Nhật ký viết chung 2k9!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Candy, 1/1/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Mới call cho Dòng Hiền Sài Gòn xong.... Phan Rang về Đông Hà 240k..kaka........Sáng ngày kia là có mặt ở QT rùi....
  2. quangthang Thành viên

    bùn .........................................................bùn ...............
  3. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Lại cãi nhau rồi. Nhà chỉ còn 3 chị em, đã buồn lắm rồi, rứa mà bây giờ lại cãi nhau nữa. Mà tại mình, tại mình sai. Tối mô 2 chị em cũng tíu tít, chọc nhau, tâm sự, cùng chơi game, cùng thức tới 1 - 2h sáng. Cãi nhau cái không ai nói chuyện với ai hết. Muốn kêu hắn dậy chơi game, muốn lại nói chuyện mà cái tôi lì lợm không cho phép. Hic, sorry em, chị An lỡ lời, ngủ 1 giấc rồi ngày mai quên hết nghe. Chứ tụi mình không nói chuyện với nhau, cứ như rứa chị An không chịu nổi:((.
  4. ITS Thành viên

    Sáng nay đi làm vẫn còn dư âm của offline QTN SG. Hic, sáng hôm qua mới xỉn dậy, chưa gì nhảy vào đã ún Huda như ún nước, rùi thì vào Karaoke ún SG đỏ. Giờ vẫn hơi đau đầu. Đi off thì vui thiệt đó, nhưng không nói chuyện được gì nhiều, quen thêm được Hưng, Cương, Bá, Tuyết, Hoàng, Tâm, Phương, A Tài... vs một số người nửa mà không nhớ tên.

    Gặp lại Rùa cũng vui...
    Hum qua đi off thì tính là đi xe 74 chung với thằng bạn, nhưng mà vì một số lý do nên đi xe 54. [Hơi bị lạc lỏng Y_Y]
  5. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Bão sắp vô QT rồi.Thảm cảnh bắt đầu bằng một màn mưa tầm tã, gió rít từng cơn. Chiều chạy lên nhà con bạn học bài , gọi mãi chẳng thấy, chờ mãi mới thấy chú hắn tay cầm búa chạy lên, hóa ra chú cho cả nhà di cư lên nhà ngoại tránh bão, còn mình ở lại gia cố nhà cửa, trước khi đi còn lo gói sách vở, áo quần, đồ dùng trong bao nilon phòng khi nhà tốc mái :(. Mấy nhà trong xóm cũng tất tả đi mua cát cho vào bao chằng lên mái tôn, lấy gạch chằng cửa phòng gió giật, làm mọi thứ để đề phòng khi bão tới.

    Mình thì đang lo lắm, nhà mình đã cũ quá rồi, rứa mà chẳng làm chi hết, chẳng biết có phải do chủ quan không nữa. Chiều ba với em Vy về quê đón mụ lên. Chắc phải nói ba để mụ qua nhà dì ở tạm, chứ ở nhà mình không biết có an toàn không. Bây giờ việc cần làm là chuẩn bị mọi thứ, cả tinh thần chờ bão tới và cầu trời khấn phật cho mọi người đều bình an. Mong mọi việc đều ổn.
  6. [P]iK[a] Thành viên

    nhẹ nhàng... thoãi mái..... Mình kô thík mưa... nhưng mình lại muốn đi zưới mưa....hehe....
    bi giờ cuộc sống đơn giản.... sáng CF nhâm nhi điếu thuốc ngồi nghe nhạc... trưa ngủ 1 tí.... onl 1 tí rồi ra quán.... tối mưa zó.. lại ngồi onl 1 chút.... nghe 1 bài nhạc... Kô lo lắng nhiều.... kô miệt mài zán mắt cày game... kô cải nhau lo lắng vất vơ.....
    Hãy cứ như thế này đi nhé....
  7. Voi con Thành viên

    Hơ! Đúng là điên đảo. Sáng ni mới 5h rưỡi đã phải tất tưởi ra khỏi nhà - đi bộ ủng hộ quỹ khuyến học, xong rùi lại ba chân bốn cẳng qua Bách khoa xem cái ngày hội văn hóa Nhật Bản, chưa kịp về nhà lại phải qua trường học đến tận chừ mới chui về nhà. 10p nữa lại phải cong giò qua CV Lê Thị Riêng - tối ni tổ chức Trung thu cho các em bên ấy. Sáng mai lại còn cái vụ đi dự hội thảo "Đối thoại với người dẫn đầu" - sáng mai chắc nghe sướng lắm đây. Rồi chiều lại qua anh, tối lên trường tiếp. Sáng thứ 2 kiểm tra!
    Mệt! Toàn thấy đi là đi không. Không có thứ 7, chủ nhật nào mà mình được thảnh thơi 1 chút. Còn lời hứa về Thủ Đức thăm mấy đứa bạn, còn lời hẹn rủ bé em xuống thăm chú, còn cả những buổi lên trường nghe hội thảo nữa...
    Mệt quá! Mệt quá!!!
  8. LynNgo Thành viên

    FOOLISH GAMES - Jewel.
    Vô tình mở đúng bài này. Lâu rồi mới nghe lại. Kể từ ngày kết thúc cái "foolish game"...
    Nhanh thật. Thế là sắp hết một cuối tuần nữa.

