Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. nÓ sẼ tHay đỔi....
    vÀ sẼ mỞ tO mẮt rA nHỳn xEm sỰ tHay đỔI đÓ cÓa gIúp nÓ zUi hƠn kO?
  2. Hana Thành viên



    Sẽ là rất nực cười bởi những lời hứa!
    Hana! Kusahana!!!
  3. thinhchua Thành viên

    T ngu hay là 1 sợ hả m?
    T rõ ràng là yêu mi mà, yêu nhiều ... Vạy mà Khi mi nói yêu T thì t lại trốn tránh.T lại nói mình thích cô đơn.:( có lẽ T yêu đơn phương quen rồi mi ơi.
    Có lẽ khoảng cách 2 đứa quá xa chăng, có lẽ t k muốn làm mất 1 người bạn như m.
    Thui...Cứ vậy đi...Hy vọng HUế sẽ nồng nàn nắng ấm..T chỉ biết vậy...
  4. vitxinh_capcap_hoho Thành viên

    Một người có thể yêu nhiều ngừoi hok............
  5. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ai đó có thể kéo mình ra khỏi giấc mơ này...........
  6. Voi con Thành viên

    Giờ vẫn rất muốn được yêu! Nhưng sẽ không! Không và không! Quên đi nhé!
    Thật hạnh phúc vì ta có rất nhiều bạn tốt! Hâm và khùng! Haha! Nhưng vẫn là những người bạn tốt của em!!! Những người bạn mà chỉ có trong mơ ấy! Vậy mà ta lại có những người bạn đó ngoài đời thường!
    Không ai cảm thấy hạnh phúc bằng ta đâu! Mình yêu tất cả những người bạn nhé, yêu cả cái cách nói chuyện, yêu cả những loại hình tra tấn mà mình phải kêu la oai oái ấy! Hạnh phúc nhỉ! Đâu phải ai cũng có được những người bạn tuyệt vời như những người bạn của mình đâu!!!
    Cuộc sống thật vui vì có mọi người! Bạn nhé! Yêu tất cả! haha
  7. DTS Thành viên

    Rơi nước mắt , lần thứ 3 mình rơi nước mắt vì ai đó sắp đi khỏi trần gian , thương quá.....
  8. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Ngày mai thi học kỳ rồi. Bây giờ có thể online vì bài đã học hết, không phải thức đêm nữa :).

    Thi xong là đi thực tập, rồi chẳng mấy chốc thi tốt nghiệp, ra trường, đi làm... nhanh quá. Ba năm trôi vèo, tới khi sắp xa mới thấy thèm được học, được ngày ngày tới lớp và nói chuyện tầm phào với lũ bạn. Cứ nghĩ tới chặng đường trước mắt cứ thấy chông gai quá. Rồi có xin được việc làm? rồi mình có thay đổi như bao nhiêu người đã nói?

    Có người bảo mình phải nên đi xa, ra ngoài cho biết. Nhưng cái số mình chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, không đi xa được. Ra trường, đi làm vài năm rồi đi học tiếp, mình vẫn muốn học lên, không muốn chỉ dừng lại ở cái bằng TC, như thế thì sẽ thấy rất xấu hổ vì thua người ta :). Bây giờ mình tạm bằng lòng với những gì đang có, chỉ biết học để không thua ai, cố gắng ra trường với cái bằng kha khá để dễ xin việc, muốn tự mình nổ lực. Không biết có suôn sẻ như mình nói không nhưng cũng hi vọng, hi vọng không phải dựa dẫm vào ai hết :).
  9. vinhtran Thành viên

    Mới thi được một môn thôi, còn 8 môn nữa cơ đã bảo là lo ôn trước đi thế mà cứ nhác học mãi, giờ phải vắt chân lên cổ mà chạy, mà cày... gắng lên Vĩnh ơi.
  10. thinhchua Thành viên

