Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. thucxinh Thành viên

    Chẳng phải vô tình hay đôi tay đang cố ý ...T bấm vào trang 48 của Nhật kí viết chung 2k9 để chia sẻ với mọi người điều muốn nói hết .Ngày dài lại trôi đi ...Chẳng có gì thay đổi như khi nó đến .Màn đêm buông rủ .......chỉ còn màu đen .......Ngồi lang thang online ....Hôm nay thấy buồn .....vì trong gia đình vừa có chuyện không hay .......ba mẹ cãi nhau .....T nghe được và khóc ....Thấy chán chường ,thấy mệt mỏi ....Muốn tìm một thú vui cho thời gian trôi nhanh ........Cuộc sống này thấy như vô vị .....T nhận ra cuộc sống này không có gì là đầy và đủ .........T chỉ mong sao được đủ và đầy .......T muốn viết ra những gì mình đang nghĩ ...Nhưng rụt rè vì không biết bắt đầu từ đâu ...nên có lẽ Thục dừng lại ..........Buồn ........
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Anh mừ ở ĐH, nhất định sẽ alo cho em! :d
    thucxinh thích bài này.
  3. Voi con Thành viên

    Online buổi cuối trước khi về quê :d
    Từ ngày mai là bị cắt mạng rồi, hết tám nữa. Ngày kia là bắt đầu vào kỳ thi, thi một mạch tới gần cuối tháng.
    Tối nay xí xọn bon chen buổi cuối ^^
  4. sad_rain Thành viên

    :)) :)) Thứ 5 đc về quê rùi vui quá, về đc 14 ngày thui nhưng cũng là đc về :)) :)) :)) vui quá, Quảng Trị ơi ta sắp về rồi :))
  5. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Mụ Hà gần đi SG rồi, đã đi có nghĩa sẽ sống và làm việc, gắn bó với mảnh đất SG, coi SG là quê hương thứ 2. Mụ không còn được ở nhà mấy ngày nữa. Mình không thích mụ đi, nếu đi thì sau này chị em rất khó gặp mặt, vì SG xa quá.

    Hôm nay thuê Nhóc siêu quậy về, mấy chị em mỗi đứa một góc đọc rồi cười bò lăn bò càng. Cứ mỗi lần rảnh là mấy chị em với mấy đứa trong xóm lôi bài ra chơi...ừh, không biết khi mụ đi nhà mình có còn vui thế không, nhưng chắc chắn một điều sẽ thấy hụt hẳng lắm. Nếu được chỉ muốn mụ ở lại ĐH, nhưng mà nhiều thứ không cho phép, buồn.
  6. mOm_kEnNy Thành viên

    7/7/2k9
    đã thi xong 1 môn...
    ôi cái đề văn....
    vê ka lờ...
    nãn...
    max = 5 điểm...
  7. My 2! Thành viên

    ngày mai là ra nhà rùi!răng mà bùn ry hè...mún ra thăm mama papa.nhưng hõng thik ở nhà lâu....nếu gặp a ,e phải làm sao đây?????hic.bưa xì bừa!!
  8. mOm_kEnNy Thành viên

    phù phù....
    xong thêm 1 môn....
    anh 7.75 điểm....
    đợ lo jh....
    ngày mai còn thi toán nựa.....
    mong răg đc trên 8 điểm.....
    cô lên móm ơi...:):)
  9. Nhã Hân Thành viên

    Tình trạng là giận con bạn với thằng bạn cùng lớp!
    Điên! .........................
    Thứ tha đi, chuyện nhỏ mà bé Hân nhỉ!?
    9 , 11, 13 : Bỏ lại sau lưng ngày dài đã qua ..........Tiến lên............
  10. Kent Thành viên

