Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. thinhchua Thành viên

    1...2...3.....K biet minh dang dj ve dau roi...Met nhoa`i,minh chj* co 1 minh va` se maj chj co 1 minh...Minh thjk vay, k co ai co quyen pha hoai no'....
    Minh da quyet dinh theo con duong gian kho nhat!!!Con 2 thang de quyet dinh, nhung minh chon roi, minh se chon no'.MInh se danh so ngay con laj cua cuoc doi minh cho no.Hy vong do la lua chon chjnh xac..Nhung ma minh biet, khi minh chon no thj minh phai noi' 1 cau chua chat...
    Tam biet noi toi sinh ra...
    ...:SnowAngel:.. thích bài này.
  2. LynNgo Thành viên

    Mấy hôm nay nắng quá. Ong cả đầu. Mong mưa. Vậy mà tối nào nhìn trăng cũng thấy quầng (???) Nhớ câu "Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa", lên google search nghiên cứu xíu. Oài, cũng cãi nhau ỏm tỏi trên ấy, mỗi người 1 ý, có dẫn chứng rõ ràng, chẳng biết thế nào là quầng, thế nào là tán :(. Theo mình nghĩ thì, nếu hôm nay nắng thì trăng giống như tối qua là quầng, còn nếu hôm nay trời mưa thì trăng như bựa qua là tán. Đơn giản thế thôi mà :d.
    Tình hình chiến sự phức tạp. Hôm nay lên QTN không có gì vui.
    Đã biết mà cứ thích chọc vào những chỗ đau thôi. Chán!
    Thôi out.
    ngỰa hOang thích bài này.
  3. LynNgo Thành viên

    Khốn khổ. Xem làm gì? Tìm hiểu làm gì? Rảnh quá mà.
    Sao có lúc mình thấy thương mình quá. Cái đầu này - mày là nguyên nhân của nhiều chuyện đó.

    Thôi cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi...
    ngỰa hOang thích bài này.
  4. Voi con Thành viên

    Mình đã suy nghĩ rất nhiều giữa cái được và cái mất. Mất! Rất nhiều khi làm cái này. Nhưng đổi lại, mình cũng chẳng được gì cả. Mất đi rất nhiều người bạn. Nhưng phải hỏi lại: đó có thực sự là những người bạn của mình hay không. Sau vụ này mình mới biết, có những người, không đáng để mình coi là bạn. Mà đã thế rồi thì quan tâm làm gì nữa, trẻ con quá mà. Mình cũng không hiểu là khi người ta chưởi mình thế ý của người ta là thế nào nhỉ? Hơ hơ. Mà thôi, chấp làm gì ba cái chuyện trẻ con đó.
    Qua việc này, mình đúng là may mắn, vì 2 người bạn mà mình yêu quý nhất candy và củ chuối vẫn là những người bạn tốt của mình, cả cùi bắp nữa chứ. Nhóm mình 4 đứa, sẽ cố gắng giữ gìn tình bạn này nhé, 3 người rất quan trọng đối với mình. Và rồi, cả Phan Hiếu nữa, cứ tưởng như hôm qua là mình sẽ không thể nói chuyện bình thường được với anh ấy. Nhưng không, sau khi mọi việc đã được giải quyết, hiểu nhau hơn thì lại cảm thấy quý anh ấy hơn. Phải biết chấp nhận mà đối diện đúng không anh?
    Mình rất phục chị Táo, một con người can đảm. Mình, thực sự không có được cái sự can đảm như chị ấy. Một người Thái Nguyên nhưng đã đứng vững sau những sự kiện như thế, dám nói dám làm, dám vì lẽ phải... Không phải ai cũng có tâm và can đảm thế.
    Đã suy nghĩ và đắn đo rất kỹ, có lẽ khi quyết định, ai cũng đã phải nghĩ trước, nhất là một vấn đề lớn như thế, liên quan đến nhiều người. Tương lai sẽ thế nào? Có lẽ không chỉ mình mà nhiều người khác cũng hiểu điều đó. Dù cho kết quả có ra sao thì vẫn không tránh khỏi. Có ai được gọi là chiến thắng đây. Thất bại, tất cả đều là một sự thất bại. Nhưng dù có thất bại cũng phải có một cái kết, dù cho có là thất bại cũng phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Hy vọng, sau thất bại sẽ thận trọng hơn để đưa ra những hành động, những quyết định đúng đắn hơn.
    Và hy vọng, khi chuyện đó xảy ra, những con người sẽ cảm thấy hiểu nhau hơn, dẹp bỏ cái lòng đố kỵ cá nhân để sống trong sáng hơn. Trên đường đời, chúng ta vẫn còn phải gặp nhau mà. Đúng không? Nhận ra cái sai, chấp nhận cái sai để sữa chữa, chứ không phải vì người ta nói mình sai mà mình lại phản ứng thế này thế nọ, chống đối hay ra sức phản bác nó. Mọi thứ, cũng là chỉ mong nó có thể tốt đẹp hơn thôi mà. Chao ôi! Bản chất! Giờ thì mình đã hiểu điều đó: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" mà... Đáng buồn thay...
    Liệu có khi nào người ta chịu chấp nhận là người ta sai không nhỉ???
    Nếu rộng lượng và biết suy nghĩ thì có lẽ...
    Rocker Cô ĐơnNhã Hân thích bài này.
  5. Nhã Hân Thành viên

