Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. kanon Thành viên

    mấy ngày đầu năm mà xui tàn bào rùi,hok biết cả năm thì sao đây,nhưng dù sao thì năm nay cũng có nhìu cái mới hơn những năm trước,năm nay bạn bè về chơi,xa bọn nó có mấy tháng mà nhớ dễ sợ luôn đó,mong tết đến sớm để được gặp bọn nó
  2. Mas Thành Viên Danh Dự

    Buồn buồn, vui vui............ ko biết thế nào.
    Gần tết rồi mà chưa thấy ko khí tết j cả.
    Vẫn lười ơi là lười.
    Nửa tháng nữa là nghỉ rồi.............. nói nửa tháng thấy lâu chứ đến trong chớp mắt.
    Chưa chuẩn bị j cho tết.
    Những ngày tới chắc sẽ bận rộn đây.
  3. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    :-??Sáng nay bị cái chi chi đi mà cứ thẩn thờ,hình như do nhiều cái muốn làm mà chưa làm được,cứ dồn lại nhưng mà muốn làm mà lại kô muốn làm,đúng là muốn phát điên[-X,thui gắng làm từ từ chơ biết răng chừ...~O.Ra khỏi phòng làm điếu thuốc đã,bưa,hút cho chết luôn:(.
  4. Rocker Cô Đơn Thành viên

    9h37 7/1/2009, Sáng lạnh... hắt xì hơi mấy cái... chắc papa mama lại nhắc rồi đây...
    Sao mấy ngày này cứ trôi qua chầm chậm thế nhỉ... mong được nghỉ tết lắm rồi...
    Bạn bè đi thi hết còn mỗi mình ở nhà với cái đống bài vở hỗn độn, còn 2 môn nữa thôi, cố lên!!!
    Thôi thì chịu khó cày vậy, biết làm sao được.
  5. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hjx... Thế là chỉ còn thi 3 môn nữa... Nhưng khá thoải mái... Chời ơi... Kết cái đề thi hôm nay ghê luôn á... Toàn là những cái thầy đã dạy, đã nói hết... Hjx... Hơ...
    Sáng vừa đến trường, thấy cái quầy chình ình, "điểm đổi vé" Rockstorm đứng đó, quạnh hiu và cô liêu... Ác... Lần Rockstorm tr'c 2 đứa lò dò đi coi... Lần ni nỏ có vé thật rồi... Mí lại hôm đó lớp định tổ chức ăn mừng thi xong... Khổ!... Bên mô cũng ưa đi hết làm răng chừ...
    1 ngày cho Kinh tế vi mô và Phiên dịch... trong khi có tới 2 ngày cho Nguyên lý kế toán... Hjxhjx...
  6. lekima Thành viên

    #:-Ssáng năn nỉ bao nhiêu bạn bè chúc thi tốt nhiệt tình vào để lấy cái hên.rứa mà vào phòng thi chỉ biết ngồi "gác kiếm".cố gắng mấy môn bây giờ rớt học bổng chắc rồi.buồn hơn bồ đá.ĐỜI!!!
  7. ChjpHoj Thành viên

    Choáng váng......
    Mấy hôm trước đang còn hý hửng chuẩn bị đồ đạc để về nhà ăn tết....thế rồi....đùng một cái ban giám hiệu nhà trường lịa đổi lịc thi.....ngày thi đúng vào ngày mồng 1 tết....thế là bao nhiêu kế hoạch đả đổ vở.....thật là choáng váng.....
    Xin lỗi......tết nay con không về mẹ ơi !!!!
  8. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Sáng nay tự nhiên dậy sớm...
    Trời sáng nay nắng rất đẹp,
    biết chắc sẽ có niềm vui nào đó ngày hôm nay...
    Lò dò lên mạng, đúng là có niềm vui thật,
    Gặp lại "người cũ"... chat đến tận giờ luôn, vui thật đấy...
    Vui mà cũng lo... ước gì quay lại thời phong kiến nhỉ:-SS
  9. Mas Thành Viên Danh Dự

    Gruuuu, đến điên mất thôi, toàn j đâu ko.~X( ko biết sáng nay ra ngõ gặp ai? :-w
    Lịch đến 28 mới nghỉ. Khu`ng mất thôi.
    Chuồn sớm chuồn sớm. Kệ, về nhà sớm giúp mẹ khối việc.
  10. Pukupuku Thành viên

