Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. quangthang Thành viên

    nên đi hay nên ở lại, ko bít làm sao hết :(, chỉ bít ngồi mà bùn thế này thôi hả thắng, làm gì đi chứ, buồn, buồn, lại buồn và chỉ biết buồn mà thôi ???????????
  2. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Hiểu những cái cơ bản nhất, cực kỳ cơ bản nhất sau đó mới tiếp thu những cái tiếp theo--> Thật dể dàng để có thể đi tiếp
  3. quangthang Thành viên

    một ngày 2/9 buồn nhất từ trước đến nay, cả ngày ngồi online, ko về we đc, kẹo gọi lên hòa khách chơi cũng ko có xe mà đi, reng mà mình dại thế ko bít, tự nhiên vất xe lại ở đông hà, chừ vô đây chờ an chan sắc chán :(
  4. Adv Thành Viên Danh Dự

    Xong. ngày chán nhất qua đi.... ko hối tiếc...
  5. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua mình đã có một ngày khá là hài lòng :) dù ko hề chuẩn bị hay lên kế hoạch trước. Đến tận tối 1/9 vẫn còn nằm ở nhà sụt sà sụt sịt vì sổ mũi và sốt nhẹ, tưởng ngày lễ sẽ ko lết nổi ra khỏi nhà, ai dè tinh thần đi chơi đã chiến thắng cơn bệnh (đúng là mình ;))).

    Gần 10h sáng mới ra khỏi nhà, chạy qua chỗ LT ngồi chơi một chút rồi mấy chị em kéo nhau vô siêu thị ăn trưa + mua ít đồ lặt vặt (ngắm đồ là chủ yếu :d), mình được 2 đứa em "bao" ăn lẩu Thái buổi trưa mới khoái chứ (bữa mô qua chị đãi ăn chè free một bữa no kềnh bụng nhé, chè có thương hiệu hẳn hoi í ^^). Chiều chạy qua nhà bác, bác lại mang bánh bèo nậm lọc và trái cây ra bắt ăn no đến mức thở ko nổi (lúc mô cũng rứa :(), rồi chơi với Keanu và bé Bun đến hơn 5h mới chạy xe về nhà.

    Về đến nhà chưa được 30' thì Hòa béo đt rủ đi ăn, thì đi! Định 8h về dạy học cho 2 đứa con cô mà cô nói "cứ đi chơi thoải mái đi con", rứa là sướng quá, ăn xong 2 đứa kéo nhau đi coi film ở Parkson. Mình đề xuất coi Up, nó bảo hay xem film tình cảm hài The Proposal có Sandra Bullock đóng. Cũng ukie, mình vốn dễ tính :d. Đúng là film hay, hấp dẫn và hài hước ngay từ những cảnh đầu tiên nhưng cũng ko kém phần ý nghĩa và cảm động. Cái đoạn 2 nhân vật chính đâm sầm vào nhau trong trang phục Adam - Eva, cả rạp hét ầm lên, mình suýt nữa thì ôm chầm lấy Hòa béo (may quá:d). Cười và khóc trong 2h đồng hồ. Giờ thì mình hiểu vì sao các anh chị tán tỉnh nhau lại cứ kéo nhau vào rạp xem film. Hòa béo mà chưa có người yêu thì cũng... chết với mình!:))

    Mình rất mến ông bạn béo mà nhiệt tình và tốt bụng này, ko phải vì cái cách nó rút ví trả tiền (dù nó luôn miệng bảo "bà vừa thất nghiệp nên cứ để tui trả, lúc nào nhận lương bà lại khao tui"), mà vì nó rất biết chiều chuộng và tôn trọng bạn ^^ (hèn gì gái cứ chạy theo nó). Cám ơn ông nhìu nhé Béo!:x
    alias001 thích bài này.
  6. quangthang Thành viên

    lại một ngày nữa, ăn ngủ, đi học thì chán bỏ về trước bị điểm danh, số miềng đen thì miềng chịu, trời mưa to cả ngày, ngồi trong phòng và trùm chăn online cả ngày, chơi ongame thì bị thua hết tiền, người mà mình mún nói chuyện thì ko online đc, trời, sắp tối. lại nhác đi ăn cơm, trời ơi, reng mà đời sinh viên khổ dữ ry, sống cho hết e chết thôi :(, thôi, ko thể chịu cảnh như ry nữa, tối nay phải cùng anh em trong dãy trọ nhậu bữa ( cho dù nhậu kém ), làm như rứa mới hết mệt mỏi và chán nản
  7. quangthang Thành viên

