơn. Giờ thì mình chỉ muốn được làm bạn bình thường, hai người bạn như bọn mình thì tốt hơn nhiều chứ? Và mình tin chắc rằng, nếu làm bạn bình thường với nhau thì một ngày nào đó mình nhất định sẽ đạt được tình yêu của mình. Không biết là mình có quá tự tin không nhỉ? Nhưng với người đó, nếu làm bạn mình đã không ngốc thế, khi làm bạn với nhau sẽ hiểu được cái gì nên và không nên, khi tình cảm không bộc phát tùm lum thế, khi mọi thứ đều được kiềm chế thì không có gì là mình không thể làm được cả. Sống nặng tình cảm quá cũng không tốt. Nhất định một ngày nào đó, mình sẽ đạt được tình yêu của mình. Mình sẽ quay lại từ đầu, sẽ bước đi thận trọng hơn, vững chắc hơn chứ không chạy như bay và đánh đầu ngọn cây như trước nữa. Không có một tình yêu nào là không được xây từ gốc và điều đó đòi hỏi mình phải sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn và cả quyết tâm hơn nữa. Nhất định mình sẽ làm được.
    Còn bây giờ. Hãy tạm thời quên nó đi đã. Mình còn có rất nhiều việc phải làm. 6 năm nữa. Thời gian không phải là ngắn để mình có thể thực hiện điều đó. Mong là sau 6 năm, mình sẽ đạt được một cái gì đó như mong đợi. Một tình yêu khoa học và thú vị...
    CandyC[h]ip thích bài này.
  7. C[h]ip Thành viên

    Đông Hà, chiều trở gió!
    Hôm nay tự nhiên trời lạ thật, chẳng giống thời tiết mùa hè chút nào, lại lạnh lạnh như thế kia chứ. Sao ko nắng đi chứ, nắng để cho nó thấy chút ấm áp đi chứ.
    Giờ thật sự nó chẳng biết làm gì hơn cả!!!
  8. rockaruouaem Thành viên

    Hôm nhận quyết định chuyển công tác thứ mình lo nhất là không có việc gì làm. 1 tháng trôi qua chỉ là trà, cafê, thuốc lá, tán gẩu, lên mạng, tối thì game và cờ tướng . Còn bây giờ thì vắt chân lên cổ mà chạy. Chổ nào củng có mặt mình, tối thỉnh thoảng mới dám lên mạng đập vài trận đế chế. Dù mệt và nghèo nhưng mình thấy vui! Mình nên thể dục thể thao và ăn ngủ giờ giấc hơn. Quyết định vậy đi.
  9. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Lâu không vô đọc Nhật ký, thấy dân tình cũng nhìu tâm sự ghê, đủ các loại hỉ nộ ái ố, đọc cũng cảm nhận và chia sẻ được phần nào. Mình có cái tật đó, đọc xong là lại chẳng muốn viết nữa:)
    Tối qua nói chuyện với T, có nhìu cái phải suy nghĩ mà chẳng muốn nghĩ. Đầu óc lười biếng quá, đơ rồi!
    Thôi mặc xác nó, đến đâu thì đến! Người tính ko bằng trời tính mà (type đến đây lại nhớ có người bảo mình cứ thích nằm chăn bông) :d
  10. Vy_ĐỏngĐảnh Thành viên

    Mói gia nhập mưh bị nhìu mũi tên đâm quó.......
    Pùn mún off lun cho ròy.. :((
  11. Làm lại từ đầu Thành viên