    Một ngày mệt ơi là mệt... Hjx... Đã thế còn bực mình nữa chứ... Đã nói sáng đem USB qua cho mình, thế mà chiều, gọi mãi chẳng thèm đem qua... Lúc nãy đi thi về, còn nói đang làm nữa chứ... Sáng giờ làm gì không biết... Bực mình... Mạng chậm như rùa nữa, hjxx.... Không biết bao giờ mới xong để về học... Hjxx... Nghe nói mai thi Phiên dịch là thi nói chứ nỏ phải viết như thi giữa kỳ... Ác... Chưa có time đi lấy vé nữa... Hjxhjx....
    Nhưng cũng có chút an ủi là lúc nãy làm tạm ổn... Bài toán giống như bài toán hồi ktra giữa kỳ, chỉ thêm cái vẽ đồ thị minh họa... Haha...
    Mai thi xong là chờ đến 12 thi Nguyên lý kế toán rùi về nhà... Hơhơ... Khỏe... Vô năm là bắt đầu học kỳ mới luôn...
    Quên.... Lúc nãy ở bên Duy Tân... nó cho mỗi người một tờ lịch.... Ác... Thế mà bên NN nó bắt nộp tiền đăng ký mua.... Ácác....
  11. Mas Thành Viên Danh Dự

    Mấy ngày ni răng bực bội chi lạ..........~X(
    Đau đầu vì những chuyện ko đâu.@-)
    Lại cứ thấy nhớ nhớ...............................[-(
    Hơ, khi`n mất rùi. 8-**
  12. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Sắp đến tết rùi, dạo chợ 1 vòng với mấy đứa bạn mệt gần chết. Người ta đi sắm áo quần tết đông hơn đi hội, lê ra khỏi hàng áo quần xong thở hết nổi nhưng cũng thấy vui.
    TT ở khoa nhi, người ta cho 2 lớp 1 phòng, muốn làm gì thì làm. Bọn Dược A thì đem bài lên đánh, lớp mình thì 2h đi đến 2h30 về, khình hết sức :)). Nhưng dạo này mình lại khoái đi TT, lên không có việc làm lại tán chuyện, vui hơn ở nhà 1 mình nên không còn nhác đi TT nữa.
    Ba, em Vy, cu Phi sắp ra rồi, nhà chắc sẽ đỡ buồn... Thích nhất là tết và nghỉ hè, được gặp mọi người, không lo buồn nữa :).
  13. Candy Quản lý Diễn đàn

    Ah chà chà !! chiều nay có nắng, đi học về mà chạy tạt ra đường biển, 4h ấm ghê!!! Cái ấm của mùa lạnh thật hiếm có, gió thóc vào mặt, biển vỗ sóng nhẹ, nghe lòng mình lên tiếng hát...Hơ hơ còn 2 môn nữa thôi nhé. Học kiểu này thấy vui vui, tối thì ôm máy, cải nhau chí choé, vui thật, đứa nào cũng dặn tết vô sớm tý, vi vu ĐN rồi lại còn đc nhận lixi. Hơ hơ dụ dỗ trẻ nhở đây mà !! :d Còn mấy ngày nữa thôi( kêu mấy cho đỡ tủi chơ 10 ngày nữa tế :( ) Đc về nhà, lại cái không khí đó, bận rộn ghê, có tết nào ko bận đâu, khi nào cũng chiều tối 30 mới dọn xong nhà...:d Rùi tối đón giao thừa cùng gia đình, rồi mình khoái nhất cái khoản ;;) nhận lixi đầu tiên từ Nội, Mẹ , Ba..:(( năm nay lại phải lixi ngược vài đứa trẻ :(( ...Xuân này có khác xuân xưa ko nhỉ ?? ....
  14. Mas Thành Viên Danh Dự