    Ăn, ngủ, nhậu, cafe...
  11. Kent Thành viên

    Đồng Hới những ngày mất điện.
  12. rockaruouaem Thành viên

    Một ngày tận tụy với công việc. Một ngày mưa, một ngày nhớ em. Một ngày với nhiều trạng thái và cảm xúc. Tôi vẫn bước đi với thực tại. Tôi vẫn phải tiến lên phía trước. Nhưng em ạh con đường tôi đi sẽ không có bóng em kề bên nâng khăn sửa túi cho tôi suốt cuộc đời. Tôi cảm thấy hụt hửng. Tôi cầu chúc mọi điều tốt lành sẻ đến với em. Đôi lúc em làm tôi buồn, đôi lúc em làm tôi say. Nhưng em ạh. Tôi yêu em và tôi ngưỡng mộ em. Tôi luôn tự hào về em. Người đã làm trái tim tôi rung lên và nhỏ máu! Tôi sẻ cố làm theo những gì em nói! Em gái của tôi. Cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn cuộc sống đã mang em đến với tôi!. Bình yên nhé một trái tim.
    \^o^/, C[h]ipLynNgo thích bài này.
  13. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hai người có thể là bạn sau khi chia tay. Mình và hắn đang là bạn tốt. Buồn thì nt 8 chuyện, rảnh thì cafe. Người ta thường bảo: tình cũ không rủ cũng tới, mình biết thừa điều đó. Nhưng mình đã xác định ngay từ đầu là không để chuyện đó xảy ra, đã chia tay quá lâu rồi, và mình không có ý định quay lại. Nhưng hình như mụ chị và em mình chẳng tin :)). Giải thích nhiều nhưng không kết quả, thôi thì muốn nghĩ chi thì nghĩ, mình mặc kệ.

    Mình chưa bao giờ cho hắn hi vọng, chưa bao giờ tỏ ra thân thiết quá mức cho phép, mình chỉ nghĩ đơn giản bây giờ 2 đứa là bạn, bởi rứa đừng thấy khó chịu khi hắn và mình đi cafe quá nhiều hay nt nói chuyện. Mình không muốn mất tình bạn này, không có hắn sẽ rất buồn, đừng phức tạp hoá những chuyện đơn giản, thừa lắm.
  14. Adv Thành Viên Danh Dự

    Đà Lạt lạnh và mưa... Đúng cảnh mình thích........ Nhâm nhi ly cà phê bên ngoài mưa lất phất.... Mình muốn ở đây luôn quá... Nhưng mai phải về rùi...hic hic
  15. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Sao mình lại luôn muốn làm nhiều việc cùng lúc mà lúc bắt tay vaoào việc, làm một viêcệc thôi đã không có đủ thời gian rồi, thật laà tham lam quá, chắc phải xem lại thôi
  16. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Uống caffe mà không có thuốc không chịu được thật, nên thực hiện kế hoạch bỏ luôn cả 2 cái.
    Một tuần bỏ thuốc lá và caffe19/07/09-26/07/09
  17. Adv Thành Viên Danh Dự

    Một ngày trôi qua tất bật với một đóng công việc. Bạn bè kêu sao onl suốt rứa..... Hic, onl nghĩa là đang làm việc còn ko onl thì là đang vi vu đâu đó. Nói tới đây thèm quá hehe.... Mai ra Nha Trang test cái mẫu nước rùi chiều về lại. Sắp xa Phan Rang rùi.... 2 tháng ở Kiên Giang làm khỉ rừng ngập mặn.... huhu. Túi qua nói chiện với bé Kẹo.... có ngờ đâu con bé lâm vào hoàn cảnh như thế. Hic đúng thiệt mình gà mờ... Biết và hiểu nó khác nhau....
  18. memsay Thành viên

    Ăn Nhậu cho lắm vào, bó tay .com
  19. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Mụ Hà chắc vô gần tới SG rùi. Cả nhà cứ biện hết cớ này tới cớ khác để giữ mụ lại, rứa mà cuối cùng mụ cũng quyết đi cho bằng được, cũng biết đi là tốt nhưng chẳng ai muốn mụ đi. Rứa là bữa ni không có mụ ở nhà để nói tào lao, không có ai để " đánh ván bài sinh tử", cũng không có ai bô bô hát mấy bài tự biên :). Sáng dậy 4h, chở mụ ra ngã ba Thạch cao đón xe, tự nhiên thấy buồn kinh khủng. Chắc vì biết là sau ni sẽ khó gặp nhau. Về nhà mới 5h mà không ngủ nổi, thấy trống trải quá.
    Chiều đang ngủ, mở mắt không thấy Như mô, chạy ra ngoài sân hoá ra hắn đang ngồi 1 mình, hắn cũng buồn ghê lắm. Tự nhiên thấy thương, rứa là 2 chị em lấy xe đi ăn chè, chạy vòng vòng quanh ĐH. Thôi để 1 thời gian, đến tháng 10 thi tốt nghiệp xong sẽ vô SG chơi với mụ.
  20. rockaruouaem Thành viên

    . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này