    Lại một giấc mơ nữa có anh trong đó. Lạ thật anh nhỉ? Chúng ta đã kết thúc rồi mà. Em luôn tự dặn mình là phải quên anh, quên tất cả những kỉ niệm về anh, vậy mà sao trong mỗi giấc mơ của em đều có anh.
    Em ghét anh, ghét lắm, ghét nhất trên đời. Ghét khi vô tình nghe thấy tên anh, ghét khi trông thấy những món quà anh tặng, ghét khi ngồi trong quán cafe mở bài hát anh vẫn bật cho em nghe, ghét khi nghĩ rằng bên cạnh anh giờ đang có người con gái khác ko phải em.
    Em cũng ghét em khi cứ nghĩ về anh, ghét bản thân khi cứ đeo đuổi quá khứ mà không thể sẵn sàng cho tương lại!
    Em ghét anh và ghét chính bản thân mình.
  12. thinhchua Thành viên

    mình...1 mem mới???maybe...nhưng k, chỉ la 1 cái nick với tên mới mà thôi:(
    Lúc trước,mình từng tham gia QTN k lâu, nhưng chính nó đã cho mình thấy đc những gì là quê hương, những j gọi là 1 tập thể lớ mạnh,nó cho mình 1 khoảng trời bình yên để che lấp đi 1 bầu trời biến động trong cuộc đời mình.
    Nhưng chính nó đã khiến mình thất vọng thật sự.Với 1 cái nick đó, khi online người ta sống khác,và khi ngoài đời người ta làm mình sợ.Mình buồn thật nhiều.
    Giờ đây, khi mình nhận ra rằng mình k nên quá kỳ vọng vào ai đó,người ta k tốt nhưng mình sẽ tốt với người ta, mình đã trở lại,trở lại 1 khung trời mà mình yêu quý. WELCOM TO ME :))
    C[h]ipVoi con thích bài này.
  13. ...nGày pÙn nHứt...

    [FONT=Courier New, Courier, mono]bUồn [IMG][/FONT]
    [FONT=Courier New, Courier, mono]
    chán nÃn[IMG]

    tHất vỌng lẮm Á[IMG]

    [IMG]tỲk cỜ hUm nEy vỢ gẶp pồ cŨ của cHồk đOá

    [IMG]bEk đC qUãng tHời gIan tRước kIa

    [IMG]bEk đC bẢn tHân mỲk đAng mƠ

    [IMG]mƠ gIấc mƠ đC hẠnh pHúc

    [IMG]mƠ gIấc mƠ đC cÓa cHồk

    [IMG]mƠ gIấc mƠ mÀu hỒng vỀ tỲk iÊy 2 đỨa

    nGày qUa nGày-vỢ sỐng tRong nIềm vUi cỦa nHững tYn nHắn hỲk tRái tYm mÀ cHồk mAng lẠi[IMG]

    [IMG]hỨa-hẠnh phúc lÚm

    [IMG]tHề-vUi lÚm

    wAn tÂm-mỈm cƯời đÓn nHận sỰ hY vỌng [IMG]

    tƯởng tƯợng-ưỚc mƠ [IMG]

    [IMG]vÀ bÂy h`


    [IMG]bEk đC nHững lỜi nÓi đÓ kO dÀnh rIêng cHoa vỢ

    [IMG]nHững lỜi nÓi đÓ cHỉ nHư nẰm tRong 1 cUối bĂng

    [IMG]tUa đY-fÁt lẠi nHìu lẦn

    cHồk quen vỢ-nOái iÊy vỢ[IMG]

    kHy vẪn cÒn bÊn aI kIa[IMG]

    ùk tHỳ nÀ nG` ấY kOàn nHỏ-đỂ nG` tA hỌC[IMG]

    cHồk bƯớc cHân rA đY vỲ lÝ dO cAo cẢ đÓ[IMG]

    đẾn vỚi vỢ[IMG]

    gÒy sAu nÀy rA sAO?[IMG]

