Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Rứa là hoàn thành quyển báo cáo dày 200 tờ, đẹp mỹ mãn. Ăn chơi thêm mấy ngày nữa rồi lăn vào mà học, sắp thi tốt nghiêp rồi. Sắp tới những ngày khổ cực, học đêm học ngày, học quên ăn quên ngủ, cực khổ.
    CôngHoài...74 thích bài này.
  2. vodanh Thành viên

    Cho anh số điện thoại, mình sẽ nói chuyện hoặc nhắn tin với nhau
    CôngHoài...74 thích bài này.
  3. tocdaidethuong9x Thành viên

    hjc hum qua papa và mama bận việc thế là chuồn đi chơi với diễn đàn may răng về nhà hok bị chửi ^^!
    hjc về nhà làm con ngoan luôn 12h mới leo lên giường ngủ
    sáng 6h đã pải dậy giúp mama tiếp hjc đến 2h chiều mới xong
    mệt...buồn ngủ...trưa nay lại đi mưa lại đau đầu :(( chắc lại gần đau rùi
    ước j giờ bị ốm một trận thiệt nặng ^^! để được nghỉ ngơi ;)) ( ngok thiệt )
    CôngHoài...74 thích bài này.
  4. Adv Thành Viên Danh Dự

    Về rùi lại đi.... Mai lại phải đi CÀ MAU rùi... híc. Thấy mấy cảnh tai nạn xe chả mún đi chút nào...
    CôngHoài...74 thích bài này.
  5. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Gần qua ngày mới rồi. Trời đang mưa, mọi người cũng ngủ hết rùi, sợ nhất là thức 1 mình nhưng vẫn không bỏ được thói quen thức khuya. Gần tới giờ đẹp rùi, sẽ ước thử xem, có người nói hôm nay là ngày đặc biệt nên hãy ước, điều ước sẽ trở thành hiện thực. Nếu được thế thì còn gì bằng :). Ước gì...
    CôngHoài...74Nguyễn Thành Long thích bài này.
  6. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Một năm rồi mới quay lại Đà Nẵng... chốn xưa vẫn vậy... chẳng thay đổi gì nhiều.
    Bạn bè ở đây cũng vẫn vậy... ăn chơi hết mình!!! ka ka!!!
    CôngHoài...74 thích bài này.
  7. [P]iK[a] Thành viên

    sẻ kết thúc ......sẻ bắt đầu... sẻ lại hi vọng....
    co lên ta ơi :x
    alias001CôngHoài...74 thích bài này.
  8. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Nữa tháng để làm nên lịch sử, để có thể sánh vai với các bậc đàn anh, đàn chị đi trước
    Hãy đi trên một con đường chứ đừng bao giờ đứng giữa ngã ba để rồi phân vân không biết mình sẻ đi theo con đường nào. Hãy chọn đúng và mọi người sẻ ủng hộ bạ, tương lai cũng đang chờ đợi bạn ở phía trước. Tự tin lên nào
    CôngHoài...74 thích bài này.
  9. vodanh Thành viên

    Cái chữ ký mà cũng ghi sai nữa. Xem lại đi
  10. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua nhận lương xong rùi xỉn hết chổ nói.... Lần đầu tiên uống Bầu Đá + Mật gấu... Híc....
    CôngHoài...74 thích bài này.
  11. Adv Thành Viên Danh Dự

    Bùn không thể tả... Có phải em vô tâm hay thờ ơ hờ hững.... biết anh thế mà cả ngày không thèm hỏi lấy 1 câu. Thế nhé... anh quyết định rùi, lần này sẽ như thế...
  12. Nguyễn Thành Long Thành viên

    đang băn khoăn ko biết ăn gì sáng nay đây ! thật chán nản!
  13. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hic, lâu lắm rùi không dùng tiếng anh... Sáng ni ngồi cà phê với Kelly ú ú ớ ớ thật buồn cười....
  14. LynNgo Thành viên