    Lạy Chúa ban ơn..Hy vọng đây là lần chuyển phòng trọ cuối cùng của con.........Mệt quá đi..Đc chuyển ra nhà mặt phố..Nhưng ồn ào quá :((. gần thi nữa rồi.aaaaaa.chết mất thôi.....
  11. sonkt208 Thành viên

    Được cô bé à, nhưng chỉ nên yêu lần lượt từng người thôi nhé. Nếu không ...củng sẻ được nhưng mà là được đánh đòn ấy.
  12. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ko ai có thể kéo mình ra được....Mượn rượu bia cũng ko giải quyết được vấn đề gì...Khổ là không tập trung để hoàn thành cái đề cương nc được...Thời hạn thì sắp tới rùi huhu
  13. tocdaidethuong9x Thành viên

    hjc...hjc...
    răng muk bên cạnh mình luôn có bao nhiêu người
    vậy mà đôi lúc mình vẫn thấy cô đơn nhỉ????
    tại sao... tại sao chứ... :((
    khó nghỉ quá
    :(( đôii lúc mình tự hứa sẽ k khóc ,k buồn, khi nhớ 1 người nhưng mình vẫn k làm đc.
    :(( pjo lại cố gắng
    hjc k biết kết quả thế nào
    An oy cố lên 1.2.3. smile nào :)
  14. thinhchua Thành viên

    mệt mỏi qus ...đã đổi sdt rồi mà vẫn bị phá.Chán quá đi..thôi...quyết tâm luôn, tắt máy luôn, mệt...
  15. [P]iK[a] Thành viên

    Chân dung cuội sống :
    - Đi ỉa bị bắn tĩa
    - Đi đái bị pọp zái
    Đau cái đầu quá :((
  16. C[h]ip Thành viên

    đầu quân cho box ĐN, thế là lại phải xa gia đình rùi, nhớ quá^^
  17. thinhchua Thành viên

    1h sáng...Mệt mỏi và thất vọng quá....
    Ngủ k đc, những thứ đc gọi là kỷ niệm đang làm xáo trộn con người mình.
    Mình đang dần dần trở về là 1 thằng thịnh cấp 3, cố chấp, bất cần.
    Chả ai hiểu mình và mình cũng chả muốn hiểu ai.
    Chả muốn quan tâm j cả ...............
    Mình muốn ngủ, có lẽ là cái Blog cua mình cần đc nghỉ ngơi rồi,nhưng mà nó nghĩ thì ai tâm sự cùng mìnhđaây..
    Buồn... 1 cacmr giác thân quen, mình thèm 1 ly cafe đắng quá, 1ly cafe k đường , k đá và tất nhiên phải nóng.
    Mình mệt quá rồi,thay đổi rồi lại đổi thay, rồi lại tiếp tịc thay đổi và lại tiếp tục đổi thay, mình đất cần j cả..aaaaaaaaaaaaa..Mình có thể khóc 1 lần đc k?
    Mùa đông à, mày có khóc bao jo k?????????????
  18. tocdaidethuong9x Thành viên

    hjc thế là đã kt học kì xong
    :(( k biết kết quả sẽ như thế nào
    :( năm nay muk kết quả thấp
    chắc về nhà k sống nỗi quá
  19. NTDT Thành viên

    Khi viết NK này thì T vào QTN đc nhiều ngày rồi....Đây là bài viết thứ 60....Và kinh nghiệm rút ra là phải đọc kĩ quy định diễn đàn để tránh spam....Thế thôi...Hizzz
  20. Voi con Thành viên

    Cả ngày hôm qua và hôm ni, bất kể đứa nào có quen mà gặp là đều trố mắt nhìn mình như một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống ấy ^^
    Hôm nay đi học - mắc mưa - mưa to quá - đến lớp thì ướt luột hết - giống như ngày xưa nhong nhong đi tắm mưa ấy ^^
    ĐI xe bus, đau đầu khiếp ^^ Đến giờ cái đầu vẫn lung tung thế nhỉ? Mệt mỏi - ngủ một giấc - dậy - lại đau đầu như trước ^^ Ôi chao! Cái đầu quái quỷ!
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này