    [IMG]1 lỜi hỨa-hứa vỚi 2 nG`

    [IMG]aI lÀ nG` bỊ bỘi Ước-aI hẠnh pHúc

    tẠi sAo tHế [IMG]

    tẠi sAo lẠi nHư vẬy [IMG]

    kO tRách cHồk[IMG]

    kO tHể tRách aI [IMG]

    cHỉ tRách bẢn tHân mỲk[IMG]

    nGu qUá [IMG]

    kHờ qUá [IMG]

    tO đẦu nHư vẬy gÒy cÒn đỂ bỊ lỪa[IMG]

    lỚn gÒy mÀ cÒn qUan tÂm-tYn tƯởng vÀo bA cÁi TRò kOn nÝt đÓ [IMG]

    đÚng

    cÁi rỲ đẾn dỄ dÀng sẼ mẤt đY dỄ dÀng

    vỢ vÀ cHồk qUen nHau-đẾn vỚi nHau dỄ dÀng qUá

    vẬy tHỲ

    ....................


    tRong tRái tYm cHồk cÓ vỢ

    rIêng vỢ

    hAy cÒn hỲk bÓng nG` cOn gÁi nÀp #

    bẠn cHồk sỢ vỢ đAu kHổ

    kO dÁm nÓi tHẳng

    cHỉ ấP úNg

    cÓa rỲ đÂu nÀ

    vỢ mẠnh mẼ mÀ

    vỢ tỰ đỨng lÊn đC

    nG` nHư vỢ kO dỄ kHóc đÂu

    kO dỄ bỊ ăN hIếp đÂu

    nhanh qUên tHôi

    mỌi cHiện gÒy sẼ qUa mÀ

    .................

    tỐi Ơi! cỐ lÊn!!

    .......................

    nƯớc mẮt, sAo mÀy rƠi hoài vẬy, tAu gHét mÀy lÚm, mÀy bEk hUK?

    mÀy rƠi lÀm cÁi rỲ

    mÀy rƠi cóa đC tÍch sỰ rỲ kO

    mÀy rƠi rA cÀng lÀm tYm tAu đAu nHói

    ........................

    vỢ hỎi cHồk


    cHồk kO 1 lỜi giải tHix

    cHồk cóa bEk nÀ

    vỢ cẦn 1 lỜi nÓi lẮm Ko?

    cần cHồk nÓi vỢ hÃy tYn cHồk


    cẦn cHồk nÓi cHồk cHỉ cÓa mỲk vỢ

    cẦn cHồk nÓi ngày xƯa cHỉ nÀ quá kHứ

    đỂ vỢ tÝp tỤc đC sỐng tRong mƠ

    sỐng tRong hẠnh pHúc

    sAo cHồk hUk nÓi?

    sAo cHồk iM lẶng

    ................

    tYm nHói đAu

    ...........

    yÊu cHồk

    vỢ kO cẦn 1 tHèng cHồk chẹp zAi, qUyền qUý, giàu sAng

    vỢ cHỉ cẦn 1 nG` bÌnh tHường

    yÊu vỢ

    qUan tÂm vỢ

    vỢ tYn sỰ lựa cHọn cỦa mỲk đÚNg

    vỢ kHước tỪ tẤt cẢ, đẾn vỚi cHồk

    mOng đC hẠnh phúc tỪ nHững đÌu giản dỊ

    vẬy mÀ

    .................

    tƯơng lAi 2 đứa mỲk

    rA sEo đEy cHồk

    vỢ kO mÚn mỲk nÀ nG` bẮt đẦu vÀ nÀ nG` kÊt tHúc

    cHồk ạH

    nẾu kÒn iÊu nG` kIa

    qUay vỀ đY

    vỢ gẠt nC' mẮt

    mỈm cƯời cHúc pHúc mÀ

    nẾu iÊy vỢ

    tHỳ hÃy nÓi cHo vỢ bEk

    bỞi vỲ vỢ iÊy cHồk nHìu lẮm Á

    ..................................................