    Tệ thật đấy! Lẽ nào mình không biết đâu là phải trái?
    ngỰa hOang thích bài này.
  15. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Làm gì, làm thế nào, bạn phải bắt tay vào mới biết được. Nếu có khó khăn, bạn cứ hỏi, biết đâu được người ta sẻ chỉ có bạn những cách tốt nhất mà bạn không thể nào hình dung ra nó là như thế nào
    Hãy hỏi những gì bạn còn thắc mắc, người khác sẻ sẳn sàng chỉ cho bạn nếu bạn có quyết tâm theo đổi những vấn đề đó
  16. LynNgo Thành viên

    Đã giải quyết được 1 chuyện.
    Còn sự phản bội? Sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Bạn với chả bè.
    Work : 0%
    Money : 0%
    Friend : -100%.
    1 tuần đi lùi.

    Bắt đầu tuần mới thôi. Cuối tháng rồi. Shopping xả stress nào :d.
    ngỰa hOang thích bài này.
  17. [P]iK[a] Thành viên

    ôi cuộc đời... thật là vật vã..... ở nhà-Chán .... Đi học- Chán... Đi làm-Nãn.....
    Hum nay là ngày đâu tiên đến trườg... vs là ngày đâu tiên trung năm học ta trốn học... :))....pà mẹ nó.... nghỉ sao bi giờ vẩn còn đi học nè :(..... sau 1 buổi học... mất sạch quyết tâm :))... ôi vãi hàng :))......
    Chán chán..... éo hiểu đc nó nghỉ giè.... đếk hiểu đc nó là người thế nào.... đếk biết đc đối nó mình quan trọng cở nào.... đâm đầu vào rồi có lẻ cũng u đầu thôi .......... ôi tình iêu... vãi cái hàng :))
  18. tieu Thành viên

    hum! Mưa hoài...
    Không về được, cậu cũng đi nhậu với công ty, mới thứ 3 mà cảm giác như đã kết thúc tuần làm việc rùi...
    Mai ko có kế hoạch gì, cũng hok nghe cậu nói gì hay là tranh thủ dần 1 ngày cho riêng mình, đi đâu đó, nhà bè thế nào nhỉ??????
  19. quangthang Thành viên

    vừa đi học về đến phòng, cầm đt lên thấy 1 tin nhắn, "thắng ơi, ông ngoại tau mất rùi", sao lại nhanh như thế chứ. mới nghe nói ông khỏe mà, ông ơi răng ông đi sớm rứa, cháu sẽ ko đc gặp ông nữa rùi, cháu chỉ bít ngồi ở nơi mãnh đất đà thành này mà chúc cho ông đc yên nghỉ, siêu thoát. Ông ơi, tuy ông là ông ngoại của bạn cháu nhưng với cháu ông cũng như ông của mình. Loan ơi Thắng ko về we đc để đưa tiễn ông rùi, Hoài Anh ơi em đừng quá đau buồn mà hãy cố gắng học tập nhe, hãy nghe lời ông và học thật giỏi, chắc ông ở nơi đó sẽ luôn mỉm cười vì có đc một đứa cháu ngoại như em, vì thế hãy vượt lên nỗi buồn và cố gắng em nhé, anh tin em sẽ làm đc
  20. Adv Thành Viên Danh Dự

    Bạn ai cũng hỏi... mai có kế hoạch chi ko? Câu hỏi thật ngớ ngẩn... mình có được nghĩ mô mà kế với chả hoạch.. cùng lắm là đi lai rai lúc chiều tà... vừa ngắm biển vừa ngắm mấy em ở bàn bên cạnh... chớ bàn mình thì chả có ma mô mà ngắm....

    Túi ni lần đầu tiên ăn tiết canh dê.... ngon, đỉnh... kết món này... hậu quả sau khi ăn thì chưa biết thế lào... ngày mai có dê ko thì chưa biết. :d đang nghĩ là đê vào đâu đây...keke
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này