    Đi chơi mà để đau luôn rồi !!!!
    Ặc ặc kết quả của mấy đêm thức khuya và 1 ngày trời phơi nắng trên các nẻo đường ! ! !
    Về đến nhà bẹp dí, mê man, Ba cứ tưởng O con gái ngủ ngày, :) lay dậy mới biết đau, hic. Mạ gữi vô 2 em vịt mà tình hình là bị tước quyền ko cho ăn :((
    rứa mới biết sức của miềng cũng có hạn ah ! :|
    hội bạn ở cf cứ rú ầm ầm , mấy thằng quỷ ăn rồi cứ Anh Linh....nhạc chuông đổ liên hồi, bên kia " dậy nổi ko ? sáng ni có học phải ko ? đang ở mô đó? Ra đây nhanh, anh linh nhá, anh em đang chờ bà đấy " :-?? chưa kịp đáp trả loạt pháo của Hiếu xí xọn nó đã tắt máy....Bò dậy , đọc 1 loạt bài...và đi học sớm :)
    mọi chuyện rồi sẽ qua, có thể chấp nhận và đối diện là khó khăn nhưng vượt qua đc, trải lòng ra, vị tha thì rồi sẽ ổn cả thôi....
  6. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    1là học, 2 là học, 3 cho thêm ly caffe! Hết!
    Cuộc đời quá rộng lượng đối với mình, quá tốt đối với mình rồi, giờ chỉ còn một cái nữa là sự cố gắng của bản thân, nếu mà làm ko được mấy cái cỏn con này nữa thì nên vô chùa, không bon chen, không phải lo lắng nữa!
    Cuộc đời vẩn đẹp sao!
  7. Voi con Thành viên

    Mọi thứ gần như là sẽ đặt dấu chấm hết. Dù sao mình cũng phải sớm thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Thế giới ảo thật là khiến cho con người ta phải biết bao lần xót xa và chua chát. Hồi còn ở olym, khi có nội chiến, cũng những con người coi nhau là như anh em đó, nhưng khi bất đồng quan điển cũng thẳng thừng nói ra, có khi mình cảm tưởng là không bao giờ nhìn mặt nhau nữa, và 2 anh một vật lý một thiên văn thân thiết trong tình anh em bè bạn, 2 người anh thân thiết của mình... Thế đó, vậy là sau khi giải quyết mâu thuẫn xong, hai người lại làm bạn với nhau bình thường, và mình yêu sao, 2 con người đó.
    Giờ, có lẽ nên tránh xa thế giới ảo càng tốt. Nó đem lại nhiều niềm vui nhưng ít quá nổi buồn sao? Không! Nhiều! Cũng nhiều lắm!
    Cảm ơn cái thế giới này đã cho mình những người bạn tốt, chân chính, thực sự. Cảm ơn nó đã cho mình nhận ra đâu là thực, đâu là ảo giữa cái mớ hỗn hoang đầy lừa lọc và dối trá.
    Cảm ơn nhé! Những người bạn của tôi!
  8. Hana Thành viên