    bUông tAY

    hAy

    nẮm chặt bÀn tAy vỢ

    hAi đÌu đÓ cHỉ cÁch nHau 1 gAng tAy tHui cHồk àH

    qUyết đInh cHồk nÁ

    vỢ đỢi

    qUyết đỊnh rA sEo vỢ vẪn MỈm cƯời mÀ

    bỞi vÌ vỢ mẠnh mẼ

    bỞi vỲ vỢ bEk rÈng cHồk hẠnh pHúc

    tHỳ niềm hẠnh phúc đÓ sẼ sOng hÀnh vỚi niềm hẠnh pHúc cỦa vỢ
    [/FONT]
  14. Adv Thành Viên Danh Dự

    Vậy là đúng 2 tháng ở KG đã kết thúc. Hnay là ngày cuối cùng... mừng quá trời luôn! Được về lại cty rồi về quê nghĩ phép... hơhow.... Ăn cơm trưa xong là gọi ghe vô đón là Hà Tiên luôn cả chiều ni lang thang hết chổ này chổ nọ chẳng biết làm chi tối 9h30 mới có xe lên SG. Ở đây ít có điều kiện đi lại nhưng cũng biết khá nhiều chổ mong là có lần quay lại nhưng ko phải là đi làm việc mà là đi du lịch... Hehe! Chùa Hang, hòn Phụ Tử, Thạch Động, Mũi Nai, Cửa khẩu Xà Xía qua Cambodia... Chổ nào cũng đẹp với lại cái chi cũng đắt.... Mai lên SG rồi lang thang tiếp....
  15. C[h]ip Thành viên

    mình chán ghét cái cảnh làm công ăn lương lắm rồi, thế mà trước đây lại nghĩ như thế là nhàn rỗi, ừ thì nhàn rỗi thật đó nhưng biết đến khi nào mới đạt đc ước mơ của mình chứ. Một lần nữa chính thức thất nghiệp...
    no job, no money, no love...cũng chẳng sao...vẫn sống như khá vô vị nhỉ!!!
    bacsiquaivat thích bài này.
  16. thinhchua Thành viên

    Chiều thứ 7 SG lạnh lẽo.Hum ny cắm trại mà mình k đi :(
    Có lẽ thêm 1 ngày buôn trôi qua,bỗng đt reo
    -Alo,mi à....alo- bên kia k nói j rùi 3s tắt máy , buồn.
    Lại nằm xuống, đt reo lần nữa
    -Alo, có chuyên chj rứa mi-Bên kia k nói j, mình chỉ nghe tiếng hát, bài j ta, mình chả biết nữa, mình là 1 thằng mù âm nhạc mà, k nhớ ra rồiGọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi.

    Hắn đang hát, hát cho mình nghe.Tụt.....Tụt......Chắc là hết bài nên hắn tắt máy, hắn vẫn ko nói j cả.Mình mỉm cười. Đt lại rung, nhưng lần này là 1 tn :" m oi,t hat bai do tang m do, t biet m dang buon ma.t k biet rang nua,nhung hinh nhu m rat wan trong voi t do,t nho m"

    1 người minh quen chưa lâu, 1 người mình moj' gặp đc 3 lần.Nhưng trong 3 lần đó chỉ nói chuyện với nhau 1 lần,Hắn đang nói nhớ mình.Hj...mình cầm đt nt lại.:"e,m.m xem laj list dt dj, 1 ngay t voi m goi cho nhau tren 10 cuoc, nt hon ca chuc tn do.t het buon roi.thanks m nha.t thuong m nhieu."
    Minh van la` nguoj` hanh phuc ma`.:)
    p/s:Lien oi. M hat' hay lam'..
  17. C[h]ip Thành viên