    mưa hoài àh, đi ăn cơm cũng mắc mưa ngồi chờ gần chết mới về được, ngày mai ngày mốt nghỉ nữa rồi, ngồi trong phòng online cả ngày chán quá đi, ước gì mình đc về quê hay đi đăklăc chơi thì tốt biết mấy, ở trọ một mình ko có ai nói chuyện cho vui, nằm ngủ thì ngủ ko đc, ko hiểu sao dạo này mình hay buồn thế ko biết, để xe ở nhà cho vào đà nẳng khỏi đi chơi mà lo học chừ hối hận, ngồi học ko vô mà cứ nghỉ lung tung, đi chơi thì ko có xe, chán quá đi thôi :(
  8. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Thịnh mát ra ĐH, rứa là cả bọn kéo nhau đi cafe. Lại như trước, tám chuyện trên trời dưới đất, chơi với nhau thân quá nên chuyện chi cũng nói được. He he, lâu roài mới được nói vớ vẩn mà không phải suy nghĩ, chẳng phải lo bị đánh giá. Bây giờ ít được gặp nhau vì mỗi đứa mỗi ngả, trước đây cứ như hình với bóng, thân nhau tới mức miềng cứ nghĩ không cần có người yêu, chỉ cần có tụi hắn :)).
    Thịnh mát ra, cả bọn định bụng sẽ đi mà không đi được vì trời mưa :(. Thi xong sẽ rủ tụi hắn đi biển, phải đập phá một trận cho đã :d.
  9. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ngày thứ bay buồn dã man ri, vắng teo... nghĩ làm onl để tìm hiểu về người yêu mới của mình, em nó hơi cùi bắp nhưng mà càng vọc càng thấy khoái... Sau hai ngày vật lộn thì bi chừ có thể tự tin hơn chút rùi.
    Tối qua lại 1 cuộc ăn chơi chào đón mấy chiến hữu ở miền Tây ra... Mình khoái nhất món Xà lách xong trộn thịt bò với trứng.... thế là một mình quất 1 dĩa bự... đã đời con cuốc cuốc luôn. Chạy đua mún hụt hơi mới quất được 5 chai cho kịp anh em... tăng 2 đơn ca bài Đánh mất... tự khen phát... tới 98 điểm cao nhất nhóm... hát xong lai rai rùi gục tại trận sau khi tiếp thêm 3 chai. Phong độ chỉ có thế... 1h sáng bị lôi cổ ra xe tiếp chiến ở Ngã 5, quán nhậu bán trễ nhất PR...thêm 2 chai vơi mấy miếng nem nướng...kết thúc cược ăn chơi khi có đối thủ li vơ phun....:d thấy ớn...mình lượng sức không phun như nó thì phí... về tới nhà hơn 2h sáng... lăn lên giường quên cả mắc màn....Kết thúc...
  10. quangthang Thành viên

    mấy hôm ny buồn rùi, ngày ny có vui lên chút ít vì KID và papa vô nhập học có đi vi vu với nhậu nhẹt một chặp, chiều thì kún với công hoài xuống phòng trọ cũng nhậu luôn, vui thật nhưng cũng có một cái buồn :(, buồn vì đô mình thấp wa ko chơi lại thèn kun :d
  11. (o_o) Thành viên

    hehe ..!!! say chi mô mà say dữ rứa mà .nói uống ít thôi ko chịu .cái mắt to hơn cái miệng .đần 3 lít riệu thèn mô chịu nổi :)) .mưa buồn thế không biết .ước chi có món nhậu hum qua ngồi ăn hè .tội nghiệp một người vì anh em miền núi ĐN phải ăn tiết kiệm đến cuối tháng .nhìu cái buồn thế kô biết.ngày ni dài ra hay ren á.dài ...dài ....vô vọng ....lạc lõng ...lang thang trên đường đi học mà mưa quá .Ở nhà cho nó lành .chạy ra chạy vô thì coi Brazin ở nhà là Ấm nhất .mưa ...lòng con buốt giá lắm ông trời ơi ! đừng để Brazin thua nhá.tiền tháng này con đổ vào đó hết rồi...làm ơn thương con và thàng bạn con .nó tên khai sinh đầy đủ là '' Thắng Hói '' ...;))
  12. Adv Thành Viên Danh Dự

    Sau mấy ngày ăn chơi để chào mừng ngày 2/9 và em yêu dấu 729 của mình thì cũng đến lúc trở lại công việc ồi. Cố lên tí nữa ku, sắp tới ngày ồi.
  13. NHP Thành viên tích cực

    Chỉ còn thêm 1 tuần để ăn chơi để rồi bắt đầu bước vô hk mới. Vì mục tiêu tn năm sau, yeah yeah :))
  14. tieu Thành viên