    Đặt dấu chấm hết. Cuốn gói khỏi cái nơi đầy thị phi như thế...
    Hana...
  9. Nhã Hân Thành viên

    Cứ mỗi lần gần đến CT !!! Sóng gió lại nổi lên :|....Em mơ hồ hay thức tỉnh ! Em có gì ở đây ? Em ...........?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. cutan Thành viên

    Hôm nay trời nóng ghê gớm! Vậy mà lòng người lại đang nỗi giông bão. Cuộc sống chưa có bao giờ mang lại toàn màu hồng. Những nốt trầm lại một ít thời gian để suy ngẫm về bản thân, xã hội, cuộc sống. Ai mà chẳng biết cái chân lý đó, nhưng có mấy người nắm được nó. Hãy thả tâm hồn vào một buổi chiều hoàng hồn. Chắc chắn ta sẻ thấy yêu cái cuộc sống ngắn ngủi này và rồi sẽ thấy ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian trong cái quỹ thời gian đó.
    Hãy cứ cho đi những gì bạn có, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.
    Tặng mọi người bài hát:
    Only The Wind - Mc Queen Street
    Lên google search nhé.
    Nhã Hân thích bài này.
  11. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Đã sai lầm 1 lần rồi, lại muốn lặp lại sai lầm nữa sao? Như bây giờ không phải tốt hơn àh? Đừng trong mong gì ở ta cả. Chỉ là bạn thôi, chỉ như thế, không hơn.
  12. hoanganhdha Thành viên

    Mạ ơi, ko lẽ phật giáo sắp gặp đại họa, ai bỏ dao đồ tể, lập địa thành phật thì đc chơi riêng chú, lạy chúa, eng xin can, đừng phá ng ta thanh tu chú ah :|, ngó nơi cấy Avatar eng a tề ;))
  13. thinhchua Thành viên

    Hè rồi..đc nghỉ rồi.rứa mà vẫn chưa dẫn xác đc ra nhà..Chán quá.
    người đầy mâu thuẩn, muốn về 1 nửa nhưng nửa kia muốn ở lại.Lãng Khách..mãi mãi chỉ là lãng khách.
    ...:SnowAngel:.. thích bài này.
  14. thinhchua Thành viên

    Ngày hôm qua thật gần nhưng nó cũng thật xa gần bởi lẽ nó vừa mới diễn ra nhưng lại xa bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được. Những việc mình làm của ngày hôm qua có thể đến hôm nay vẫn còn và cũng có lẽ sẽ là ngày duy nhất trong cuộc đời ta có được những điều đó. Những cảm xúc ân hận, tự hào những nỗi buồn thất bại hay những niềm vui thành công của ngày hôm nay là kết quả của những việc ngày hôm qua ta đã làm. Hôm qua tôi đã đánh mất mình, hôm nay tôi cảm thấy ăn năn và hối hận. Tôi buồn, tôi đau khổ điều đó chẳng giải quyết được gì nó không thể sửa chữa được những sai lầm hôm qua của tôi.

    Hôm nay sẽ là hôm qua của ngày mai, tôi sẽ cố gắng cho những việc tôi làm hôm nay sẽ là hậu quả của ngày mai. Cũng như những con đường trên mặt đất nó đều do con người tạo ra tốt có xấu cũng có. Hy vọng rằng tôi đang đi trên con đường dẫn đến tương lai.
    ...:SnowAngel:.. thích bài này.
  15. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua, mình đã quyết tâm làm một việc mà mình đắn đo từ lâu... Chẳng biết tại sao lại có đủ can đảm để đi tới quyết định đó. Đợi kết quả... cố lên tui nhé.
    Hic... Bé kể chuyện nó với Táo làm mình buồn cười quá đi mất... té ra con gái cũng bùn cười lắm...hehe. Cầu chúc cho mọi nguời hạnh phúc và bình an...
    Applegriin thích bài này.
  16. Applegriin Thành viên

    :-? Hok bít Bé kể gì mà anh bùn cười vậy kà? :-??
  17. *BÉ* Thành viên

    hihi tại anh Cùa đó chị Táo ơi . eng ý hỏi ...hix hix thô quá trời. Làm bé ngượng gần chít. Bữa nào bé kể chị nghe .