    Dù cuối tuần không làm được gì, nhưng vẫn mong...
    Hắc Công Tử thích bài này.
  9. kogame! Thành viên

    đang thẤy bỰc trong ngƯỜi. MỆt chi chi không. Trong các kiỂu tỰ tỬ, kiỂu chi là ĐẸp nhẤt mà không Đau nhỈ.
  10. LynNgo Thành viên

    Con bạn mình nó bảo trái đất tròn. Ừ, đúng là tròn thật, có ai ngờ đâu... À, thực ra nhiều người biết, chỉ mình mình là không :(.
    ...
    Sau kế hoạch nhõng nhẽo không thành công. Tối đành dắt xe đi ngắm trăng một mình :(. Trăng trung thu đúng là số 1. Nhìn rõ được cả chị Hằng, chú Cuội với lại cây đa :d.
    Lại ước, phải chi được ngồi trên mặt trăng mà ngắm trái đất ^^. Về nhà bảo thằng em lên Google search mấy tấm "trái đất nhìn từ mặt trăng". Đẹp khủng khiếp. Nó hứng chí đem lên cả facebook.

    Tối lại lên cơn, ứ ngủ được. Khổ quá hà :((.
    Hắc Công Tử thích bài này.
  11. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Ngày mai lại tập trung toàn trường. Mong sẽ được giảm cho vài bài, 8 môn mà mình mới học được có 3 môn, nhưng rồi cũng học kịp để thi. Phải cám ơn Thơm, nhờ hắn ngày mô cũng đt vẹ học, rồi rủ xuống nhà học chung mình mới có động lực để học, có người học cùng cũng đỡ nhác :). Hôm trước thằng lớp trưởng ngố lên rủ đi cafe, hỏi hắn học được nhiều chưa, hắn nhe răng cười: chưa học chữ mô hết. Đúng là liều hết nói. Sắp thi rồi, phải cố lên, không được nhác nữa.
  12. quangthang Thành viên

    chuẩn bị họp hội đồng hương quảng trị tại trường cao đẳng CNTT hữu nghị việt hàn rùi, ko bít làm sao mà thông báo cho mọi người kịp đây :(
  13. Adv Thành Viên Danh Dự

    Tội chú út ở nhà, cứ đòi mua máy tính mà ông ba kêu chừ đang kẹt làm nhà để ra tết mới mua được rứa mà chú út vẫn ứ chịu. Học 12 rùi, cũng ko có nhiều thời gian nhưng kể ra có cũng hay.... thôi cố, Mình lo cho nó vậy....
  14. LynNgo Thành viên

    Chẳng làm sao mà ngủ được. Thôi dậy lượn vài vòng chôm chỉa vậy. Làm cái thân ăn trộm thì phải đêm hôm khuya khoắt thế này nó mới thú. Bội thu, bội thu, kaka :d.

    Vừa nhận tin nhắn của em. Chỉ là những sms được gửi và nhận. Nhưng mình thích như thế. Thích ở khoảng cách như thế...
    Hắc Công Tử thích bài này.
  15. sad_rain Thành viên

    Hôm nay buổi sáng dậy tự nhiên thấy người điên điên, ai gặp mình hôm nay chắc xui xẻo
  16. [P]iK[a] Thành viên

    Chia xa...... từ trước tới h vẩn xa........
    ......nhưnG có lẻ bi h.....
    .....có lẻ lần này...sẻ là...
    ....Sẻ là xa mãi mãi .....
    ..............Tại mình ư..????
    ...Mình đã kô quan tâm .....
    .......Mình đã chưa thật sư iêu thươg ....
    ............Có lẻ là như thế...... một phần như thế.....
    .......... gặp..quen...nhớ...iêu...
    ...bt mình chẳg hi vọng nhiều đâu.....
    nHưg bi h ... thật sự buồn.... thật sự thất vọng ý....
    ...Tại sao Nó lại nói nhớ ....
    .........tại sao lại nói iêu mình ....
    ... sao lại để mình suy nghỉ....
    ........ng ta nói...
    .........kô quan tâm....
    .....kô quan tâm để rùi bi h....
    ...dù chưa là gì... dù chỉ là lời nói..
    .......nhưg vẩn có cảm giác bị lừa zối....
    .........cảm giác mình như thằg hề ....
    .......hài Zzzzzzzzzzzzzz.....
    ...thôi... zù sao cũg đã quyết định như thế rồi...
    ....kô quen đi...
    .....kô cần gặp đâu...
    .........kô mún nói chiện ....
    mình mún zử lại 1 tẹo....hình ảnh 1 con bé nhí nhãnh....trong sáng......
  17. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay cưới con bạn, mấy đứa trong lớp kéo lên nhà mình để chờ đi, rứa mà mình không đi được. Thằng Vũ cứ dẻ: "cưới bạn thân mà không đi". Hic, cũng muốn đi lắm chứ, nhưng bài chưa học xong, lo sốt vó thì làm răng dám đi chơi, đi rồi về mệt có học được mô. Bỏ lỡ 2 cái đám cưới rồi. Trời ơi, răng tụi nó cứ đợi tới lúc mình thi là mời cưới rứa?
  18. Tulip Thành viên

    Chiều nay nắng đẹp. Tự nhiên nghĩ quẩn. Chẳng hiểu nổi mình.
  19. [P]iK[a] Thành viên

    mêth mõi quá....... kô mún làm gì.... (:|.......nhìn éo có sự sống (:|
  20. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Thoái mái quá, cày một tối mà giờ đở hơn nhiều, ro ro rồi, tiếp tục thôi và vứt hết cái tào lao xem nào. Let's go.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này