    Đau đầu, đầu cứ váng vất váng vất, chẳng mún làm j, chỉ mún ....................... óanh lộn.
    Trời tự nhiên lạnh chi lạ.
    Đầu óc lại nghĩ linh tinh vớ vỉn nữa rồi. :(
  15. C[h]ip Thành viên

    gần đến tết rùi, trời lạnh quá chẳng mún đi đâu, công việc cuối năm thì quá vất vả, chạy ngược chạy xuôi...òy đời có bao lâu mà hững hờ....
    Cuối năm bao nhiêu thứ phải lo, công việc vẫn chỉ là công việc, chẳng có chi thú vị....định gần tết kinh doanh kiếm ít xiền money kinh doanh vất vả lại thua lỗ biết lấy xiền đâu ra mà sài....òy đời vẫn chỉ là money.... nhưng vẫn thực hiện cái dự định nhỏ bé này chứ...nếu thế thì mình còn nhìu việc để làm nữa đây....mọi người ủng hộ nhé:d
    Thèm ngủ quá....lâu rồi kô được ngủ nướng, trời lạnh sáng dậy sớm....thứ 7 chủ nhật vẫn phải đi làm...chán
  16. Candy Quản lý Diễn đàn

    Tê tái, lạnh cóng, tự nhiên ngột ngạt, hụt hụt, làm 1 vòng xe ra biển. Ôi! LẠNH :( Ơ hay!! Sao thế nhỉ??? Có j đâu nào...Tự nhiên thương đứa bạn ghê gớm, chỉ còn biết lắm nghe thôi. Cứ nghe Now and then lại thấy hay, mong nó hiểu mà đứng lên:
    "Though this heart may be in pieces now
    You know I'll build it up again and…
    I'll come back stronger than I ever did before
    Just don't turn around when you walk out that door...
    That's OK
    I'll be fine "
    CỐ LÊN nào bạn tôi ơi !!!
  17. Rocker Cô Đơn Thành viên

    9h28 11/1/2009, lại ắt xì hơi hai cái, hum ni papa mama lại nhắc rùi đây!!!
    Sài Gòn trở lạnh, dậy rồi mà vẫn cứ thích chui vô chăn hơn... trời vẫn có nắng, nhưng sao k dám bước ra đường... ngoài quê giờ chắc là lạnh kinh khủng, hip!!!
    Visit Quangtrinet 1 tý mà 2 bàn tay tê cứng quá... gõ lạch cạch được mấy chứ ni đây, nhác viết bài tiếp quá...
    Còn 1 môn thi nữa thôi, gắng gượng cầm cái bút ngồi 1 chút lại chui vô chăn (**)... dựng cuốn vở cạnh tường, không dám mò tay ra ngoài... đúng là hơi kinh!!! Thôi thì cố còn 1 môn thôi... gắng để về ăn tết được yên ổn.
  18. Adv Thành Viên Danh Dự

    Đám cưới! Gần tết nhất tới nơi rùi mà người ta thi nhau làm đám cưới. Làm mình thấy lo... Hờ hờ! Ko biết có phải lo bò trắng răng ko nửa! Khử khử! Say bí tỉ ko biết chi đi đám cưới thì ko sao mà cái khoản sau đó mới ớn! Phân chia hẳn hoi, ko bồ bịch ko bạn gái ko có vợ đi theo thì ngồi theo mâm...........ahs ahs! Chia vui cho người ta mà chia buồn cho mình!
  19. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hjx... Sắp hết một ngày... Vui...
    Mai thi nữa là xong... và về nghỉ tết... Hơ hơ.... Khá là tự tin... Kiêu ngạo quá chăng?... Hay là say rùi... Hjxx.... Dạo này hư hỏng ghê... Hờ hờ...
    Chẳng biết làm chi nữa... Không buồn ngủ mới ghê chớ.... Má ơi!
  20. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Lại bắt đầu, bắt tay vào từ đầu cũng may là đã làm qua, đã học qua nên cũng đở nhiều, hi vọng sẻ ko bị cái gì ảnh hưởng! Go On
    Tý quên, hôm ni là ngày vui, hơi bị vui vì có người đã nhắc nhở cho mình cái mà mình thích nhất bây giờ, và hi vọng nó sẻ mềm dẻo tý cho dể thở!!! Dù sao thế cũng tốt lắm rồi, nhưng tốt hơn thì hay hơn chứ nhỉ! Tiếp tục thôi, hết giờ rồi!
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này