    Công nhận càng nói chuyện với chị , bé càng mến chị. Bé thấy có điều gì đó làm bé vững lòng. Một chút mạnh mẽ nơi chị làm bé thấy an tâm. Chị ... mãi là chị của bé nhé.
    Applegriin thích bài này.
  18. Applegriin Thành viên

    Á à... Chị bít anh í hỏi gì roài. B-)B-)B-)
    Hỏi chị thì chị vẫn trả lời mà nhỉ? :))
    Roài, bao giờ chị chuyển nhà mới thì em và Giang nhớ mang quà mừng Tân gia đến đó nghe. Mà hum qua em nhắn tin là lúc bọn chị đang bận :P
    Bạn chị bảo muốn nhắn tin lại cho em mà khó quá trời :d Mãi mới gửi đi được. Đổi mạng đi :d
  19. Voi con Thành viên

    Không nhấc chân đi mà cảm thấy lạc bước
    Không đi sai đường
    Và cũng không hối hận điều gì cả
    Vẫn mong người ta có thể thực hiện được ước mơ?
    Mình có yêu người đó không nhỉ? Đã bao giờ yêu?
    Nóng lạnh xung đột
    Có những người không đáng để mình tức, cho dù họ có nói gì đi nữa, có xúc phạm, cũng thế cả thôi. Họ chẳng là cái gì với mình cả. Khi người ta giận, hờn, căm ghét thì hẳn đó phải là những người có vị trí quan trọng nhỉ? Dù là kẻ thù cũng cực kỳ quan trọng.
    Không ghét ai cả.
    Bạn bè là có đáng hay không?
    Không đáng làm bạn!
    Mình biết rất nhiều người ghét mình, biết cả cái nguyên nhân. Nhưng cũng không cần thiết! Nếu là bạn bè thì phải hiểu nhau. Không hiểu không đáng làm bạn.
    Hình như mình chưa khi nào níu kéo tình bạn nào cả, kể cả tình yêu cũng không!
    Nếu đã không thích thì thôi! Coi như không tồn tại nữa...
    Chỉ ghét cái kiểu cạnh khóe, cứ cho mình là giỏi, là hiểu người khác lắm!!! Thấy buồn cười nhỉ? Buồn chứ không phải là cười!
    Có thêm những người như thế cũng chỉ mệt thêm thôi. Có lẽ họ với mình vốn không hợp nhau, không làm bạn được.
    Và mình, cũng chẳng thích đi bày tỏ sự quan tâm, hỏi han. Như thế giống giả tạo quá.
    Con người trần trụi, nói để người khác hiểu lầm nhưng không thèm giải thích. Cứ cho rằng là người ta thích nghĩ thế nào thì nghĩ! Quan điểm này là sai lầm, nhưng mình không thay đổi được, ít nhất là cho đến lúc này.
    Thôi thì... mặc cho mọi thứ, sẽ theo cơn gió bay đi...
  20. Adv Thành Viên Danh Dự

    Híc. em lãm nhãm cái gì đấy...thấy nó dài quá chỉ coi đầu coi đuôi với lại sợ cái tội đọc trộm nhật ký onl nên thui. Bựa chứ nói cái vụ tiếng Nhật mà in một đóng tài liệu rùi đọc nghe mà chưa thấm được tí mô hết em nờ. E sợ không đủ sức quá.... nắng nóng như thế này e tẩu hỏa nhập ma mất.... Chiều alo cho bạn ở Phan Thiết và Nha Trang đều kêu mưa chán quá..mà mình thì lại thèm 1 cơn mưa.... Thèm để gột rửa mình, để có cảm giác ùh nhĩ mình đang ngắm mưa...
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này