    Cơm với chả canh, nấu nướng kiểu chi mà kinh rứa hok biết, cố nhắm mắt mà ko cách chi nuốt nỗi, riết rồi ăn như một nghĩa vụ khổ sai, chẳng có cảm giác gì,..... cũng dễ hiểu vì răng đây được coi là cái hẻm có giá cơm bèo nhất trên đường này,,,,,,,,,
    Thèm một bữa cơm nhà có rau me nấu với cá trơn, rau sống, trời mưa mưa lạnh lạnh thì có cơm thịt rang xả và ruốc, cơm nóng ăn với cấy nớ còn chi ngon bằng.........ui trời càng nghĩ càng ko chịu nỗi, muốn về nhà,,,,
  15. LynNgo Thành viên

    Mưa rả rích. Cứ thế này mà ở nhà đắp chăn xem phim bộ là tuyệt nhất. Đã down xong phần 1, coi được 3 tập HYD. Mai down tiếp phần 2 và Final nữa là xong.
    Ngủ ngon bà con.
    Hắc Công TửngỰa hOang thích bài này.
  16. quangthang Thành viên

    mưa hoài, chẳng vui tí nào, đc cái ngủ sướng, khi sáng đi học về 11h, ăn kơm xong về đến phòng 11h30, chiều nay học flash nữa mà ko mún đi học nên ở nhà ngủ cho nó khỏe, ai ngờ ko ngủ đc mà cứ online miết, chắc cuối tuần ny xem xét tình hình rùi ra đông hà bữa nữa, tuần sau đc nghỉ nguyên một tuần để mấy đứa thi lại và thi cải thiện( miềng ko bị dính nên đc nghỉ :d), ko bít làm chy cho hết tuần đây, chán thật, ko bít bạn mình có ra đc ko nữa chứ, tình hình căng rùi nên chắc khó :(
  17. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Đã thi xong môn CTrị, môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp. Chiều tới lớp mặt đứa mô cũng lộ vẻ lo lắng, tim cứ đập thình thịch, cứ như sợ ra đường vấp phải cục đá là quên hết mấy câu CTrị đã học :)). Ờ thì là vì thi tốt nghiệp nên áp lực nhiều. Yến mát chọc:"Thư học thuộc như cháo chưa? ai cũng học xong cả tháng, chỉ có mi là tới ngày cuối mới mượn sách học ":d.

    Đứa mô cũng than câu đối ngoại khó học và dài, cầu cho đừng ra rứa mà tới khi đọc đề cả bọn đều tá hỏa:(, nhưng làm bài cũng tạm, mong là được điểm 9 :). Bây giờ thì tạm nghỉ ngơi, mai bắt đầu học để 1 tháng nữa thi lý thuyết tổng hợp, không dám để tới ngày cuối mới học nữa, sợ lắm rùi. Cầu trời cho mọi việc đều suôn sẻ.
  18. quangthang Thành viên

    ngày ni học 8 tiết mà toàn môn khó :(, ngồi cả ngày mệt gần chết, buổi trưa học 11h30 mới về, buổi chiều 1h học lại rùi, ko ngủ đc chút mô hết :((
  19. LynNgo Thành viên

    Bữa nay mới biết cái nhạc chờ của mình nó buồn thảm thiết đến như vậy.
    Bỏ những thói quen cũ. Cố gắng thích nghi với những thói quen mới. Tập dần cho quen đi! Khó chịu cái nỗi gì? Đừng làm phiền người khác nữa! Con ngốc này. Cứ như thế chẳng ai chịu nổi đâu.

    Xin lỗi. Là lỗi của mình. Nhưng... có những điều không biết làm sao cho bạn hiểu.
    Hắc Công Tử thích bài này.
  20. Voi con Thành viên

    Sang năm thứ 3, mang cái mác SV năm 3 tự nhiên thấy mình trở nên thành già cụ mất rồi. Còn chinh chiến 2 năm nữa là đóng cái dấu, chính thức thất nghiệp vô thời hạn!
    Kỳ vừa rồi điểm thi tạm coi là ổn, không hiểu khi mình thông báo kết quả về nhà thì cái lệnh giới nghiêm có còn phải thực thi nghiêm ngặt như bây giờ không nhỉ?
    Mình muốn tự làm những gì mình thấy là cần thiết, chứ không phải làm những gì người ta nghĩ, cho là cần thiết.
    Còn có 2 năm thôi, nếu không có được những thứ đó, nếu không thực hiện được điều đó, có lẽ phải làm con ngoan suốt đời mất...
    Trong con người mà dường như lúc nào cũng muốn nổi loạn. Ôi, biết bao là thành kiến của cái chế độ sẽ vùi dập cái suy nghĩ thoáng đãng của con người!
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này