    tối này nó bị làm sao thế này, tự nhiên lại đi la mắng hết đứa cháu xong lại sang mấy đứa em, chẳng hiểu sao nữa, tâm trạng quá chăng hay đang cảm thấy hụt hẩng vì điều gì đó. Muốn hét thật to, ừ thì hét...a...a.a.a.a.a.a...
    Lâu rồi ko lãm nhãm, giờ lãm nhãm tý đánh dấu 1 điều gì đó...........
    Mệt mõi thật rồi, tự nhiên muốn nghĩ việc rồi thì quyết định nghĩ, mới đc có 1 ngày mà sao thấy buồn tẻ quá. Ko có gì để làm, ko có gì để chờ đợi...
    Trong đầu chứa nhìu thứ quá, biết là phải thực hiện cho bằng đc nhưng đến giờ vẫn chưa làm đc gì cho nên hồn, cứ phó mặc thế biết bao giờ mới xong chứ,Ngay lúc này ngồi viết mấy dòng này đây, bổng dưng cảm thấy chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống hiện tai. Muốn lang thang đâu đó cho đầu óc đc thư giản mà cũng ko đc....đời
    Tạm biết những suy nghĩ hiện tại, giờ có muốn cố gắng cũng chẳng để làm gì, vô ích thôi, mọi cố gắng có đc đền đáp xứng đáng hay chỉ là sự thờ ơ như hiện tại. Bản thân nó biết và hiểu tất cả những gì đang xảy ra, nhưng sao nó vẫn ko thể làm khác đi, dù rất muốn.Ừ thì nó sẽ làm như thế, sẽ cố gắng ko làm khổ chính nó nữa, nó ko đáng nhận lấy những điều này.
    Ngày mai, ngày kia và mãi về sau này nữa......Tạm biệt!

    bacsiquaivat thích bài này.
  18. lang thang Thành viên

    Bất chợt muốn lang thang!
  19. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Rứa là ở Lao Bảo gần 1 ngày. Cả cái SN chờ đợi bao lâu cũng bỏ. Lên đó không phải để chơi. Vừa tới nơi đã phải lăn vào làm việc tới 1h sáng, 3h sáng phải dậy rồi làm 1 mạch tới chiều, đi nhiều tới mức 2 chân mỏi nhừ. Mệt nhưng vui vì đã đạt được mục đích, thấy mình tự tin hơn, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn và thấy không có gì là không thể :).

    Hôm qua nhận được nhiều lời chúc mừng, nhưng vui nhất là khi nhận được tin nhắn của ba, vui vì ba không quên SN mình, mà SN đứa mô ba cũng nhớ. Bây giờ mình thấy hạnh phúc lắm, vì mình có gia đình bên cạnh, đó là điều mình quý trọng nhất, có mấy đứa bạn thân tốt nhất trên đời...như vậy là quá đủ, mình không mong muốn gì hơn :).

    Ừh, lại già thêm 1 tuổi rồi đó, bớt ngốc nghếch đi, bớt dựa dẫm vào người khác đi, bớt nghĩ linh tinh đi, phải biết tự lập, mình mạnh mẽ hơn mình tưởng đó. Chỉ muốn nói cám ơn nhiều, từ bây giờ sẽ biết quý trọng những gì mình có :).
  20. Adv Thành Viên Danh Dự

    Về tới cty rùi! Nữa vui nữa bùn, thấy sao mà chẳng có tương lai gì hết. Đụng đâu làm đó thế này thì mù tịt quá đi. Xin về nhà nhưng chưa được, phấn đấu làm xong cái ACC đã tháng 6 họ sang đánh giá. Mình đi mà chẳng ai làm thay hết, còn ko thèm đã động đến đề nghị của mình. Mấy cái mẫu xét nghiệm phải mất 2 tháng mới có kết quả thế này thì chạy may ra còn kịp... Còn hơn chục hồ tôm gia hóa nữa chứ tự nhiên phát sáng tùm lum lên....... rồi số liệu hơn 2 tháng ko ai cập nhật..... Híc rối quá đi! Thế này thì sao mà về quê được đây. Thôi gác lại hết đi... Nhậu cái đã....... Lâu lắm rồi ko lai rai ngắm phố phưừong với mấy đứa....
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này